1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tôi!!! - Kimchon

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tôi!!! - Kimchon

    KImchon hiện đang rất bận công việc riêng, và đã nhờ Boysaigon post lên truyện này dùm kimchon. Mong mọi người xem và ủng hộ.

    Người ấy​

    Để em viết lại bài thơ đúng nghĩa
    Có em, anh và có cả tình yêu
    Có ghen tương, có giận dỗi đủ điều
    Có giấc ngủ không tròn vì nhung nhớ ...

    Mỗi cuộc đời được tôi hình dung như nhánh sông không biết bắt nguồn từ đâu và sẽ về đâu nhưng nhánh sông cuả người ấy và tôi đã cùng đến điểm hẹn. Không biết đã hẹn nhau từ bao giờ nhưng ai cũng mải miết với những buồn vui, lo toan, thăng trầm cuả riêng mình đến quên thời gian và cùng trễ hẹn ... Trễ lắm rồi nhưng không lỡ hẹn để biết trong đời mình còn có hương yêu mật ngọt tưởng đã không bao giờ có được ...

    - Kimchon yêu anh không ???

    - Em không hiểu đuọc em nhưng em nhớ anh

    - Vậy đủ rồi , đừng thắc mắc , đừng định nghĩa

    Đúng vậy, làm sao định nghĩa được nữa khi mà "giới hạn trong tình yêu" như bức tường rào phải được dựng nên. Tôi bướng bỉnh:

    - Giới hạn là do con người vạch rạ Anh vạch một giới hạn, tự nhốt mình trong đó. Lâu lâu đi ra, dẫn Kimchon đi lòng vòng rồi trở lại cái vòng giới hạn cuả anh một mình, không cần biết cảm giác của người khác nữa

    - Kimchon cũng có giới hạn vậy

    Tôi chợt thấy hụt hẫng, mất thăng bằng. Bờ núi đá chênh vênh treo ngược một tình yêu muộn màng. Vòng tay người ấy choàng trên vai vẫn ấm vô cùng mà lòng tôi lại run rẩy, buồn tênh. Đêm có lẽ vẫn chỉ mình tôi dạo quanh, dẫm chân trên từng phiến sầu dầy đặc ...

    Người dẫn tôi về bên kia núi đá
    Triền dốc cao treo nghiệt ngã tình yêu
    Tôi gối mặt trong tay người, (rất lạ !)
    Sờ linh hồn người và chạm phải rong rêu ...

    Tôi thường hay có những đêm trăn trở vì những dòng thơ vô tình đến trước giấc ngủ hoặc chen vào giữa giấc ngủ nhưng tôi thức lần này để nghĩ thêm về định mệnh, điều mà trước đây tôi chẳng bao giờ tin. Trời đầy sao, tôi thấy tôi ngước mặt xoi mói vào đêm như xoi mói linh hồn người ấy, cố tìm ra một dấu vết mà ngày xa xưa, ngày tiền kiếp tôi đã khắc vào ... Vết tích cuả nụ hôn, có lẽ ... nhưng nguồn nước cuộc đời mau tay, nhanh chân hơn tôi, đã đẩy người ấy vào những hệ lụy khó thóat ra, những đa đoan cuả vận mạng, chiếc gánh buồn phiền đeo đẳng mãi trên vaị Tình yêu bị bào mòn, trái tim hư hại, linh hồn phủ bụi, rêu phong ... Và tôi, nhìn lại cũng không may mắn gì hơn ...

    Tình có lẽ muôn đời huyền vọng
    Chỉ xem xa chẳng thể chạm, gần ...
    (Còn tiếp)


    Không Thể Có Những Tình Yêu Vĩnh Cửu,
    Mà Chỉ Có Những Giây Phút Vĩnh Cửu Của Tình Yêu.
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của kimchon@, tanit@ thích về lối bình thơ của bạn. Đó là phong cách riêng của bạn.
    Còn xét về khía cạnh tình duyên. tanit@ chỉ có 1 điều này.
    Mỗi cuộc đời, được kimchon@ hình dung là những nhánh sông. Anh và em là 2 nhánh sông khác nhau. Nhưng may mắn thay, 2 nhánh sông ấy lại cùng được hoà vào nhau ở một ngã ba nào đó. Ngã ba đó có thể nằm ở khúc U10, hay U20 hay U30,?
    Và ở mỗi ngã ba ấy, nó đánh dấu một trạng thái tâm lý. Một lý trí. Một tình cảm. Rất riêng, rất đặc trưng phù hợp theo mức U. tanit@ nghĩ là các bạn đã hiểu ý của tanit@ ?
    Vấn đề tanit@ muốn nói là anh và em như 2 nhánh sông khác nhau, rồi hoà vào nhau thành 1 con sông lớn hơn. Rồi sẽ sao nữa? Sẽ hoà vào biển cả. Với nhiều nhánh sông khác.
    Vấn đề là ở chổ đó. Liệu 2 nhánh sông anh và em có còn được sát cánh nữa ko? Hay đã được hòa tan?
    Tiếp tục hình thành vấn đề. Giới hạn.
    Hoà mình vào biển cả, những giọt nước của dòng sông anh và dòng sông em, hoà quyện với vô vàn giọt nước của vô vàn dòng sông khác. Sẽ có giới hạn hay ko có giới hạn là ở đây. Giọt nước anh và giọt nước em liệu có hiểu nhau ko? Chúng ta cùng nhau biết chia sẽ những cái riêng của mình. Để rồi được thăng hoa. Trở thành mây. Thành mưa. Và lại trở về dòng sông xưa.
    Hìhì, khi nào chuyện còn được kể tiếp, tanit@ sẽ còn loạn tiếp.
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thấy tanit@ phân tích ghê wá làm kimchon sợ, nên phải vào post luôn không dám để cho Boysaigon@ post đâu...
    Tôi nghĩ tôi cũng sẽ lặng yên khuất phục quyền lực vô hình nào đó hay bàn tay sắp xếp từng trôi nổi của mỗi kiếp người, thế nhưng:
    - Anh đang ngồi nhìn xem vẻ đắc thắng của Kimchon
    - Kimchon thua té nhào, xém rơi luôn xuống hố. Anh nói Kimchon đắc thắng chỗ nào
    - Thắng ở chỗ hôm qua anh không ngủ được
    Tôi cười như đêm mất ngủ cuả người ấy và tôi đều đã không hẹn mà có để ngấm ngầm chấp nhận nhau như nhìn nhận lại kỷ vật cuả chính mình vậy.
    Biển tình với những đêm trăng sao lấp lánh ru ngọt loài người để trái tim người ấy và tôi dò dẫm, tìm kiếm nhau cùng hình dung hạnh phúc . Nỗi nhớ như mây ngàn treo trên cao, phiêu bồng. Trí tưởng tượng cuả tôi tung tăng trên bãi cát vàng óng ánh dệt thêm biết bao điều theo ý muốn hoặc như chiếc buồm căng phồng sức gió, lướt sóng băng băng ...
    Đêm mở cửa, con đường dài xa tắp
    Loài thú dại, hoang bỏ núi rong chơi
    Linh hồn tôi chẳng bao giờ dừng chân lại vì nếu chỉ sống bằng thân xác thì có gì đẹp đẽ hơn để thấy cuộc đời còn có những luyến lưu . Buồn, vui, hờn dỗi trong tôi lại từng lúc vỡ òa theo nhịp đập cuả trái tim để người ấy có thêm những đêm mất ngủ mà chỉ than phiền:
    - Em hay nghĩ vớ vẩn, giận hờn vớ vẩn, và quên vớ vẩn
    Giá như người ấy ở gần tôi thêm chút nữa và chìu tôi thêm chút nữa để tôi lấy lại lòng tự tin đã đánh mất vì những sai lầm, đổ vỡ trước đây cuả tôi ... Giá như bờ môi ấy để lại một dấu ấn hiện hữu trên môi tôi ... Giá như và giá như ... Có đôi lúc tôi thấy tôi tham lam, đòi hỏi như một con bé chưa hề lớn, chưa biết rằng có những đổi thay làm xáo trộn, đảo lộn biết bao đời sống ...
    - Không có em, cuộc đời cuả anh sẽ bằng phẳng hơn
    - Và như giòng sông chết
    Tôi bổng dưng nhìn thấy đôi mắt thiếu ngủ, gương mặt không che giấu được ưu tư, phiền não và tôi thấy luôn cả nhánh sông với dòng nước đục, lặng lờ ...
    - Em là nhánh rong trên giòng sông đó, bắt nước phải trở mình theo em
    Người ấy không biết được tôi vớ vẩn tới độ đôi lúc mong muốn những niềm vui, nỗi buồn có thể hòa lại làm một . Tôi mong làm hạt mưa rơi xuống để mây mù ảm đạm mau tan mất trên nền trờì. Tôi mong chiếc dù mà chúng tôi che chung sẽ như mái nhà nhỏ che giùm những những nụ hôn khát khao hay một đời sống thương yêu, bình dị. Tôi mong những chia xẻ dẫu nhỏ nhoi để tôi không có cảm giác đứng bên lề nhìn lại ... Chỉ thế thôi vì tôi hiểu rõ vô cùng kết quả cuả lần trễ hẹn ...
    Em vẫn còn quay khung tơ lận đận
    Anh nợ kén tằm, ủ dột nắng, mưa
    Hai vì sao dần nhạt giữa trời khuya
    Chờ rơi xuống, cầm tay nhau, nhận mặt ...
    (Còn tiếp)
    Tui iu phim Han Quoc
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Kimchon@ viết hay quá, những hình ảnh, suy nghĩ ví von linh hoạt và bay bổng nhưng để lại nhiều suy nghĩ, những đoạn thơ được trích ra cũng hay nữa.
    "Người dẫn tôi về bên kia núi đá
    Triền dốc cao treo nghiệt ngã tình yêu
    Tôi gối mặt trong tay người, (rất lạ !)
    Sờ linh hồn người và chạm phải rong rêu ...
    "
    Thơ của Kimchon@ hay của ai khác, Kimchon@ có thể ghi thêm tên bài thơ cuối mỗi đoạn không. Xitrum@ đang chờ để được đọc tiếp nè.
    Không muốn mãi mùa thu buồn thế Thả hồn mình theo những nỗi đam mê Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ Anh biết chăng em đón thu về.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc là xitrum phải chờ lâu, vì kimchon vẫn chưa viết xong đoạn tiếp theo. Đáng lý là đã xong rùi, nhưng khi gửi cho anh đọc trước thì anh không thích cái đoạn kết, nên sau khi phân tích thì kimchon quyết định viết lại. Có lẽ sẽ hay hơn!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Những dòng thơ nào có chút "tôi" cũng đầy bi quan, nhuộm vàng khói thuốc . Tôi, hiện hữu trong cùng sâu thẳm một ngăn tim nhưng dòng máu luân lưu trong thân thể người ấy vẫn chỉ chở chuyên chiếc túi hành trang mang từ thuở vào đời cho dẫu nó sờn đi nhiều chỗ ... Nhưng tôi yêu cái bản chất này . Bản chất của trách nhiệm và bổn phận để tôi khép mình ở một góc trời mông lung suy tưởng và chấp nhận ...
    Cứ gọi tên nhau và đừng hy vọng
    Cứ cách muôn trùng dẫu cảm tương lân ...
    Nếu như tôi phải mất một thời gian rất dài mới mở lại được cửa con tim mình thì người ấy đã mất cũng rất nhiều năm để ghép nhiều mẫu tự thành ba chữ:
    - Anh yêu nhỏ?
    - Câu này đừng nói hoài vì em quý lắm
    - Anh chôn đi , chờ kiếp sau
    - Kiếp này cũng nói mà đừng nói thường xuyên thôi
    Có ai đã một lần đánh mất thì mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa "tìm lại được". Có ai đã từng khánh kiệt thì mới tiếc nuối, yêu quý những lúc dựng, xây ... Đêm cuả tôi vẫn dày và đôi khi rối rắm như những sợi tóc buông xõa trên vai nhưng đêm đã có thêm người ấy khe khẽ len vào vùng tâm tưởng để ở từng góc đêm hư cấu mộng mị, tôi buông thả linh hồn, bơi ngửa trên dòng sông tương tư buồn bã hoặc cảm được sự sâu lắng cuả "trái tim tình" mà tôi nghĩ chúng tôi không ngần ngại nếu như bị chết ngạt để bỏ lại sau lưng con dốc chênh vênh và những nhánh sầu dằng dặc cuả thế gian ...
    Yêu, cứ yêu như mới yêu lần đầu
    Yêu như thể chưa biết tình là vực sâu
    Như vết dao vô hình chưa đâm thấu
    Như mắt môi chưa thấm nước mắt sầu ...
    (Cám ơn anh, "phần linh hồn quen thuộc", để cho em một lần thoát xác, sống lại những đam mê . Hiểu thêm tình yêu không phải là hai chữ hư từ và hạnh phúc không phải như mây trời khó với nếu như tình cảm biết cho đi và đừng trông mong nhận lại được gì ...)
    Tui iu phim Han Quoc
  7. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    óc lãng mạn văn chương và hài hước của cô bé kimchon@ nài khiến cho mình bật khóc vì nhớ , chẵng biết ta đang nhớ , ta đang chảy nước mắt hay là ta đang tự nhũ với mình rằng những gì bạn đã mang đến và dành cho tất cả những người bạn đã dọc những bài viết của bạn .
    tui không trong mong gì hơn là khoanh tay ngồi nhìn và động viên bạn .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trời, ai moi nó lên thế này? Ông boy ơi, ông có xử lý được không?
    Tui iu phim Han Quoc

Chia sẻ trang này