1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình kô được đáp lại !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhucmotdoi, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    hihi,
    đọc cái này nhớ ra miìn cũng là chuyên gia của mấy chuyện tình ko đc đáp lại , chả bit mở lời thế nào, dần dần chìm vào quên lãng .
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết nói lời yêu
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tư vấn cái gì ở đây . ? Có ngứa thì phải nói với ẻm ,ẻm nó mới gãi cho chứ .
    Topic này là Love Story à?
  4. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    nick ông nghe hãm hãm thế nào ấy nhỉ ? Ngồi đây than thở ích gì, hành động đi
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, chân thành khuyên bác là bỏ cái tính dụt dè thiếu tự tin trước em í đi. Bác mạnh dạn cho bản thân và em í có 1 cơ hội để có 1 tình yêu đi xem nào.
    Đọc chuyện của bác thấy bực mình ghê nhưng ko nỡ ném đá. Đàn ông phải mạnh rạn lên chứ, chiến đấu giành lấy thứ mình muốn. Nếu bác ko thử thì còn ko có cơ hội để mà thất bại đâu.
  6. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn quá,hồi hộp quá
    ước gì được như anh ấy
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Mà nói thêm là xin bác chủ bỏ cái nick này đi, những cái tên cái nick cũng thể hiện 1 phần nào suy nghĩ của bản thân đó. Bỏ đi
  8. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhục...nhục...nhục.. quá
    Con tim biết yêu đương nhưng hok biết nói.
    1 câu chân thành :"Thay đổi đi bác a."
  9. nhucmotdoi

    nhucmotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sau đó tôi thỉnh thoảng lại gọi điện nói chuyện với em , em rất hào hứng tiếp chuyện , chung tôi nói chuyện trên trời dưới biển , chuyện cty của em của tôi, một hôm trong lúc nói chuyện với tôi , lúc đó là lúc 12h đêm , em đã khóc , tôi hỏi vì sao thì em nói vừa chia tay người yêu , đây là người em yêu nhất và chuẩn bị đám cưới nhưng do gia đình phản đối nên kô thể đến với nhau .
    tôi lặng đi , tôi ước mình mà là người yêu em thì kô bao h tôi để mất em. tôi đã nói với em với sự can đảm nhất :" Th biết kô , T đã để ý đến Th 4 năm nay rồi, từ hồi năm thứ nhất cơ"
    em nói :" thật như vậy kô , sao tớ kô biết nhỉ? "
    tôi nói :'' đúng vậy đó , có thể Th kô tin nhưng tình cảm của T dành cho Th vẫn nguyên vẹn cho đến bây h, Th làm bạn gái T nhé ?"
    em kô nói gì , cả 2 chỉ im lặng
    rồi một hôm em gọi điện nói với tôi :" Tớ sẽ quay lại với người cũ , bọn tớ đã quyết định sẽ đến với nhau dù có chuyện gì xảy ra!"
    tôi lặng đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! trong lòng chỉ biết mong em hạnh phúc !!!
    em nói câu này ngày hôm qua !!! đêm qua trời mưa tôi đã kô ngủ được , một lần nữa tôi lại khóc nhưng cũng vui khi mình đã đã nói được điều mình ấp ủ trong suốt 4 năm qua , đó cũng là một niềm vui
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ Topic.
    Nếu bác chập nhận đổ vỏ (em này thay người yêu như thay áo nên khả năng second rất cao), bác có thể tìm bí kíp của AZA (Cưa em đã có người yêu) mà tham khảo.
    Nói bác đừng buồn, mới quen mà bác đã bày tỏ tình cảm làm cho em nó ngại ngùng. Mịa, bộ cứ muốn có bạn gái là nói "làm bạn gái anh nhé" sao. Thật là bó tay với bác nhà này. Thậm chí khi em nó nói muốn quay lại với thằng kia có khi chỉ là cách để từ chối bác mà thôi.
    Bác vui vì được bày tỏ tình cảm. Vậy bày tỏ xong rồi đó, bác được cái gì? Đã được nắm tay cầm chân em nó chưa? Chắc chắn là chưa. Nói chung là chẳng được con mịa gì hết.
    Lẽ ra khi em nó vừa chia tay thằng kia, bác phải ở cạnh bên quan tâm chia sẻ. Rồi rủ em nó đi chơi. Sau vài bữa đi chơi thì tiến tới cầm tay khi băng qua đường, sau đó nữa là cầm tay em nó khi chạy xe ...Tự khắc em nó sẽ hiểu tình cảm của bác mà không làm cho bác và em nó ngại ngùng tránh mặt nhau. Khi chưa nắm chắc phần thắng đã nói "anh yêu em, anh thích em..." thì hỏng hết.
    Cưa gái xinh phải cạnh tranh với bao nhiêu thằng. Bác gà như vậy, nói thật, làm deck gì có cơ hội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này