1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình... tang

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yourcutebaby, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    bạn àh, bạn hiền quá. Bạn làm cho ra nhẽ đi chứ. Đọc mà thương và bực quá đi.
    Bạn họp gia đình 2 bên lại, yêu cầu anh ấy nhận tội, kiểm điểm, ko thì đừng tha thứ.
    Với con kia , trước hết bạn cứ nói chuyện tử tế. Cái loại nhắn tin kiểu đĩ đượi như thế, là cái loại ko có tí tự trọng nào. Con gái đoan chính họ ko có cái kiểu ".... dành cho anh" rồit hì " ra đường mặc 3, 4 áo..."
    Nó mà ko nghe và giở trò thì bạn nên có biện pháp mạnh.
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ĐAU ĐỚN quá. Nhưng đúng là thằng đàn ông nào cũng thế cả mà thôi, chỉ có điều mình có biết hay k
  3. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    to littlebraid_aof:
    Ngay trước khi tôi nói cho chàng biết là chuyện tình của chàng làm tôi xúc động lắm quá, tôi đã gửi một bản copy những dòng thư mùi mẫn trên cho chị của chàng (không phải là chị ruột mà là chị con bác, người lớn nhất trong thế hệ con cháu). Bên chồng tôi thân thiết nhất với chị ấy, tôi vừa chia sẻ, vừa báo tin cho chị ấy biết để chị ấy quyết định nên làm gì về mặt đối nội đối ngọai.
    Tiếp sau đó, tôi mời chàng ra quán cà phê và nói cho chàng biết là chẳng may cho chàng và nàng tôi biết rồi. Mở đầu câu chuyện, tôi nói: "Tôi đến đây không phải để nghe thú nhận hay bào chữa, tôi chỉ muốn biết thực chất mối quan hệ là gì và anh quyết định như thế nào". Chàng tươi cười trả lời (chắc trên đường đến quán cà phê chàng tập kỹ rồi): À, chẳng có gì đâu em, đùa giỡn ấy mà! Và chàng trả lời theo chiến thuật: Chắc nó chẳng biết gì nhiều đâu, còn nó biết đến đâu, mình thú nhận đến đó...
    Được yourcutebaby sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 20/06/2008
  4. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tôi có vượt qua được cú sốc này không nữa. Tôi thấy mệt mỏi quá. Mà chuyện đó lại xảy ra ngay lúc này, lúc tôi vừa đi học, vừa đi làm, lại phải lo cho con nhỏ. Tôi thấy đứng không vững nữa.
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Trời!
    Thế bạn để yên?
    Cứ cho là mình ko biết hết. Anh ta ko thú nhận hết, nhưng chẳng lẽ câu chuyện dừng ở đó?
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy nt luk đêm hôm .Hik hik .Ko lẽ chồng chị trốn vào toilet ngồi nhắn hay sao mà chị ko biết thế.Mà nếu nhắn kiểu đường đường chính chính thì chị ko thấy khả nghi sao khi đêm hôm nào cũng ngồi bấm tí tóay.
    Em đi chơi với tình yêu mà ngồi bấm bấm 1 tý or nhìn đt thôi mà ng yêu đã lườm lườm rồi
  7. E_MAIL999US

    E_MAIL999US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ghét những người đàn ông bạc tình,Ghét những người đàn bà thích nhúng mũi vào hạnh phúc của người khác. kể cả những người tử tế mà trở thành người thứ 3 thì đều bị lên án hết
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như chị ấy hiền, còn ko đựoc phép cầm vào điện thoại chồng cơ mà. Mà chồng chị này lạ nhỉ, vơi bọn **** mà cũng phải rỗi hơi mua chuộc.
  9. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    to little braid_aof: À, chàng nói tiếp thế này: Đàn ông ấy mà em, chuyện thường ấy mà. Nhưng anh thề anh chưa làm gì có lỗi với mẹ con em hết á (Trời ơi, hôm nay lên mạng tôi biết thông tin về cái ổ điếm đó, tôi muốn nhổ ngay vào mặt hắn!)
    Em ơi, mọi điều anh làm là đều vì em và con, em đừng lo nghĩ chuyện này nữa em nhé!
    Chiều về với con, chàng thỏ thẻ với con rằng: Con ơi, con ngoan quá hà! Còn ba thì hư lắm con biết không, bữa nay mẹ giận ba đó!
    Được yourcutebaby sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 20/06/2008
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ko biết an ủi thế nào nữa...nếu mình là bạn, có thể mình sẽ ở 1 mình vài ngày, xem xét lại mọi chuyện...và thẳng thắn với lão chồng kia...Thực sự với mình, tha thứ là điều cực kỳ khó, dù có vì con cái, gđình 2 bên mà tha thứ thì mãi mãi cũng ko bao giờ quên được...thậm chí có thể chẳng bao h còn tình cảm được nữa...Đọc mỗi câu chuyện, càng cảm thấy đàn ông lắm người quá tệ...Nhưng nếu ko có đàn bà hư thì sao có đàn ông sa ngã...Mình nói thật, cái loại như con kia và đàn ông như chồng bạn, đáng chém chết đi cho xong....Thà chả có chồng còn hơn!

Chia sẻ trang này