1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình phí với gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _MCM_, 25/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Dòng đỏ đỏ: Bạn chủ topic chỉ đang xem xem là cô bạn gái của bạn ấy có hợp tính với bạn ấy không thôi. Quan trọng là ngoan ngoan, biết đối nhân xử thế, chứ chưa có yếu tố tình cảm gì đâu anh ạ ;))
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Uhm thì anh thấy tiêu đề chuyện tình phí, đọc qua thì thấy cân nhắc đang tiến tới hôn nhân.
  3. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thank bác,

    Em thì em tự nhận em còn gà lắm, chưa biết yêu thật. Nói thẳng với gái thì như em đã nói, thằng con trai lắm lúc bị cái tật sĩ hão. Hơn nữa, gái này em mới quen hơn tháng, đi chơi độ chục lần đã nói thẳng chuyện này em nghĩ không hay. Em thì em cứ quan sát gái thôi, bỏ thêm tiền em chả ngại, quan trọng là quan sát tính gái xem có hộp với mình không. Mà nói thật, tính em chắc em chả nói thẳng đâu, cứ âm thầm đi chơi quan sát thôi. Để đến lúc em phải nói thẳng là cũng hơi hơi căng thẳng rồi đấy.

    Cái việc tiến tới hôn nhân thì là tại các bác gạch đá em quá em mới nói thôi. Mục đích lúc đầu lập píc chỉ là để hỏi việc gái đi chơi với trai cả chục lần như thế mà chả bao giờ chủ động trả tiền thế thì có là bình thường không, dựa trên kinh nghiệm thực tế đi tán gái của các bác. Em thì em mặc định câu trả lời là không bình thường nên em mới hỏi luôn tiếp câu 2. Có mỗi bác với bác Đau là còn trả lời đúng câu hỏi, còn lại toàn gạch đá em làm gì không biết. Em thì thế nào chả được, đàn bà, ích kỷ... (Còn gì các bác cứ nói, em xin nhận hết). Em thì em chỉ muốn biết, hành động vậy có nói được gì về tính cách gái không, các bác chả nhận xét về gái, cứ nhận xét về em làm gì.

    @binhminhmus thank bạn tư vấn. Đính chính chút, không phải mình không có tình cảm với gái đâu, chỉ là mình nghĩ nó chưa quá lớn thôi. 2 đưas mới nhận lời yêu độ tuần thôi, tình cảm và cả tìm hiểu nữa cứ từ từ phát triển. Còn về vụ tiền bạc này, hôm trước gái mời mình đi chơi 1 buổi tối, nó phải chuẩn bị đi đặt phòng đặt vé từ hôm trước, mà địa điểm cũng không quá gần, làm mình cũng thấy vui vui [r32)]!
  4. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Thắc mắc của chú chủ top cũng bình thường thôi. Chỉ là non kinh nghiệm mà mấy ông kia ném gạch đá là nhỏ nhen, ki bo này nọ là hơi quá tay đấy nhé. Thường thì con gái đi làm rồi ít khi chịu để trai trả tiền từ A->Z nhưng nếu tình cờ gặp một em như thế thì cũng không cần phải lấy làm lạ. Chú biết thử gái thì gái cũng biết thử chú để xem chú có phải thằng ky bo không. Phép thử này cũng có hạn độ thôi. Đến thời điểm thích hợp thì gái nó sẽ tự tìm cách trả tiền để chứng tỏ bản thân nó không phải đứa lợi dụng. Cái chú cần là kiên nhẫn thôi. Đôi khi cũng có em gái mặt dầy kiên quyết không chịu trả đồng nào, dù tán nhau yêu nhau cả năm trời rồi. Kiểu này thì cực kỳ hiếm, anh đoán là tầm 0.5%. Trong topic này chỉ có mấy chục người mà xuất hiện một em như thế cũng là một sự trùng hợp hiếm có.
  5. sidewalka

    sidewalka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    trừ khi bạn là hot girl chứ cái thể loại bạn trai mời mình 5 nồi lẩu mà mình k thèm rút ví mời lại 1 cốc nước thì mình chả còn gì để nói
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú kể còn thiếu mất 1 trường hợp. Đấy là trường hợp bạn gái mời 1 cốc nước thì phải tìm cách mời lại 1 nồi lẩu. Cái trường hợp này cũng tởm nốt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hot girl cũng không hành xử kiểu vậy, mặc dù anh cũng có ngồi với 1 vài hot girl mà khi nó phát ngôn ra 1 cái là anh quên cmn luôn sự có mặt của nó.
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Anh bảo chú chưa biết yêu ở chỗ chú chưa dám chia sẻ quan điểm của chú với người chú yêu. Thẳng thắn không có nghĩa là phải giơ tay chỉ mặt, quát tháo om sòm. Trong vấn đề này chia sẻ quan điểm cũng không có gì là khó. Chỉ cần anh nghĩ thế này.... em nghĩ vậy không?.

    Sĩ diện thì thằng nào cũng có, nhưng không phải cứ gồng mình lên và phóng tiền ra thì mới là giữ được sĩ diện. Thu nhập của chú vài triệu một tháng, chú tiêu pha theo kiểu người có thu nhập vài triệu mà có là vài chục triệu 1 tháng thì chú tiêu pha theo kiểu vài chục triệu. Chú giàu thì có những người giàu hơn, thế nên mình tiêu theo cách của mình, đến những chỗ của mình. Mình không lợi dụng ai, tham gia với tập thể, khi cần phải share tiền thì không lừa lừa để lảng tránh là giữ được sĩ diện rồi. Gái yêu để cưới thì gái cần những thằng có tự trọng, biết xử sự chứ chẳng cần những thằng keo kiệt, bủn xỉn hay những thằng tiêu pha bạt mạng đâu.

    Đợt trước anh có con bạn người Hàn Quốc, nó hay rủ anh đi bar. Tất nhiên là mỗi cuộc chơi như thế dù mỗi người dùng nhiều, dùng dùng ít gì thì chẳng để ý, nhưng cứ tổng tiền trên hóa đơn thì share đều. Nhưng có lần anh từ chối nó với lí do mình kẹt tiền. Sau đấy thì nó rủ anh đến những chỗ ít tiền hơn cho đến khi anh rủ lại nó đi bar. Đến 1 ngày cuối cùng anh rủ nó đi ăn bữa cơm chia tay. Đến khi thanh toán tiền, nó định share như mọi khi. Lúc đấy anh mới bảo nó: " văn hóa nước tao thì thường đàn ông mời phụ nữ đi ăn như thế này thì đàn ông trả tiền. Hôm nay chia tay để tao mời mày được không?". Nó cười toe toét và nói đùa: " Tao muốn về Việt Nam với mày".

    Vậy đấy, quan hệ là cả 1 quá trình, mình có điều kiện tham gia được cái gì thì mình tham gia, có điều kiện làm được cho nhau cái gì thì làm, chỉ cần mình không vụ lợi thì chẳng sợ sĩ diện mất đi đâu. Chẳng có cái gì che đậy được, kể cả những dấm dứt ở trong lòng mà biết cách chia sẻ thì vẫn có được những mối quan hệ lâu dài.
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tớ ko phải hót gơn , ngày xưa thì đúng là coolgirl nhưng bây giờ già rồi ko lẽ gọi là bà già cool ??? .
    Còn chuyện tình phí giữa mình và bạn mình để những người đã từng tán mình lên tiếng sẽ chuẩn hơn , những người ko ở trong cuộc ko nên phán bừa .
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    uhm, mình rõ rùi. tại post trước bạn bảo tìm hiểu nếu không hợp thì dừng lại luôn nên mình nói vậy. Còn về vụ tiền bạc, thì cứ làm sao cho cả hai đều thoải mái là xong thôi mà.
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Mình xin lỗi là mình xin một lần được bắt chước chú Trước với phong cách ko cần đọc bài viết mà cũng có thể tham gia tư vấn. Nhưng thực tình đây ko phải là một bài tư vấn.

    Mình xin phép một lần nữa ko đọc bất cứ một bài viết nào trong này. Sau khi đọc tiêu đề topic và mình chỉ muốn nói môt câu thế này: Liệu có nên không khi mở một topic như thế này? Bởi vì câu trả lời đã hiển hiện ở cuộc sống - mỗi vùng miền một tác phong, một quan điểm.

    Theo mình được biết thì ở phương Tây dù mời nhau đi ăn thì vẫn của ai nấy trả. Ở Việt Nam ta thì chia làm 2 quan điểm khác nhau theo hai vùng miền Nam Bắc. Miền Nam thân yêu với văn hóa có chút hơi hướng kế thừa phương Tây thì hôm nay anh mời thì anh thanh toán, ngày mai e mời thì em thanh toán. Còn ở miền Bắc quê mình thì vẫn còn giữ bản sắc Đông Á truyền thống. Nghĩa là thằng đàn ông sẽ cảm thấy việc thanh toán tiền khi đi với gái như một niềm vui hoặc mặc định như một nghi lễ truyền thống, một bản sắc văn hóa, một nét kế thừa cho thấy sự chủ động của đàn ông từ thời phong kiến xa xưa.

    Tất cả những nguyên tắc sẽ ko là mãi mãi. Tuy nhiên nhìn vào tiêu đề topic mình biết rằng ở đâu đó đôi khi vẫn còn có những mảnh đời bất hạnh...hehe.... Đùa đấy!

Chia sẻ trang này