1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình khi tan vỡ !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wanghui, 23/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó đấy,chưa yêu bao giờ nên chả biết.Nhưng chắc mỗi người mỗi khác,không ai giống ai
    Cantona
  2. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    đôi khi chỉ muốn hỏi thôi chứ thật tình đem chuyện này lên đây nó không tế nhị chút nào cả bạn àh ! nhưng theo các bạn mỗi người có một quan điểm , bạn mà thế chỗ của tôi bây giờ thì bạn làm gì và nghĩ được đối tượng kia đang có cảm giác thế nào ?
    bàn tay cho chúng ta lại gần với nhau trong giao tiếp
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Lói gì thì lói bao h con gái cũng chịu thiệt thòi. Ngay từ khi đang iêu đã khổ hơn rùi nói gì đến lúc chia tay.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đôi khi là con trai thiệt thòi nhiều hơn nhưng đôi khi lại là con gái thiệt thòi nhiều hơn,tốt hơn hết không nên chia tay
    Cantona
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
    [​IMG]
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Há há, nói như xiếc. Đúng là X-files
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hix hix ... dính tới mấy cái chiện này lại thấy ... ... chẹp chẹp ...
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  8. nagasakii

    nagasakii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì ai chả buồn .Ko lẽ chỉ con trai buồn còn con gái thì vui ???Chỉ có điều buồn cũng tuỳ mức độ thôi ,nó phụ thuộc vào sự yếu đuối uỷ mị trong mỗi ng nhhiều hay ít và tình cảm dành cho ng kia sâu sắc đến mức nào .Thường thì con gái sẽ cực kì đau khổ nhưng cũng sẽ nhanh chóng vượt wa , còn con trai thì có vẻ ko đau khổ mấy nhưng thật ra bên trong thì hoàn toàn tan nát và suy sụp.
    Riêng tui, tui ko thích sự níu kéo ,bi luỵ .Nếu tui bị ng iu bỏ thì tui quyết phải tìm gặp hắn lần cuối để.... tát cho hắn một cái(hoặc nhiều cái nếu.......hắn để cho tui tát ),rồi khóc lóc chửi bới ,nói cho hắn bít la tui đã rất iu hắn ,vậy mà hắn lỡ lòng lào....Làm xong công viêc này thì tui hoàn toàn sảng khoái để đón nhận một tình iu mới .

    Tim em chưa nghe rung qua một lần
    Làn môi em chưa hôn ai cho thật gầni
  9. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hì hì nếu mà để nói như vậy thì đơn giản quá nhỉ , ngày mai tôi sẽ đi kiếm cái người đó tôi tát vài nghìn lần , nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy vũ phu quá và tàn nhẫn .. làm thế không nên .
    đến đây thì tôi hiểu được là mỗi người 1 cách suy nghĩ mỗi người 1 cách làm khác nhau khi vào trong một tình huống như vậy . dù sao cũng cảm ơn các bạn đã cố vấn
    nếu ai còn suy nghĩ và cả cảm nhận nào thú vị xin mời ..
    bàn tay cho chúng ta lại gần với nhau trong giao tiếp
  10. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi là ai yêu nhiều hơn thì người ấy sẽ cảm thấy thiệt thòi nhiều hơn. Nên tốt nhất nếu ngay tuè đầu đã xác định không yêu được thì đùng yêu. Mà nếu nửa kia quá quắt quá thì cũng không cần phải níu kéo cho thêm đau khổ nhở. Hehe.
    No problem

    Bình chọn cho tôi với mọi người ơi

Chia sẻ trang này