1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình phí với gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _MCM_, 25/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    Cách nghĩ con gái khác tư duy đàn ông , thế nên mình là gái , cách nghĩ của mình ( và các bạn gái như mình ) khác các bạn . KO đặt cạnh nhau đc

    .......................... Ko nói nữa ,
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đây là commen lần đâu tiên mình lỡ đọc, Anh nói có gì động chạm đến em mà em lại bảo anh không nói nữa [r23)]
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em đọc kĩ rồi, có thể là đoạn này bác ạ.
  4. sidewalka

    sidewalka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ đúng là cái này theo văn hóa thật. Có những người nghĩ con trai ko trả hết là ki bo. Có những người nghĩ con gái để con trai trả hết là k ra gì.
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Anh đừng trêu bạn ý quá. Em đọc bài post đấy của bạn ấy rồi. ND cũng ko có gì.

    Nói chung cũng tùy tình huống mà cư xử thôi anh ơi, nói chung dễ tính thì dễ sống, nhưng nhiều trường hợp va chạm hằng ngày em thấy cũng phức tạp lắm :P
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Èo, anh đùa thôi mà. Tham gia ở đây cũng còn nhiều chuyện phức tạp nữa là ở ngoài đời. Nhất là với anh, bao nhiêu thứ chuyện. Nhưng mà càng phức tạp càng vui em à.
  7. _MCM_

    _MCM_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác lại trả lời lạc câu hỏi của em rồi. Em hỏi câu này là hỏi về gái, gái nghĩ gì, quan điểm của gái thế nào, và các bác đánh giá về gái ấy thế nào (gái Bắc). Chư thằng con trai là em nghĩ gì, quan niệm thế nào thì em còn hỏi bác làm gì? Có thể em quên nói đây là gái Bắc nên bác khó trả lời.

    Cá nhân em, em là ngừoi bắc chính gốc, nhưng đã là việc ở hcm 4 năm, đá gặp cơ số gái cả bắc, trung và nam. Về quan hệ bạn bè, ngừoi nam cực kỳ sòng phẳng chứ k như ngừoi bắc đâu, đi đâu cungz share đều, hay thậm chí có khi ai kêu món gì thì trả tiền đúng món đấy. Chứ k có kiểu hôm nay anh mời, hôm sau em mời như ngừoi bắc đâu --> đấy là quan hệ bạn bè. Còn về tình yêu em thấy bọn nó sòng phẳng không kém đâu (riêng về tình yêu em ít tiếp xúc hơn nên độ tin cậy ít hơn, tuy nhiên cũng đã hỏi bạn bè và được confirm). Vì thực ra, lúc mời đi chơi thì chỉ coi nhau là bạn bè rủ nhau đi chơi thôi (dù là chơi riêng), chứ cũng đã là gì của nhau đâu mà đã bảo tán tỉnh. Mà thôi, cái này em lan man thôi, đúng sai các bác bình luận cho vu cúng được, nhưng k liên quan gì đến pic này.

    Em nói cụ thể hơn là gái này là gái Bắc chính cống. Nói rõ hơn, cái em muốn biết không phải là trai nghĩ gì, trai muốn gì khi đi với gái. Trai chính là em, và em thì em biết em đang nghĩ gì. Mà em muốn biết đã phần gái Bắc quan niệm thế nào về tình phí khi đi với trai, việc 1 cô gái bắc đi chơi với trai mà k bao giờ trả tiền có là bình thường không (có hoặc không cái đã, rồi đi vào giải thích sau cũng được)?

    Vấn đề thực tế đây: em trai và em dâu đi ăn dỗ bố do anh làm (tức bố em) mà k mang 1 đồng góp dỗ;, rồi con dâu ở chung với bố mẹ chồng hàng tháng thấy hoá đơn điện nước thì hả bao giờ đóng, toàn đẩy cho bố mẹ chồng; nhà phải mua cái quạt, hay sữa, nhỏ nhặt như thế vợ chồng ai tiện đường thì mua thôi, vậy mà chả bao giờ thấy vợ chủ động mua; hay có ít tiền chẳng lo nhà cửa cùng chồng toàn tuồn về cho bố mẹ vợ. Thấy biểu hiện lạ, không tìm hiểu kỹ, chẳng may rước về cô như thế có mà toi.
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Chia sẻ với bạn chủ topic. Ngày xưa mình chơi với một em gái. Khá dễ thương, xinh xắn, cư xử biết điều. Chỉ tội chơi chung, mua bán chung cái gì phần thiệt đều về chị, hoặc người khác.

    Một hôm có hai anh bạn rủ tớ đi uống nước. tớ rủ em ý đi cùng. Lúc thanh toán hóa đơn em ấy bảo mình: "thế hóa đơn bây giờ ai thanh toán? em chỉ có tờ 500 chẵn thôi"

    Mình bảo: "thôi, để chị trả"

    Kể để thấy một số bạn gái hay có kiểu ủn phần khó cho người khác rồi cho rằng làm vậy là mình khôn hoặc ai làm vậy là khôn.
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    =>
    Đọc văn bản dễ hơn đọc cảm xúc của gái nhiều. Đọc bài của anh viết sờ sờ ra hế mà chú vẫn phang câu đo đỏ thì anh nghi rằng chú ko bao giờ đọc nổi cảm xúc gái. Như vậy thật ra là rất khó. hic!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trời ơi, em gái thông minh quá! Anh đoán rằng cùng với câu "thôi, để chị trả" là tờ 100$ được rút ra phải hôn? Cao thủ thật! :P
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    em làm gì có nhiều tiền mà rút ra nhiều thế anh. Em chỉ rút ra 100 nghìn thôi ^^

Chia sẻ trang này