1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình... tang

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yourcutebaby, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tử tế đã chẳng làm người thứ 3. Sống phải có tự trọng.
    Ngày đi học em chỉ thích một bạn nam (kiểu thích học trò, chỉ dám nhìn trộm nhau), bạn ấy cũng thích em ( nhưng vẫn là thầm lặng), hai người học 2 trường khác nhau, 1 tuần chỉ gặp nhau 2 lần vào buổi học thêm. Sau đó bạn ấy tỏ tình với em . Đồng thời lúc đó qua mọi người em biết là bạn ấy đã có người yêu và vừa chia tay người yêu vì thích em. Mặc dù rất có tình cảm nhưng em cắn răng chịu đựng, kiên quyết đoạn tuyệt ko liên lạc, ko gặp mặt, ko chấp nhận lời tỏ tình. Em không thể chấp nhận nổi việc đó.
    Em không bao giờ để mình làm kẻ thứ 3, và nói chung là khinh bỉ những kẻ thứ 3.
  2. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải tôi hiền, mà tôi mệt mỏi và kiệt sức với cuộc hôn nhân này lắm rồi.
    Còn tại sao tôi không biết anh ta nhắn tin, bởi vì anh ta rất bận rộn, ít khi ở nhà (điều này là thật vì tôi biết công ty, biết chỗ làm thêm). Ngày hay đêm, ngày thường hay cuối tuần anh ta cũng chẳng mấy khi ở nhà. Anh ta có 2 cái điện thọai, suốt ngày phải nghe và nhắn tin rất nhiều.
    Còn thêm chi tiết nữa là: nàng nhắn tin cho anh ta vào số điện thọai mà anh ta dùng cho liên lạc gia đình đấy bạn ạ, chứ không phải là cái điện thọai công việc.
  3. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thật là giả dối, chẳng nhẽ đàn ông thời nay 10ng` thì đến7-8ng` bồ bịch sao. Thât mất lòng tin vào đàn ông
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic ơi.
    Bây giờ có thể chị đang rất giận nhưung có thể về tương lai chị sẽ tha thứ. Nhưng nhất quyết chuyện này phải làm cho ra ngô ra khoai. Là em em phải kỉ luật chồng và thế nào đó để anh ta thấy thực sự ăn năn. Thấy cảm giác tội lỗi. Nếu ko thì họ sẽ ko chừa đâu.
    Àh hồi lâu có chị gì trong box HPGĐ xui một chị khác là copy cái bài trên VietNam express là " vợ ghen, thiến chồng, bỏ vào nồi nước sôi " rồi gửi cho chồng đọc ấy. Hic! Em không xui chị như thế đâu. Nhưng với ông xã nhà chị thì nhất định phải có biện pháp để anh ấy phải sợ và chừa đến già đi chị ạ.
  5. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    to Rockyl: Chắc tôi sẽ làm như bạn nói, tĩnh tâm lại rồi quyết định.
    Tôi hết yêu hắn từ lâu rồi, chỉ còn nghĩa vợ chồng nữa mà thôi. Nhưng tôi vẫn thương hắn. (thương, chứ không phải yêu như ngày xưa).
    Thêm chuyện này làm tôi cảm thấy khinh bỉ hắn quá.
    Tôi cũng đang ao ước như bạn: thà chẳng có chồng!
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Trời !
    Thế thì quá buồn. Có chồng mà cứ như một mình thế thì chán quá. Anh chồng quá tồi.
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng chồng bạn ko thấy cần thiết phải làm sáng tỏ chuyện này, chuyện thường của đàn ông mà
    Bạn có số dd của con cv này rồi, bạn định làm gì?
    Tớ thì nghĩ thế này, thể loại đã đi làm hàng thì chả có tư cách, lý lẽ gì đâu, nói chuyện chỉ phí nước bọt, mà có khi nó còn khiêu khích lại mình, càng đau đầu.
    Nếu bạn chọn cách ko gặp chồng vài ngày để suy nghĩ, vô hình chung lại đẩy chồng bạn có đk gặp con kia dễ dàng hơn.
    Tạm thời tớ cũng ko nghĩ ra cách j đối phó hợp lý để chia sẻ với bạn, nhưng tớ thật sự ko thể đồng tình với cách nhìn nhận vấn đề của anh chồng bạn, thế là mình phải bỏ qua, là ko có j cả à???
  8. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    to littlebraid_aof: cám ơn em đã dành nhiều thời gian cho chị. Chị có cảm giác là em trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn và sâu sắc, không nóng vội.
    Chị cũng không đến nỗi để mình mù quáng làm mọi chuyện rối tung lên. Từ giờ, chị sẽ tĩnh tâm như lời Rackyl khuyên rồi tìm cách làm sao để ra ngô ra khoai như lời em nói.
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Người chồng của chủ Topic quá tệ bạc. Đã đi biền biệt lại còn gái gú. Chủ topic khổ quá. Ngẫm lại thấy cuộc hôn nhân của mình chưa là gì.
    Chị ơi, chị cố lên. Bình tĩnh. Thả lòng. Sáng suốt nhé. cái vụ hay đi bây giờ yêu cầu ông ấy phải cắt giảm thế nào đi chứ. Còn vụ bồ bịch thì phải làm thật căng. Không thì doạ li dị xem sao?
    Là em thì em ko để yên cho đi với đứng, gái với gũ như thế.
  10. anabas84

    anabas84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    xem h nhắn tin thì hầu như cả ngày con bé kia không làm gì ngoài nhắn tin cho chồng chị. Trừ lúc nó ngủ ra thì từ lúc mở mắt, tắm, ăn hay làm bất cứ cái gì nó cung thông báo kể lể. Dù nó thích thì nó cứ nhắn nhưng chồng chị không biết làm công việc gì rảnh rỗi đến mức hầu như tin nào cũng thấy nhắn lại cho nó ( theo nội dung trả lời của con bé ki mà suy ra ah). Cứ trừ thời gian đi làm chị k biết còn lại cứ suốt ngày nhoay nhoáy nhăn sgọi mà chắc chắn không thể công khai vậy mà chị không thấy biểu hiện thậm thụt, lén lút của chồng mình? Đọc nhưng tin nhắn trên kia thì em hiểu mối quan hệ không pahỉ chỉ mới gần đây mới có vậy chứng tỏ chị để chồng mình quá tự do nên không để tâm đến việc chồng làm gì hay đi đâu, hoặc chị tin chồng đến mức chẳng cần phải để ý gì ca.
    Trước khi chửi con bé kia thì chị nên nói chuyện với chính chồng cảu mìnhc hị ạ. Vì chồng hcị là người gây lỗi lầm với chính chị và anh ta không phải là người bị con bé kia ep buộc gì cả.
    Hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh và tâm lý của Mẹ con chị hiện h nhưng quả thực không biết khuyên thế nào nữa

Chia sẻ trang này