1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình Rắn và Cún

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi dinh177, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinh177

    dinh177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình Rắn và Cún

    Chào các Bạn Cún thân mến,

    Có lẽ tôi có duyên nợ với Cún hay sao mà quen toàn Cún và Cún cũng đã mang cho tôi nhiều hạnh phúc cũa như nỗi buồn và thất vọng, thế vậy đó mà cái tên Cún tôi chẳng thể quên được. Như người ta nói thì Cún cũng nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm "Gái Đinh Nhâm Quý phải 2 lần đò", nhưng người ta lại nói nếu để hóa giải thì nên lập gia đình muộn.....Tôi đã trải qua một cuộc tình với Cún mà khoảng cách có vẻ hơi xa HN-TPHCM, và rồi chúng tôi chia tay, bây giờ tôi lại ngẫu nhiên gặp một Cún nữa, khi đến với Cún mới tôi cũng thật hạnh phúc, nhưng rồi bây giờ vẫn là lính Phòng không!

    Có duyên với Cún mà không biết có nợ không nữa?



    Được dinh177 sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 22/11/2006
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nhảy lầu
  3. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy cái này hơi nhảm
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không được nói nữa làm tớ tủi thân, 25 tuổi rồi chưa kiếm được chàng nào, ko lẽ muộn là lấy chồng ngoài 30 hả?
  5. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là chuyên gia phá rối chính hiệu Năm mới năm me rồi mà sao ko thấy Mod tặng huân chương lấp lánh vì sự nghiệp phá rối vĩ đại cho bạn mình vậy ta?!?!?!
  6. curiousgirl

    curiousgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí anh cứ chờ đi, duyên thì rõ là có rồi, chỉ còn "nợ" nữa thôi mà, cứ bình tĩnh chờ tiếp nhé. Có hay không anh sẽ biết ngay mà.
  7. curiousgirl

    curiousgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    [
    Không được nói nữa làm tớ tủi thân, 25 tuổi rồi chưa kiếm được chàng nào, ko lẽ muộn là lấy chồng ngoài 30 hả?
    [/quote]
    Hãy cười thật tươi sẵn sàng đón nhận niềm vui, hạnh phúc cuộc sống giành cho bạn.
    Có lẽ tôi, có lẽ bạn và nhiều bạn cún 82 khác chưa tìm được cho mình một nửa yêu thương nhưng bạn biết không: Dù bạn có như thế nào, vẫn luôn có ai đó yêu thương bạn !!. Chúc bạn mãi là một cô cún nhỏ xinh: mạnh mẽ+ thông minh + sáng tạo --> bạn một mình tạo nên sự khác biệt.
    hihi, một cô cún dễ thương nhưng thương không dễ ấy nhỉ !!!
  8. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chắc em tới khi được 30t kiếm 1 cô 25t quá, vậy thì ngoài 30 lập gia đình, hè hè!
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đọc hỏng hiểu gì hết, tưởng đang đang đọc chuyện 101 con cún đốm

Chia sẻ trang này