1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình Romeo và Juliet

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thuan_tns, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hế hế, chuệch choạc quá nhể, nhưng ko sao, đọc thấy vui là đc các bạn nhể
  2. thuan_tns

    thuan_tns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    quan trọng gì cái tên
  3. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    thế thì gửi tiếp đê
  4. thuan_tns

    thuan_tns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ hỏi con gái mới lớn:
    - Sao con không học hành gì mà cứ suốt ngày loay hoay trang điểm hoài vậy?
    - Thế mẹ muốn có đứa con gái tuy dốt mà đẹp hay muốn nó vừa dốt lại vừa xấu?
  5. thuan_tns

    thuan_tns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    * Một cô gái đi khám bệnh.
    - Thưa bác sĩ, em bị chứng bất lực.
    - Triệu chứng thế nào?
    - Em không thể từ chối bất cứ lời tán tỉnh nào.
  6. thuan_tns

    thuan_tns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    * Chồng đang đọc báo, nghe vợ và con gái ríu rít ở phòng trong.
    - Ôi! Mẹ mặc chiếc váy này đẹp quá, bố mua tặng mẹ đấy à?
    - ******? Đợi ****** thì đến... mày cũng chẳng có!
  7. thuan_tns

    thuan_tns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    10 chuyên viên địa chất làm việc trong một khu rừng ở Úc. Có hai phụ nữ lo việc nấu nướng, giặt giũ cho họ. Sau sáu tháng, hai chuyên viên kết hôn với hai phụ nữ đó.
    Báo địa phương đưa tin: "20% chuyên viên địa chất đã cưới 100% số phụ nữ giúp việc".
  8. thuan_tns

    thuan_tns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một nhà doanh nghiệp ngồi trong nhà hàng đưa chân cho một ông già đánh giày. Tỏ vẻ thương cảm người nghèo, nhà doanh nghiệp an ủi:
    - Trước đây tôi cũng có lúc nghèo khổ, cũng phải đi đánh giày đấy. Bây giờ tôi đổi đời rồi và đang là nhà đầu tư chứng khoán.
    - Thật ngẫu nhiên, cách đây mấy năm tôi cũng mua bán chứng khoán.
  9. thuan_tns

    thuan_tns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nghe được trong Ngày tình nhân.
    - Đối với đàn ông thì thế nào là một buổi chiều lãng mạn?
    - Một sân bóng đá được thắp sáng toàn bằng nến.

Chia sẻ trang này