1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình thế kỷ 21!

Chủ đề trong 'Huế' bởi LinhSg, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    He he ,cứ để họ chửi nhau ,cho thêm phần sôi động
  2. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em không có xu hướng cãi nhau, bác mà nói thế thì phải cãi với em xem em có xu hướng cãi nhau không nhá
  3. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thực ra theo tui, nếu cô gái đó quả thật yêu chàng trai đó thật lòng thì nên nhận lời. Một chàng trai tốt, yêu mình và quan tâm đến mình như vậy thì cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, tui nghĩ người con gái đó cũng ko bao giờ phải hối hận. Còn ngược lại, vì lý do bệnh tật của chàng trai mà cô gái tự lừa dối chính mình thì suốt cuộc đời cô gái đó cũng ko được yên, phải ko? Với lại biết đâu có cô gái bên cạnh, chàng trai càng có thêm nghị lực để chiến đấu bệnh tật, kéo dài sự sống, phải ko?
    Con nhu Alex_fsvn nói thì hoàn toàn bất hợp lý, kết cục như Alex nói ko thể xảy ra được, vì thứ nhất 2 người họ xa quê, ra trường thì mỗi người sẽ một nơi, đã nói là xa mặt cách lòng, có thể tình cảm của họ sẽ phai nhạt hoặc nếu ko phai nhạt thì khi chàng trai đó xảy ra chuyện, cô gái ko buồn, ko đau khổ, ko hối hận, nhất là cô ấy đã tự lừa dối tình cảm của mình, từ chối một con người yêu cô tha thiết và cô cũng yêu người ấy tha thiết như vậy sao? Vấn đề chính ở đây ko phải là cô gái có ràng buộc hôn nhân với chàng trai đó hay ko mà là cô gái đó co chấp nhận cùng chàng trai đương đầu với bệnh tật, vượt qua mọi khó khăn để có cuộc sống hạnh phúc hay ko
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    mi đặt câu ho?i hay lém, nhưng ít ngươ?i bây giơ? có thê? la?m được như thế lém...
  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    rút cuộc bạn đặt ra câu hỏi và bạn tự trả lời, để tìm kiếm 1 câu trả lời trong 1 đám đông có vẻ như là ko phải 1 ý kiến hay , tôi nghĩ câu hỏi bạn đặt ra rất đúng chỉ có điều dù bạn có hỏi như thế, và giả sử như bạn có 1 câu trả lời thoả đáng thì chắc gì cô bạn của bạn sẽ đồng ý với câu trả lời đó, tôi vẫn nghĩ , khi ng ta thấy bối rối, ko phải vì ng ta ko có câu trả lời nào cả, chẳng qua ng ta chỉ muốn có ở bạn 1 sự đồng tình với quyết định sẵn có của họ mà thôi. đó là tôi nghĩ vậy
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    rất vui được làm quen nha
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    làm wen với ai zậy ta???????????
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    làm wen với ai zậy ta???????????
    [/quote] với bà Rhapsode ấy mà
  9. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì chúng ta cũng chỉ đưa ra lời khuyên, còn có chấp nhận nghe theo những lời khuyên đó hay ko thì còn tuỳ vào cô ta thôi. Cũng có thể đúng như bạn nói, cô gái đó đã tìm ra câu trả lời và đang tìm kiếm ở chúng ta sự đồng tình để có thêm tự tin cho quyết định của mình. Vì đó là một quyết định trọng đại của một đời người mà!

Chia sẻ trang này