1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tôi..... nhờ người giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jess_dan, 21/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jess_dan

    jess_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tôi..... nhờ người giúp đỡ

    Câu chuyện tình tôi kể ra cũng dài dòng lắm , nhưng có lẽ chuyện bắt đầu khoảng 2 tháng nay , ko bao giờ tôi cảm vui ko bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng và chán nản như hiện nay . Anh là người tôi sẽ sắp lấy làm , nhưng chắc có lẽ chẳng bao giờ còn xuất hiện đám cưới của chúng tôi nữa . Vì anh đã thay đổi rất nhiều đã khiến tôi ko kịp nhận ra đây có phải là chồng của tôi ko nữa . 2 tháng trước anh bắt đầu làm cuộc làm ăn mới , 1 cuộc chơi vô cùng mạp hiểm và sự lo lắng của tôi đã ko thừa khi vài ngày sau anh nói tôi công việc của anh đã thua lỗ , và lúc ấy anh nói anh rất quẫn trí , anh rất mệt mỏi và kêu tôi cho anh thời gian để khắc phục hậu quả nhưng 1 tuần .... 2 tuần .... 3 tuần anh vẫn ko trả lời sự hỏi thăm đọng viên của tôi . Và cũng trong lúc ấy tôi bị sức ép của gia đình tôi rất lớn vì ngày cưới gần đến mà chẳng thấy anh nói gì , chẳng thấy gia đình anh nói gì về chuyện cưới gã ( khi đám nói thì nói khoảng tháng 1 sẽ làm đám cưới ) ..... Quá nhiều áp lực của gia đình của họ hàng của láng giềng , lại thêm những lời nói phủ phàng của anh ( anh bây giờ chẳng biết phải làm sao , ko có tiiền sao mà làm đám cưới ... ) đã khiến tôi phải nói chia tay với anh . Khỏang thời gian đầu wên anh , đối với tôi như địa ngục nhưng vì ba mẹ tôi vì gia đình tôi , tôi phải đúng dậy làm lại từ đầu . Rồi cơn đau cũng đang dịu dần , rồi niềm hi vọng mới của tôi cũng đủ lớn khiến tôi đâm vào vào nó để wên anh đi , thì anh lại gọi cho tôi .... Anh nói xin lỗi tôi , anh nói cho anh cơ hội để sửa lỗi lầm , anh nói sẽ ko làm tôi đau , anh nói sẽ xin lỗi ba mẹ tôi , anh nói sẽ nhờ gia đình anh nói chuyện cưới hỏi với ba mẹ tôi ..... Những lời hứa , những tình cảm sâu đậm 2 năm của chúng tôi đã khiến tôi chấp nhận cho anh 1 cơ hội . Tưởng rằng sau vụ việc ấy anh sẽ thương yêu và lo lắng cho tôi hơn , nhưng chỉ được vài ngày những lời hứa xin tôi cho cơ hội lại bị anh chống quên , tôi nhắc khéo anh xin lỗi ba mẹ tôi thì anh lại nói ba mẹ tôi muốn anh nói gì , có gì đâu để nói . Những câu nói phủ phàng ấy khiến tôi thấy thất vọng về anh nhiều hơn . 1 lần nữa anh lại đụng chạm vào nỗi đau chưa kịp xoá mà chính anh gây ra . Khoảng 1 tuần nay dường như tôi và anh chưa gặp và nói chuyện với nhau lần nào , nó ko phải là do tôi ko muốn gặp anh mà là chình anh đang lẫn tránh tôi . Tôi nhắn tin nói muốn nói chuện với anh thì anh nói anh bận công chuyện , tôi gọi điện thì anh lại nói anh mệt mỏi ko muốn làm gì hết . Thật tình bây giờ tôi rất rối , ko biết phải cư xử với anhh thế nào nữa . Nếu nói mệt mỏi chắc có lẽ tôi còn mệt mỏi hơn anh nhiều , khi chờ đợi 1 người mà có tia hi vọng nào . Các bạn thấy tôi phải kàm thế nào cho đúng .

    Được jess_dan sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 21/10/2006
  2. freewings

    freewings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng quá bi quan thế! Mọi việc dường như chưa có gì tồi tệ cả.
    Cái cục tự ái của thằng đàn ông nó đang trỗi dậy khi gặp thất bại. Nó không cho phép anh ta gặp gỡ bạn và gia đình bạn. Thừa nhận thất bại hay yếu kém trước phụ nữ dường như là điều không thể đối với đàn ông do cái tôi khẳng định mình qúa lớn. Người yêu bạn đang mất niềm tin và cân bằng tạm thời. Chỉ tiếc là anh ta tránh bạn hơi lâu.
    Việc cưới xin ngay lúc này là không nên kể cả khi anh ta đồng ý. Hãy để người yêu bạn có thêm thời gian xoa dịu thất bại trước mắt đã. Bạn động viên thế là đủ rồi. Anh ta sẽ liên lạc lại với bạn thôi.
  3. myd00mvn

    myd00mvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chú chàng đang rầu lòng đấy. Ráng chờ thêm chút xem sao
    Leave him alone this time.
  4. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    cái quan trọng của đàn ông là sự nghiệp ..nên các chị em cũng phải thông cảm và thấu hiểu thì mọi chuyện với yên được .
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chị có mở rộng lòng thông cảm được với anh không? Anh vướng vào công việc kinh doanh không thành, chắc chắn sẽ rất đau đầu và căng thẳng.
    Em cũng tập kinh doanh, có những lúc căng thẳng đến mức chỉ một việc nho nhỏ là e sẵn sàng quát ầm lên, muốn đạp tung tất cả, có những ngày ko ăn nổi một bát cơm, cũng có khi cả tháng trời ko có đêm nào ngủ tròn giấc.
    Nếu quả thực công việc của anh đang căng thẳng, chị không nên gây áp lực. Nếu là em, không ghé vai gánh được một phần nỗi lo cho anh, thì e cũng sẽ đứng xa anh ra một tí, để anh rảnh tay đeo đuổi công việc.
    Vợ chồng cần nhau trong lúc nước sôi lửa bỏng, chứ không hoàn toàn là lúc gió lặng biển êm. Nếu ko đủ tình yêu để vượt qua lúc cam go, thì tình cảm chỉ đủ làm người dưng...

Chia sẻ trang này