1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình... tang

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yourcutebaby, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thường những người cùng cảnh ngộ sẽ dễ đồng cảm với nhau. Khi mình thử đặt địa vị vào hoàn cảnh của người trong cuộc thì sẽ phần nảo cảm nhận được tâm trạng và cảm xúc của họ.
    DA thử đóng vai là người thứ 3 xem có thương cảm được như bạn trên ko nhé. Lâu lắm ko sáng tác truyện,lâu lâu ko spam, spam chút
    Tóm tắt cảm nghĩ
    Mình à một cô gái xinh đẹp học vấn, chưa chồng, chưa người yêu, cơ thể gọi là phơi phới, một kho tàng ******** tuyệt vời mà chưa ai khám phá.
    Rồi một ngày mình quen anh, tiếc là anh đã có vợ. Anh có vợ cũng chẳng sao, thỉnh thoảng **** với anh mình lại được tiền, mà anh **** chắc giỏi lắm vì anh rất có nhiều kinh nghiệm với vợ mà, thế thì sướng gọi là phải biết.
    **** nhiều đâm ra mình lại yêu anh mới chết, anh hào hoa phong nhã, công việc tốt rồi đâm ra mình lại để ý đến bà vợ của anh. Bà ta không đẹp bằng mình, không giỏi *** như mình mà sao lại có ông chồng hoàn hảo thế nhỉ. Mình đâm ra ghen tức với bà ta.
    Nghĩ lại bản thân mình thấy cũng tội hơ hớ như thế mà lại đi mang tiếng cướp chồng, bị người ta ném đá.
    Bà ta và anh ta còn tội nghiệp hơn, mất cả một gia đình hạnh phúc. Mình có mất gì đâu, lại quá giỏi giang, vừa được tiền lại được sướng, cùng lắm là cái đấy nó rộng ra thôi, cùng lắm là thỉnh thoảng đến bệnh viện để giải quyết. Mà lo gì có phẫu thuật thẩm mỹ rồi.

    Chắc người thứ 3 có những suy nghĩ như vậy. Thương cảm quá đi chứ.
  2. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chán bạn quá đi ah ...Bạn thốt lên lời nào là thấy thực dụng và chỉ quan tâm đến bề ngoàii là chính thui ..dù có lý do gì chăng nữa thì 10 bài viết của bạn đã 9 bài thể hiện cái tính ấy rùi .
    Bạn nghĩ phụ nữ nào làm biếng làm đẹp ?? làm biếng ...lười ...lí do ah ??? Bạn nghĩ sao khi 1 ng phụ nữ lập gia đình ....phải lo cho chồng con ...việc nhà thì phụ nữ phải gánh nhìu hơn đàn ông rùi ( có thể còn làm hết tất tần tật )Và còn phải đi làm như 1 ng đàn ông chứ có làm ít hơn đâu ??? 1 ng làm 2 việc 1 lúc với 1 ng đàn ông sức dài vai rộng bản lĩnh thế kai chỉ làm 1 công việc thui thì ngồi đó mà than sao vợ mình lười làm đẹp thế . Làm đẹp = cách nào nếu thời gain chỉ quẩn quanh việc và việc , rảnh là lo cho con cái ...Quá lắm có thề cô ấy giàu có , ông chồng làm ra nhìu tiền cho vợ rảnh làm đẹp thì coi có ng phụ nữ nào ko chịu làm đẹp ko ... Nói về mặt tài chính , đàn ông 1 tháng đem tiền về tưỡng như nhìu lắm giao hết cho vợ quán xuyến , phụ nữ đi chợ nấu com và bao nhiu ci phí phải chi , suốt ngày bù đầu với bài toán kinh tế gia đình , muốn sắm cho mình cai gì cũng ngại , cũng tiếc , thôi dành tiền lo cho con cái vậy ....có thể lâu lâu cũng sắm 1 vài món đi cũng có dịp nào chưng diện ??? 1 gia đình bình thường thu nhập bình thường có dám cách 1 vài ngày đi coi phim , coi kịch , đi ăn quán ăn ko ??? Mà có dc đi chơi thì đi 1 chút là về ngay vì con buồn ngủ vì trẻ em vòi vĩnh đòi về ....muốn ăn diện cũng ko dám sắm sửa nhìu cho bản thân ( vì tiếc tiền vì thương con , vì gia đình nữa ) ... Các bà mẹ trẻ đọc qua có thấy hình ảnh này đang diễn ra trong cuộc sống của mình ko ???Bản thân tôi mới lập gia đình cũng có tài chính , oxa làm 1 tháng cũng ko ít nhưng cà 2 đứa cũng đủ để chi tiêu trong tháng đo , hạn chế đi chơi tối đa , chưa có con cái gì mà cũng rất tiết kiệm trong sinh hoạt cá nhân chứ đừng nghĩ chi đến chuyện làm đẹp cho mình như còn con gái . Chỉ cách đây vài tháng thui , tôi cũng còn lo làm đẹp , siêng diện và siêng giữ nhan sắc lắm chứ ...nhưng có gia đình rối bao việc phải lo , thương oxa đâu nỡ đòi hỏi vòi vĩnh này nọ . tất nhiên nahn sắc xuống cấp 1 tí nhưng cũng chưa có vấn đề gì ...mà 5-10 năm nữa chưa biết mình đứng cạnh oxa có giống chị 2 ổng chưa nữa ....
    Trường hợp 1 gia đình khá giả , tài chính dư giả thì ng vợ nào ko chịu làm đẹp chứ ..... Nhưng bạn ko thấy rất nhìu trường hợp gia đình hạnh phúc vợ đẹp con ngoan cũng ko giữ chân dc những ông chồng trăng hoa , có khi ông hcồng ấy còn cặp với những em xấu hơn vợ nhà còn học thức thì cấp 1....Có 1 lần đọc 1 bài báo về gia đình , có nói lên cái tính trang hoa của đàn ông ko phải do ng vợ ko đẹp = ng tình mà ng đnà ông ấy ko có tính thuỷ chung luôn thích cảm giác mới thui ... ( vd trường hợp Trí Nguyễn , NTV và bà xã củ của him ấy )
  3. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn sẽ có nhìu ng Việt mình ko đồng tình quan điểm này nhưng bản thân mình tahy611 rất đúng và hầu như bạn bè chơi chung với mình cũng có nhận định tương đồng như thế , mà tụi mình cũng gần 30 hết rùi ấy , có nhìu chị gần 35 rùi , có gia đình và con cái hẳn hòi cũng vượt qua bao nhiu khó khăn lục đục trong gia đình rồi chứ ko phải suy nghĩ bốc đồng đâu.
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hix nói thật là,tham ja box này đã lâu,tuổi cũng đã gần gần để lập gđ.Ngoài những topix về hạnh phúc,thì có những topics đau khổ,ngoại tình, loạn hết cả lên,chán qá.Thật sự khi đọc tâm sự của chị,em sợ lắm,em lo lắm.KO mún nghe đâu ,ko mún đọc đâu nhưng mà nếu lấy chồng cứ ntnày em chẳng chịu nổi đâu.Bảo sao,cứ khi yêu okie nhưng lấy về đổ đốn thì sao?Sợ qá đi mất,tính em lại cứ ghen kinh khủng,ko thể đứng mà nhìn,hoặc là cứ kệ chỉ là trăng jó vớ vẩn vợ vẫn nhất được..Dẫu biết mọi n`g cũng bảo bây h chuyện đó là bt nhưng mà sao em vẫn cảm thấy ko chấp nhận nổi.HIx hix thế này thì càng mất niềm tin vào đàn ông mất
  5. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình đang sống và làm việc ở Mỹ mình thấy bài viết của Vietspring chính xác . Mình đã không nói ra những ý kiến như bạn từ đầu vì có thể ai đó ném đá mình vì bất đồng quan điểm . Trong lúc làm , thỉnh thoang mình vào TTVN để thư giãn 1 tí nên không muốn có căng thẳng ở trong này .
  6. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Người cá cũng thuộc thế hệ đầu tiên của 8x mà phát biểu một cách chủ quan đến mức như vậy uh? cuộc sống vợ chồng chia tay là hết sao? không vương vấn gì à?
    Tôi là đàn ông nên cũng khá hiểu việc trăng hoa của các ông chồng. Bênh trăng hoa quả thật là khó bỏ . Hiện giờ các lời khuyên với bạn cũng không bằng bạn phải tự quyết định cho cuộc đời của mình. Còn yêu chồng con và gia đình thì HÃY THA THỨ. Làm được thì làm không làm đc chắc là theo mấy lời khuyên của các bạn trên kia kìa toàn khuyên bổ ích đấy nào là đánh ghen nào là li dị nào là goi con bé kia ra nói chuyện. Thật là những người vợ người mẹ của thế kỷ 21 suy nghĩ như vậy thì chả trách tại sao NGOẠI TÌNH là đại dịch và Li hôn trở thành phong trào. Người ta đang cần lời khuyên mà cứ vào thầy dùi dùi không đúng thế thì chết à?
    - Li dị không dêc như các bạn tưởng tượng ( về cả nghĩa đen là chuyện tài sản tiền bạc con cái chứ chưa nói đến tình cảm....)
    - Đánh ghen kiểu ồn ào là dành cho những nguời đẳng cáp thấp.
    - Tội gì mà phải đi nói chuyện với con **** đó lo mà giữ chồng đi.
    Bạn chủ topic thử nghĩ mà xem: Cuộc đời mình sống đc bao lâu? cả cuộc đời là cái nợ thôi. Nếu còn tình cảm thì tiếp tục sống chung và có cách gì đó cải thiện tình cảnh, tình cảm của cả 2 vợ chồng. Người xưa nói "Lạt mềm buộc chặt" đạp bỏ cái nhà thì dễ chứ để xây 1 cái nhà lâu lắm bạn ạ
    "Chúc bạn may mắn và HP"
    Còn những bạn nào cứ ra rả là người thứ 3 là kẻ đáng khinh bỉ - Tôi cảm thấy khinh bỉ luôn những người nói ra câu đó vì bản thân chúng ta ai cũng là người và các bạn chả là cái gì cả mà khinh bỉ người khác vì không cơ quan chức năng nào cấp cho bạn cái quyền đó.
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bạn, phải nhận xét thế nào về người thứ 3? Phải hiểu họ thế nào khi đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác? Phải tỏ ra "thông cảm" hay "chia sẻ" với họ chăng? Cái vàng vàng ở trên thì bạn nói hơi quá rồi đó!
  8. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này tôi cảm nhận là chủ topic không còn yêu chồng, chỉ đau khi mình bị phản bội. Đau đây không có nghĩa là yêu nhé, chồng bạn mà cảm nhận vậy không ngoại tình thì lạ quá. Khác gì truyện " cuốn theo chiều gió đâu", khi không có tình yêu giữa vợ và chồng thì con người ta sẽ sống ích kỷ vô trách nhiệm. Bạn cũng nên xem lại mình trước đây xem
  9. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Để mình trả lời giùm cho,ngưòi thứ 3 chắc chắn là có tội rồi,tội của họ ko phải là ngưòi thứ 2,mọi người nghĩ làm người thứ 3 thì suơng lắm à,người mình yêu thương,thì không dc ở bên thường xuyên,lúc nào cũng lén lút ,không dám công khai với ai,dù biết người đó đã có vợ,vì sao họ phải chịu như vậy ,chắc trả nói ai cũng biết .
    Còn trong tình yêu ko có sự nhường nhịn,nếu tôi yêu,thì người đó là ai tôi cũng sẽ theo đuổi ,vì thế cho nên mới có kể thứ 3 .Vậy thôi .
  10. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ hai, tôi đã quay lại với công việc. Tôi dành nhiều thời gian để vào topic, đọc những lời chia sẻ và khuyên bảo của các bạn để lại. Tôi xin trả lời chung cho tất cả những ai quan tâm chia sẻ với tôi.
    1) Trách ai ?
    Tôi không bao giờ hành động khi thấy mình bị cảm xúc lấn át và không làm chủ được bản thân, chỉ quyết định khi đầu óc đủ tỉnh táo.
    Tôi luôn nghĩ, cái gì cũng phải xem xét từ nhiều góc độ. Và trình tự là : tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Do vậy tôi nhìn lại mình trước (đúng như một bạn khuyên : « Bạn cũng nên xem lại mình trước đây xem » hay bạn khác « Note:Phải trách bản thân trước ,rùi mới trách ngừoi khác »). Rồi mới đến trách chồng. Trong mối quan hệ giữa hai kẻ kia, tôi suy nghĩ về chồng mình trước, rồi mới đến kẻ thứ ba. Vậy tôi sẽ trình bày để mọi người hiểu theo trình tự ấy.
    TÔI NHƯ THẾ NÀO ?
    Một bạn nói : «e cảm thấy chị thuộc tuýp người lí trí ». Bạn nói đúng.
    Fantasy khuyên: « Phải xem bản thân trước: Mình già,xấu,không biết chiều chồng...Về khoản này thì đảm bảo con bé kia hơn hẳn » và khuyên : « Đi tu bổ lại nhan sắc,nồng nàn hơn ».
    Tôi không đồng ý với bạn. Không phải vì tôi nói tốt về mình, tôi chỉ nói sự thật còn bạn sẽ tự nhìn nhận, tôi không áp đặt.
    Tôi sinh năm 1977. Như vậy đã già chưa ạ ?
    Vậy tôi có xấu không ? Mọi người (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp) nhận xét tôi không đẹp, nhưng rất dễ thương, có duyên.
    Tôi rất ý thức rằng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết cách làm đẹp. Do đó, tôi không hề lơ là trong việc chăm sóc bản thân, không giống như nhiều bạn tham gia topic lo lắng. Tôi luôn dành thời gian để tập thể dục, học khiêu vũ, học làm đẹp, học cách trở nên quyến rũ trong mắt chồng.
    Về ******** ư ? Tôi ủng hộ quan niệm: Trên giường, vợ là một con đĩ (xin lỗi nếu dùng từ thô tục, nhưng không từ nào khác diễn tả được). Cái gì mà hai vợ chồng có thể áp dụng trên giường cùng với nhau, cả hai đều đã cùng thử. Mọi người đã trải qua đời sống ******** chắc hiểu ý tôi muốn nói gì. Do vậy, nếu kẻ thứ ba có gì «hơn hẳn » thì đó chính là cái mới. Mới ở đây là cái thân xác, cái này vợ không thể có. Chẳng may bản chất của con người (không riêng đàn ông) là ham thích cái mới.

Chia sẻ trang này