1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tôi!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN 3 NGƯỜI
    Có 2 người yêu nhau. Tình yêu ư? Có lẽ vậy. Bởi họ bên nhau, cùng nắm tay nhau đi trên con đường vui vẻ. Chàng trai luôn dành cho người yêu mình sự nhẹ nhàng và những gì ngọt ngào nhất. Có ai mà không khỏi ganh tị với nụ cười hạnh phúc luôn bừng sáng trên khuôn mặt cô gái trẻ hồn nhiên ấy. Tình yêu của họ tưởng như thật trọn vẹn.....
    Cho đến một ngày, họ cùng nhau đến một buổi họp mặt bạn bè. Giữa sự ồn ào náo nhiệt thật vui, ánh mắt cô gái bỗng dừng lại ở một người con trai đang ngồi lặng lẽ trước máy PC. Anh ta có vẻ lạc lõng, chưa thân quen với mọi người. Cô gái khẽ buột miệng "Prettyboy!"_"Sao? Em nói gì thế?"_"À không, không có gì" Cô gái mỉm cười với người yêu, ánh mắt không rời chàng trai xa lạ...Tiệc chưa tàn, 2 người đã phải chia tay các bạn sớm, cô gái để lại sau lưng ánh mắt lưu luyến, trở về là người yêu ngoan ngoãn...
    Đêm ấy, đt cô chợt thánh thót, nằm trên giường, cô gái tò mò đọc sms từ một số máy lạ "At the first sight i saw u, my feeling has changed. I dunno why..."....trong đầu cô hiện lên gương mặt ấy, trong phút chốc, trái tim đã lay động. Ngón tay khẽ lướt trên fím đt: "Me too"........
    Ngả đầu vào lưng người yêu, cô gái khẽ hỏi: "Anh còn nhớ anh chàng ngồi đối diện em hôm đó không?"_"Có, sao vậy em?"_"Em mới gặp anh ta, đi uống nước với mấy đứa bạn!"_"À, anh ta trông dễ thương đấy chứ"_"Uhm..."_"Người như thế con gái thường thích"_"Uhm..."_"Em có thích không?"_"Có!" Chàng trai mỉm cười nói "Nhưng em đã chọn anh chứ không phải anh ta!". Cô gái ôm lấy lưng bạn trai, cười khúc khích, trong lòng không hề yên ả...
    Bẵng đi một thời gian, vào một buổi tối mưa gió, "Em chỉ biết hy vọng thôi sao? Em chỉ nghĩ cho em. Còn anh?" nói rồi người con trai ấy quay mặt bước đi, cô gái trẻ gục vào vai người yêu: "Anh ấy đã bỏ em rồi! Thật đau lòng quá! Em chẳng còn ai cả" Chàng trai vẫn nhẹ nhàng: "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, đừng tuyệt vọng. Mỗi người đều có hy vọng riêng của mình"_"Cám ơn anh nhiều lắm. Nhưng em sẽ không hy vọng nữa đâu!"
    Có thể bạn cho rằng người con gái ấy thật đáng trách khi cô ta bắt cá hai tay, nên bây giờ trắng tay. Không phải vậy đâu, bởi tình cảm cô dành cho cả 2 người bạn trai đều chân thành. 2 chàng trai hiểu rõ điều đó vì bản thân họ cũng thế. Họ đều là những người không đơn giản, nên họ yêu cũng không đơn giản.
    Cả 3 người trẻ ấy, họ đều đã mệt mỏi với những lý do riêng, chung quy vẫn là một chữ "Tình". Thời gian sẽ cho họ những câu trả lời đúng đắn nhất về cuộc đời phía trước. Rồi họ sẽ bước đi trên con đường của chính mình cùng với một nửa thực sự của họ.
  2. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn đâu k thấy
    nói chiện 1 chặp thấy thành lãng xẹt lun
    pó tay
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay thiệt nhưng có điều là nếu thay nhân vật chính là con trai thì hay hơn,hihi vì con gái yêu khó mà yêu môt lúc 2 người lắm và chuyện con gái mà bắt cá 2 tay người đời cũng khó chấp nhận lắm hihihi,nhưng con trai thì có thể hihihihi
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ôi... Con trai còn sống dài dài nên cứ để chị em yêu cho mệt mỏi đi! Nhưng theo quan điểm của riêng Jeno, cô gái trong chuyện dám yêu 2 người thì cũng nên dám chịu nếu người yêu mình cũng sẽ có thể yêu một người con gái khác mình.
    Thời này cũng có một số người (cả nam và nữ) đã có người yêu nhưng vẫn có thêm tình cảm với một người khác nữa. Nhưng sau khi khi thất bại lại muốn được tha thứ. Và lại nghĩ nếu người kia yêu mình thật sự thì sẽ tha thứ cho mình. Đúng là như thế nhưng mình không có tư cách để được đòi hỏi người kia tha thứ. Và nếu người kia không tha thứ thì anh ta/cô ta mới là người bình thường.
    Theo Jeno thì tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng là hai tiêu chí quan trọng nhất để có tình cảm lâu dài. Còn cứ kiểu "anh(em) có sai lầm gì đi nữa thì em(anh) cũng bỏ qua hết vì em(anh) yêu em" thì được vài lần rồi sau đó cũng bỏ nhau thôi. Người ta chẳng phải là thánh để có thể tha thứ cho nhau mãi được.
    >> Hơhơ... góp một bài bình luận cho rôm rả!
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ớ, mí gã zai này, cổ hủ lạc hậu, chữ "Nam nữ bình quyền" để đi đâu gồi..... Riêng Jeno có tiến bộ nhưng cũng nghĩ theo hướng tiu cực mất rùi.....Đã bảo họ ko đơn giản mà, đừng nghĩ theo kiểu đơn giản.........Thế thui!!!
  6. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    trùi ui
    bi giờ là thời nào rùi mà mấy bác còn trọng nam khinh nữ thia''
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói đi nói lại thía nào thì yêu một lúc 2 người dù là con trai hay con gái cũng ko bao giờ chấp nhận đươc,và như anh Jeno nói,cô gái dzám yêu 2 người 1 lúc thì đến lúc nào đó cũng sẽ phải chấp nhận là chàng trai cũng có thể yêu cô gái khác,và giả sử trường hợp cho rằng cả hai chấp nhận cuộc sống như vậy(tức có thể yêu 1 lúc 2 người) thì thế giới này loạn hết,lúc đó yêu loan xì ngầu hếtvà chỉ tội nghiêp cho mấy đứa nhỏ ko biết cha mẹ chúng là ai.
    Và nếu như cô gái biết nghĩ,và đặt trường hơp mình vào vị trí của chàng trai khi mà chàng trai yêu cô gái khác và nói cả 2 người chàng trai đều yêu vậy cô gái lúc đó có tin và chấp nhận ko?bởi vậy dù sao cũng thấy cô gái hơi quá đáng

Chia sẻ trang này