1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình... tang

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yourcutebaby, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    Đọc toàn bộ topic này tôi thấy bạn littlebraid_aof còn thiếu kiềm chế hơn là chủ topic là người trong cuộc.
    Chúc chủ topic sớm tìm lại được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống gia đình của mình. Bạn đang có cách giải quyết rất tốt.
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    kiềm chế khác với cho qua dễ dàng bạn ạ. tớ thấy mình là phụ nữ thì đúng là phải chịu thiệt thòi, phải biết tha thứ cho lỗi lầm của chồng. Nhưng nếu cho qua quá dễ dàng mà ko có thái độ nghiêm khắc thì e... người đàn ông họ sẽ không chừa, họ ko biết sợ, "chưa thấy quan tài chưa rơi lệ" .... Vì khoảng có vài ngày đẫ thấy yêu chồng, tin chồng và tha thứ tớ thấy là hơi nhanh.
    Sorry chị chủ topic đấy chỉ là ý kiến chủ quan của em.
  3. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    Chẳng phải cái gì chủ topic cũng post hết lên đây nên chúng ta là người ngoài cuộc không thể hiểu hết được mọi tình tiết hay cách giải quyết của họ những người trong cuộc.
    Chuyện gì giải quyết được với nhau thì ngồi lại nói chuyện cứ gì mà phải sớm hay muộn. Kéo dài ngày tháng thì được thêm gì đâu ngoài sự mệt mỏi của tất cả những người liên quan ( cả không liên quan nữa ).
    Tôi mới xem được topic này và không phải mọi điều tôi cũng đồng ý với chủ topic nhưng khi sự việc đã được giải quyết một cách tốt đẹp nên thấy không cần thiết phải nói ra nữa. Không phải bạn là người chia sẻ nhiều và hăng hái với chủ topic hay sao? Vậy bạn mong muốn điều gì với người chủ topic này? mong họ giải quyết vấn đề của mình hay để đứa con nó hỏi " sao cha không ở với mẹ con mình ?" cũng chỉ vì thỏa mãn tự ái của cá nhân mình.
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thực sự là tôi cũng ko có tâm trạng để nói chuyện lắm.
    Thấy bạn post vớ va vớ vẩn nên càng chẳng muốn nói nữa, có nói bạn cũng chẳng thể hiểu nổi được, bạn lại suy diễn theo chiều hướng xấu kiểu đi vào bụi rậm " muốn điều gì xảy đến với chủ topic?" , " để cho con họ hỏi..." , toàn những tình huống xấu do bạn tự nghĩ ra mà chẳng ai khuyên làm già đến nước ấy. Giải thích cho cái kiểu suy diễn của bạn , mệt mỏi lắm.
  5. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    Vậy nói ít đi một chút...
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Các chị trong topic đều có lòng bao dung lớn , em thực sự rất mến tính cách đó của các chị , bản thân em cũng đang tập học được đức tính này .Mẹ em cũng dậy rằng người phụ nữ VN đẹp ở lòng bao dung và vị tha . Nhưng đôi khi em tự hỏi sự bao dung của chúng ta có phải chính đang tiếp tay cho thói hư tật xấu của đàn ông VN - vốn nổi tiếng ở sự ích hỷ chỉ quen hưởng thụ và hoàn toàn vẫn hay cho mình ở thế thượng phong trong quan hệ với phụ nữ ???
    Đây là lần thứ 3 em kể lại câu chuyện này , nó là của chị 1 chị đồng nghiệp với em nhưng em lại ghi nhớ nó rất kỹ vì em phải chứng kiến sự đau đớn khắc khoải của chị ấy . Chị ấy cũng là 1 người phụ nữ đúng nghĩa , yêu chồng , thương con , chăm sóc bố mẹ chồng trọn vẹn . Chị ấy yêu anh ấy từ khi mới cơ hàn , chưa có gì cả, bố mẹ chị ấy còn chu cấp cho nhà riêng và đường sữa ngày con bé con còn thơ dại . Anh này là người khéo léo , biết luồn cúi , cũng có khả năng nên sau 6 năm đã rất thành đạt . Chị ấy thực sự tự hào về gia đình , về chồng , và chúng em cũng vẫn hay nhìn gia đình chị ấy như 1 sự khao khát đạt đến .Vì tin chồng nên chị ấy không bao giờ kiểm tra mail , điện thoại , tư trang chồng , nhưng đến hôm chuẩn bị cho chồng đi công tác , phát hiện valy có bcs ( từ lần đi trước ) , chị ấy mới bắt đầu để ý và phát hiện 1 đống tin nhắn của chồng và 1 cô bé mà chồng chị để bằng tên con trai , toàn tin nhắn rất tình cảm , thậm chí .... mùi mẫn , toàn nhắc cả đến chuyện kia và hẹn hò ngọt ngào . Chị ấy khóc suốt ,bỏ cả công việc để định theo dõi chồng , nhưng bọn em khuyên là hẹn gặp cô bé kia bắt cả chồng đi cùng . Bất ngờ là em kia hoàn toàn không xinh tươi hay bắt mắt gì ,thậm chí có phần còn xấu, cực kì ngoan hiền , gia đình có vẻ cũng tử tế có học chứ không phải linh tinh, và bất ngờ hơn là ban đầu em này tưởng anh ta chưa có vợ nhưng sau đó biết được anh ta có vợ vẫn sẵn lòng làm nơi cung cấp *** mà chẳng nhận được 1 tí vật chất để gọi là có qua lại . Đây có phải là thứ tình yêu đích thực không ??? Chỉ biết là trước mặt cô bé kia anh ta đổ hết lỗi cho em kia , về nhà xin lỗi vợ này nọ , đủ kiểu . Chị ấy ban đầu nhất quyết bỏ vì cảm thấy ê chề quá , nhưng mọi người khuyên vì con cái và họ hàng nên đừng bỏ .
    Hệ quả sau đấy là gì : 1, Chị ấy bỏ cái thai 2 tháng tuổi
    2, Chị ấy gần như không còn tí cảm xúc nào khi quan hệ với chồng . Chị ấy phải thốt lên là xem film xxx 1 mình còn hứng thú hơn là chuyện đó với chồng . Trước khi biết chuyện đó thì 2 vợ chồng rất hòa hợp . Chị ấy bảo chỉ cần nghĩ đến việc nó gọi mình là gà già đã đủ để bao nhiêu cảm hứng xẹp hết .
    Chưa hết .
    Em mới được nghe kể 1 tháng trước là sau khi chị ấy bao dung bỏ qua , chấp nhận cho anh ta làm lại , thì vô tình chị ấy phát hiện anh ta dùng cái máy 2 sim , và số sim kia vẫn chỉ để liên lạc em kia , và em kia thì mặc dù bị chị ấy mắng vào mặt , bố mẹ anh kia gọi điện sỉ vả , anh ta chối bỏ trách nhiệm nhưng bây giờ lại tiếp tục hy vọng được ở bên anh ta .
    Câu hỏi đặt ra là gì : Sự bao dung có thực sự cần thiết và xứng đáng dành cho nhưng ông chồng đã không còn biết đến tự trọng và sự hối hận với gia đình ??? Chị sẽ cảm thấy như thế nào mỗi khi gần gũi chồng ??? Có nên chấp nhận níu kéo để lừa dối nhau . Thậm chí chị có thực sự không sợ 1 ngày mai anh ta đi trước , lại có 1-2 đứa con hoang về nhận bố ???
    Em thực sự thương cho tâm trạng của chị , vì chị đang phải đứng trước lựa chọn cho con cái , gia đình , nhưng em nghĩ chị là 1 người phụ nữ tốt , chị xứng đáng có người đàn ông của riêng chị và không tội gì phải chịu sự chia sẻ cả .
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Kizz: Nếu thấy mình ko có lỗi mà chồng cứ sai thì đá đít ra khỏi nhà chứ giữ làm gì? Cơ bản mình phải nhìn nhận một cách khách quan thực sự và nhìn thẳng vào sự thật mình đã có rì chưa tốt. Còn nếu mình làm hết sức mà chồng vẫn ngoại tình => trăng hoa thuộc về bản chất, ko thể thay đổi => ly dị cho thoát nợ. Chị theo trường phái cứng rắn chứ chả bao dung rì hết.
    Nhưng nếu mình cũng có lỗi và chồng thật sự vẫn còn thương yêu và muốn quay về, cảm thấy có thể bỏ qua được thì phải bỏ qua. Nói rì thì nói, chuyện tình cảm ko thể 1+1 = 2 được. Nên xét cho cùng là 2 người trong cuộc thôi. Nói đến người t3 làm rì.
  8. sai1106

    sai1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chị chủ topic đáng thương quá
    chị vẫn còn rất yêu thì chắc khó mà bỏ được
    vậy thì chị nên làm rõ ràng với chồng mình, bắt chồng phải hứa rõ ràng mọi chuyện và có trách nhiệm với lời hứa của mình
    cố lên chị ạ
  9. nguyenhong84

    nguyenhong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em đọc mà thấy thương chị chủ topic quá. Em đã từng nói với chồng sắp cưới là nếu sau này anh phản bội em thì em sẽ bỏ đi ngay, không tiếc nuối gì cả. Nói chung em không chấp nhận được sự phản bội (ai cũng vậy). Vậy mà chồng chị không những đã phản bội chị mà còn trơ tráo, thề thốt (nghe giọng kể thì suy đoán vậy), không có vẻ gì là hối lỗi thực sự. Chị ạ, tình thương nhiều khi đặt không đúng chỗ thì phí hoài lắm, chị nên can đảm dứt khoát với anh ta, như chị kể thì anh ta cũng đi suốt, đâu có thời gian quan tâm đến gia đình và con cái, hơn nữa một người cha như thế sẽ không phải là tấm gương tốt cho con cái. Em chúc chị vượt qua được cú shock này và tìm được hạnh phúc thực sự của mình.
  10. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Ui giá như mình lần mò vào đây sớm hơn, để hiểu hơn về đời về người và về anh. để biết làm gì khi e trở thành 1 nhân vật của vở kịch.
    Khổ nhỉ, cứ chia tay chia chân là lại dằn vặt "Lỗi nơi ai???"
    Nếu trên đời này chỉ có e và a thì a có yêu e hem? Có bỏ e hem?
    so sánh là khi ngta hết yêu rùi, hehe. "So sánh là điều a ko muốn nhưng nó cứ lớn dần khi a hiểu e hơn".
    E cũng đầy lần so sánh a với ng khác, nhưng khác a chỉ là e vẫn yêu a.
    Và h e biết rùi nhé, đàn ông yêu vợ yêu con thì tiên trên trời cũng ko quyến rũ đc. Ngoại tình hay ko là do bản lĩnh của a thui :D
    a thấy ko? mọi điều a nhìn nhận chưa hẳn đã đúng hết, a chưa thể làm đại diện cho tư duy của số đông đâu, e cũng rứa. Mỗi chúng mình chỉ là đại diện cho 1 nhóm. hãy biết chấp nhận nhau, đừng áp đặt và mệt mỏi khi ngta vẫn thế, a có thay đổi bản chất đc hem? (đã 2 năm trôi qua và suy nghĩ của a vẫn như xưa :D)
    e nghĩ Cái quan trọng là biết điểm dừng anh ạ!
    Cái e cần bi h là học nhẫn nại, dứt khoát và vị tha hơn, hừm hừm.
    sau này khi lấy chồng thì:
    1. chăm sóc bản thân, làm mới mình và hiểu ch hơn để ch khỏi chán.
    2. ko cáu khi chồng có bồ mà bình tĩnh tìm cách giải quyết, đc đàn ông thik nhẹ nhàng mà
    3. Dứt khoát khi ngta đã hết yêu thg
    Chúc chị chủ topic, những ng` liên quan, anh và em sẽ tìm đc hp thực sự của mình. Để bình yên trog đôi mắt!
    ------------------
    những dòng này cũng kết thúc yêu thg dành cho a!
    hết cả những lần tìm dấu chân a.
    "Em! Quên anh đi!"
    Được fantasy13_23 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 20/08/2010

Chia sẻ trang này