1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tôi.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi trungan8x, 04/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungan8x

    trungan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi với người con gái đó đã diễn ra được gần 9 năm. Đó là một mối tình đầu đẹp, rất đẹp, mối tình đầu của cả 2 mà chắc sẽ rất khó phai trong tâm trí 2 đứa tôi.
    Khi tôi viết những dòng dãi bầy này thì cũng là lúc tôi chính thức nhận được lời chia tay từ người con gái đó. Tôi thực sự đã rất hụt hẫng. Lúc này đây tôi rất muốn đc giãi bày vs ai đó. Và tôi nhớ đến những người bạn box Đức trên ttvnol. Những người mà chắc chưa lần nào tôi gặp. Nỗi đau tình yêu thật khó để kể khôn xiết, và nỗi đau của một thằng đàn ông bị người yêu mình phản bội còn tệ hại hơn rất nhiều.
    Người yêu tôi đã có hơn 5 năm sống ở Đức. Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc và dành cho nhau những tình cảm trong sáng. Thực sự là rất trong sáng, vì 2 đứa biết nhau từ khi còn khá nhỏ và tình cảm dành cho nhau thì ngày một lớn dần. Đợt hè vừa rồi cô ấy về Việt Nam được nửa năm. Ngỡ tưởng tình yêu đã chín muồi, ngỡ tưởng mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, tôi và người yêu đã ra mắt 2 bên gia đình. Bạn bè, người thân đều nhìn chúng tôi như một đôi trẻ hạnh phúc. Thực sự lúc đó chúng tôi rất hạnh phúc, chúng tôi luôn sống với niềm tin mãnh liệt vào mối tình đầu của mình. Suốt những năm tháng xa nhau, chúng tôi đã vượt qua được những khó khăn về khoảng cách địa lý. Nhưng vào ngay lúc này đây, khi mọi chuyện dường như đang rất êm thấm. Tôi đang trong thời gian chờ Zu của trường. Cô ấy thì đang học những kỳ đầu tiên của đại học. Cái tin xét đánh ngỡ như không có thực ở hiện tại. Cô ấy nói với tôi một cách thản nhiên về người tình mới. Thực sự tôi đã rất sốc. Trước nay tôi vẫn nghĩ cả 2 chúng tôi đều là những người chín chắn so với tuổi của mình. Tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm được hơn 1 năm. còn cô ấy kém tôi 3 tuổi. Mọi chuyện thay đổi một cách quá nhanh. Tôi thực sự đang rất sốc. Giờ đây, tôi đang sống dưới áp lực của gia đình, bạn bè và người thân. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục con đường của mình. Tôi sẽ sang đó, dự định của tôi là sẽ học lại đại học. Tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều để đứng dậy sau nỗi đau đầu đời này.
    Tôi cảm ơn các mod, các bạn đi trước có kinh nghiệm đã giúp tôi và những người đi sau này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
    Tôi hy vọng box đức sẽ không chỉ đơn thuần là một box trao đổi học vấn thuần túy. mà nó còn là một gia đình thực sự. Thân!
  2. muadimai

    muadimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đừng sốc, đừng cho vấn đề là nghiêm trọng và đặc biệt là đừng cho rằng vấn đề của mình là nghiêm trọng nhất. Với suy nghĩ này bạn sẽ vượt qua dễ dàng hơn. Mình cũng đã từng có hoàn cảnh như bạn, là nữ nên còn chịu áp lực của xã hội hơn nữa, và mình đã vượt qua. Xã hội Đức cũng sẽ mở ra nhiều thú vị cũng như những khó khăn cực kì ( và xin nói trước, còn khó khăn hơn rất nhiều chuyện về một con đàn bà). Chắc còn phải rất lâu nữa bạn mới tìm được lại chính mình. Nhưng sẽ tìm được. Mình cũng học lại đại học từ đầu, và giờ mình tìm được mình, tự tin, mạnh mẽ, và tất nhiên hạnh phúc nữa. Mạnh lên bạn. Chuyện đời con khó khăn hơn nhiều thế nữa. Chúc vui.
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng chủ topic. Và cũng hy vọng mod giữ lại topic này như là 1 topic để anh chị em vào đây chia xẻ chuyện tình cảm.

    Cố lên, đồi còn dài, tương lai còn rộng. Chịu khó tán mấy em học cùng tiếng Đức ở VN ấy, dễ lắm. Hồi trước tôi tán được 1+0,5+0,5 em cơ. Nhưng cái số tôi tình duyên nó vất vả :((
  4. trungan8x

    trungan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ phải trôn sâu mọi thứ vào quá khứ. Đó là kỷ niệm về mối tình đầu đẹp và đi qua đầy hụt hẫng. Trong cuộc sống chúng ta luôn hạnh phúc vì được sống trong tình yêu. Và niềm hạnh phúc đẹp đẽ, tuyệt vời nhất chính là tình yêu đôi lứa. Giờ đây khi niềm hạnh phúc đó, khi động lực lớn vô cùng tận đó đã chết trong tôi, tôi phải học cách đạp đổ và vượt qua tất cả. Không gian về đêm dường như càng làm tôi phải cứng rắn với sự thật này. Thật khó, khi một ngày mới lại đến, tôi phải sống trong vỏ bọc của một kẻ hạnh phúc trên lý thuyết. Lúc này đây, tôi không thể đối diện cái thực tế này với gia đình tôi, mẹ luôn là người ở bên và sẻ chia cùng tôi mọi cung bậc cảm xúc. Nhưng chắc chắn sự thật phũ phàng này sẽ được tôi chôn vùi cho tới khi nào có thể. Người thân của tôi không đáng phải nhận nỗi đau này.
    Tôi trải lòng với các bạn để nhưng ai đã, đang và sẽ yêu có thêm một cái nhìn về tình yêu. Tình yêu, mối tình đầu đẹp lắm, những nỗi đau cũng thật là tột cùng. Nỗi đau đầu đời sẽ mãi khắc ghi. Vấn đề nào cũng có tính hai mặt, tôi sẽ lấy lòng bao dung để cân bằng lại sự thật này. Đối với cô ấy, tình yêu trong tôi vẫn chưa hề thay đổi, chỉ có thể tự trách mình vì đã không đem lại cho người mình yêu một tình yêu trọn vẹn. Chúc em được hạnh phúc với lựa chọn của mình!
  5. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15

    ok, topic này sẽ đc mở nhưng sẽ là topic để chia sẻ các câu chuyện CÓ THẬT, chứ ko phải là topic để CHÉM GIÓ ạ !

    Ai có nhu cầu chém gió mời sang topic chat chit ^^
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Ai chém gió thế???
  7. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15

    Sang đây rồi mới biết cuộc sống có nhiều khó khăn, mình phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn, nhiều ngã rẽ hơn anh ạ ! Có thể sau này sang anh thông cảm được với ex gf hơn chăng, ko ai nói trước được. Yêu xa rất là khó khăn và những đôi nào đi được tới happy end đều phải rất có nghị lực, thật sự bản thân em thấy thế. Nếu có trách đc ex gf của anh cái gì thì có thể trách là đã ko nói sớm, hoặc có thể lúc 2 ng trò chuyện bạn ấy cũng úp mở nhưng anh ko nhận ra.
    Thời gian sẽ xoá nhoà vết thương, anh hãy cứ tin là thế đi và bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn, khi đặt chân tới Frankfurt thì tức là 1 chương khác của cuộc đời đã mở ra. Biết đâu sau này anh lại cảm ơn ng bạn gái kia vì đã " bỏ rơi" mình, để mình thêm mạnh mẽ trong cs, hay để mình tìm đc 1 ng con gái khác tuyệt vời hơn thì sao ?
    Lass dich mal überraschen! Viel glück und alles Gute !


    @jemand : tôi báo trước, anh còn post bài chém gió linh tinh, hoặc bài ko có nội dung, mang tính chát chit vớ vẩn 1 lần nữa tôi khoá nick đừng có thắc mắc !
  8. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    Em tán được 0.5 + 1 vậy mà cổ tay con gái vẫn chưa cầm :))
  9. Haiyen215

    Haiyen215 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    1
    Mình, 1 đứa con gái đã sang Đức tháng này là tháng thứ 8. Mình có 1 người đàn ông rất yêu mình ở Vn. Trong 8 tháng ở Đức thì có 6 tuần mình về Vn thăm nhà và ng yêu. Con gái 1 thân 1 mình bên này, chưa nói tới cám dỗ xung quanh, chỉ nói đến sự cô đơn cũng đủ làm con người ta nhụt chí lắm rồi. 8 tháng trôi qua, nhiều lần mình đề nghị chia tay, không phải vì hết yêu mà mình k thể chịu nổi cái cảm giác nhớ nhung cứ bám riết trong khi mình bất lực. 10 lần chia tay thì 11 lần mình xin lỗi để quay lại.
    Sang đây rồi, đối mặt với nhiều thứ mà mình k hề nghĩ tới khi còn ở nhà. Đi đâu, làm gì cũng khiến cho mình nhớ tới ng yêu. Con gái yếu đuối lắm, những phút yếu lòng nếu ng yêu hiểu, thông cảm, động viên đúng lúc thì sẽ vượt qua được thôi. Mỗi người hi sinh sở thích cá nhân của mình 1 chút, dành thời gian vun vén cho tình yêu thì sẽ tốt. Vì dành thời gian nhiều cho ng yêu nên giờ mình k có nhiều bạn bè ở đây lắm, chỉ biết các bạn cùng lớp thôi, cũng k tham gia chơi bời nhiều vì đi party, dã ngoại nhiều sẽ làm cho mình sớm quên ng yêu vì mình biết bản tính mình ham vui, quen biết nhiều có khi lại so bì này nọ. Mình chỉ muốn chia sẻ để bạn có thể hiểu tại sao con gái khi đi sang đất khách quê người, thường dễ xao lòng vì người mới. Nhiều khi ng mới k bằng ng cũ đâu nhưng bù đắp được về tinh thần lúc đấy. yêu thôi chưa đủ, còn phải đúng lúc đúng chỗ nữa.
    Anyway Cố gắng lên bạn ạ. rồi sẽ qua hết thôi. Thời gian sẽ giúp bạn có được tất cả
  10. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Nói chung , con gái sang bên này khó mà giữ được tình cảm lắm, bác phải hiểu là cuộc sống nước ngoài nó xô bồ, thực sự cần một bờ vai chứ không phải là một ông để cuối tuần skype , chat chit. Em nó phải tự đối mặt với tất cả, nên việc có người khác là khó tránh khỏi.

    Nếu bác có điều kiện sang học, ở cùng thành phố thì nên sang, cái gì của Cesar thì sẽ phải trả lại cho Cesar.

Chia sẻ trang này