1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình phí với gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _MCM_, 25/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Nói chung nguyên nhân của việc này là tiền làm ra luôn khó nên làm gì cũng phải biết nghĩ cho người ta. Mình không cho được người ta gì thì thôi ai lại đi ăn không của người ta cái gì bao giờ. Sòng phẳng quá là sai nhưng làm gì thì cũng phải hợp tình hợp lý. Cái em mà mình kể trên kia bao giờ mồm mép cũng: "Chị em mình thì tiền nong quan trọng gì" , học vấn, xinh xẻo, dễ thương, nhưng làm gì phần thiệt bao giờ cũng về người khác ;)) Chả biết khôn thế thì cái dại dành phần phần ai ...
  2. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói thế này chuẩn quá. Cái chuyện biết nghĩ cho người ta xét ra nó cũng là tính cách. Mình lo gặp phải đứa khôn lỏi, đek bao giờ chịu phần thiệt về mình thôi. Có khi binhminhmua mới là người hợp với mình ấy chứ, binhminhmua có ny chưa, nếu chưa có thì hôm nào rảnh mình đi cafe :-c, còn nếu có rồi thì hôm nào mình đi xem phim cái nhỉ [r32)]

    Nói về mấy ví dụ bạn Ngân đưa ra mình thấy nó khác xa trường hợp của mình quá. Mình đi chơi luôn là người chủ động trả 100% trong kha khá lần gặp mặt rồi, còn bạn lại đưa ví dụ một anh quá sòng phẳng (theo kiểu cưa đôi, tạm gọi thế) nên mình k thấy phải bình luận. Tât nhiên đi chơi mình là con trai phải chủ động rồi, nhưng ý mình là nếu gái nó chủ động vài lần thì tốt quá và mình cũng không từ chối. Tuy nhiên, xét cho cùng, cả trai trong trường hợp bạn Ngân đưa ra, hay gái trong trường hợp mình cũng chả có gì là xấu. Mình lại lập lại câu nói cú: hợp thì đên với nhau, không hợp thì coi như tìm hiểu. Miễn là đừng có lúc yêu thì che dấu hết bản tính đi, đùng cái sau ngày cưới, hay vài tháng sau cưới lại thay đổi 180 độ là được. Mỗi người có 1 quan niệm về cuộc sống, đừng nên đanhs giá ai đó xấu tốt, không hợp với người này biết đâu lại hợp với người khác. Sống thế nào chả được, miễn là k vi phạm pháp luật --> đấy là nói về vấn đề lựa chọn trong tình yêu, còn cách sống trong mỗi trường xá hội nó lại khác.

    Giống ý trê, có bạn gì nói mình hãm, đáng lẽ cũng chả comment đâu. Tiện đây thì nói thôi. Người ta có câu 'ngưu tâm ngưu mã tầm mã' hay 'nồi nào úp vung nấy' mà. Mình hãm thì mình tìm bạn gái hãm giống mình để tiến tới thôi. Gần nhà mình có 1 thằng du côn chuyên đâm thuê chém mướn, và 1 thằng nghiện lòi ra, thế mà nó vấn cưới được vợ cũng xinh phết. Chả nhẽ lại cấm đưas hãm đi tìm hiểu và cưới. Còn chuyện gái nó nghĩ gì thì kệ xừ nó chứ, nó thấy chấp nhận được thì nó cho mình cơ hội, còn k chấp nhận được thì không cho cơ hội, trả dép anh về anh kiếm em khác. Đâu đầu chuyện gái nghĩ gì làm gì.

    Mà mình thấy hình như cách sống của ttvn, hay xã hội đã thay đổi rồi thì phải. Mấy comment kiểu 'Tán gái, muốn thịt gái thì phải...thế này thế nọ' thì chả bị gạch đá tẹo nào, còn cứ động tới vấn đề tình phí thì thể nào cúng bị gạch. Vô hình chung, tư tưởng tán gái nó đi kèm với thịt gái, chứ không phải đi kèm với yêu gái thì đang được cổ xuý, còn suy nghĩ tìm hiểu về tính cách gái thì bị lên án. Hay tại mình lỗi thời quá chăng [r23)]
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bạn ạ, bạn gái của bạn không phải là người khôn lỏi đâu, thậm chí còn khi còn giỏi giang tháo vát nữa ý chứ. Còn mình là gái ế dài hạn, ngoài đời không ai đả động tới, nên mình là mình không có dám gặp mặt ai ở box TVTY ;)). Bạn thông cảm cho mình với nhé!
  4. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thế thì để mình thoát khỏi cái box TVTY này rồi chúng mình gặp nhau cái nhỉ[r32)]. Định bảo binhminhmua cho số đt để tán qua tin nhắn vậy. Nhưng thôi, giờ nhắn tin hại não lắm, cứ gặp trực tiếp cho nó đễ :-"
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Góp ý tý với chủ top : về học lại chính tả trước khi đi tán gái .
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Đây chính là lý do tại sao cm trước mình bảo bạn cần cân nhắc khi hẹn hò với bạn gái bạn đấy ;)). Tức là, bạn chỉ tìm người hợp với bạn thôi chứ bạn chưa yêu đâu. Mình thì khác bạn, post trên mình viết mình cứ sợ bị ném đá cơ. Nhưng thôi, là chuyện của 2 bạn, còn mình là người dưng, tham gia làm gì ...

    Thôi, chào bạn nhé!
  7. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Binhminhmuam bao nhiêu tuổi rồi, đọc comment thấy cũng khá sâu sắc, ước đoán thì cũng lớn tuổi rồi mà. Vẫn nghĩ tình yêu nó lung linh như phim vậy à?

    Giờ mình chả tin mình có thể yêu ai như binhminhmua đang nghĩ được nữa. Càng lón thì tình cảm nó cũng trai dần đi thì phải. Cũng nhơ nhớ, nhưng chả thể da diết như mối tình đơn phương ngày xưa :-w, gặp ai giờ cúng vậy thôi, mình thì mình khó tin là mìn còn có thể yêu như ngày xưa được. Mà khi tình cảm đã trai lì dần thì là lúc lí trí lên ngôi, thật, cái này rất tự nhiên.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, vụ chính tả thì là vì mình toàn phải comment bằng ipad nên đánh hay bị sai, chả hiểu sao cứ bị nhảy chữ lung tung cả lên.

    Còn comment của, dù bạn đã xoá đi, nhưng mình đã đọc được:-*. Chỉ nói thế này, về cơ bản không đồng quan điểm với comment đó. Đi tán gais thì còn đang suy xét (bằng chứng là topic này được lập lên). Chứ đi chơi với bạn bè bình thường thôi mà cứ đến lúc chia tiền là nó lại đi về trước vài phút, hay đi wc, hay bày trò để k chia tiền thì chả bực bỏ xừ. Cảm giác đi chơi trong hội lại có thằng khôn lỏi lại chả bực. Kể cả là đi chơi với bạn là con gái, nói thẳng, năm thỉnh mười thoảng gặp nhau mình trả hết ok, không sao. Chứ cứ vài bận lại gặp nhau đi chơi mà vẫn mình trả hết á, quên đi. Có là gì của nhau đâu mà bắt tớ phải trả hết liên tục thế. Miễn vui là được á, còn lâu ấy, làm thế nó lại khinh cho, nó nghĩ thẳng này ng.u mà không biết.

    P/S: bài trên tớ dùng vài từ hơi nặng, tại chả biết dùng từ nào hợp hơn chứ không phải tại bức xúc gì đâu.
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Dại thì để dành cho chú Hùng ô la đi. Em giới thiệu em ý cho chú Hùng ô la.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ơ thế em gái không định gặp anh trai à?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh không chửi chú phát nào đâu nhé! chỉ chửi chú mỗi cái tội ủ mưu mà không chia sẻ theo kiểu rất nguy hiểm.
  9. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    rủ đi chơi thì phải trả tiền, không biết quy luật ấy ak
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    (1) Không, em ý ngoan hiền ai lại giới thiệu em ý cho chú Hùng ola.

    (2) Lên mạng thật là khủng khiếp anh trai ạ ^^!!!

Chia sẻ trang này