1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình khi tan vỡ !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wanghui, 23/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    vậy thì còn gọi gì là tình yêu ! :)
    bàn tay cho chúng ta lại gần với nhau trong giao tiếp
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Khi đã chia tay rồi thì còn tính toán ai thiệt thòi hơn ai làm gì đâu...
    "Ánh mắt em ko còn làm anh lúng túng...
    Nỗi nhớ em ko còn bùng cháy lên trong ngực...
    Thì thôi...
    Mình chia tay..."
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  3. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nếu phát hiện ra bản chất thật của đối tượng mà khi yêu ta thường mù quáng không nhận ra thì nên chia tay ,không luyến tiếc làm gì. Còn chia tay vì mấy cái chuyện vớ vẫn ... thì không nên.

    Mỗi con người là một pho sách .
    Vấn đề là ta phải đọc nó như thế nào
  4. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dù chưa thực sự có cái gọi là mối tình đầu nhưng mà tôi cũng có thể hình dung ra cái cảnh chia tay thì đau khổ như thế nào .Dù gì thì cũng có cái để nhớ về mỗi khi bạn cảm thấy buồn thấy vui ,hay chợt thấy có cái gì đó thân quen với kỉ niệm cũ .
    Tôi đang cố để tìm cho mình cái gọi la tình bạn đích thực và tình yêu lý tưởng( có qúa tham lam ko nhỉ?).Người ta bảo ranh giới tình bạn và tình yêu giữa những người chơi thân với nhau thật khó phân biệt,và tôi đang cố để mình ko bị nhầm lãn .

    Tình yêu đầu cần nhiều tò mò va lãn mạn?
    meoluoi
  5. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    trong mỗi cuộc tình thì sẽ có lúc vui lúc buồn ,
    nhưng muốn thì có thể suốt ngày vui nếu chúng ta là những người bạn của nhau tụ tập và hẹn hò vui chơi thoả thích trong những ngày hè này . ai nào thật sự muốn bắt tay làm bạn của tôi ko? (cả bạn trai và bạn gái )chúng ta liên lạc với nhau nhé .
    0904162005 tôi tên là Huy . và nếu bạn nào ghé thăm box này thì xin hãy để lại điện thoại và phương tiện liên lạc chúng ta làm quen nhé
    bàn tay cho chúng ta lại gần với nhau trong giao tiếp
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 chiếc gương vỡ thì thà cất những mảnh vụn vào 1 chỗ còn hơn lấy keo kon voi dán lại ... chẳng ai thích 1 chiếc gương rạn nứt, chắp vá --> phỏng theo anh Rét Bất lơ trong Cuốn theo chiều gió
    611212111211276 ​
  7. conmiu

    conmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tôi thậm chí chẳng nhớ nổi mối tình đầu nó ra sao, thậm chí tên, ngày sinh, ... cũng chẳng nhớ rõ
    có 1 cách là hãy ném vào lò tất cả những gì đánh phải ném
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Gọi di động tốn tiền lắm
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  9. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    trời ạ......ai lại đem cân đo đong đếm t/y bao giờ??? Đã gọi là yêu thì ai cũng đau khổ khi chia tay làm sao có thể so sánh được ai đau khổ hơn???
    Tớ nghĩ là trong t/y thì ko nên tính toán,so đo ,đong đếm như vậy.....nếu ko thì đừng bảo là mình đã yêu....
    Con gái khi chia tay thường phải chịu đau khổ và nỗi buồn lâu hơn con trai vì con gái thường khá sâu sắc trong chuyện t/c, nhưng ko vì thế mà nói con trai ít đau khổ hơn chỉ là con trai biết tìm đến công việc và bạn bè,cứng rắn hơn(hay cố tình tỏ ra cứng rắn hơn trong t/c) mà thôi. Còn con gái thì thường "gặm nhấm" nỗi buồn lúc có 1 mình dù có tâm sự với bạn nhưng vẫn nghĩ 1 mình và buồn 1 mình nhiều hơn ......
    THế đấy.....các bác con trai còn thắc mắc gì nữa hông???

    Mei you ni, wo bu zhi dao zen me cai hao???

  10. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ok rồi bạn nói phải lắm , nhưng mà hình như chưa đủ ... vì con trai có nhiều niềm tin hơn con gái cho nên đi đến một mối tình sẽ nhanh hơn và sớm hơn :) đúng không ?
    bàn tay cho chúng ta lại gần với nhau trong giao tiếp

Chia sẻ trang này