1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình... tang

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yourcutebaby, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    To Fantasy: Mình chưa bao giờ khuyên chủ topic đi đánh ghen, bạn có thể đọc lại comment mình khuyên chị ấy. Nhưng mình ko đồng ý với việc bạn bênh **** và nói rằng đừng vơ đũa cả nắm. Bạn đọc lại những j 2 ng đó đã nhắn tin cho nhau, thì bạn hiểu **** này thuộc loại gì. Còn mình nghĩ, bạn lấy chuyện gđình khó khăn, phải nuôi các em ăn học mà phải kiếm tiền bằng làm **** ý, nó chẳng thuyết phục tý nào đâu. Đó chỉ là nguỵ biện, vì ở đời có bao nhiêu ng khổ cực, nghèo khó, chẳng lẽ ai cũng chọn con đường đó để kiếm tiền ah?
    Còn việc 1 trong 2 ng ngoại tình, dù là vợ hay chồng, thì đương nhiên ng kia phải tự xem lại mình đầu tiên, chính vì thế mình mới khuyên chủ topic cần bình tĩnh và xem xét mọi chuyện trong vài ngày, sau đó nói chuyện thẳng thắn và dứt khoát với chồng. Nhưng mình nghĩ, khi bạn cho ng ta lời khuyên, ít nhất phải tập trung vào tình cảnh cụ thể của ng ta, đánh giá xem ông chồng ở đây là như thế nào rồi hãy cho lời khuyên. Bạn là đàn ông, bạn cũng có mẹ, có chị em gái...Nếu ng phụ nữ bất hạnh đấy là mẹ hay chị em gái của bạn, liệu bạn có thể ngồi thản nhiên khuyên họ phải làm đẹp trước rồi hãy trách bố ko? Ai cũng muốn đẹp cả, chẳng ng phụ nữ nào muốn mình xấu đi, nhưng ko phải tất cả đều có thể đi tập thẩm mỹ, dùng mỹ phẩm xịn và quần áo đẹp để giữ chồng. Mọi cái đều là tương đối thôi bạn ạ. Mình đồng ý rằng nếu bớt đi gái hư thì sẽ bớt đc những ng đàn ông sa ngã...Nhưng nói thật, nếu cái hư đốn nó là bản chất, thì chẳng tiếc loại chồng đấy làm j. Người phụ nữ hầu hết là đều có thiên hướng hi sinh vì chồng vì con, nên nhiều lúc quên chăm chút đến mình. Nhưng đó ko phải là tội! Chính vì thế, chuyện cặp bồ, đừng nên đổ lỗi cho vợ...Nếu ai cũng muốn có gái đẹp bên cạnh, gái trẻ bên cạnh, thì mình thiết nghĩ ko nên lấy vợ làm j, cứ kiếm ng mà cặp kè cho xong. Còn nếu đã chọn ng ta làm vợ, đừng bao giờ nói đi bên cạnh cô, tôi xấu hổ lắm vì cô đẻ con xong, cô già và béo lên nhiều quá nên tôi phải cặp bồ. Thay bằng việc đó, sao ko thương vợ mình hơn, trao đổi thẳng thắn, tôn trọng vợ mình và tìm cách để khuyên vợ làm đẹp. Mà làm đẹp được hay ko là còn do khả năng tài chính nữa đấy bạn ạ. nếu 1 ng cứ phải cắm đầu vào kiếm tiền, rồi về nhà lại lăn ra lo cho con cái, họ cũng chẳng có thời gian mà chăm chút cho bản thân đâu. Mình đang ko nói cho mình, hay biện minh cho phụ nữ. mà mình đang nói cho MẸ mình, người mà mình và bố mình luôn biết ơn, vì hiểu rằng mẹ đã hi sinh cho gia đình rất nhiều! Mình tin là đàn ông hay đàn bà thì đều có 1 ng mẹ...trước khi làm j, hãy luôn nhớ mình vẫn là 1 ng con!
  2. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn Fantasy nói tuy hơi thô nhưng mà thật, Mình cũng thấy đúng đấy bạn ạ, ly dị chỉ là biện pháp cuối cùng khi không thể cứu vãn đc nữa. Ví như những ông chồng vô trách nhiệm, không yêu vợ, gái gú mà lại còn trơ trẽn, thì bỏ gấp. Còn chồng bạn đi tối ngày cũng là đặc thù của công việc, cộng thêm tính trăng hoa này nọ nên vin vào cớ đó để lăng nhăng, nhưng cũng biết nịnh vợ, và nói kiểu đó là cũng ko muốn gia đình tan nát.
    Mình có cô bạn cũng biết chồng ngoại tình lăng nhăng. Cô này thuộc dạng ghê gớm, nhưng cũng rất bình tĩnh và xử trí 1 cách thông minh, mình chỉ kể lại cho bạn tham khảo nhé
    Khi đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng, T (tên cô ấy) cũng điên lắm, lấy hết bằng chứng, nói chuyện phải quấy với chồng, mục đích là để hắn nhận hết, sau này còn có cơ sở. Và bắt hắn nếu muốn gia đình còn yên ấm thì phải hứa tuyệt giao với cô kia, "nếu bắt đc thì đừng trách em ác". Sau đó T bắt đầu làm mới mình, để ý đến ngoại hình hơn, 2 vợ chồng thi thoảng rủ nhau đi ăn ngoài nhà hàng, đưa con đi chơi, lấy con ra làm cầu nối dẫn đến sự yên ấm trong gia đình. Rồi hai vợ chồng lại hay buôn dưa lê, qua đó, nó gợi ý để hiểu được tâm tư cũng như những vướng mắc trong công việc của chông, 2 vợ chồng cũng hiểu nhau hơn. (Tức lắm nhưng nó nghĩ đến con và nghĩ cho bản thân mình nữa nên nó phải làm thế.) Chồng nó dần dần cũng quan tâm đến gia đình, hay kể chuyện, bàn bạc với vợ hơn. Với cô kia thì nó không đả động gì đến, làm ra vẻ ko đáng để em quan tâm. Nhưng nó ngấm ngầm nhắn tin cho cô kia, "bảo rằng chị là vợ..." bla..bla, cô kia lúc đầu còn hăng máu: "chị ko giữ đc chồng thì ..."bla bla..., nhưng nó cứ nhắn qua nhắn lại, rằng anh ấy k bao giờ bỏ gia đình, anh ấy yêu vợ con, với em chỉ là nhất thời. Trong thời gian thủ thỉ với chồng, T làm như tha thứ cho chồng, thi thoảng lại gợi ý khéo cho chồng phọt ra 1 số nội dung khi đang cặp kè với cô kia. Rồi lại nt với cô kia: "chồng chị chỉ coi em như qua đường, anh ấy về kể hết với chị là ..tặng nhau cái gì.... nói với nhau chuyện gì" v..v ...(phụ nữ mà bị lấy ra llàm cho đùa như thế thì thấy nhục lắm) chị chỉ thấy thương em" (mặc dù chị mà gặp em chị cấu cho rách mặt) và "đàn ông là thế đấy em ạ". Một mặt lấy điện thoại của chồng nhắn tin lại cho cô kia, lúc đầu thì ngọt ngào, (vì vẫn bắt gặp tin nhắn, nhưng k nói với chồng là mình đã biết). Dần dần nói toẹt ra là "anh có gia đình rồi, anh với vợ anh đang sống hạnh phúc, anh ko muốn tiếp tục vì biết sẽ k đi đến đâu, tạm biệt em", càng lúc càng phũ phàng, cô kia lúc đầu tức tối, dẫn đến hận hắn, không thèm nhắn tin gọi điện gì nữa, rồi đến lúc T lấy đt chồng gọi thử thấy nó ko nhắc máy nữa, thở phào. Nhưng vẫn tiếp tục theo dõi và vẫn phải refresh mình thường xuyên( lại mắc bệnh nghiện mua sắm quần áo và điệu kinh :)). Chồng thì kinh cái câu nói" đừng trách em ác''''Và "không ra gì với em đâu đấy", mà đến bây h vẫn thấy ngoan.
    Đấy, kháng chiến phải trường kỳ, và phải bình tĩnh mà nghĩ kế. Gia đình là quan trọng, trừ khi ko chịu đựng đc nhau nữa thì mới xổ ra tung tóe. Chứ gặp bất cứ sóng gió nào cũng chỉ muốn chấm dứt thì sau này khổ cả con, cả mình nữa bạn ạ
    Được dobby sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 21/06/2008
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ở đời mấy người xử sự được như thế này. Ai cũng khéo như thế này thì chắc chắn chả có chuyện.
    Chị em thì vẫn bốc hỏa ở trong đầu, động đến là ly dị, ly dị ...
    (Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ thì vẫn quay về và hy sinh vì con.)
    Vì vậy, lời khuyên với chủ Topic lúc này là: Tạm thời cách xa chồng 1 thời gian (về nhà mẹ đẻ ...) để suy nghĩ. Trước khi đi, cần nói chuyện nghiêm túc với chồng một cách thẳng thắn, đưa ra những điều kiện tiên quyết.
    Sau đó, trong thời gian ở xa chồng thì suy nghĩ, lắng nghe tình cảm của mình. Nếu còn tình cảm với nhau - cả 2 phía cùng muốn xây dựng lại thì xây dựng. Còn không, anh chồng thật sự không muốn thì bạn biết phải làm gì rồi.
    Trong thời gian xa chồng cũng không nên bỏ bê chồng quá, quan tâm đến chồng bằng tin nhắn hay điện thoại để nhắc với chồng rằng vẫn có người vợ ở bên.
    Mà hình như chủ Topic không nhắn tin hay điện thoại gì cho chồng thì phải? Đừng khô khan với chồng như thế nhé! Đàn ông vẫn rất cần yêu thương, nũng nịu và buôn dưa lê với vợ đấy
  4. waves7768

    waves7768 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [
    vợ mình xấu ngay từ lúc lấy thì trả có gì phải bàn.Vợ mình trước đẹp sau xấu ,thì mới phải suy nghĩ.
    Ông nào cũng thích vợ đẹp cả,có thể mặt không đẹp thì người phải đẹp,hoặc ngựoc lại .
    Cô nào sinh con song cũng béo cả,vậy thì đi tập thể dục thẩm mĩ v.v.v
    Tớ ghét nhất phụ nữ,ko biết làm đẹp ,ko muốn mình đẹp,vì lười ,vì ngại,vì đủ loại lý do .
    Còn yêu thì mới cứơi,cứơi song hết yêu thì ngọai tình,ngọai tình song mà lộ thì ly dị .Luẩn quẩn nhỉ .
    Đừng trách con bé nào nó cướp chồng mình .
    Trách thằng chồng mình thấy gái là ko cưỡng được .
    Người ta vẫn nói:"Đàn ông nên là cái gậy thằng ăn mày,đừng như cái gậy thằng mù" .
    Thế nên xin thề với chị em là ông nào ngọai tình,ông ấy cũng chủ động cả .Làm gì có cái câu,chời bời tí thôi,rồi nó quyễn rũ anh.
    Khổ nỗi các chị em,cứ phát hiện chồng có bồ là y như rằng ,con đó nó cướp chồng mình,nó thế này nó thế kia,ai biết rằng là cái thằng chồng mình nó chủ động ngủ với con người ta .
    [/quote]
    Nghe bạn này nói là biết ngay rằng bạn ko đặt mình vào vị trí của một người bị chồng phản bội. Bạn chỉ muốn áp đặt ý kiến của mình vào người khác mà ko cần quan tâm đến người ta nghĩ gì. Chẳng cần nói thêm ...
    @ Chị chủ topic: Em đã đọc tâm sự của chị và em cũng hiểu rõ hơn ai hết những nỗi đau mà chị đang phải trải qua bởi vì em cũng phải sống trong 1 gia đình có người cha ngoại tình. Em thấy rằng phụ nữ như mẹ em và chị đều giống nhau vì chồng, vì con, vì gia đình mà chịu đựng nhẫn nhịn. Nhưng chồng chị ko biết quý trọng gia đình, nhất là khi đã có con rồi mà anh ta ko ý thức được trách nhiệm của 1 người cha,làm gương cho con cái của mình. Trong hoàn cảnh này chị nên suy nghĩ thật kỹ, chẳng việc gì mà phải đau lòng vì cái loại người như vậy. Chị nên nghĩ cho tương lai của con chị. Em cũng là một người con, và vì em đã phải sống trong hoàn cảnh đó nên em khuyên chị là ko nên cho con chị phải chịu hoàn cảnh gia đình ko hạnh phúc. Lúc nào cũng phải chứng kiến những cảnh đau lòng nhất là trong xã hội thời nay thì hậu quả thật khó lường.
    Mặt khác, tình trạng ly dị cũng khá phổ biến nên chị cũng ko cần phải lo ngại lắm về hậu ly dị. Chắc chắn sẽ có những khó khăn bước đầu nhưng rồi sẽ vượt qua được. Một vài góp ý nếu chị quýêt định ly dị.
    Còn nếu chị ko quyết định lý dị thì em cầu cho chồng chị sẽ thay đổi, bù đắp lại những gì chị đã phải chịu đựng. Nếu ko thì em nghĩ chị ko nên suy nghĩ nhiều về việc đấy. Chị nên tập cách sỗng chung với lũ. Việc quan trọng trước mắt là nuôi dạy con thật tốt, hạn chế tối đa để con chị ko phải chứng kiến những cảnh đau lòng ngay trong gia đình. Khi con chị lớn nó sẽ tự nhận thức được thế nào là đúng sai.
    Phụ nữ hay suy nghĩ và trước hết thì những suy nghĩ ấy hành hạ chính bản thân mình mà đàn ông thì quá vô tâm. Có đáng ko ???
    Em chúc chị khoẻ và bình tĩnh để vượt qua giai đoạn này.
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    vợ mình xấu ngay từ lúc lấy thì trả có gì phải bàn.Vợ mình trước đẹp sau xấu ,thì mới phải suy nghĩ.
    Ông nào cũng thích vợ đẹp cả,có thể mặt không đẹp thì người phải đẹp,hoặc ngựoc lại .
    Cô nào sinh con song cũng béo cả,vậy thì đi tập thể dục thẩm mĩ v.v.v
    Tớ ghét nhất phụ nữ,ko biết làm đẹp ,ko muốn mình đẹp,vì lười ,vì ngại,vì đủ loại lý do .
    Còn yêu thì mới cứơi,cứơi song hết yêu thì ngọai tình,ngọai tình song mà lộ thì ly dị .Luẩn quẩn nhỉ .
    Đừng trách con bé nào nó cướp chồng mình .
    Trách thằng chồng mình thấy gái là ko cưỡng được .
    Người ta vẫn nói:"Đàn ông nên là cái gậy thằng ăn mày,đừng như cái gậy thằng mù" .
    Thế nên xin thề với chị em là ông nào ngọai tình,ông ấy cũng chủ động cả .Làm gì có cái câu,chời bời tí thôi,rồi nó quyễn rũ anh.
    Khổ nỗi các chị em,cứ phát hiện chồng có bồ là y như rằng ,con đó nó cướp chồng mình,nó thế này nó thế kia,ai biết rằng là cái thằng chồng mình nó chủ động ngủ với con người ta .
    [/quote]
    Dạ thưa anh hay chị có cái nick là fantasy. Nhìn cái avatar là đàn ông, nhưng tôi cũng chẳng thèm xem profile làm gì nên tôi cũng ko biết xưng hô thế nào. Mong anh ( chị ) thông cảm.
    Anh chị fantasy ạ. Gia đình người ta đang như thế, anh hay chị đã chẳng động viên được câu nào lại còn tâng bốc con **** kia, chê bạn chủ topic nên xem lại mình già xấu.
    ờ **** nó tốt, đến thằng giết người nó còn yêu thương bố mẹ của nó, thế thì cả cái XH này đều tốt hết, chỉ có ai xấu nhiều hay xấu ít thôi
    Còn riêng cái loại chồng chê vợ xấu người để đi với **** xấu nết thì quá đáng khinh. Anh chị nói là sống vì " nghĩa" với vợ chứ chả có TY, ờ sống vì nghĩa đấy và thể hiện cái nghĩa ấy bằng cách đi cặp kè với mấy con **** . Tầm thường !
    Tôi nói mấy câu như thế chắc anh( chị ) hiểu
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    @ to mấy bạn theo 4 quan điểm này của fantasy:
    1. **** có 5,7 loại, có đứa tốt
    2. Do vợ già xấu còn trách cứ gì
    3. hết yêu phải ngoại tình
    4. Ngoại tình lộ thì bỏ
    *) Nếu các bạn là men===> tôi miễn bình luận
    *) Nếu các bạn là girl( mà tôi đoán là girl chứ ko phải women) thì các bạn cứ chờ đợi đến khi lấy chồng đi nhé, đời còn dài, còn nhiều điều thú vị sẽ đến dành cho các bạn nhiều bất ngờ, kim chưa đâm thì thịt chưa đau. 10 thằng đi ngoại tình thì 8 thằng là do tính thích thế kể cả vợ xinh nhé ( vào mà đọc chuyện của chị Numieu) . Còn phụ nữ có chồng rồi thì nhanh xuống sắc lắm, chả giữ mãi được. Huống hồ có thằnhg đàn ông đi ngoại tình chỉ vì về nhà chán nghe tiếng con nhỏ khóc , oái oăm thế đấy,. Cứ thế, vợ cứ tự đi mà trách mình nhé. Sống phảỉ biết đề cao chữ tình và chữ nghĩa các bạn ạ. Chứ nói thế chẳng may chồng gãy chân nằm đấy thì sẵn sàng bỏ đi bồ bịch à?
    Tôi chẳng cần ví dụ xa xôi, tôi đây kém chồng 10 tuổi nhé, vừa tốt nghiệp Đại học ra trường thì cưới, lại còn đi học sớm 1 tuổi nên rất trẻ, và có thể nói tôi khá xinh. Chồng tôi thì đang làm giám đốc của một doanh nghiệp trẻ có uy tín trong một tập đoàn nhà nước. Nói thật với mấy chị to mồm ở trên ạ, hồi đi chụp ảnh cưới, đi tổ chức ở khách sạn, các chuyên gia trang điểm và giám đốc KS còn phải nói là " đã rất nhiều năm làm nghề tổ chức đám cưới nhưng chưa bao giờ gặp một đôi nào đẹp đôi như 2 vợ chồng tôi, cả hai đều trẻ đẹp".
    Thế nhé, 1 năm trước nhìn mình còn xì tin đáng yêu hơn cả bọn người mẫu hoa học trò ấy, và khi ấy thì " em là No1" , thế nhưng mà lấy được 1 năm, đi làm 1 năm, thì ôi thôi, chẳng còn được thế nữa đâu, chồng tôi nhìn mấy con kế toán già hơn vợ nhưng chưa lấy chồng ở cơ quan có khi còn thấy nó mới lạ và có nét hay ho hơn vợ mình ấy.
    Thấy vợ để tóc ngắn thì yêu vì nhìn em lạ, cá tính, ngoài đường toàn bọn con gái tóc dài nhan nhản nhìn nhàm, em mới lạ mới đẹp, được 2,3 tháng lại chán thích vợ phải tóc dài ép ngang lưng tung bay trong gió , vài tháng nữa lại thích vợ phải tóc thật dài xoăn có búp nhưng tối ko được cuộn lô làm chồng mất cảm hứng, không thích cho vợ cuộn lô nhưng lại cấm xoăn nhờ thuốc mà vuốt keo vì... nhìn như rơm, nhơm nhớp.... Ôi thôi à đó là : BẢN CHẤT CỦA ĐÀN ÔNG rồi ạ. Đời nó là thế , quy luật, đừng thấy chồng ngoại tình mà quay ngay lại dằn vặt bản thân này kia ngay. Cái ấy có xét nhưng đặt hàng thứ hai, cái đầu tiên: XEM LẠI CHỒNG.
    Đó chính là lí do vì sao đàn ông ngắm từ xa mấy em tóc xoăn thì bị hút hồn nhưng về nhà thấy cảnh trức tiếp vợ mình tóc cũng xoăn nhưng lại cuộn lô thì lại chán . Cứ cưới các em ấy về đi xem có nhìn thấy những quá trình xấu ấy ko, có nhìn thấy các em ấy ngái ngủ rồi phờ phạc lúc ko trang điểm, rồi nhìn thấy từng vết sẹo trên người ko?
    Mà thôi, 10 năm nữa các chị lập gia đình, hoặc con các chị 10, 15 tuổi, các chị quay lại topic này rồi hãy to tiếng bênh fantasy, chưa muộn . hahaha
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 21/06/2008
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    fải mình thì giải tán ngay rồi ,ko cần thanh minh,giải thích hay biện minh gì cả ,thế là quá đủ ,đơn giản nói nhẹ nhàng 1 câu : dẫu tha thứ lỗi lầm ta vẫn ko thể ở bên nhau .chấm hết " .
  9. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Thế thì chắc cô em ít tuổi hơn anh ,Anh rất lấy làm tiếc khi chỉ dựa vào ông chồng cả thèm chóng chán của em ,mà em vơ đũa cho cả đám đàn ông bọn anh.Chia buồn em vì điều này .
    Hi vọng em sẽ không phải lập một topic thế này .
    Biết đâu lúc đấy lại fone cho anh hỏi ý kiến ấy chứ .
    Đàn ông bọn anh đành rằng rất thích nhìn gái đẹp .Cứ đẹp là nhìn đã .
    Còn đương nhiên là vẫn yêu vợ con rồi .
    Còn nếu mà cứ so sánh thế này thế khác .thì coi như hết yêu rồi em ạ .
    Tặng em một câu:"Trong tình yêu so sánh là hết yêu rồi"
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Chủ topic: Tớ ko rõ do tớ đọc hiểu có vấn đề hay không nhưng tớ ko hiểu rõ tình cảm của bạn dành cho chồng. Có đoạn tớ cảm thấy bạn không còn yêu chồng nữa, có đoạn tớ cảm thấy bạn vẫn còn tình cảm với chồng nhưng tớ thiên về ý bạn ko còn yêu mà thấy chán ghét hơn.
    Nếu thực sự bạn không yêu chồng nữa, thì tớ nghĩ bạn nên ly dị. Vì sẽ rất khó cho bạn để tha thứ cho chồng và cố gắng để giành giật lại chồng với tâm trạng đó.
    Còn nếu bạn thực sự vẫn yêu chồng, muốn giữ bố cho con thì bạn hãy chắt lọc những ý kiến của fantasy và tham khảo câu chuyện mà bạn dobby kể. Đàn ông chịu nhất là sự dịu ngọt và mềm mại của phụ nữ. Mình mà cứng rắn quá không khéo lại hỏng việc. Nếu tức giận muốn mắng chửi, xả stress bạn nên lên diễn đàn thì hơn. Sau đó hít thật sâu và nghĩ xem mình nên làm gì. Trong mọi trường hợp, bạn ly dị hay giành giật lại chồng, tớ chỉ khuyên bạn một câu là giữ thể diện cho chồng bạn. Bây h có thể bạn cho điều đó là thừa, nhưng đến một ngày nào đó thì bạn sẽ thấy đó là cần thiết (vì giữa 2 bạn còn có đứa con, bạn có thể mất chồng nhưng đừng để con mất cha.)
    @littlebraid_aof: Qua rất nhiều topic chị thấy em vẫn còn khá trẻ con và hiếu thắng.. Dường như em chỉ thích nói cho sướng mồm thì phải. Mặc dù em nói cũng có ý đúng nhưng chị nghĩ em nên thận trọng hơn trong việc tư vấn cho người khác. Trong trường hợp nào, cũng ko nên làm mất thể diện của đàn ông vì họ rất coi trọng điều đó. Việc làm cho ra nhẽ mà em gợi í chỉ làm cho tình huống xấu hơn thôi. Không khéo khi đó anh chồng lại nghĩ vợ mình cư xử ko bằng ****..
    Ngoài ra theo chị thì chuyện **** hay dở ko bàn tới ở đây vì cũng như mọi thành phần khác trong xã hội, đều có người nọ người kia cả. Mình ko hiểu người ta thì chớ nên phán xét làm gì.
    Những gì em kết luận về đàn ông có thể không sai. Nhưng em kết luận là nếu đàn ông ngoại tình thì người đầu tiên phải xem lại là chồng thì không đúng. Trong mọi việc, khi có chuyện xảy ra thì mình nên tự xem lại bản thân trước khi kết tội ngwòi khác. Trong chuyện đã xảy ra thì chắc chắn phải có lỗi của cả hai bên. Bản thân người vợ cũng chưa chăm sóc bản thân đầy đủ, chưa quan tâm tới chồng đầy đủ cũng là một lý do để đàn ông ngoại tình. Đừng nói là tôi làm hết việc nhà, tôi nấu cơm, tôi chăm con thế nên đừng đòi hỏi gì tôi nữa. Thử hỏi có anh đàn ông nào tuyên bố: "Em cứ làm mọi việc vì anh, dù em xấu xí nhếch nhác đến đâu anh cũng yêu hay không?" Sai lầm phổ biến của phụ nữ là làm mọi việc, hy sinh mọi thứ vì đàn ông (trong khi họ ko cần điều đó lắm) rồi quên đi việc chăm sóc bản thân. Và coi đó là việc chồng/ng yêu phải biết ơn. Thực ra hoàn toàn ngược lại.(Cái này là chị trích lại từ cuốn Đàn ông đến từ Sao Hoả, đàn bà đến từ Sao Kim vì chị thấy rất đúng).
    Vẫn biết là trong cuộc sống thực tế, không phải ai cũng như ai, và ko phải lý thuyết lúc nào cũng đúng. Nhưng muốn đạt như ý mình muốn, thì nên bỏ công tìm hiểu quan tâm nhu cầu thật sự của vợ/chồng thay vì tự nguyện hy sinh và muốn đối phương phải trân trọng điều đó. VD đơn giản, chị chỉ thích ăn táo và ghét ăn cam nhưng em lại cứ ko chịu ăn và nhường cho chị trái cam là trái em thích ăn. Sự thực phũ phàng dù chị yêu em là chị phát chán lên và chẳng thấy cảm kích rì hết.
    Hai đoạn trên là chị nói chung chung, ko phải là kết luận gì về em cả. Chỉ là để em tham khảo thêm những ý kiến khác. Em có những suy nghĩ đúng nhưng còn nhiều điều em nên lắng nghe từ người khác chứ không phải là hăng hái tranh cãi với người ko giống ý kiến của mình bằng được.
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 21/06/2008

Chia sẻ trang này