1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình phí với gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _MCM_, 25/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tán gái mà ít khi 4-5 buổi? Ý bác là sau 4-5 buổi thì bác chủ động rút lui hay sau 4-5 buổi là...thịt được gái? [r23)]

    Thế bác có vợ chưa, chuyện tình phí, với chia sẻ tiền bạc giữa 2 vợ chồng bác hiện tại thế nào? Chia sẻ với thằng em tí được không :-*?
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hic, mọi ng` trả lời câu hỏi của chủ thớt tận chục trang rồi mà giờ sang trang thứ 11 chủ thớt vẫn hỏi tiếp, thì có nên lập cái vote Có/ Không ko?

    Nói thật nhé: Nào giờ mình cũng toàn quen mới anh già già trên dưới 3 xịch thôi, chắc mấy lão đó cũng đủ tuổi để tranh luận về hai từ "gia đình" thiêng liêng và cao cả vs bạn rồi chứ?!

    Và các anh í đồng loạt thống nhất:

    1 - Ko tán ng` mà mình ko có, hoặc ít, tình cảm - ng` mình ko có ý định nghiêm túc lâu dài
    2 - Ko tán quá lâu, trừ khi mình quá quá quá thích (tầm 2 tháng đổ về, ko có dấu hiệu khả quan, bố trí nghỉ)

    Vs 2 nguyên tắc này, thì chắc chắn cũng chỉ đủ để chốt trong vòng 10 buổi hẹn hò. Mà mình đang tán gái, thì mình phải mời, và mình đã mời, thì mình phải trả - chứ có phải gái nó tán ngược mình đâu mà nó mời, nó trả?! Gái có thik mình lại đi chăng nữa, rồi có khi còn ngượng ngùng chán chê, chẳng chủ động đâu. Nó mà mời mình thì 1 là nó đang bật đèn xanh (nó trả), 2 là nó đang để mình làm xe ôm vui vẻ (nó ko trả).

    Nói thế để chủ thớt hiểu, mình đang tán con nhà ng` ta, thì đừng có mà đòi hỏi sòng phẳng quá mức. Gái lên tiếng share thì vui, mình hởi lòng hởi dạ, mà ko lên tiếng share cũng là điều bình thường, ko có j phải gắt gao đánh giá. Chỉ đánh giá khi nó hồn nhiên nhận quà cáp đều đều, cầm ví mình đi mua sắm thả phanh mà đến khi mình ngỏ lời yêu đương nó lại lắc đầu quầy quậy thôi.

    Còn bạn mời gái 10 buổi, buổi nào cũng đi, mà gái ko mời lại bạn 1 buổi ---> ko kết luận đc về tính gái, mà kết luận là, hoặc bạn đang chốt quá lâu, bạn thiệt, hoặc bạn đang dần trở thành xe ôm vui vẻ - nếu sau đó vẫn ko có dấu hiệu j khác.

    Đồng ý việc share tiền bạc trong yêu đương, gia đình là cần thiết, và phải làm, nhưng hãy nhớ lúc này, bạn vs ng` ta chưa là j cả, chưa là ng` yêu, còn lâu mới là vợ chồng. Tính toán sớm thế, coi chừng hỏng việc đấy ---> muốn xác định tiến hay dừng, tốt nhất tìm hiểu thẳng về quan niệm của gái về gia đình, công việc, định hướng tương lai, rồi xem gái nó có tính đua đòi j ko... thì hơn là chỉ có chăm chăm soi xem lúc nào nó mới chịu lên tiếng mời mình.

    P/S: bạn tiền vs tình sao văng tục cả rổ thế?! Đây là ttvnol, bạn làm ơn cố kiềm chế rồi ra đúng nơi quy định xả để chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp : ))
  3. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thank honey, bài viết hay quá.

    Đây là bài viết cuối của mình ở pic này. Tại thấy bài viết củae honey hay quá nên phải trả lời nốt rồi thôi.

    Thực ra Cái pic này giờ cũng không quan trọng nữa rồi, ở lại chém gió với mọi ngừoi cho vui thôi, chứ cũng không có ý định nhờ tư vấn nữa.

    Việc mình có ít tình cảm với gái này thì vừa đúng vừa không đúng. Đúng là ít, nhưng h với gái nào mình cũng vậy à. Nhìn cảm thấy hợp mắt, tính tình hợp, biết điều,...thì xác định thôi. Chứ h bảo mình yêu như phim thì mình chịu.

    Cái việc hỏi về quan niệm sống, yêu, gia đình...thì mình hỏi gái rồi, mà gái nó cũng chủ động trả lời rồi. Nhưng giờ mình chỉ tin vào hành động, chẳng tin vào lời nói nữa (với tất cả mọi ngừoi, bao gồm gái). Mình chỉ tin khi đánn giá vào tình huống cụ thể, người ta sử lý thế nào, chứ còn nói thế nào thì k tin được. Kể cả việc mình đưa ra tình huống cụ thể rồi bảo ngừoi ta chọn sẽ làm gì mình cũng k thật sự tin được nữa, ai mà chả chọn mấy cái mà mọi người đều nghĩ là đúng. Nhưng đến lúc tình huống rơi thật vào mình, xử sự thế nào chưa biết được đâu?

    Việc mình với gái thì là chốt rồi, yêu rồi, mà giờ, nói thật, mình đang xét dừng lại. Để 1 time quan sát nữa xem thế nào. Mình chưa xh với gái, cũng chưa có ý định. Chỉ khí nào bản thân mình xác định tc lâu dài (theo nghĩa vợ chồng) với gái thì mới nghĩ đến chuyện đó. Còn không thì thôi, tội con nhà người ta, mình chả làm được.

    Thế thôi, chấm dứt comment ở đây. Cám ơn mọi người nhé.
  4. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    bây giờ nhá. mày rủ tao đi chơi, thì tao trả tiền hay mày trả tiền.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    con ngu này mày chẳng hiểu cái gì cả, sao lại không tính toán, tiền có phải lá đa đâu mà không tính toán, thằng chủ tốp nó nhiều tiền hơn gái thì nó rủ nhiều có thế thôi mà, ngu vl
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Kinh nghiệm thực tế nhé. Ai mà xoắn mình, muốn tiến đến một mối quan hệ lâu dài thì đến cái vé xe mình cũng chẳng phải trả, điện thoại gọi toàn bị dập máy vì người ta sẽ gọi lại. Tiền cafe, đi ăn mình mà đòi share thì câu châm ngôn rất hay được nghe là: "Anh không hiểu em nói gì", "Ơ, làm gì đấy".

    Còn hẹn hò, đi chơi cho vui, hai anh em đi chơi riêng với nhau thì dễ, hôm anh trả, hôm em trả, cứ lần lượt, chả có gì phải so đo. Mình trả lời như vậy đã hợp ý bạn chủ top chưa?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hông, chả ai bắt nạt em cả anh ạ. Mà có thì phải tự xử lý chứ chả lẽ lúc nào cũng gọi anh trai! ;))
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Anh hỏi ai bắt nật em để anh còn tránh thôi
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Em ví dụ rất đúng, nhưng thực ra ý anh là... anh thực sự chưa có nhiều trải nghiệm trong vấn đề đó. Bởi vì thực sự anh...anh ...ko biết có phải là do định mệnh hay năng khiếu hay do một thế lực siêu nhiên nào đó...nhưng khi anh đã xác định tán tỉnh một ai đó thì ít khi quá 4, 5 buổi tán tỉnh để thành công. Ý anh là thế, nhưng em phân tích cũng rất đúng.

    @ chú Tình: tôn chỉ của giáo là ko làm đau chị em gái dẫu chỉ bởi một nhành hoa. Chú còn nhớ ko? Hơn nữa em honeyNclover cũng đáng yêu mà.
    Honeyncclover à, em thấy giáo Vicodo thế nào? Anh hi vọng em sẽ có thể gắn bó với giáo.
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú qua tuổi 27 rồi mà vẫn còn khớ quá! Loay ha loay hoay. Đâu cần phải dựa vào việc "thanh toán tiền" để xác định bản chất cũng như tình cảm của gái với mình? Như vậy có phải là ngốc quá ko?

    Chú nghe anh, thử đọc Cuốn Theo Chiều Gió đi. Đó ko phải là thuốc cho chú, nhưng nó còn hơn cả thuốc. Ann tin thế!
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hy vọng là 4, 5 buổi để gái gật đầu nhận lời đồng ý hẹn hò tìm hiểu. Còn 4, 5 buổi để thịt cá no nê thì nghe hơi ảo, vì nếu đã là gái khờ hoặc gái có mục đích rõ ràng rồi, thì có khi chỉ cần đến 1, 2 buổi thôi, chả phải chờ đến 4, 5 buổi đâu : ))

    Vịt cổ đỏ là giáo phái hội tụ các lương y chuyên chữa trị vết thương lòng cho thiên hạ hở anh zai? : )) Em trước h tự do lang bạt quen rồi, lang băm thôi, sợ làm mất mặt các anh chị em Vịt đỏ lắm. Giang hồ hiểm ác, lỡ mà có xúi dại ai thì còn đường xách dép chạy trước anh ạ [:P]

    Mà đồng chí tình tiền kia cũng là 1 ông Vịt đấy à, hic. Bọn anh có nội quy huynh đài ko vậy? Tôn chỉ của em là ko thô lỗ, ko văng tục bậy bạ, cũng ko vỗ mặt xúc phạm ai, muốn chửi bới thì cũng phải vừa... hay vừa khéo kìa. Chứ còn như đồng chí này, tư vấn thì chả đc câu nào ra hồn, rặt chỉ thể hiện cho cả thế gian biết có mỗi mình mình trên đời là biết văng tục, thì thôi em xin kiếu ạ.

    P/S: Dù sao topic này cũng làm mình thấy tỉnh cả ng` : )) Tự thấy bản thân mình may mắn và sung sướng khi có thể đủ tin tưởng nhau để ko phải xét nét mấy chuyện liên quan đến cái ví tiền. Nói chung chủ thớt kêu "ko tin lời gái chém gió, chỉ tin khi nhìn tận mắt đúng trường hợp đó xảy ra, và gái hành động như nào" - là đúng. Nhưng mình ko thể ở cạnh 24/24 mà check đc, mà nếu có thì chắc j đã có cơ sự j xảy ra để mà mình dòm ngó.

    Thôi thì cứ từ cái lọ, mà suy ra cái chai thôi. Mình học theo zai nhà mình hồi trước, chỉ xét đến sự trung thực và tính xây dựng, xét đến khả năng biết suy nghĩ, phân biệt phải trái và hướng phấn đấu. Và quan trọng ko kém, chính là đời sống tinh thần. Qua ải mấy thứ này là tốt lắm rồi, còn lại thì mềm nắn rắn buông, lệch kiểu j cũng kê cho bằng đc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    "Dạo này già rồi nên đi đến đâu cũng bị hỏi han chuyện vợ con, hết mấy bà bác, dì rồi đến mấy đứa cháu, đến cơ quan ngồi rỗi không có việc gì cũng lại hỏi. Thực tình mà nói xưa nay mình luôn giữ thái độ hết sức cực đoan với mấy trò cưa cẩm và tán tỉnh nên khi nghe nói thì cứ ầm ừ lấy lệ vì cũng chả có gì mới để mà ghi nhận. Đọc đến đây không khéo lại có người bảo mình là dở hơi nên cũng phải giải thích tí vậy. Các vị ấy cứ nghĩ là nhắm được mục tiêu nào đấy thì cứ vác cưa đến hùng hục mà xẻ, xẻ mãi cũng phải đổ hay sao ý. Thế nên cứ có mục tiêu rồi thì giở đủ thứ võ ra để mà tán, đeo đủ thứ mặt nạ hoành tráng vào để tiết kiệm thời gian và công sức nữa chứ. Hình như chỉ có huy chương vàng là quan trọng nhất thì phải. Mải mê với thắng lợi họ quên mất là cái kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra. Sớm,tức là chưa lấy nhau hay chưa kịp có gì đó mới nhau mà đã phát hiện ra những gì người ta cố giấu đi, cảm giác bị lừa dối thật khó mà chấp nhận, thế là tan đàn xẻ nghé.

    Muộn hơn một chút, giống như ngôi nhà xây móng bị ăn cắp vật liệu, đến lúc cưới xin con cái rồi, va chạm với cơm áo gạo tiền và hàng trăm thứ lo toan khác mới hiểu nhau. Sống tiếp ư, cũng được nhưng đến khi gánh nặng đã quá lớn thì ai dám chắc nó sẽ không sập. Chia tay thì con cái nheo nhóc, bố mẹ ông bà cũng chẳng tránh khỏi phiền muộn, mọi công sức trước đây cũng đổ sông đổ bể hết. Đời còn ý nghĩa gì nữa đây?!!!!

    Đến đây tạm rút ra mấy bài học mà mình thấy là cần thiết:

    Bài học 1: là chẳng có con đường nào ngắn bằng đường thẳng cả. Đừng để bất cứ thứ gì làm mờ mắt mà quên mất cái quan trọng nhất là gì. Không ai trọn vẹn đối với tất cả nhưng ít ra hãy dành phần chân thật nhất cho những người mình yêu quý nhất. Như vậy cũng có nghĩa là tiết kiệm được thời gian và năng lượng tư duy cho những thứ khác hữu ích hơn, bản thân cũng sẽ thanh thản hơn. Hữu xạ tự nhiên hương, thà chậm một chút nhưng chắc chắn còn hơn bồng bột để rồi hối không kịp.

    Bài học 2, khi yêu ai đó cũng có nghĩa là bạn phải chấp nhận cả những thói quen hay tính xấu nào đó, nhân vô thập toàn mà. Đừng cố xây dựng cho mình một hình mẫu lí tưởng vì bạn có đi tìm cả đời cũng chưa chắc thấy, nếu thấy cũng chưa chắc mình đủ tương xứng về mọi mặt để mà sở hữu đâu. Hãy nhìn vào thực tế và biết chấp nhận cái gì phù hợp với mình.

    Bài học 3: là người ta đi làm để sống chứ không phải sống để đi làm. Đừng quá mải mê với công việc hay làm giàu mà quên mất gia đình, thứ gắn bó cả đời và là đích đến cuối cùng của tất cả. Người ta gây dựng sự nghiệp để nuôi sống và củng cố gia đình chứ chẳng ai làm ngược lại cả.

    Bài học 4: là không ai đủ khả năng hiểu hết người khác, cá nhân mình chỉ lấy những thứ cơ bản và nền tảng nhất để đánh giá sự tương đồng, đó là chỉ số thông minh, tính xây dựng, hướng phấn đấu và cuộc sống tinh thần."


    Mình đã chọn 1 ng` đàn ông như thế này. 1 lần mình hỏi "chỉ số thông minh" có ý nghĩa j, thì kêu là, có 1 số ng` ko thể khá hơn được ko phải vì họ ko muốn, mà là vì... khả năng suy nghĩ và nhận thức chỉ đến thế đc thôi : )) Nên mình mạn phép đc sửa cái vụ IQ thành "khả năng biết suy nghĩ, và biết phân biệt phải trái đúng sai" cho nó... dễ hiểu : ))

    Bạn chủ thớt đang muốn lấy vợ thì paste vào đây cho bạn tham khảo. Dù mình cũng ko rõ có bạn có chung tư tưởng như bồ mình ko, nhưng hồi bồ mình phát ngôn mấy thứ này, cũng xấp xỉ 3 xịch, đến tuổi rồi. Mà tuổi đấy, thì thấy cô nào chả như nhau, cho đến 1 lúc nào đó, thấy đc ng` khác vs tất cả những ng` còn lại, đó chính là... vợ mình : ))

    Có thể bạn cho rằng, ng` ta nói đc, chưa chắc đã làm đc. Nhưng vs ng` này, nói được làm được, nên chỉ cần họ nói thôi, đã đủ khiến mình thấy rất tin cậy rồi. Vì sao à, vì mình đã confirm đc cả chục cả trăm lần như vậy rồi chứ sao. "Tìm hiểu" là ở chỗ đó đó. Tán tỉnh khác vs tìm hiểu, vì tìm hiểu là thật, còn tán tỉnh, đôi khi chỉ là ảo thôi. Tìm hiểu có thể đem về 1 ng` phụ nữ thực sự của cuộc đời mình, còn tán tỉnh, có khi chỉ đem về cảm giác vui vẻ chốc lát.

    Trao đổi tí cho vui, gọi là có cái để câu bài [:D]
  10. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    cô có hiểu cái gì không đấy. ngu vừa thôi chứ

Chia sẻ trang này