1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình... tang

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yourcutebaby, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Nói thật là ,những người khuyên chị thực sự là họ cũng rất quan tâm đến chị,nhưng chị cũng nên chọn lọc .Khuyên như thế mà chị bảo là chín chắn và suy nghĩ sâu sắc à .
  2. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Tớ thề là nếu chị làm theo cách này doạ li dị,thì sẽ thành thật đấy .
    Không thể hiểu được sao lại khuyên như thê này .
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Thêm nữa,gái là **** cũng có 5,7 loại ,đừng có bao giờ vơ đũa cả nắm .
    Nếu vậy thì cái loại có vợ con rồi,vẫn yêu đương với **** thì gọi là gì .
  4. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Câu cuối cùng muốn nói với chị:
    Phải xem bản thân trước :Mình già,xấu,không biết chiều chồng...Về khoản này thì đảm bảo con bé kia hơn hẳn.
    Lý do ngoại tình của chồng:Chán vợ,chơi bờ hoa lá,yêu con bé kia thật (khả năng này cao,vì ko mấy thằng chịu khó nt lại nhiều vậy đâu)
    Những điều tránh trong thời gian này:Làm mất mặt chồng,đòi làm cho ra ngô ra khoai,nói luôn giờ lão ấy còn sợ mọi ngừoi biết,nhưng bạn đã giúp gia đình,cơ quan bạn bè anh ta biết thì đảm bảo là anh ta trả sợ gì nữa.2 người nên xem có gì chung thì chia chác đi .
    Đi tu bổ lại nhan sắc,nồng nàn hơn,kinh nhiệm cho thấy là lúc mới phát hiện ra thì phải kìm chế làm như ko biết gì hết,âm thầm điều tra,tuyệt nhiên ko làm tanh bành với chồng .
    Xem cô bé kia là người thế nào .Gặp nói chuyện được thì càng tốt .
    Phải tỏ ra yêu thương chồng hơn .May ra mới kéo về được ,mấu chốt là phải để cho em kia tự rút lui.(không làm đc bước này thì dù ông ấy có bỏ con bé này thì cũgn đi theo em khác thôi )
    Note:Phải trách bản thân trước ,rùi mới trách ngừoi khác .
  5. E_MAIL999US

    E_MAIL999US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mình nhất trí với ý kiến của bạn này, nếu ai đó chỉ vô tình làm người thứ 3 nhưng họ là người đàng hoàng, có lòng tự trọng thì sẽ biết cách phải làm như thế nào. Con ai mà bít người ta có người yêu hoặc vợ còn đàng hoàng rùi mà vẫn ko rút lui cứ bám lấy người ta, còn thể hiện là mình có sai đâu, do cô kia ko bít giữ chồng đấy chứ thì là người ko có lòng tự trọng
  6. E_MAIL999US

    E_MAIL999US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn này chứ, bạn nói thế là chả biết rì, đàn ông con trai có thể cặp kè với bất kỳ loại đàn bà nào, có thể kém vợ mình về mọi mặt, có ông nào có ý định về bỏ vợ đâu. Còn bạn mà có ý nghĩ như thế thì đúng là ....ko đỡ nổi.
    Còn nói chuyện tử tế với cô bé kia á, người tử tế người ta mà bít đán ông đã có gai định thì đã chả làm thế, còn vớ phải loại **** thì gặp làm rì , ko đáng đâu.
    Xin lỗi chứ chắc bạn mà có cô **** nào quyến rũ chắc cũng về bỏ vợ bỏ con ấy chứ nhỉ, chậc chậc, thật mu muội
  7. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Vâng thế cái ngưòi mà đã có gia đình mà vẫn cặp bồ với ****,thì tử tế hơn à .
    Nếu vầy thì cần gì vầo đây cần tư vấn ly di đi.
    Nói thế này cho nó nhanh,cái loại mà bạ gái nào cũng cặp dù thua kém mình về mọi mặt ấy thì giữ làm gì ?
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn ông ích kỷ! Vợ già, xấu đến 70% là do vất vả, các lão chồng ko quan tâm chăm sóc, ko biết lo cho gia đình mà để vợ gánh hết.
    yêu thương nồng nàn với cái loại bỏ vợ bỏ con yêu ****, cắn răng cũng ko làm được.
    Đằng này chị ấy cũng hết yêu rồi. Em kinh nghiệm non kém nhưng thấy đàn ông trăng hoa ko sửa được, tha thứ rồi lại ngựa quen đg cũ thôi. Nếu chị hết yêu rồi thì chia tay đi, đừng chịu khổ chịu nhục như vậy nữa. Khổ thân chị quá.
    Chả hiểu sao chuyện gì có thể tha thứ chứ phản bội, chắc chịu ko nổi . Chị cứ làm rõ ràng đi, họp gia đình chẳng hạn, để mọi người đồng tình, dù chị có chia tay cũng ko ai nói mình cạn tình cạn nghĩa.
    Dù sao cũng thương đứa bé ..
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn này, **** lại còn 5,7 loại cơ ah?Thế các loại ấy khác nhau thế nào hả bạn? Chả lẽ có **** đáng được tôn trọng và cảm thông ah? Còn bạn nói ng ta xem lại mình, ok, nhưng vợ có già và xấu đi thì được quyền chê vợ ah? Con ng sống với nhau cũng phải có tình có nghĩa, thế chả lẽ các bà mẹ khi già đi rồi, những đứa con cũng phải chấp nhận chuyện bố chúng nó đi cặp kè với mấy con trẻ hơn ah? Mình băn khoăn vì xem ra bạn đang bênh mấy em **** đấy!
  10. Mokomochi

    Mokomochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, em nói thật là chị nên ly dị đi. Giả dụ như chị vẫn còn yêu anh ta và những gì anh ta làm chỉ là sai lầm nhất thời thì có thể tha thứ được. Nhưng đằng này tính trăng hoa đã ăn vào máu, là bản chất của anh ta rồi thì có tha thứ 1 lần chứ 10 lần nữa thì anh ta vẫn tiếp tục như vậy. Hơn nữa chị cũng chẳng còn tình cảm gì với anh ta, vậy thì ly dị là giải pháp tốt nhất. Ly dị không chỉ tốt cho chị, mà còn tốt cho con chị nữa. Với một người cha như vậy, với mối quan hệ của cha mẹ như vậy, đứa trẻ lớn lên, khi nhận biết được mọi chuyện đang xảy ra trong gia đình, sẽ có những vấn đề về tâm lý, không cẩn thận sẽ trở nên rất khó dạy hoặc có thể hư hỏng được. Thà là bây giờ cháu còn nhỏ, chị tự nuôi dạy con thành một người tốt, rồi dần dần tìm một lý do nào đó để giải thích với cháu về chuyện bố mẹ ly dị. Khi lớn rồi cháu sẽ hiểu. Chứ còn bây giờ, nếu cứ duy trì cuộc sống như thế này, với người cha không thể thay đổi được, chưa kể tương lai ai biết nhỡ đâu ả **** kia làm tới, suốt ngày quấy rầy làm phiền gia đình chị thì sao. Khi cháu đến tuổi dậy thì, cái tuổi nhạy cảm với mọi thứ lại càng nguy hiểm. Em nghĩ tốt nhất là nên ly dị thôi chị ạ. Mong chị sớm bình tâm trở lại, đừng để mình phải buồn phiền khổ sở vì một kẻ không xứng đáng.

Chia sẻ trang này