1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tôi.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi trungan8x, 04/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    các bác phải học các bác Đức nhợn, thói quen ăn chia tiền, ngủ chung giường ..... thì khi chia tay nó đỡ..........đau đớn về mọi mặt. ;)

    Ngoài ra nữa, xét cuộc đời, khó có ai có thể có tất cả mọi thứ, và nói trc đc mọi thứ. Có người đạt A, có người là B, có người là Z nhưng chưa hẳn có thể nói A hạnh phúc hơn Z. Ở trg chăn mới biết chăn có rận, chắc gì người ta hp hơn khi sóng đôi với người khác. Nồi có vung có nắp, giầy dép có đôi có cặp, bác yên tâm đi......rồi bác sẽ tìm đc tri kỉ mới, quan trong là phải biết đứng dậy, mạnh mẽ nghị lực ....... để tìm bến đỗ mới.... chứ còn ủ ê đau buồn mãi.........chỉ cho người ta thấy bác xứng đáng là bỏ đi mưh thôi.

    Thời tiết thay đổi, động đất núi lửa phun trào, lỗi kỹ thuật passiert......k đáp được xuống Iran thì ta bay vòng qua Irac, An độ. K có lúc nào, cái gì là bế tắc cả. Egal mà bước tiếp đi bác
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Cái vụ này thì em ko có kinh nghiệm lắm, vì em ko chưa dám nói ra lời ich liebe dich nếu em ko chắc ăn [:P], em chỉ nghe các cụ truyền lại rằng :

    "Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
    Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Rất đậm đà mà cũng rất đắng cay..."

    [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Nhưng em nghĩ tình cảm là cần cả hai phía. Nếu một phía thì cũng không thể cưỡng cầu gì cả, nó là duyên số mà. Buồn là cảm xúc, là tâm trạng, cái mà bác không thể kiểm soát được, nhưng ở mặt lý thì bác phải nhìn nhận thực tế rằng: ta yêu nguời khi người ấy yêu ta. Tình cảm nhiều, tránh sao được chếnh choáng, nhưng lúc nhìn lại bác sẽ thấy, cái không của mình mà cố vào thì càng lắp càng vỡ à, chi bằng cứ để cái không của mình cho người ta,... và đợi cái của mình vậy.

    Nhưng lý trí là một chuyện, còn cái cảm xúc đang chảy trong người bác ..haizz...chắc cũng phải có thời gian.

    Bác 9 năm ..haizz.., đúng là ...chẳng tránh sốc nặng được.
    [/FONT]
  3. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra, có thể ny của chủ thớt chì là trong giây phút yếu lòng mà ngã vào vòng tay kẻ khác thôi, không có gì lạ, em là zai mà bạn nào xoè tay em cũng ngã đấy.

    Nếu chủ thớt sang Đức zu học chỉ để vì đoàn tụ với cô gái đó thì em nghĩ là không nên, đời thằng đàn ông không nên bị yếu tố gái gú chi phối bác ạ.
    Cơ mà sang Đức khó tìm ny lắm, toàn hoa đã có chủ thôi :D
  4. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    bác nào đọc bài này thay ngay vì sao liên tiếp các đồn bị hạ sát, bởi vì sơ hở nhiều quá [:D]
    Lúc xuất hiện "đúng lúc" thì tiếc thay lại là địch chứ k phải ta [r24)]

    Địch thì đông, ta thì trăm công ngàn việc...... chẹp chẹp thế nên mới nói, k kham nổi thì egal, sống tiếp làm địch đồn khác vậy >:)

    Thị Nở chí phèo còn ghép lại đc thành đôi, tự tin mà bước tiếp đi bác [:D]
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú nói đúng. Đàn ông con trai, không nên vì chuyện tình cảm mà lái mình đi theo hẳn 1 con đường khác.

    Tuy nhiên nhiều người cũng thành công chỉ vì '' biết cay sống mũi''. Nếu chủ topic mà thành công được thì sẽ là '' 1 cái tát'' thật đau vào mặt cô ấy.

    @ pear_pink_rose91: Tôi nói cho cô biết, tôi không thèm chém gió.

    Tại sao tôi lại nói là tôi tán được 1+0.5+0,5 cô gái trong thời gian học tiếng Đức ở VN cô có biết không?

    Cô thứ nhất học với tôi khóa A1 ở Uni Hà Nội, sau đó cô ấy sang Đức theo đường Tiệp, nên không học tiếng Đức nữa. Và chỉ có 4,5 tháng thôi. CHúng tôi yêu nhau cũng trong thời gian đó.

    Cô ấy sang Tiệp được 1 tháng thì tôi nói chia tay.

    Hiện giờ cô ấy vẫn sống ở Leipzig.

    Cô thứ 2 cũng học cùng lớp tiếng Đức với cô đầu tiên. Cô này thích tôi nhưng tôi không thích --> thế không phải là 0,5 cô thì là gì???

    Cô thứ 3 học cùng ở VDZ ( DAAD) đó, chúng tôi cũng rất quý nhau. Sang Đức cùng 1 thời gian, lại cùng 1 địa điểm. Người quen của tôi và người quen của cô ấy ở gần nhau. Nên cũng hay gặp. Nhưng mà thằng con trai của gia đình người quen tôi tỏ ý thích cô ấy, cô chú người quen của tôi cũng bảo tôi tạo điều kiện cho họ yêu nhau. Tôi cũng vui vẻ nhận lời. Cuối cùng thì chẳng thằng nào tán được ---> 0,5 cô tiếp theo.
  6. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    thắc mắc mời lên topic dính. Ngoại trừ các thành viên mới tham gia diễn đàn, các mem cũ ở đây thừa hiểu "đứa" nào đang chém gió, alles klar ? Ngoài ra, từ h tôi cũng ko trả lời các pm hỏi han lý do vì sao cảnh báo hay khoá nick nữa !

    còn nữa, chẳng phải lý do ghét giếc gì mà kiếm chuyện nhưng kiểu post bài 1 2 câu vớ vẩn như thế thì cứ theo quy định mà làm thôi, ok ?

    Đúng là con trai thích ba hoa nhất về cái gì người ta ko có ^^
  7. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đại loại là hướng topic theo chủ đề chia sẻ với chủ thớt .. mọi người bình tĩnh.
  8. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    @ mem: Tôi thấy k cần thiết mở topic để giãi bày chuyện yêu đương, yêu ai, ai yêu, yêu từ bao giờ... tư vấn tình cảm vì nó k thuộc phạm trù của box này. Hơn nữa, Topic chia sẻ về cuộc sống nơi đất khách, box đã có.

    Tuy nhiên, box cũng luôn mở lòng với những mem gặp chuyện buồn trg tình cảm như chủ topic....... và trong trg hợp này topic đc để lại vì tính chất khẩn cấp, cần giải tỏa tâm lý. Khi bạn cần giúp đỡ, tất nhiên lúc nào box Đức cũng sẵn lòng, dù chỉ là những lời động viên an ủi....
    Sau một thời gian, khi thấy chủ topic k còn vào chia sẻ nữa, có nghĩa là chủ top đã vượt qua đc khó khăn, topic sẽ đc đóng lại.

    Mời các bác tiếp tục tư vấn, mua vui, góp ý....... để chủ topic sớm vượt qua đc giai đoạn khó khăn. Các bài có nội dung về người khác chủ topic, mang tính "tường thuật", k có tính chất cấp bách, như mod Rose nói, đề nghị vào topic chát chit
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Em là em chốt câu như này :

    SANG ĐỨC TÁN LẠI , xin zu và visa đi, tháng 9 sang, đòi lại những gì đã mất.

    Chúc bác may mắn :D
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Các bác nói thì nói thế thôi, nhưng đó là các bác nói về mặt lý trí, hoặc chưa rơi vào tình trạng thật. Chứ một khi các bác khởi động bằng tình cảm thật, bằng rung động của chính bản thân, của chính lòng mình, thì để dừng hay để chuyển đổi đường bay ...nó cũng có cái gì chênh vênh, chao đảo lắm.

    Chứ một khi xác định yêu chơi , hoăc ..chậc cặp tí, mấy năm dài ..ta tinh sau, dày dép mòn, ta đi đôi mới .. .đấy mới là ..dễ đổi đường bay.

    Cái đặc biệt của bác chủ thớt khổ nó lại nằm ở tình đầu, là tình cảm thật và cũng là rung động thật, nó vun đắp từ những dấu yêu nhỏ nhặt mà lên, nó là kỉ niệm, là hình ành và có lẽ như gắn vào một phần máu thịt roài ..., haizz ... đâu dễ bảo đổi mà đổi. Cái khó của bác chủ thớt không phải là cứng cáp lên hay yếu ớt đi, vì con người đủ lớn là đủ biết mình nên làm cái gì để nó tốt cho bản thân và ko gây một cái komisch nào đó ( trừ trường hợp sốc mà làm bậy em ko nói ) . Em nghĩ cái khó của bác chủ thớt ở đây là bị chính cái cảm xúc của bản thân, cái tình yêu nó tích tụ, nó xoay chuyển, nó vần vã cho ....người nửa tỉnh, nửa mơ cơ. Càng nội tâm, càng chết nữa í ...vì bác sẽ có thiên hướng về tình cảm hơn...., dù bảo lý trí nó điều khiển là không được nọ, không được kia, thì cái cảm giac chống chếnh này nó vẫn tồn tại ..vì trạng thái tình cảm đột ngột mất cân bằng.


    Chả có cách nào ngoài qua mỗi hôm bác sẽ quen một tí, tình cảm thăng bằng trở lại. Với lai, bác nghĩ theo hướng tích cực một chút ..., bạn gái bác hạnh phúc... mình còn mong gì hơn nữa. Đã dám 9 năm yêu, thôi giờ cũng dám hi sinh đừng sầu khổ quá, người ta cảm giác tội lỗi...:-".

    Em trong đời, có lẽ một mùa đông nào đó năm 2007, em cũng hỏi như bác vậy : có mỗi chữ Tại sao thôi ?...

    Bác đừng có hận đời nhé, vì một khi đã tức lên, buông trôi rồi, thì đối ngược với cảm giác tiếc nuối, đau đáu trong tim , vẫn vũ cảm xúc, đan xen kỉ niệm ...là thái độ, đã thế ông chưng tỏ cho đời biết ,.. mình ko phải là ko có giá .., rồi cô a, cô b, cô C...,

    nếu đi theo hướng đó, dần dần bác sẽ mất đi chính cảm xúc rất thật, rất người của mình ...,mà lại đẩy thêm 1 vài cô rơi vào trạng thái bây giờ của bác đấy....hãy để cảm xúc của bác , như bác có tồn tại, nó sẽ dần dần cân bằng lại ..và vẹn nguyên, khi bác trao cho ai tiếp theo ...^^...

    chúc bác may mắn nha ...





Chia sẻ trang này