1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình kô được đáp lại !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhucmotdoi, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhucmotdoi

    nhucmotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình kô được đáp lại !!!

    tôi yêu em như chưa bao h được yêu , suốt 4 năm tôi thầm yêu em !!! em có biết kô ???????????????

    tôi gặp em trên giảng đường đại học năm thứ nhất, em là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp , mái tóc ép ngang vai nhuộm màu phớt đỏ , mặt em thật đẹp trái xoan mũi cao và đôi mắt lúng liếng đa tình biết nói , dáng em thì thật sự kô có từ gì để mà miêu tả nữa.


    tôi biết trên giảng đường hàng trăm SV ấy có bao nhiêu chàng trai thầm mơ về em , trong số đấy có tôi. tôi biết rằng tuy mình kô đến nỗi nào, gia đình cũng cơ bản , hình thức gọi là tạm ổn nhưng với em tôi khó mà với tới được, tôi thấy em quen rất nhiều cậu trai sành điệu hơn tôi, đẹp trai hơn tôi , và biết cách ăn nói hơn tôi, tôi chỉ dám ngắm em từ xa, từ phía sau , bất kì lúc nào nhìn thấy em, hình bóng của em đã đi sâu vào trái tim tôi bất kể lúc nào , làm gì tôi cũng nhớ đến em , có lần hội bạn rủ tôi đi Karaoke tăng 2 , tôi đã suýt quá đà nếu như kô nghĩ đến em , tôi cảm thấy mình có lỗi với em.....

    suốt 4 năm đại học tôi đã kô thể yêu ai vì hình bóng của em đã lấn át đi tất cả , suốt 4 năm tôi đã chứng kiến những người bạn trai lần lượt đến với em rồi lại ra đi , mỗi lần chia tay tôi thấy em buồn , nhưng sau dó lại vui ngay , những lúc đó tôi lại nghĩ hay mình hãy ra thổ lộ tình cảm với em nhưng tôi kô đủ can đảm làm điều đó

    ngày chia tay , em lại có người yêu mới , tự nhiên tôi cảm thấy hụt hăng một cảm giác khó tả vì từ nay sẽ kô được nhìn em nữa, suót 4 năm tôi cả em hầu như ít nói chuyện , nhưng nói với em chuyện gì là tôi nhớ như in, sau khi chia tay tôi sẽ kô gặp lại em ???????

    chuyện đời thật trớ trêu khi tôi cả em vào làm cùng một toà nhà công ty.khi tôi đã dần quên em, tôi tầng 15 , còn em 11 , tôi nhớ như in ngày nhìn thấy em trong thang máy, tôi như chết trôn tại trận , em vẫn đẹp quá , những bộ đồ xì - po thay bằng đồ công sở nhưng trông em vẫn quyễn rũ như ngày nào , em nhận ra tôi và ríu rít như gặp đồng hương ở xa tổ quốc , lúc đáy em chủ động xin số đt của tôi , tôi thật kô tin vào mắt mình, thật sự cứ như đang mơ, tôi kô nghĩ sẽ gặp em trong hoàn cảnh này


    hôm ấy tôi nhắn tin rủ em đi ăn trưa, điều mà suốt 4 năm đại học có mơ tôi cũng kô dám làm, em đồng ý ngay , còn tôi hôm đó thấy vui lạ thường làm việc năng suất hẳn lên, nhưng tôi vẫn xác định là em khó mà thuộc về tôi , kô nên ảo tưởng quá nhiều .

    đi ăn trưa với em , tôi thấy còn run hơn cả đi với sếp ,em nói chuyện với tôi rất cởi mở, ôn lại hồi đại học , tôi bảo em có ấn tượng gì với tôi kô , em nói là thấy tôi hiền và nhát quá, thì tôi bây h vẫn thế , vẫn nhát. ....
  2. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy! Cô gái này khá bạo dạn và từng trải, mình đoán là cô này cũng thik đc chiều chuộng. Do đã quá hiểu về con trai nên bạn không giấu tc của bạn được đâu. Có vẻ sẽ là kết cục có hậu, bạn cũng đừng ngạc nhiên nếu như cô ta thik bạn. Sống khá lý trí, tự tin, bạo dạn. Có thể sau này bạn sẽ bị lấn lướt
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thích thì nhích đi bác, bác đã bỏ phí 4 năm đại học rùi, đừng bỏ lỡ thêm cơ hội 1 lần nữa. Bây giờ bác đã đi làm, đã trường thành hơn rất nhiều rồi, đừng nên nhút nhát như hồi trước nữa. Làm cùng tòa nhà thì từ giờ cứ đi ăn trưa với nhau đi cho tình cảm, tiện thể dò hỏi luôn xem hoàn cảnh hiện giờ của em ấy như thế nào. Chúc bác thành công
  5. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tư vấn làm gì, bác nhucmotdoi này chắc nhiều tuổi rồi, đang tua lại chuyện thời trai trẻ thôi.
    Thế sau em cấp 3, em ĐH này rồi thì còn mấy em nữa hả bác?
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    vụ này hay ho đấy,bác phải nghiên cứu kỹ các bí kíp ở cốc này nhuyễn vào, rồi sẽ cho em ấy vào tròng được ủng hộ bác tình yêu tưởng chết
  7. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Kể lại từng chuyện tình để làm gì
    cần tư vấn gì đâu
    quan trọng là hiện tại thế nào.
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chài, đọc bài "mối tình đầu đơn phương của tôi",xong lại cái bài này nữa...ông anh thật đa tình và nhút nhát...như CÁY...Thôi bác kiên trì và suy nghĩ có định hướng chút...thêm ít quyết tâm nhỉ, e tin là bác...kô thành công cũng thành nhân ạ:D
  9. inhaho

    inhaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhucmotdoi có tính cách giông em quá. Khi gần chỉ giám đứng ở xa nhìn, khi xa rồi thì chỉ biết nhớ nhung ... không giám thổ lộ :(( . Bác còn may mắn là được gặp lại người trong mộng chứ em thì không.
    Em thấy đây là duyên của bác và em ấy rồi. Mở cuộc tổng phản công đi thôi.
    Chúc bác sớm thành công.
    ! Hạnh phúc không tự dưng đến mà chúng ta phải dành lấy nó.
  10. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh í nên tỏ tình từ từ đi
    Hông được rụt rè nữa nhớ
    Giờ còn đương xuân, hông mạnh dạn lên
    Sau già ơi là già lại hối hận, run lẩy bẩy vẫn ngồi online lập topic "giá như ngày đó..."
    Đừng quá sợ Chị í hông ừ
    Nói được i love you là nhẹ cả người ngay mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này