Chuyện tình tôi... To KL... Tôi quen em tính đến nay là 2 tháng rồi, nhưng thời gian gặp gỡ chỉ vẻn vẹn có 5 ngày. Còn lại tôi chỉ có thể nghe tiếng em nói qua phone, cười với những gì em đùa qua chat và vui với những gì em kể qua email... Không được nhìn thấy em, đêm nào đi ngủ tôi cũng mang hình em ra để xem.. và tôi cũng thường mơ thấy em. Phải chăng tôi đã yêu em rồi?? Có lẽ vậy! Tôi thường xuyên nghĩ đến em và luôn mong ngóng đến giờ phút em online để có thể chat với em hàng tiếng đồng hồ với đủ thứ chuyện linh tinh... Những lúc đó tôi rất vui và tôi nghĩ rằng em cũng vậy. Tuy nhiên vẫn chưa một lần tôi dám nói gì vượt quá giới hạn cả. Tất cả những gì tôi làm chỉ để thể hiện là tôi rất quan tâm đến em. Như 2 người bạn mà thôi! Mặc dù đôi lần suýt thì tôi không giữ được mình nữa. Nhưng mà "dục tốc bất đạt", tôi nghe lời khuyên của cô bạn thân của em, người mà bây giờ là trợ thủ đắc lực trong chiến dịch đi vào trái tim em của tôi. Cô ấy giúp tôi do thám tình cảm của em. Cô ấy hỏi: có thể đi xa hơn được không? Em trả lời: may be... Ôi, em có biết lúc đó tôi vui mừng thế nào không? Nhưng rồi cô ấy hỏi: cảm thấy anh ấy thế nào? Em lại trả lời: chat là một chuyện, ngoài đời lại là chuyện khác... Em làm tôi buồn mất... 5 giây đó, em biết không?? Nhưng tôi lại vui ngay vì cô ấy bảo anh rằng: em thích chat với tôi, thích cách tôi nói chuyện với em, và khen tôi có khướu nói chuyện. Than ôi! Vậy thực chất em đối với tôi là như thế nào đây??? Bạn em khẳng định rằng em còn available. Em cũng bảo tôi rằng em vẫn đang tôn thờ chủ nghĩa độc thân... Tôi đã chúc em mau tìm được nửa kia. Em cũng chúc tôi như vậy! Vậy sao ta không thể đến với nhau??? Ý kiến hay, đúng không? Đúng, đôi khi tôi chỉ muốn gọi điện ngay cho em và nói rằng: tôi yêu em lắm! Nhưng than ôi, trời sinh ra cái thằng tôi sao lại là một thằng nhát gan như thế?? Làm sao tôi có đủ can đảm để nói thẳng với em chứ! Vả lại tôi đã chắc chắn về tình cảm của em đâu! Chat với em, điện thoại cho em nhưng tôi vẫn không thấy được em. Cô bạn của em cũng vậy... Mọi thứ trước mắt vẫn còn là một ẩn số kỳ lạ.. Nói thật là tôi sợ thất bại!! Nhỡ đâu em chỉ coi tôi là bạn, hoặc tệ hơn là anh trai thôi thì sao? Chắc tôi sẽ khó mà chịu nổi!!! Nhưng 14/2 sắp đến rồi, cơ hội ngàn vàng không thể bỏ qua được. Cô bạn của em cũng sắp về VN ăn Tết rồi, chắc chắn sẽ gặp em... Tôi sẽ phải làm gì đó... Tôi sẽ gửi quà cho em... Hay là một bức thư?! Đúng, một bức thư nói hết tình cảm của tôi dành cho em! Em sẽ mở ra vào ngày lễ tình yêu... Và lẽ nào em không chấp nhận tình yêu của tôi?? Ôi, nghĩ đến lúc đó em run run đọc lá thư của tôi.. Chắc em sẽ mừng đến rơi nước mắt?! Và tôi cũng sẽ như vậy! Chắc chắn rồi! Nhưng từ bây giờ đến lúc đó, tôi phải làm gì? Tôi cần phải hiểu rõ hơn tình cảm của em dành
Hay lam nhung gi ma anh nghi rang nen lam. Neu anh that long yeu co ay, anh se biet phai lam gi. Toi tin rang, bang tam long chan thanh va tinh yeu, anh se lam cho co ay cam dong, va se yeu anh. Chuc hai nguoi hanh phuc. Bich Lan