1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình si

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình si

    Thế là một ngày thứ bảy nữa lại tới. Tôi còn nhớ nàng đã phá lên cười như thế nào khi mở cửa mời tôi vào. Thế là thế nào nhỉ? Hình như nàng thấy ở tôi có gì không bình thường? Tôi vẫn còn nghĩ nàng là một con người kín đáo cơ đấy. Cứ nhìn đôi chân nàng thì biết. Một đôi chân nhỏ nhắn xinh xinh trong đôi giày màu đỏ. Thật vừa vặn, không một chỗ hở. Nhìn ở ngoài ta chỉ có thể đoán nàng có đôi bàn chân rất xinh. Nàng đâu có biết thứ bảy nào tôi cũng vác xác đến chỉ để nhìn nàng đi đi lại lại. Bóng dáng nàng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn. Nhìn vào tôi có thể cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp làm sao. Quả thật tôi cũng chẳng chú ý gì đến nàng khi lần đầu tiên đặt chân tới đây. Lúc đó, tôi còn mải chú ý đến đôi mắt biết nói khác. Mà có lẽ các bạn cũng đoán ra ngay đó là ai rồi.

    Trước ngày lễ tình nhân, lũ bạn học lại mời tôi đến đó. Mà quả thực tôi biết chỗ đó cũng là nhờ chúng nó trước tiên. Hôm đó, trong lòng tôi ngổn ngang bao nhiêu phiền muộn, ưu tư. Lúc đó nàng xuất hiện trước mắt tôi dịu dàng và ân cần. Lòng tôi như giãn ra. Có thế chứ, cuối cùng trong mắt tôi lại có hình ảnh của một cô gái để mà mơ mộng. Mà sao đến bây giờ tôi mới chú ý đến nàng? Trong thâm tâm tôi chợt nảy ra một ý nghĩ có vẻ hơi điên rồ. Sao mình không tới đây để ngắm nhìn nàng thường xuyên hơn? Ôi, có ai hiểu được tôi đang cần điều gì vào lúc ấy?

    Thế là tôi trở thành khách quen của nàng. Mỗi khi tôi tới chính nàng chạy ra mở của, cũng chính tay nàng bưng cho tôi những tách càfê nóng hổi. Những tách càfê đặc đến khủng khiếp. Các bạn không biết đâu. Nếu tôi uống càfê bình thường thì ngủ rất ngon nhưng mà khi uống càfê mà nàng mang tới thì tối hôm đó tôi không thể nào ngủ được. Các bạn có thể đoán được tôi viết truyện này vào lúc nào rồi. Cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu sao nàng lại cười tôi. Có phải tôi trông ngố quá, lạ quá. Ai đời đi vào quán càfê thứ bảy mà chỉ có một mình? Hay nàng cười thật lớn vì khi nhìn thấy tôi sau 2 tuần không gặp? Ai mà biết được con gái họ đang nghĩ gì nhỉ? Có lẽ đến thượng đế giáng trần cũng không sao giải thích được. Mà sao tôi nhút nhát quá. Vẫn chưa mở miệng bắt chuyện với nàng được câu nào cả. Chỉ có mỗi "cảm ơn" với "xin chào". Mà chuyện nàng cười tôi cũng xảy ra lâu rồi.

    Hai tuần trước, tôi lại đến nhưng nàng không có ở đó. Buồn quá! Cả một tuần chờ đợi. Chỉ mong sao lại được nhìn thấy những buớc chân nhanh nhẹn cùng nụ cười kia thôi. Ngồi một mình, tôi tự đặt cho mình nhiều câu hỏi. Nàng đang bị bệnh? Hay là nàng đã nghỉ làm ở chỗ này rồi nhỉ? Nếu vậy thì thật là tiếc quá. Mình vẫn chưa nói chuyện được với cô ấy. Ơ! sao lạ quá nhỉ. Hồi đầu khi đến đây, tôi tự nhủ chỉ cần được nhìn là hạnh phúc rồi. Sao bây giờ lại nghĩ lung tung vậy. Rồi một tuần nữa lại trôi qua. Hôm nay đúng là tôi gặp may rồi. Từ xa tôi đã nhìn thấy nàng đang đứng trước cửa. Sao mà vui quá. lại được nhìn thấy đôi giày màu đỏ. Nàng mỉm cười với tôi. Không còn phá lên cười như hôm nào. Lòng tôi bồi hồi, xao xuyến. "Hình như thứ bảy trước chị nghỉ phải không?". Tôi đã hỏi nàng như thế. Không biết nàng có hiểu rằng tôi đã quan tâm đến nàng. Nàng nói với tôi là hôm đó nàng chỉ làm ca sáng thôi. Mà đừng có gọi nàng là chị. "Chị sinh năm 84 đó". Nàng đã bật cười khi nói với tôi câu đó. Trước đó tôi đã khai rõ cho nàng biết năm sinh của tôi rồi. Thật chẳng ra làm sao. Tôi sinh năm 79 thế mà cứ mở miệng kêu nàng là chị. Cũng là muốn lịch sự thôi. Không ngờ nàng nhỏ tuổi hơn tôi nhiều vậy.

    Hôm nay, nàng lại làm ca sáng. Buồn! Sao vậy nhỉ? Có lẽ nàng đang đi học chăng? Quả thật là như vậy. Khi dắt xe ra về, anh bảo vệ mới cho tôi biết H. (tên của nàng) vừa đi làm vừa đi học. Ái chà! hôm nay tôi mới biết nàng tên là H. Tên mới đẹp làm sao. Đẹp cứ như người vậy. Nhẹ nhàng và thanh thoát. Nàng làm tôi ngưỡng mộ quá. Một gã công tử bột như tôi đâu phải động chân động tay vào bất cứ việc gì khi còn đi học. Mà không được. Cả tuần rồi không nhìn thấy nàng. Nhớ quá. Không biết mình có nên đến đó vào ngày mai không nhỉ?
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Blackface lại thêm một lần trồng cây si nữa rồi . Hay thật !!!
    Tặng chú bài thơ nhỏ , lựa lúc nào quán vắng khách thì đọc cho cô nàng nghe , biết đâu lại cải thiện tình hình ...


    Dịu dàng ...
    Giữa đời rong ruổi lang thang
    Tôi vấp phải sự dịu dàng của em
    Em không nói , chỉ lặng im
    Còn tôi chợt thấy con tim ngập ngừng
    Lạ chưa gặp gỡ người dưng
    Mà nhớ như thể đã từng quen thân
    Em đang xa bỗng thật gần
    Hình như em hóa một phần trong tôi
    Tình yêu cứ ngỡ xa xôi
    Chợt về trước cửa lòng tôi nhẹ nhàng
    Đời như một chuyến đò ngang
    Em đừng múc ánh trăng vàng đổ đi ...
    29.1.1998
  3. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tới. Nhưng hôm nay nàng không mang đôi giày màu đỏ. Sao lại vậy nhỉ? Thôi mà không sao. Miễn được nhìn thấy nàng là tôi vui rồi cho dù nàng mang dép lào cũng không sao. "Đừng kêu em là chị nữa nghe". Không biết tôi đã cảm thấy gì khi nghe cố ấy nói như vậy. Sao mà dễ thương quá đi.
    Có lẽ các bạn sẽ cho tôi là kẻ đa tình chăng? Có thể là vậy. Tôi luôn muốn tình cảm của mình sẽ dành cho 1 ai đó. Và nếu như ai kia không nhận thì cũng không sao. Tôi sẽ tiếp tục để dành nó cho người khác. Tôi không biết đã đọc được ở đâu đó câu nói: "Để chú ý đến 1 người ta chỉ cần 1 phút. Để yêu 1 người ta chỉ cần 1 ngày. Còn để quên đi 1 người ta sẽ phải mất cả cuộc đời". Hình như tôi đọc được ở bên box tư vấn tình yêu thì phải. Tôi đã từng khuyên 1 người câu nói đó với ý định là nên cẩn thận khi làm quen để khỏi phải mất cả quãng thời gian dằn vặt. Nhưng các bạn có biết người đó nói gì với tôi? "Vậy thì hãy yêu đi. Việc đó dễ dàng hơn". Vậy tôi sao lại khép lòng mình lại.
    Trước đây tôi đã từng nghĩ mình chỉ yêu 1 lần. Một lần cho cả cuộc đời. Làm sao có ai đó có thể thay thế người mà mình đã yêu. Nhưng tôi đã sai. Tôi sẽ yêu và vẫn cứ yêu thôi. Cho dù tình yêu chỉ là một phía. Có được một người để mình luôn nghĩ đến cũng vui lắm chứ sao.
    H. ơi. Anh sẽ đến và anh sẽ gặp em. Chỉ cần nghĩ đến đó là lòng tôi lại phơi phới.
  4. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hi Blackface,
    Tôi đọc bài của bạn mà cứ ngỡ mình đang đọc tiểu thuyết, thật đẹp và lãng mạng. Chúc bạn nhiều may mắn nhé.
    Tôi mà như bạn thì chắc .... :-)
  5. aviation_man

    aviation_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tặng Cu bài thơ "Đoạn kết của "Chuyện tình si""
    Thêm một chiếc lá rụngThế là thành mùa thuThêm một tiếng chim gùThành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là anh biếtThêm một lắm điều hayNhưng mà anh cũng biếtThêm một phiền toái thay
    Thêm một lời dại dộtTức thì em ỉ ôiThêm một chút lôi thôiEm lầm lì không nói
    Thêm một người thứ 3Chuyện tình đâm dang dởCứ thêm một lời hứaLại một lần khả nghi
    Hay là thôi em ạThêm một phiền toái thay...
     
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0

    Trước đây tôi đã từng nghĩ mình chỉ yêu 1 lần. Một lần cho cả cuộc đời. Làm sao có ai đó có thể thay thế người mà mình đã yêu. Nhưng tôi đã sai. Tôi sẽ yêu và vẫn cứ yêu thôi. Cho dù tình yêu chỉ là một phía. Có được một người để mình luôn nghĩ đến cũng vui lắm chứ sao.
    H. ơi. Anh sẽ đến và anh sẽ gặp em. Chỉ cần nghĩ đến đó là lòng tôi lại phơi phới.
    [/quote]
    Mọi người sẽ yêu và vẫn yêu thôi, bất kể trai hay gái. Cho dù tình yêu chỉ là một phía....
    Nhưng các pác ơi cho em hỏi : con gái có thể trồng cây si được không ạ ?
  7. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sẽ yêu và vẫn yêu thôi, bất kể trai hay gái. Cho dù tình yêu chỉ là một phía....
    Nhưng các pác ơi cho em hỏi : con gái có thể trồng cây si được không ạ ?
    [/quote]
    -----------------------------

    Chào bạn
    Mình thấy ngày nay nam và nữ hoàn toàn bình đẳng, nên có thể nói rằng : " Điều gi con trai làm được thì con gái cũng có thể làm được".
    Tuy nhiên theo quan điểm của mình thì dù cho là nam hay nữ cũng không nên trồng cây si. Bởi vì TY muốn bền vững thì phải có sự tôn trọng lẫn nhau, nếu thiếu nó thì sẽ không có hạnh phúc. Chính vì vậy con gái vẫn có thể "tán" con trai bằng nhiều cách tế nhị khác.... Nhưng không nên TCS.
    Cũng xin phép nói thêm về bạn blackface, tôi hoàn toàn không nghĩ là bạn TCS đâu nhé, có lẽ bạn chưa tự tin để bày tỏ cảm xúc của mình đó thôi. Nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ sớm sảy ra....
    Chúc mấy u may mắn.
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hey hey hey, em ý ở quán nào dzợ Black... Hum thứ bảy nào Black rãnh rỗi cho Dark gặp để thọ giáo mấy chiêu Actionscript coi....... hẹn ở chổ đó có kẹt gì cho phi dzụ làm ăn của Black ko?
    Đừng nói là cái quán mà Black ăn mừng Valentine vừa rồi nhá!! Nghi wá.....
  9. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật là kỳ lạ. Nó làm cho con người ta như sống trong một giấc mơ vậy. Sáng sớm đầy ắp tiếng cười, tối về lại chìm vào đau khổ, dằn vặt. Rồi lại vui tươi, đau khổ. Biết bao nhiêu là phiền toái thú vị. Nhớ về cô gái ngày hôm qua. Biết nói thế nào nhỉ? Chỉ biết tình yêu chợt đến thật mãnh liệt. Nó làm cho tôi choáng váng, ngây ngất. Khi ở bên nàng, cả thời gian lẫn không gian dường như ngừng hẳn lại. Xung quanh tôi chỉ đọng lại hình dáng của người yêu. Nụ cười tươi với làn môi chúm chím, ánh mắt, làn da. Cả những giọt nước mắt nữa chứ. Tôi đã nếm những giọt sương tinh khôi còn vương lại trên đôi gò má. Có ai biết được cảm xúc hạnh phúc trào dâng khi người con gái ngả đầu vào vai mình thổn thức. Trông nàng thật nhỏ bé, yếu ớt. Những năm tháng đó, biết bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui. Nhưng mọi thứ đã trở thành quá khứ. Tôi đã khóc rất nhiều. Hụt hẫng quá! Tưởng chừng như là tôi đang mơ vậy. Nhưng tôi phải cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ em mà tôi được biết thế nào là yêu và được yêu... Chuyện xảy ra đã mấy năm rồi vậy mà tôi cứ ngỡ như là hôm qua vậy.
    ...
    Nhưng trong lúc này đây, tôi lại đang mơ đến cô gái mới quen. Tôi vẫn đang cảm nhận rất rõ sự hồi hộp khi mở cửa và nhìn thấy nụ cười hướng về phía mình. "Này cô bé, liệu giấc mơ của tôi có trở thành sự thực?"
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hơ,không ngờ cái anh chàng mình từng gặp lại làng người lãng mạn đến thế.Đọc chuyện mà cứ tưởng đang đọc tác phẩm mới cơ (nếu là tác phẩm mới thì dở wé).Ko fải là ko đọc,ko fải là ko nghe,thế mà vẫn chẳng thể hiểu được cái gọi là "tình đơn fương" ấy nó đẹp như thế nào?Người ta có thể chết vì nó ra sao?Nhưng mà cứ mong cho anh chàng này hạnh phúc đã.
    To nimbus_2000 & tulip77:Con gái yêu như vậy cũng hay chứ sao.Nhưng em thích kiểu 1 người con gái chỉ đứng nhìn từ xa và thầm quan sát thôi,ko được để cho người ấy biết.Có cái gì đó hư hư thực thực thì sẽ hay hơn.Mà cũng là để cho chàng trai một cơ hội.

Chia sẻ trang này