1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình Pusan

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ajisai, 09/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình Pusan

    Thân tặng kingofair

    Ajisai xin giới thiệu kịch bản film "Chuyện tình Pusan"-Bộ film chính ra đã được chọn khởi quay chứ không phải là "Love in Paris",nhưng không hiểu sao đến phút cuối ông đạo diễn lại loại kịch bản của ajisai

    Nam nhân vật chính: Kim Kon Eo (tiếng anh là kingofair,hình như tiếng việt đọc là Kim Không Eo,hay gọi tắt là...chú Kim) do diễn viên gạo cội A đóng
    [​IMG]

    Nữ diễn viên chính Giang Chim Choi
    [​IMG]

    Nội dung film:
    -Pusan là một thành phố đẹp và nổi tiếng ở xứ Hàn,người ta thường ví Pusan là thánh địa của tình yêu,các bạn có thể tìm hiểu thêm về Pusan qua gúc gồ (dot) com
    [​IMG]
    Chàng Kim Kon Eo là con trai của chủ tịch tập toàn Viễn Đông,một tập toàn lớn chuyên về đầu tư bất động sản,tài chính,công nghiệp đóng tàu và hàng không.Công ty có trụ sở chính đặt tại...Quảng Xương,TH.Là tập toàn kinh tế hàng đầu của Việt nam và ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra thế giới.Cha của Kim Kon Eo không giấu tham vọng biến tập toàn Viễn Đông thành tập đoàn ngang tầm thế giới.Mở đầu cho chiến dịch đó ông đã cử con trai của mình tức là chàng Kim nhà ta sang xứ Kim chi nằm vùng.Một thời gian dài nằm vùng,chàng đã học hỏi được rất nhiều về công nghệ hàng không và đóng tàu của Hàn Cuốc(đứng số 1 thế giới về công nghiệp đóng tàu,theo một tài liệu không chính thức mới được phát hiện gần đây,ngươi ta cho rằng người Hàn chính tà tác giả của chiếc tàu..Titanic)
    Việc đầu tiên đến Hàn chàng Kim nhà ra đã xuống thẳng Pusan mà không gây dựng cơ nghiệp tại Sơ un,theo trợ lý của anh ta là do Pusan nổi tiếng nhiều gái đẹp và hải sản ngon.Nên Kim không do dự khi chọn nơi này để đóng đô cho Viễn Đông.
    Lại nói về cô Giang Chim Choi.Cô sinh ra tại Quảng Thái,Quảng Xương.Không chấp nhận kiếp sống nghèo hèn nên cô quyết tâm ra nước ngoài học tập bằng hai bàn tay trắng.Những dạo gần đây việc xuất khảu lao động sang Hàn Cuốc và Đài Loan khá dễ dàng nhưng cô chọn Hàn Cước vì nghe đồn gái Việt xuất sang ĐL thường bị lừa vào các nhà chứa
    Hàng này cô vật lôn với thứ tiếng hàn rất khó nhai,ngoài ra cô còn phải làm p-time job để trang trải cho việc học.
    Trong lúc đó thì chàng Kim lại đang cần một người giúp việc là người Việt.Hiểu điều này nên trợ lý của Kim đã liên hệ với Chim Choi.
    Lại nói về Chim Choi,cô là người rất nghị lực và có niềm tin,hàng ngày trên chiếc xe đạp đến nơi học cô đều lượn qua vườn hoa trung tâm thành phố và ném đồng xu vào Đài phun nước kèm theo những ước muốn của mình.
    Hôm nay tạm post tập 1,chờ ý kiến phải hồi từ người đọc.Nếu cả nhà ủng hộ thì ajisai sẽ viết tiếp các phần sau.
    Note: HÌnh ảnh chỉ có tính minh hoạ
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chú em chơi được đấy, xạo ông anh là "Vợ một Cô bồ một đống" roài, giừ lên quay phim anh nữa thế lày à.
    Ấy nhưng mà hay, dựng theo "Chuyện tỉnh Paris được đới, chỉ tội phim đó Cô diễn viên chính không xinh lém . Có cần phải post hình nhân vật chính không?
    Bà con ráng chờ Achasi nầy rất là hào phóng, cuối phim cho nhận Vựt chính chít ngỏm củ tỏi cho mà coi .
    Nhưng dẫu răng lẫn sao cũng phải cám ơn chú Achasi vì đã lôi anh ra vặt lông thế ni.
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tập tiếp theo thế nào ấy nhở, cũng may mình chưa xem chuyện tình Paris nên có hứng thú kì lạ như vậy.........[​IMG]
  4. mit_xanh

    mit_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    hay hay, hay thật đó ^^
    Post tiếp đi bác ơi
  5. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hay qwúa , tiếp tiếp đê bạn ui . ~
  6. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Anh gà ui chuyện tình Pusan này là kịch bản hay là chuyện kể về một trong số các câu chuyện tình của anh gà ở pusan đấy????? híc em gà có lòng nghi ngờ lắm đấy
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn và người viết kịch bản bị diễn viên cho nghỉ việc roài à?
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hix...hix...đã tài chính eo hẹp rồi lại còn mỗi ngày ném xiền đi là thế nào....lãng mạn wa'' hóa ...khùng.... Những bộ film rét mướt .....với những hình ảnh cô giúp việc ngây thơ...luôn há miệng...rồi tròn xoe mắt.......xẹt.....
    He`...hè....bạn cứ kể tiếp đi, hình như mọi người đang rất sốt ruột về cái trí tưởng tượng phong phú và chầm chậm của bạn rồi đó......Nếu tác giả cạn kiệt trí tưởng tượng rồi thì mọi người xúm nhau vô nào.......đứa con tinh thần này chắc chắn sẽ ko phụ lòng mọi người đâu.......
    Khen cho ý tưởng topic lắm, vote cho bạn 5 sao nhé.
  9. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ tập 2 mọi người nghe tạm bài Last Christmas để lấy không khí nhé

  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Đạo diển kiêm nhà viết kịch vô cùng thân iu của chúng ta, Anh chàng điển Chai Achasi rất bận bịu. (Very đẹp Chai à nghen, các iem gái có ý tứ gì thì Pm đút lót anh, anh dẫn mối cho ). Hơn nữa để tăng tính đoàn kết của các thành viên và thử khả năng tưởng tượng lẫn khã năng Rồ man tíc của các thành viên. KOA đề nghị mọi người cùng làm Nhà viết Kịch và Đạo diễn. Tạo luôn một cuộc thi viết Văn nhá.
    Đối tượng:
    - Tất cả các thành viên.
    Nội dung:
    - Tiếp theo câu truyện mà Ajisai đề ra.
    Thể lệ:
    - Mỗi người viết một đoạn truyện xoay quanh cốt truyện mà Ajisai đã đề ra.
    - Các đoạn viết phải liên tục và ăn khớp với các đoạn trước: Giải quyết các "tình huống" có từ đoạn trước và tạo ra một "tình huống mới" để người viết tiếp giải quyết.
    - Trong bài viết không có đoạn "hot", đúng phong cách Hàn xẻng.
    - Không giới hạn số bài viết đối với mọi thành viên.
    - Bài viết chấp hành các quy định của TTVNONLINE. (tất nhiên roài)
    Chủ tịch Topict:
    Ajisai (Achasi)
    Phần thưởng:
    - Cái này do Achasi lo nhờ!
    Xem ai có khả năng tạo ra tình huống choáng nhất và ai giải quyết tình huống hay nhất. Nếu được bà con hưởng ứng, chắc phải có giải thưởng cho Nhà viết kịch giỏi nhất chứ nhờ?
    Mọi người cùng thử tài nào!
    KOA
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 16/12/2005

Chia sẻ trang này