1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình phí với gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _MCM_, 25/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Không biết mọi người như nào , tôi đi nhà hàng với gái thì lúc nào cũng phải đĩnh đạc trong phong thái .

    Hai đứa ăn xong , lau miệng rồi nhấp ngụm nước tráng miệng . Kê ghế sang một bên , đứng dậy , tay đút túi quần , ưỡn ngực , ngẩng cao đầu đi ra quầy thanh toán ,đưa mắt về vị trí mình và cáo ngồi rôì nói " cho tôi thanh toán " .

    Cáo thì có thể là vẫn ngồi lại , thu dọn điện thoại trên bàn , soi lại đầu tóc v,,v rồi đi ra sau , hoặc cũng có thể là khoác tay tôi, cùng tôi sánh bước đi ra quầy thanh toán , nhưng người thanh toán vẫn là tôi , bất di bất dịch . Một số khi tiền thừa ( vài nghìn tiền lẻ ) thì có thể dùng bàn tay , nhẹ nhàng ra hiệu là " thôi , k cần trả lại đâu bạn " .
    Trên đường về , qua chỗ thanh vắng , gái đưa tay ôm từ phía sau , tựa cằm vào vai hát vu vơ mấy bài tình ca nhẹ nhàng . Gió thổi thoang thoảng , không gian tĩnh lặng ,tôi thì nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay nhỏ nhắn của em . Lúc đấy tôi chỉ thấy hạnh phúc thôi , còn gã nào ki bo thì lúc đấy sẽ nghĩ " mẹ , đi chơi mất vài xị mà gái không chịu chi đồng nào " . Lúc đấy , tiền thì cũng mất rồi , mà suy nghĩ thì không thông thoáng , nên hạnh phúc vẫn là xa vời .

    Đấy , tôi thấy là con trai thì nên suy nghĩ cho thoáng , cho đạt là như thế . Còn bạn nào mà thích hoán đổi vị trí với gái thì tùy . Đi ra quầy cứ dương mắt ếch lên mà nhìn gái trả tiền , rồi hôm sau thì đi mà mặc váy , trang điểm vào ... để đổi vai với gái mấy hôm cho vui . Tiền hẹn hò share chứ gì , 50-50 chứ gì ? Thế chịu khó trang điểm , mặc váy v..v 5 hôm , rồi 5 hôm sau thì đến lượt gái .

    .......................

    Bây giờ , mới yêu nhau đã yêu cầu share thế này . Vậy sau này cưới nhau về , ví dụ con ị ra tã be bét , con đòi bú , quần áo vợ chồng đều bẩn , nhà cửa bừa bộn , cơm nước , chợ búa v..v thế có chia 50-50 với vợ không ?

    Rồi thì đường dây internet bị ô tô đi qua quệt làm đứt , điện trong nhà bị đoản mạch , đường ống dẫn nước bị tắc , quạt bị hỏng điều khiển , nồi cơm điện bị bật nắp , v..v thế cũng bắt vợ ra để 50-50 à ?

    Đến cái tiền date , cái thủa yêu nhàu nồng nàn mà còn đòi share , sau này về cuộc sống gia đình , có những việc nặng nhọc mà đáng ra mình là người đàn ông trong nhà , mình nên làm , chẳng nhẽ cũng để vợ ?

    Phụ nữ là phái yếu , là để đàn ông nâng niu , chiều chuộng và trân trọng , còn đàn ông là phái mạnh , phải biết che chở , lo lắng , bao dung v..v cho người phụ nữ của đời mình ,chứ không phải là so đo thiệt hơn . Muốn so đo thiệt hơn thì mặc cái váy vào , nếu đẹp hơn phụ nữ thì ok - share 50-50 !!!
  2. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lại nói lại câu nói trên em đã viết. Đi tán gái thì em còn lăn tăn (bằng chứng là topic này). Chứ với quan hệ bạn bè, đứa nào mà em mời nó, không cần đến 10 lần đâu, chỉ cần đến lần thứ 3 mà nó không mời lại mình được bữa nào thì em bye cái loại bạn đó ngay. Cuộc sống này, có qua có lại mới toại lòng nhau, còn cái loại bạn mà chỉ muốn khôn lỏi, ăn không của ngừoi ta thì quên luôn và ngay.

    Còn trở lại với topic và để ứng với quy luật của bác. Vấn đề ở đây là, đang đi tán gái, mình mời gái chục buổi mà gái chưa mời mình được 1 buổi thì có bình thường hay không? Em không nói là nó bất thường, mà đây chỉ là 1 câu hỏi.
    Chứ vấn đề nó không nằm ở cái quy luật đấy.
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Ai bặt nạt em gái anh vậy?
  4. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ông này nói ngu vl, thế gái nó đứng lên trả tiền thì nhục à
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    a tưởng thế nào, để a trả lời cho. bình thường vãi *** có cần trả lời vì sao btvl k?
  5. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thật, bác năm nay bao nhiêu tuổi, và cso vợ chưa, và nếu có rồi thì mấy chuyện đồ đạc, nhà cửa đã có chưa và nếu chưa có thì 2 vợ chồng bác có kế hoạch thế nào để xây dựng? Cái này em hỏi thật, chứ không hề có ý nói kháy gì bác đâu.

    Trở lại comment của bác. Nói thật, nó giống hệt suy nghĩ của em hồi từ lúc em còn trẻ con đến vài năm trước. Thế nên em mới phải ỏi tuổi bác, vì nếu bác dười 25 tuổi, em sẽ không trả lời comment của bác :P. Ngày xưa em cũng thế, lúc nào cũng nghĩ, mình là thằng con trai, đàn ông phải thế nọ thế chai... E thậm chí có khi còn thần tượng hoá thằng đàn ông hơn bác ấy chứ. Nếu bác lớn tuổi rồi thì để em tranh luận về thằng đàn ông, với qua niệm gia đình với bác phát. :P

    Chuyện vợ chồng, với em, việc share là chắc chắn luôn. Share thế nào thì còn tuỳ thuộc vào thu nhập và khả năng của 2 đứa sao cho hợp lý. Chứ còn kiểu 1 đứa làm 1 đứa hưởng thụ thì không bao giờ. Mình chả phải đại gia mà thế được. Cái nhà thì phải do cả 2 vun đắp lên, chứ nhà mà chỉ có 1 người có ý thức vun đắp thì sớm muộn cũng lục đục.



    @tiènvatinh: bác trả lời luôn sao nó bình thường hộ em. Nói thật, em cúng đi chơi riêng với cơ số gái rồi mà chưa có đứa nào thế này (đi chơi cả chục buổi rồi mà toàn mình trả 100%). Bác cứ gạch thông não em phát. Em đang tính tình hình này mà diễn ra thêm 1 time nữa thì sẽ đừng mối quan hệ này ở đây đây [r23)]. Thank bác
  6. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    sao chú ngu thế nhỉ quy luật là rủ đi chơi là phải trả tiền, gái nó có rủ chú đi chơi đâu mà nó trả tiền. vô lý
  7. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em mời thì em trả là đương nhiên rồi. Nhưng vấn đề là em mời cả chục buổi mà nó không mời em được nổi 1 buổi thì có bình thường không? Bác lại trở lại với vấn đề ai mời ngừoi ấy trả.

    Giống như tình bạn ấy, em mời nó 2,3 buổi mà thằng bạn nó không mời lại em được ít nhất 1 buổi thì em nói luôn cái loại bạn đấy ..., *** bạn bè gì hết.

    Vậy em mời nó 10 buổi mà gái nó không mời em 1 buổi thì liệu có thể kết luận gì về tính gái không? Giống như em kết luận về đứa bạn kia chẳng hạn, bạn mà thế em thôi luôn và ngay rồi. Còn với gái thì em gà nên chưa dám nhận xét bừa, mời nhờ bác tư vấn.
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    kết luận là chú nhiều tiền hơn gái. ** thằng này hỏi toàn câu vô lý thế nhờ
  9. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tóm lại câu hỏi của em nó đơn giản thế này.

    Đến h bác đã đi chơi riêng nhiều lần với khoảng bao nhiêu gái rồi (từ 4-5 lần trở lên là nhiều)?

    Với các gái đó, có gái nào mà trong tất cả các lần đi chơi đều không chủ động trả tiền đi chơi không (em lưu ý là không chủ động, chứ không phải là gái chủ động rồi bác gạt đi nhé)?

    Em chỉ dò hỏi số đông xem nó có phải việc bình thường không thôi. Đấy, bác cứ trả lời hộ em 2 câu hỏi, trên kinh nghiệm thực tế của bác.
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Riêng tán gái thì có đúng một lần đi uống nước xong có 1 gái chủ động xin giả tiền (chắc là giả vờ tí) vì là hôm đó gái rủ (nhưng cái này hiếm lắm, bởi ít khi gái lại chủ động rủ thằng nào đang công khai tán tỉnh mình, trừ khi cũng mót lắm rồi), và lúc đó anh cũng thử giả vờ gạt đi xem sao. Nhưng mà vờ vẫn thành thật luôn. he he. Tóm lại sự nghiệp tán gái vĩ đại của anh chưa được gái trả tiền lần nào. Vì đơn giản tán gái là mình chủ động rủ, mà mình rủ thì mình phải trả tiền là đương nhiên

    Hay cũng có thể tại vì quá trình tán gái của anh thường ít khi quá 4, 5 buổi nên chưa được gặp Mạnh Thường Quân?


    Còn lúc vập vào rồi thì lại khác. Thỉnh thoảng đi nước nôi thì gái cũng hay trả tiền khi mà anh đang bận gì đó, hoặc khi anh chỉ kịp mặc mỗi cái quần đùi, hoặc cũng có khi đơn giản vì gái thích giả tiền. Nói chung cũng đủ thể loại, có gái trong quá trình yêu nhau đến lúc kết thúc là khoảng 4, 5 tháng nhưng chưa giả tiền cho anh lần nào. hức hức!!!!
    ~X

Chia sẻ trang này