1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình... tang

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yourcutebaby, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    HJ với BJ bạn vào box GDGT mà hỏi ý. Mọi ng trong ý sẽ giải thích cho
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko hiểu.. hic. Chẳng nhẽ nó lại quảng cáo trắng trợn vậy sao
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ thấy vấn đề ở đây là chủ topic đã hết yêu chồng từ lâu rồi. Vậy nếu như anh chồng cũng đã ko còn tình cảm với vợ nữa thì sao?
    Mối quan hệ ở đây đang đựoc duy trì bởi đứa con mà thôi ?
  4. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh chị à, cần có thời gian để suy ngẫm và chỉ có chị mới biết chính xác là có đáng để níu kéo cái hạnh phúc vợ chồng nữa hay không.
    Theo em chị cứ nói thẳng với chồng về những gì mình đã biết : toàn bộ nội dung tin nhắn, thân thế của cô **** kia nhưng đừng bình luận gì cả để chồng chị bộc lộ bản chất. Bản thân chị thì chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thu vén tài sản, các mối quan hệ có lợi. Củng cố sức khoẻ và công việc để có sức lo lắng cho con cái và cho mình là điều quan trọng nhất bây giờ. Hay là chị thử dẫn con đi đâu chơi vài ngày cho hết shock đã.
    Trong cuộc sống ai cũng mong muốn được nhiều nhưng không phải cứ muốn là được vì thế trước những sóng gió mỗi nguời tuỳ thuộc vào tính cách và hoàn cảnh mà có những quyết định khác nhau. Còn với quan điểm của một người ngoài cuộc thì em cho rằng thế này( e chưa lấy chông nên chắc chưa thể hiểu hêt cs gia đình) : Nếu may mắn con người ta được cả tình lẫn tiền nếu không thì phải được ít nhất một trong hai thứ. Thế thôi, đọc bài của chị, e cảm thấy chị thuộc tuýp người lí trí.
    Mong chị tiếp tục chia sẻ !!!
  5. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Con cái ko thể ko có cha, nhg nếu có 1 ng` cha lăng nhăng, tồi tệ, ko biết hối lỗi nthế thì thật là đáng thương cho đứa bé, thà ko có còn hơn. ( Đấy là theo quan điểm của em thui nhé chứ ko fải nói bỏ là bỏ đc ngay. Dù j` cũng bao nhiêu năm tình nghĩ vc )
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    có thể chị chủ topic giận quá , ngẫm lại những phút căng thẳng vừa qua thì nói thế. Chị ấy bảo vẫn thương chồng. Mà chị em chúng mình mà còn thương tức là còn yêu chồng mà. Với lại chị ấy đau khổ thế kia cơ mà sao lại bảo ko yêu? mà anh chồng thì vẫn nói" anh yêu em nhất " đó thôi. Tớ nghĩ chắc là họ vẫn yêu nhau.
  7. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    To chi chu topic: Em len box HPGD tu khi em co y dinh chuan bi cuoi va rat phan no voi chuyen bo bich cua cac anh chong. Ban than em khong bao gio chap nhan chuyen con trai co the lang nhang, hoac ong buom ngoai duong ma ve nha vo con van phai chap nhan.
    Neu da thich **** thi cho no di voi ****. Chi khong can loai nguoi nhu the va con chi thi lai cang khong can mot nguoi bo nhu vay. Em biet moi chuyen co the se khong de dang gi, nhung chi hay co gang len.
  8. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: Khi biết chuyện chị thấy đau nhói hay vô cảm và khinh bỉ?
    Nếu chị thấy đau là vẫn còn tình cảm với chồng (ko biết là yêu hay nghĩa). Mà nếu còn tình cảm, em nghĩ chị phải làm ra ngô ra khoai. Buộc ông chồng hẹn gặp cả đứa kia lẫn chị, 3 mặt một lời nói là chuyện chơi bời đến đây chấm dứt, vẫn yêu vợ, con và tổ ấm gia đình nhất (em có cảm giác là đứa kia ko biết anh ý có vợ hay sao mà ko thấy nhắc chút nào gần xa). Sau đó thì chị tha thứ cho anh ta, nhưng yêu cầu anh ta lên rõ lịch làm việc và liên hệ với một đồng nghiệp nào đó của anh ta để xác nhận (chẳng lẽ chị ko quen một đồng nghiệp nào của chồng???)
    Còn nếu chị thấy vô cảm và khinh bỉ thì nên chia tay. Cuộc hôn nhân bất hạnh như thế ko hề có lợi cho quá trình phát triển tâm sinh lý của con cái đâu chị à.. (Nếu con chị là con gái thì còn cân nhắc một chút ở điểm này). Em khuyên vậy bởi vì em có cảm giác chồng chị sẽ không thay đổi dù cho có giải quyết xong vụ việc này. Một người giả tạo, nói dối trắng trợn sẽ còn nghĩ ra nhiều con đường dối trá khác để thoả mãn dục vọng và tính ích kỷ của mình. Em ngờ rằng chị sẽ không làm gì đc trong tương lai nếu như anh ta đã có chủ định giấu diếm và nhất là tình trang giả vờ đi công việc như thế.
    Mong chị có quyết định sáng suốt và sớm bình tâm. Con người giả tạo như chồng chị ko đáng để chị quá buồn khổ và đau đớn đâu.
  9. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Đùa ,tôi nói thật những chuyện đánh ghen kiều này mà cũng có người làm được .Khuyên người khác như vậy tôi thấy bạn bệnh hoạn quá .
    Là đàn ông tôi hiểu ,ngoại tình ,bồ bịch,gái gú,tất cả đều tự bản thân họ muốn hết .
    Họ không muốn thì xinh đẹp ,quyến rũ kiểu gì,tán cũng ko đổ đâu.
    Chồng ngoại tình,đầu tiên nhìn bản thân trưóc .
    Nhớ một điều:"Còn yêu muốn dành lại chồng mình,tất cả đều phụ thuộc vào cách sử xự lúc này của chủ topic"
  10. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Không phải tất cả những ai là kẻ thứ 3 đều đáng bị khinh bỉ,cũng rất nhiều ngưòi yêu rồi mớibiết mình là kẻ thứ 3,còn xin lỗi em,với cách xử sự của em thì nếu chồng em có ngoại tình thì cũng ko có gì là lạ.

Chia sẻ trang này