1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình phí với gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _MCM_, 25/04/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nằm nhà buồn định vào đây buôn chuyện tí thì bạn chủ thớt rút lõi hết trang 1 rồi nên đành quote lại đoạn này vậy [r23)]

    Nói thật vs bạn chủ thớt, chứ các cô gái là bạn mình, khi đi chơi vs zai (chưa yêu, đang tán tỉnh) thì chưa thấy lần nào các nàng trả tiền hết. Cũng chỉ là cốc nước, cái kem, ko đáng là bao, nên nếu zai đang có "ý đồ" thì coi như đó là phương tiện cầm cưa thôi, gái ko chi mình cũng ko thấy có vấn đề j là lạ. Gái nào biết ý thì đừng đòi hỏi hay gợi ý những j cao xa. Zai cò kè mới là bất thường đó. Đúng là trừ khi "thuộc về văn hóa" như bác j nói, nhưng nhập gia tùy tục, miễn sao đạt đc... mục đích thôi = ))

    Còn đến khi yêu rồi, thì phải "có đi có lại" hết. Nếu gái ít tiền, thì sẽ có cách quan tâm đến bồ mình theo kiểu ít tiền. Gái còn nhà đại gia quan tâm kiểu đại gia. Lúc này mà nếu chỉ "nhận" mà ko "cho đi" (nghĩa trong sáng : ))) thì mới nên xem xét lại. Có thể ng` ta vụng về, hoặc ích kỷ, hoặc vô tâm, hoặc thậm chí ko yêu thương j mình lắm... Vì nếu đã yêu thật, thì lúc nào cũng muốn đem đến cho ng` mình yêu những j tốt đẹp nhất (thật! [:P] ko phóng đại). Ng` yêu mà nghèo, hoặc đang hết tiền, có khi còn tế nhị giúp đỡ thêm nữa.

    Hồi yêu nhau mình còn đi học, làm j có tiền, bồ mình cũng bao suốt, cơ mà cũng chỉ dám đến toàn những nơi rẻ rẻ thôi. Chả phải tỏ ra ngoan hiền đâu, mà là thấy xót cho bồ thật thôi =(( Chàng thì thương mình có bồ mà chả đc cho ăn ngon mặc đẹp bao h = )) Mình thì thương chàng lương tháng còm cõi - vừa phải nuôi mẹ già, giờ lại còn phải nuôi thêm gái, thôi thì... đi chơi ít thôi cho đỡ tốn = )) Thế mà đôi bên vẫn vui vẻ thoải mái, lục ví nhau còn cười hô hố khi thấy đã chỉ toàn tiền lẻ, lại còn rách = )) Có lúc ngồi mơ mộng sau này lấy nhau, thu vén thế nào tiền chợ búa, lễ lạt, phụ phí... mà chàng kêu ít nhất 1 tháng em cũng để cho anh 400k đó nha, anh còn đổ xăng vs nạp thẻ đt : )) Thấy thương quá. Giờ nghĩ lại mới thấy, đã tin cậy nhau, thì sá gì 3 cái vụ tình phí lèo tèo ai chi ai ko.

    Còn cái vụ sau này lấy về, ng` ta có biết ý biết tứ j như bạn chủ thớt lo ko, thì mình cũng chưa thấy bạn bè mình (những cô ko trả tiền khi đi uống nước, xem phim... với zai đang tán) có vấn đề j ko đúng đắn khi về nhà chồng hết cả. Tất thảy đều nai lưng ra làm tôi mọi thì có =.= Thế nên, mình nghĩ bạn chủ thớt nếu đang xem xét 1 cô gái Bắc, thì thay vì để tâm đến việc chia tiền trong những cuộc vui chung lúc tán tỉnh để cầu sự quan tâm, thì nên tìm hiểu quan niệm của nàng về thứ gọi là gia đình, tiền nong, trách nhiệm... thì hơn. Cái này dễ thôi. Quen 1 thời gian là biết sạch.

    Chẹp. Tự dưng nghĩ đến việc lấy nhau về rồi đối mặt với đồng tiền thế nào, kể ra cũng quan trọng phết đấy. Nhất là nhà anh nào có anh em zai. Sau này thừa tự đất cát lỡ ra ko rõ ràng, khối ng` mất cả tình lẫn tiền chỉ vì 1 bà vợ ko biết điều. Xưa lén thấy bồ mình tâm sự vs mẹ vợ là kiểu j cũng muốn lấy mình, chỉ vì... nếu sau này chia chác đất đai vs ông em zai, có thể yên tâm vì nếu có j rắc rối, cũng ko lo bị mình chì chiết = ))) Đúng là vỡ mộng = ))) Nhưng đó cũng là thực tế thôi, 1 trong những cái gọi là "hợp nhau" để mà chung sống.

    À còn vụ góp giỗ, góp tiền... thì cũng đừng đổ tại con dâu tất thảy. Hỏng vợ thì đc chồng. Như bác nói thì đây có lẽ là hỏng cả chồng lẫn vợ. Vợ vô tâm, chây ì... mà chồng biết thì phải dạy. Cứ rõ ràng ra, thấy cái j đúng thì bảo ban nhau mà làm. Kinh tế rõ ràng từ đầu, mình đối vs đôi bên ko bên trọng bên khinh thì thôi, chứ nghe bác thớt nói cứ như cô vợ 1 tay che đc cả bầu trời í.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    tốt nhất bác top đừng tán giá nữa,e là sv mà chưa bao giờ quan trọng chuyện đó cả (chắc chưa đi làm),muốn đc xxx con nhà người ta thì phải nạp học phí chứ
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Không phải là học phí mà là mua xèng để nạp kiểu điện tử xèng ý.
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ko định nói vì nhiều trai ttvn rất nhạy cảm và mỏng manh . Nói chung các bạn trai ttvn chỉ thích lợi dụng và hem mất mát gì . Cái đó khiến mình rất khâm phục và ngưỡng mộ . Cái sai của mình chỉ là thẳng thắn nói suy nghĩ của con gái ra . Với suy nghĩ đó các bạn muốn lừa thì phải mất tiền nên ... giãy nảy lên , Mình hiểu sâu sắc

    + Đi chơi vào sn mình , quà ko có - ừ chẳng sao . yêu cầu mình share xăng và đãi bữa trưa
    + ĐI chơi đi ăn nhất định ko đc thiệt , hoặc share hoặc mình trả tiền . Đi ăn kem tràng tiền mình ở ngoài trông xe , họ vào mua kem ra bảo : que kem của e 6k . Cười , đưa tiền cho họ luôn . Đi ăn sáng , cũng chỉ ăn phở 60k/ 2 người : a mất tiền xăng đi đón e , e trả tiền phở
    + .....
    + Mình bảo : e coi a là bạn , blah blah . Nó bảo : a đi tán e mà bắt a về tay trắng . ( cái này mình và chú mình cười như ma làm suốt , cứ nhắc tới là cười )

    Nói chung con trai vốn ti tiện và tính toán từng đồng với phụ nữ , con gái thì mình coi là hèn , mà từ hèn tới bỉ ổi và thấp kém nó ko xa đâu . Bạn ấy cũng như các bạn trai ttvn chỉ ở pic này nói chung thích những người share tình phí , mình đồng ý và mình ko kì thị gì . Nhưng khi mình nói thẳng suy nghĩ thì các bạn lại đả kích mình . Mình tự hỏi : Hình như mình đàn ông hơn các bạn ??? hay các bạn mặc váy đẹp hơn mình ???
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    ...........................
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đấy biết ngay mà:))
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nói thật , mấy ông đi cưa gái , đến tôi là trai tôi còn thấy hãm nói chi các cái .
  8. sidewalka

    sidewalka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bạn có thấy dẫn chứng của bạn thì anh này quá quá đáng, trong khi chủ topic thì khác hẳn.
    Một đằng là k chịu thiệt đến 6k cây kem, 1 đằng....
    chán chả buồn nói tiếp :|
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chắc lâu nay mình quá đàn ông nên cũng ko nghĩ có những người đàn ông thật sự lại bầy đàn và ti tiện như này . :D , coi như bây giờ được biết .

    còn vụ binhminhmua : Thật ra BMM cũng đừng so bì với e ý , coi như mình làm chị , mình đãi e ý có gì đâu mà lăn tăn . Mình cũng thế , đi với em út thì trừ đứa nào giành trả hoặc bảo share còn ko thì chị cũng trả vì dù sao mình cũng làm chị mà , đúng ko ? ( à , nhưng nếu nó mời hoặc đi chỗ sang chảnh thì kiểu nào cũng bảo share , có đưa 1k $ cũng bảo share :)) - đùa thế thôi chứ với mấy đứa e út thì đi chơi là vui toàn mấy chỗ trà đá , cf cũng ko đáng nhiêu , tị nạnh làm gì , nhỉ ) .

    Comm mang tính chất cảm thán , miễn tiếp các thể loại gạch đá , cà chua trứng thối . Mỏng manh lắm ko chịu đc đâu
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Cám ơn bạn đã cho lời khuyên. Thành thật cảm ơn bạn nhé! [r32)]. Mình định ko nói gì đâu nhưng thôi quote bài bạn lại để bạn khỏi sửa lần nữa mình lại hem đọc đc lời khuyên của bạn ^^!!!

Chia sẻ trang này