1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tôi.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi trungan8x, 04/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cũng nên thông cảm cho cô ấy. Thân gái nơi xứ người đâu phải đơn giản. Nhất là những cô có nhan sắc 1 chút thì ối anh theo đuổi. Mà phong cảnh và con người ở Đức nó cũng dễ khiến cho con người ta '' yếu lòng''.

    Giờ bác đã có APS rồi, cũng học được chút tiếng Đức rồi, cũng hiểu chút về văn hóa Đức rồi, quyết định sang thì phất đấu thật tốt, nhưng mà không sang nữa thì cũng chưa muộn đâu.

    Rồi thì đợi lúc nào đó em ấy chia tay với người yêu rồi '' nối lại tình xưa''. Các cụ bảo tình cũ không rủ cũng đến mà. Có lo gì đâu.

    @pear_pink_rose91: Thái độ của cô đối với tôi thế nào tôi không quan tâm. Và tốt nhất cô cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi có thật hay không. ;))
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    bác cứ tính, trời mùa đông lạnh lẽo
    cảm lanh ơi, cô độc có một mình
    chả có ai ngoài người đó tận tình:-"
    ba bát cháo, củ dưa hành ...có đổ ?
    :x
  3. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    tình đầu nào cũng là mặt trời bé con hết. Nhưng khi bé con bỏ mình đi chống lầy rồi, thì phải để cho người ta yên, vì đó là lựa chọn của họ, với họ lúc lựa chọn cũng k dễ dàng gì.
    Mình thì phải đi tiếp, mặt trời k đc, thì mặt trăng bé con, cũng đâu có đễn nỗi tồi bác Vi nhể, 1 ngày trăng cũng sẽ tròn. Còn nếu ủ ê, bác nên nhớ thời gian k chờ
    đợi ai cả, lúc nào đó giật mình đầu đã lốm đốm sương mà vẫn chăn đơn gối chiếc, lúc đó kiếm thị nở nấu cháo cũng khó lắm.

    (@năm 2007 hế hế, sao tưởng 2008 :D)
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    2007 thôi, 2008 thì đợi sẽ là 16 năm rồi, nào có tới. >:)

    lúc ấy lên hamburg rồi. còn lúc nghe tin là vẫn còn đêm đông ở dres 2007...., nhưng mà chậc anh mà..., thần kinh thép, tình cảm cảm nồng làn nhưng ý trí mênh mang ..., dám chơi, dám chịu ..chứ sao.

    thì vẫn để cho người ta lựa chọn chứ còn gì, có blog, có yahoo, có fb ..anh có adđ đâu, ...bé con đâu biết mình ở đâu, viết gì đâu mà lo : nhưng xem tử vi mới biết : khắc tuổi ..đối mạng, ko tan thì cũng ..li dị à ..^^..

    mà nào trong đời đá trách người ta được một câu mà bảo ko để yên..., còn kỉ niệm , thì thuộc về anh, anh có quyền viết và giữ mà...

    cơ mờ lo gì , giày dép còn có sô..,

    cùng lắm làm cha cố ..., tức là cứ cố thì sẽ làm được cha .., năm sau rồng con đó ...^^..

    còn mấy vụ mặt trăng bé anh bảo rồi: trong mọi cái có thể bừa, chứ trong tình cảm ...anh chưa đủ để bừa bộn ..., lãy vào thì dễ ,bỏ ra thì khó..., mà vẫn biết cứ lấy đi đã rồi mới tình bỏ hay ko ..., nhưng mà haizz ... đừng gây sức ép nữa đi ....,

    b-(người vừa đẹp trai dễ thương lại vừa hiền khô nhất vùng lo giề :))
  5. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện, bác chủ thớt có share đc tuổi, giờ ngày, bác Vi (PM) xem biết ngay hợp hay tan :D. Bác í đang đắt hàng

    e vừa qua bác í sáng nay làm một "xóc" , chiêm nghiệm thấy bác đúng ;), tháng sau e số đào hoa, thể nào cũng cưa đổ e tin tin 9x :D
  6. Noah.Nguyen

    Noah.Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    1
    Em thấy chủ thớt ghi là đã tốt nghiệp đại học, đi làm 1 năm rùi --> năm nay khoảng 24 tuổi đi --> sinh năm 87 cầm tinh con Mèo
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    mạng Hỏa, còn người yêu kém 3 tuổi chắc mạng Thổ. Thổ và Hỏa thì không khắc nhau ..., nhưng Hỏa chỉ sinh ra Thổ, chứ không thể đòi Thổ sinh ra Hỏa, vậy bác chủ thớt chỉ có thể yêu người ta, chứ ...người ta yêu hay ko thì :D ..., lai nữa, nếu người cô ấy yêu là mang mạng Kim , thì coi như đứt điện, thôi khỏi phải gỡ nữa. Vorbei rồi :(. Còn nếu ko thì , Canh cũng là Kim mà Đinh lại là hỏa, bị khắc- dù ko nhiều vì trong sinh có khắc ...haizz ..nhưng lại thuộc về tứ hành xung. Canh thì cứng chỉ giữ và làm khư khư cái của mình nên Đinh bực, mà Đinh Mão thì thuộc tip người nóng nảy, dù mau nguôi giận.... Đi xa là đổi Thổ, đổi thổ thì ra đất mới, thành ra cây khác mọc lên...nhanh lắm, nhất là ở trong môi trường canh tác hiện đại như ở Đức, với các máy móc cơ khí và phân bio thân thiện với mội trường hỗ trợ.


    trai đinh mão lấy vợ kém 3 tuổi,...thuộc về tuyệt mạng rồi.

    aber nur macht spass.b-( chứ .. chậc ...tin vào có khi bán cả nhà đi đền ko lại.



    Nhưng nói chung như bác chủ thớt nói đó : sẽ đi qua cơn sóng lòng tình cảm bằng sự bao dung ...( à nhưng đừng dùng từ đáp, nghe nó đối chọi và thể hiện cái đúng cho mình, nâng cái tầm của mình lên ;)), và đẩy cái sai cho cô ấy quá ,tội nghiệp cô ấy mang tiếng tạo ra sự thật phũ phàng- khổ con gái người ta bác ợ [-X ..chậc dù có thế thật thì ..:-??)
    . chúc bác thành công ... ,

    Em canh chừng trạng thái của bác chỉ nằm ở hai chữ : tổn thương hoặc yêu thương. Nếu là tổn thương, sống sẽ về lý trí nhiều, cái tôi cũng lớn, và tổn thương do gây ra bản chất ko nằm ở chỗ chia tay , mà nằm ở chỗ ..., sao cô ấy dám nói với mình thế. mình không chia tay thì thôi .., chứ ai dám chia tay mình. tổn thương là do giá trị của mình đã bị định giá thấp. nếu bac ở vị trí này, em nghĩ sẽ qua mau, vì bác sẽ tìm cách phục hồi lại giá tri của mình và chứng tỏ cho thiên hạ thấy mình vẫn mạnh mẽ, ko có cô ấy ,thì có chị em, cô ấy. Bác là người của lý trí, sống hướng ngoại và ...mạnh mẽ :-"

    Còn nếu rơi vào chữ yêu thương: thôi rồi, toi mẹ con mụ hàng lươn rồi. Vì còn yêu thương nên tơ tình vương vấn, càng bảo quên , lại càng cố nhớ , không bảo quên lại càng nhớ hơn. Cảm giác trong bản thân gần như không thể kiềm tỏa được :tim thì giật giật, ngủ thì chập chờn, người hanh hao, héo mòn, đầu thì chỉ nghĩ về chuyện xưa. haizz dù trong lòng bão giật, trời mưa ...thì vẫn cố đưa người ta về nơi ấy ...., khổ là khổ những gì không ai thấy, đau là đau mà cũng chẳng mấy ai hay. trai tim non sơ ý vướng cỏ may, mảnh hồn buồn vỡ bay đi khắp ngả ..., chậc, khổ rồi...
    Mở ra một mối tơ lòng thì dễ, nhưng khép lại ..biết tới tận khi nào mới xong ? :-"du bist sehr arm..., cho đến khi gói tròn kỉ niệm

    Nhỡ nhàng có một chữ duyên
    Xót xa đau khổ, muộn phiền đắng cay
    Ôm sầu mà mấy ai hay
    Ươc mơ nắm một bàn tay rã rời =((


    tốt nhất điều chỉnh cho nó về nằm ở giữa, để

    bỏ yêu còn thương, bỏ hờn hết giận ..., chứ mà ôm hận ...sau dễ phũ phàng.
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Vừa tìm được hai bài thơ em viết theo đơn đặt hàng khẩn cấp của hai người ..sau khi bi như bác, mà thuật ngữ chuyên môn của chúng ta gọi là "thất tình" -"unglückliche Liebe". Một viết cho con trai những năm 2007, một viết cho con gái năm khoảng cuối 2009.

    Tặng lại cho bác ^^



    Chia tay tình đầu
    [​IMG]
    version 1
    ( dành cho con trai thất tình)


    Đã bao lần anh tự hỏi tại sao
    Chữ tình yêu mình tô không trọn nét
    Lời chia tay, có phải lời phán xét
    Anh lỗi lầm, em chẳng thể bỏ qua ?

    Trăng trên cao soi tỏ nước Ngân Hà
    Anh xuống lội cố mò câu giải đáp
    Ru tình đầu tim tím buồn man mác
    Khi thuyền về bến khác, bóng người trông !

    Tự nhủ lòng, hỏi em có biết không ?
    Anh giữ mãi cả dòng sông kỷ niệm
    Hương trinh nguyên thủa ban đầu lưu luyến
    Tiếng bàn chân phố vắng đếm đêm dài

    Lời chia tay, có thể từ ngày mai
    Người trai khác đi cùng em nữa đấy
    Anh dối lòng, nếu mà mình trông thấy
    Chẳng ghen đâu, lối ấy lá rơi nhiều

    Rồi nhặt gom chút hoa nắng trong chiều
    Anh về với trái tình yêu vỡ vụn
    Ngồi tự khâu từng mảnh tim manh mún
    Em có cười, đấy chẳng việc con trai ?

    Sợi tơ hồng dù không muốn chia hai
    Vẫn mếu máo ta trao nhau một nửa
    Lỗi tại ai ? Nhạc tình đầu hai đứa
    Đứt dây đàn, máu ứa nhắc không phai


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chia tay tình đầu

    version 2
    (dành cho con gái)

    Rơi kỷ niệm, vỡ òa quá khứ
    Tự dặn lòng: không nhớ lại quên
    Đêm trăng lên, bóng ngả bên thềm
    Ôm gối ngắm: sao trời lặng lẽ

    Con đường đôi-tay đưa nét vẽ
    Nửa chừng rơi, lá khẽ rời cành
    Xuân tới: chồi không chớm nụ xanh
    Ta gặt được: một mùa trái đắng

    Chuyện nhỡ nhàng, ừ thôi mưa nắng
    Phải nhủ mình: cố gắng ngày sau
    Đừng dại khờ mua lại nỗi đau
    Người rao bán ngọt ngào thủa trước

    Gói nức nở, chôn vùi tiếng nấc
    Ngẩng mặt lên: thức giấc nụ cười
    Nắng ấm hồng, hoa nở nụ tươi
    Sương lóng lánh, lệ buồn chào nhé !
    [​IMG]


  9. trungan8x

    trungan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người vì tất cả!
    Cảm ơn những bạn nữ đã giúp t hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của người ấy.
    Cảm ơn jemand, medikament, rooney các b đem lại cho t sự lạc quan của một thằng đàn ông.
    Và đặc biệt cảm ơn la_bat_vi: người đã đọc dùm tôi những dòng cảm xúc trong mình, b là người luôn lắng nghe, sẻ chia và cảm thông vs cảm xúc của mọi ng. Tôi nhìn thấy một phần nào đó tính cách tôi trong b. Cảm ơn bạn rất nhiều!!!!
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    hiazz, nếu bác giữ tính ấy, bỏ đi còn kịp ...ko khổ cả đời ấy ..., vì ko ra tay truớc được đâu bác ạ . giữ một lời hứa, nhận một câu trách nhiệm vào rồi ...là chết luôn ở đó, là giảm tính thực dụng đi nhièu lắm, trong khi đời thạch sanh thì ít, mà lý thông thì nhiều, phải đấu đá, bon chen...., nhìn ra xa đâu cũng là hoa nở, nhìn trong nhà lạnh lẽo vắng tanh ^^. Tội gì mà phải ...


    "tái ông thất mã"- nào ai biết sau mỗi ngã rẽ là gì, là hên hay xui..., biết được thì đã giàu rồi, là có sự lựa chọn ngay rồi.., thế nên cũng đừng oán trách nếu là xui mà cũng đừng cảm ơn nếu là hên, bởi chia tay trong bác hôm nay không có nghĩa là đánh đổi , đổi cái hiện tại , lấy cái mới, là một ván bài, một canh bạc cho tương lại .., mà đơn giản có lẽ chỉ là : buông tay nhau ra, nhìn nhau đi về hai hướng khác nhau và ...chúc cho nhau may mắn trên con đường của mỗi người thôi. hạnh phúc hay thành công sau đó của mỗi người, tự bàn tay, tính cách và may mắn cũng như tài năng ....của người ấy...xây dựng nên. cuộc sống còn vận động, bác còn phải bước đi. bác có lý trí của người đã trưởng thành, đủ để hiểu mình phải làm gì cho chính mình và cho mọi người thân yêu mà ..., nhưng cảm xúc hiện tại haizz...chắc bác còn bị nó quăng quật trong thời gian nữa, lâu hay mau ...lại phụ thuộc bác là người giàu hay nghèo tc haizz b-(

    thế nên, sau này bác thành công, lên xe, xuống ngựa, tay trái thì Kiều Khanh, tay phải thì Mai Phương Thúy,....: nếu có lỡ gặp nhau ...cũng xin đừng cay nghiệt...trong câu nói ..nhờ có em ngày ấy đá anh, mà anh bây giờ.., nghe nó phũ và hận lắm:P. Chỉ cần chào một câu và hỏi : em có khỏe không ...là ấm lòng ..và cũng rất đàn ông rồi...:-"

    còn nếu bác sang Đức, bọn Phi ở đây nó có câu: con gái mà chưa có chồng, thì thằng con trai nào cũng còn cơ hội...., nào ai biết được một ngày mai....>:)..., chỉ sợ là ngại ngần tâm lý: ngày xưa là mối tình đầu. ngày nay sao nhặt bã trầu về têm ? ..., nếu ko đủ bao dung và vị tha ...như bác nói ở đầu thớt, thì em ko khuyên bác theo hướng này, :-w...tàn lắm. -...., đã máu thì bố cháu cũng chiều, mà đã iêu thì ...Triển Chiêu éo ngán ...

    còn không nữa , thứ nhất đẹp trai, thứ hai ví xịn....[r24)]... nhưng haizz ...sợ ko bền...,...

    chia tay thật nhiều, chắc thành trơ như đá..., được gì ko biết, những chắc được tiếng đào hoa.>:)..., còn mất gì ,,. đàn ông mất gì đây, có chăng mất ..cái trăn trở, cái xúc cảm như bây giờ hôm nay của bác ^^[r24)], cái mà bán ko ai mua, cho ko ai nhận ..., cơ mà ..bác còn muốn giữ nó ko ^^ ?




Chia sẻ trang này