1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình... tang

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yourcutebaby, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    CÒN CHỒNG TÔI VÀ KẺ KIA ?
    Có rất nhiều yếu tố dẫn dắt đến mối quan hệ này. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi lý giải nó như sau: Sau thời gian chung sống khoảng 6 năm, sự nồng nàn ban đầu về thân xác của hai vợ chồng dù cố gắng duy trì cũng phải dần phai lạt. Trong khi đó, chồng tôi gần gũi với nhiều người, tốt xấu lẫn lộn và thông tin rỉ tai của đàn ông về những điểm « hẹn hò hoan lạc » đến tai chồng tôi.
    Chỗ đó khách và tiếp viên làm trò handjob. Hẳn hắn đã nghĩ rằng : «Chỉ là nó làm cho mình bằng tay, mình chẳng hề chạm tới chỗ đó của nó thì đâu có coi như phản bội vợ được» (do đó hắn thề thốt với tôi là anh CHƯA làm gì có lỗi với em). Tôi rất hiểu hắn, chắc chắn hắn đã tự bào chữa cho mình như thế (còn tôi thì chắc chắn không chấp nhận cách nghĩ đó rồi).
    Tính hắn là: cái gì hắn đã thích thì hắn chỉ thích cái đó thôi, không thích cái khác cùng loại. Do vậy, lần sau thèm, hắn lại đến chỗ đó, và chắc chắn hắn gọi lại tiếp viên đó.
    Em chăm sóc khách quen khá kỹ, thấy hắn sộp, lại có mã (hắn thật sự rất đẹp), nhiều tiềm năng đây. Hắn lại chắc chắc muốn nhiều hơn là handjob (ai đã hiểu đời sống ******** hẳn hoàn toàn đồng ý với tôi). Có lẽ là blowjob, với cách tự bào chữa tương tự như trên. Mọi chuyện có lẽ đã diễn biến như vậy, vì chàng tìm đến chỗ nàng, đứng ngoài đường điện thoại cho nàng, nàng mặc đồ mỏng khỏi cần áo ngực xuống khêu gợi cho chàng thèm chơi, hot hơn cả tin nhắn « người em có một chỗ anh hôn vào là cắn lưỡi ».
    Chuyện chắc chắn sẽ diễn tiến xa hơn nếu tôi không may mắn phát hiện.
    Đó là về chuyện thân xác. Còn chuyện tinh thần ?
    Hắn cực kỳ khinh bỉ cái nghề đó. Hắn theo quan niệm cổ hủ của đàn ông phương đông : đàn ông không có lỗi khi đi chơi gái, chỉ có gái có lỗi khi đi làm nghề ngủ với trăm thằng. Hắn sẽ không bao giờ lấy cô gái đó, dù có thể gần gũi lâu thế nào cũng nảy sinh tình cảm.
    Hắn nói là hắn rất biết con kia muốn gì (tiền) và hẳn con kia cũng biết hắn muốn gì (chơi nó). Anh ỡm ờ nói yêu, nàng ỡm ờ nói thương, cả hai đều biết tỏng lòng dạ của nhau nhưng vẫn đến với nhau vì cái mình đang thèm muốn cũng chính là cái người kia có thể đưa, có thể trao đổi.
    Hắn yêu con nhất, và chắc chắn hắn cũng yêu tôi. Trong quá khứ hắn đã có nhiều lỗi lầm nghiêm trọng (không phải chuyện trai gái) nhưng mỗi lần như vậy tôi đều phân tích cho hắn rõ, cùng hắn vượt qua, tha thứ cho hắn. Vì thế hắn yêu thương và quý trọng tôi lắm (tôi không chủ quan đâu).
    Do vậy, bản chất của sự việc cũng chính như trong cơn điên giận tôi nói với hắn : « Anh thờ vợ con ở nhà rồi thấy như vậy là đủ, có thể tự do chơi bời qua đường miễn không bỏ vợ con chứ gì? »
    Ngẫm lại, « có thể chị chủ topic giận quá , ngẫm lại những phút căng thẳng vừa qua thì nói thế. Chị ấy bảo vẫn thương chồng. Mà chị em chúng mình mà còn thương tức là còn yêu chồng mà. Với lại chị ấy đau khổ thế kia cơ mà sao lại bảo ko yêu? mà anh chồng thì vẫn nói" anh yêu em nhất " đó thôi. Tớ nghĩ chắc là họ vẫn yêu nhau?.
    Có lẽ tôi vẫn chưa hết yêu hắn. Chúng tôi đã yêu nhau từ thời sinh viên, trải qua rất nhiều năm thử thách, vượt qua nhiều trở ngại mới đến được với nhau. Mười mấy năm yêu thương, rồi mấy năm chung sống nữa, không thể nào phủi hết ngay được.
  2. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vậy tôi sẽ làm gì ?
    Một bạn dặn tôi « Còn yêu muốn dành lại chồng mình,tất cả đều phụ thuộc vào cách sử xự lúc này của chủ topic".
    Tôi rất mừng vì gia đình chồng khi biết chuyện xử sự rất biết điều. Bình thường họ rất bênh ruột rà máu mủ, rất phân biệt dâu con. Nhưng trong chuyện này, họ đứng bên tôi, khuyên bảo tôi nhiều điều hợp tình hợp lý (trừ chuyện người thứ ba. Mẹ chồng tôi nói : « Tao biết nó ở đâu tao thí mạng tao để cho nó biết mặt » ; còn chị chồng tôi nói : «Ai biết điều chị biết điều lại, ai mất dạy tao xử kiểu mất dạy». Bởi vậy, tôi không cho họ số điện thoại và địa chỉ của cô kia đề phòng trường hợp xấu đó).
    Hắn chưa đến nỗi : « Con cái ko thể ko có cha, nhg nếu có 1 ng` cha lăng nhăng, tồi tệ, ko biết hối lỗi nthế thì thật là đáng thương cho đứa bé, thà ko có còn hơn »
    Vậy tôi sẽ : « thằng chồng ngoại tình bị phát hiện mà biết hỗi lỗi và sửa chữa ko bao h vi phạm nữa thì có thể chấp nhận ».
    Và tôi sẽ làm cho hắn rõ rằng : « Bạn không cần gặp cô gái kia làm gì. Bạn đưa ra một thông điệp : Hoặc là được sống với vợ con.Hoặc không được gặp vợ con. Tôi chắc là chồng bạn phải sợ. Nhiều người không ý thức được con cái là tài sản lớn nhất,hơn nhà cưả,hơn hàng triệu đô...Nếu chồng bạn cứ giữ thói xấu đó và không care gì,hắn hết cơ hội »
    Tôi có đến gặp cô kia không ? Tôi đã nghĩ,nếu chồng tôi và cô đó yêu thương nhau thật tình, cả ba phải cùng nhau mổ xẻ, và tôi rất biết điều. Nhưng nếu là chuyện này, tôi không cần thiết phải gặp cô kia. Vì nó chắc chắn nếu lịch sự đến mấy cũng phải tự bào chữa rằng : « Tôi làm ở chỗ đó, khách đến thì tôi làm. Còn khi chồng chị đến với tôi, anh ta nói anh ta chưa có vợ, tôi tin vậy, tôi không có lỗi ». Tôi nói sao được ? Chưa kể nó rất có thể giở ngôn ngữ thô tục ra, tôi không thể đối đáp được.
    Cuối cùng là một lời cám ơn chân thành đến tất cả mọi người. Dù các bạn khuyên bảo cặn kẽ hay nói lời quyết liệt cực đoan, tôi hiểu cũng đều xuất phát từ sự chia sẻ và cảm thông. Tôi quý trọng điều ấy.
    Cám ơn các bạn, cám ơn nhiều lắm.
    Được yourcutebaby sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 23/06/2008
  3. chengot

    chengot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng phản bội mà trâng tráo như ko có gì xảy ra, mình lại còn phải chăm sóc ngọt ngào như người có lỗi thì... bó tay với lời khuyên này, bạn thử lám xem có làm được ko nhé
    Thay vì chăm sóc anh ta, cũng nên chăm sóc bản thân mình nữa như bạn fantatis gì đó nói. Bạn cố gắng thư giãn, quan tâm đến bản thân hơn, bỏ việc bỏ bê bản thân ko giải quyết được gì mà càng làm mình phiền muộn hơn. Tớ nghĩ bạn chủ topic cũng là người lí trí, nên hãy mạnh mẽ lên, tìm ra phương cách chứ ko phải chỉ ngồi đau khổ.
    Theo tớ nghĩ vấn đề ko ở cô cv kia mà là chồng bạn chủ topic, coi chuyện ngoại tình đó chỉ là vui chơi, đàn ông ý mà thì ko cô này cũng sẽ cô khác thôi. Nếu ko còn tình cảm với anh ta, đã đến mức khinh bỉ rồi thì sống với nhau càng khó chịu, mình càng ức chế, bạn phải dũng cảm dứt bỏ thôi. Còn nếu vẫn muốn giữ gia đình, vẫn còn tình cảm thì nói chuyện ra ngô ra khoai với anh ta, để anh ta biết đây là cơ hội cuối cùng.
  4. harmonygirl

    harmonygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic quả thật là một người rất lí trí và tỉnh táo. Trong lúc mọi chuyện đang rối ren như vậy, lại đọc nhiều ý kiến trái ngược nhau vậy mà vẫn đủ bình tĩnh để phân tích và đưa ra cách giải quyết hợp lý. Có lẽ chị không cần lời khuyên nữa mà chỉ cần sự chia sẻ, cảm thông. Mong chị sẽ sớm tìm lại hạnh phúc của mình.
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chị tha thứ hơi dễ, thời gian quá ngắn ngủi. Chồng chị sẽ thở phào bây giờ nhưng về lâu dài sẽ ko chừa vì chưa bị 1 phen nhớ đời đe doạ đến hạnh phúc, chưa thấy mất mát, chưa phải vận động đấu tranh, thấy nói cái vợ tin ngay. Thêm nữa qua cách anh ấy nói, thể hiện anh ấy chưa biết lỗi, toàn bao biện.
  6. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn yourcutebaby đã dần dần thấy chính xác mình muốn gì. Bạn cần,
    a.xác định :
    i.bạn không có gì sai trong chuyện chồng lăng nhăng( Kể cả việc bạn là người cư xử tồi đi chăng nữa,chồng bạn không được như vậy.Nếu muốn,ly dị,thành người tự do thì có thể yêu đương tuỳ ý);
    ii.chồng bạn phải đổi tính.Rất tiếc đàn ông ở Vietnam hay một số ở bên này về chơi lây thói quen hư hỏng. Ở đây,một số bạn tôi lương 200 ngàn/năm,nhà cửa hàng triệu bạc,vợ không đi làm ở nhà lo việc gia đình,vẫn phải rửa bát,lau nhà,lau kính,đi chợ như thường.Vâng số làm hùng hục ở sở và ở nhà như trâu có đầy. Và số các quý bà lười biếng cũng nhan nhản.Ly dị ư ? Lôi thôi mất ngay 80% tài sản theo toà phán.Phụ nữ và trẻ con ưu tiên số 1. Vì thế các bạn đừng khen đàn ông phương Tây chiều vợ hay vừa nuôi vợ vừa làm việc nhà,dù anh có giàu và đẹp trai cách mấy.Đơn giản ,xã hội có thói quen như vậy ,và có luật pháp. Đàn ông Mỹ tiểu bang tôi được dạy Ngoại tình là phạm pháp.Việt nam trước đây,đặc biệt ở miền Bắc trong chiến tranh cũng vậy,rất đơn giản nhưng lành mạnh trong cách sống.Tại sao một số báo,như VNexpress lại đăng ý kiến cho rằng đàn ông Việt nam chơi gái mãi dâm cũng là điều thường? Ở Mỹ,tôi đánh cá ngay là có hàng chục đàn ông gốc Việt kiện cái trang này sạt nghiệp. Đổi mới quan trọng nhất là đổi mới đức tính. Bạn làm được điều này,ấy là bạn làm xã hội quê nhà trong lành đi một chút;
    iii. Suy nghĩ về biện pháp kỷ luật chồng và báo cho chồng biết rõ điều này :
    - Sẵn sàng mất tất cả để có được một môi trường tốt cho con,kể cả việc xấu nhất là chia tay
    -Khi chồng hơi sợ rồi ,nói biện pháp phạt : Phạt không cho quan hệ ít nhất 10 ngày. Cần có hình thức chế tài khác;
    b.đối thoại với chồng bạn.
    Nơi : Một Nhà hàng thanh lịch. Không ăn,chỉ uống nhẹ. Trước lúc đó: Vui vẻ,bình thường. Tác dụng : Không thể cãi nhau hay gây gổ ở đó,có thể bình đẳng trao đổi quan điểm. Không nói ở nhà (nhàm,có con biết,...)
    Nội dung : Phải viết kỹ ra chuẩn bị trước. Nhẹ nhàng mà dứt khoát.
    Kỹ năng đàm phán: Ôn lại trước.Nhớ : khi chồng Chí Phèo,bất cần,gắt gỏng-mời uống nưóc để hạ nhiệt. Khi chồng sợ hãi,chùng xuống: -Lịch sự,lạnh lùng;
    và,
    c.đổi mới quan hệ vợ chồng khi,
    i.anh ta cam kết sống tốt.Nói 50% đùa là có phương tiện ghi lại quá trình trao đổi
    ii.không được nói cho người nào khác ngoài chồng để giải quyết việc,kể cả con,kể cả người nhà mình và chồng. One-to-one.Nếu không nói được mặt gì tốt ,cũng không bao giờ nói mặt xấu của chồng hay bất kỳ ai không không có mặt họ để họ không có dịp đối thoại lúc đó;
    iii.khi đã cam kết tha thứ cho chồng thì Phải Tin Tưởng. Nói với
    chồng : I make you feel that there is something worthwhile in you .Công bố cho anh ta biết tài sản và nói sẵn sàng giao phó hết cho anh ta, thêm vào đó
    d.Để anh ta hoàn toàn tự do,
    i.không cơm bưng nước rót hầu hạ như cũ,
    ii.gia tăng chuyện làm đẹp,hay hát,hay cười một mình khi có mặt anh ta để hắn khốn khổ vì ghen tức,đánh vào cái tự cao đẹp trai của hắn (ôi giá tôi cũng được như vậy nhỉ-cũng ngời ngời mà chẳng dám gì!),
    iii.gia tăng việc đến thăm bạn bè
    iv.thay vì tăng chú ý đến anh ta,hãy chú ý mạnh mẽ việc phụng sự ba má chồng và mình và yêu thương thân mật hơn với chị chồng.
    v.gia tăng đột biến đến công việc từ thiện,
    e có lẽ bạn là người nói không ít,hay lèo nhèo với chồng ?bạn đàn ông hoá lên !; quan trọng nhất,
    f.Bạn phải improve chính mình.Đàn ông chúng tôi là người thành đạt, có học và hình thức nhưng tôi và các bạn tôi không đánh giá cao những nỗ lực làm đẹp hình thể của người phối ngẫu.Chúng tôi tâm phục người vợ bác ái và cùng vui những thú vui bổ ích của chúng tôi.Nói thế,bạn đặt Tình yêu lên trên hết.Bạn nghe tôi khuyên:
    -Yêu mến mọi người hơn trưóc.Qua đó,dần dần thấy yêu chồng hơn.
    Kết luận ,
    Bạn có thể ghi vào đọc câu này hàng ngày trong thời gian tới ;
    a. To forget the mistakes of the past and press on to the greater achievements of the future and,
    b. To think only of the best, to work only for the best and to expect only the best
    Được Vietspring sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 23/06/2008
  7. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ko phải mình a dua mà thật lòng mình ủng hộ suy nghĩ và hành động của chủ topic ...nếu là mình có thể mình cũng 80% như vậy tuy nhiên mình ko phải là 1 ng giỏi ăn nói và giỏi thể hiện câu từ chính xác theo suy nghĩ của mình nên 20% còn lại mình khó thực hiện dc.
  8. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có kham khảo nhìu ý kiến về quan hệ VC , trai gái và nhận thấy rằng Ng phụ nữ mình luôn thiệt thòi .... Vd như nếu thằng chồng bạn lăng nhăng , đa số là con vợ đó sẽ đánh ghen con tình địch bầm dập , hoặc bêu xấu , hoặc làm nhục trước bàn dân thiên hạ cho nó biết tay ,hoặc hiền lắm cũng là hận tình địch đến xương tuỷ , rồi sau đó thng82 chồng cũng kiếm con khác cặp tiếp và điệp khúc đánh ghen lại bắt đầu .
    Còn đàn ông thì sao .... nếu con vợ ( hoặc con bồ ) dám léng phéng với thằng khác hả ( có khi chưa kịp léng phéng , chỉ đang dc thằng khác để mắt tới thui ) thì đa số ( chỉ là đa số) là thằng chồng sẽ oánh ghen lên con vợ , hành hạ tinh thần con vợ vì cái tội làm bẽ mặt ông , làm mất danh dự của ông làm ông bị cắm sừng ( cái tôi đàn ông cao ngất ngưởng) chứ cái thằng léng phéng kia có bị trầy da miếng nào đâu hè.
    Vì vậy , mình ủng hộ cách ghen khôn ngoan là cải tạo ông chồng hư ấy trước đi đả , bấ khả kháng hoặc đến đường cùng thì binh cách khác... chứ lo mà oánh con này lại thêm con khác thì mệt mình chứ mệt ai .
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, "động khẩu, đừng động thủ" chị ơi! Mình mà đi đánh ghen con tình địch kia thì em nghĩ:
    Thứ 1: mình là người có học đàng hoàng, đi đánh ghen như vậy mất nhân cách và tự trọng của mình lắm.
    Thứ 2: bẽ mặt chồng mình thì cũng ko được, càng làm cho đức ông chồng theo nhân tình thêm, chứ chẳng ích gì.
    Thứ 3: em nghĩ nên 3 mặt 1 lời xem sao, còn nếu nói chuyện đàng hoàng mà ko được nữa thì đức ông chồng với con nhỏ tình địch hết thuốc chữa rùi. Thả tự do cho 2 người đi là vừa chị à, làm thế mình càng thanh thản mà lo cho con cái.
    Rùi sau này con nhỏ đó câu được ông nào ngon ngon tí, giàu giàu tí, già già cũng được thì nó sẽ đá ổng, cho ổng trắng mắt ra.
  10. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Té khẩn trươngở đây sát khí cao quá

Chia sẻ trang này