1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

........Chuyện tình Thịt Chó - Mắm Tôm.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi x_jin_85, 06/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hí, tuyệt chiêu Nhất dương chỉ là bí kíp gia truyền nhà Đậu phụ, sau khi hắn chết đã bị thất truyền nhưng Jin em đã kịp "chứng kiến và ghi chép lại" đầy đủ, bác nào có nhu cầu tìm hiểu về nó PM riêng
    @all: sorry cả nhà vì trong lúc hứng chí em đã viết sai chính tả Riềng thành Giềng mới nhục cho văn chương "nai náng" đời em keke, nhưng mà thui ko sửa để thế để lần sau ko mắc lại lỗi này
    Cảm ơn những ai đã vuốt em à nhầm vote cho em nhé, em sẽ cố gắng có thêm nhìu bài viết để các bác có thể giải trí
    Còn truyện này em để kết thúc mở để các bác viết cũng em cho vui đấy ạ, mời các bác nhào zô để cùng tiên đoán chuyện tình bi tráng này sẽ kết thúc thế nào, nhiều người đoán chắc sẽ chuẩn hơn mình em đoán hehe
    Được x_jin_85 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 07/11/2007
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    chẹp,gái jin nhà mình văn chương lai láng ra phết,cười đọc nôn ruột
    nhất là cái đoạn "thác loạn tập thể"
    cơ mà,em ứ thích,chẹp,em là em thích Thịt Chó là chồng Mắm Tôm,dưng mà Mắm Tôm vẫn bồ với ông Đậu Phụ,còn Đậu Phụ là chồng bà Bún trắng cơ.
    Ôi chuyện tình yêu nó mới ngang trái làm sao
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    thik quả avartar qua'' !!!!!!!
  4. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    PM đi, tớ gửi cho tớ sưu tập nhiều ảnh thể loại này lém
  5. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Chị Jin dạo này văn thơ "nai nág" quá. Hôm sau em fải vác sách vở sag lĩnh giáo roài
  6. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    nhưng rồi Mắm Tôm ngày càng gầy yếu,héo hon đi.Những lời dèm pha kì thị rồi cũng ít đi thay vào đó là nhữg ánh mắt thương cảm của mọi người.Sau 3 tháng kể từ ngày Mắm Tôm biết mình bị bệnh,mặc dù được sự cứu chữa rất tận tình của bác sĩ Củ Sả cùng thầy mo Lá Mơ và sự động viên an ủi của Thịt Chó nhưng Mắm Tôm đã kô qua khỏi.Mắm Tôm đã ra đi mãi mãi ,(lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 6h ngày 8-11-2007 tại 125 Phùng Hưng,bác nào rảnh thì qua đưa tiễn em nó)để lại niềm thương cảm vô cùng của Thịt Chó.Thịt chó kô thiết sống nữa,trong lúc gia đình Mắm Tôm đang tang gia bối rối,sẳn có nấu lẩu(nấu để cho khách khứa đến chia buồn) ở gần đó Thịt Chó nhẩy xuống đó quyên sinh kết thúc một mối tình oan nghiệt
    tái bút: Khi khách khứa ăn lẩu xong thấy vị rất ngon mới hỏi chủ nhà,chủ nhà cũng kô biết, mãi cuối buổi mọi chuyện mới được rõ ràng.Họ vô cùng thương cảm với mối tình TC-MT và nhân những dịp kỉ niệm ngày mất của họ mọi người làm lẩu để ăn với nhau ,dần dần món ăn này được mọi người ưu thích,từ đó họ lấy tên chàng Thịt Chó đặt tên cho món lẩu mới là lẩu Chó
  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Bồ cũng gớm nhỉ
  8. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Cha nào lôi nick của tui ra nghịch thế???.
    He he he nói sao thì nói chứ thịt chó ăn với mắm tôm là nhất rồi. Không biết năm sau mình về hết dịch chưa để còn đi ăn nữa. Hè rồi về Vn nghe chuyện cày ngỏm chôn xuống đất mấy ngày cho nấm mốc bám vào, sau đó đào lên thui vàng ,đem bán mà phát sợ. Không dám đi ăn nữa!
  9. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    không biết cái chuyện thịt ******** chôn mấy ngày đầo lên, thui vàng có thật kô hay do mấy thằng cha nhà báo fét ra thế.??nếu thật thì em éo dám ăn nữa.Lúc đó thì cái chuyện tình TC&MT này cũng quên luôn
  10. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào. Dù sao cũng phải trung thành với nó như tình iu vĩ đại đó chứ. Tui là cứ ăn thoải mái. Thà chết no còn hơn chết thèm

Chia sẻ trang này