1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tôi.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi trungan8x, 04/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bác nói như đọc lòng em, nhất là dòng đỏ đỏ..

    Em cũng không biết, có nên quay lại vào một ngày nào đó không nữa..

    Em sợ rằng bản thân ích kỷ, quay lại chỉ để thoả mãn tính háo thắng của bản thân hay không nữa. Em đã có cơ hội, nhưng đã đánh mất nó vì sự trẻ con của mình.. H vẫn đập đầu vào tường hối hận hàng ngày đây.[:P]

    Nhiều lúc em nghĩ là nên cho nó qua đi, để quá khứ ngủ yên và tìm niềm vui mới, nhưng thực sự, dù em có che phủ bằng bóng đá, game, học hành hay thậm chí là một người khác, thì vẫn có một hình bóng tồn tại trong lòng, rất day dứt và khó quên :(

    Em nhận ra rằng, dù cuộc sống có bận rộn, thì cũng có những lúc em sẽ cảm thấy thiếu một thứ, một thứ thôi làm cho mọi điều tốt đẹp khác trở nên vô nghĩa.

    Vài dòng tâm sự :(
  2. trungan8x

    trungan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Những phút yếu lòng của thằng đàn ông!
    Cái Topic này sẽ sớm chết vì chúng ta phải đứng lên bằng lý trí. Sẽ weg tất cả đc thôi!
    Cảm ơn các bạn. Rất ý nghĩa, rất chân thành !
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Bác cũng đa cảm nhỉ ? - ý em nói bá tuấn rút ni

    Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi cái, nhưng những rung động rất thật từ chính cõi lòng và tâm hồn mình mấy ai nỡ mà quên ? Cơ hội nhiều khi cũng chỉ đến một lần, một chút gì lầm lỡ, một c
    hút nhớ nhàng qua, để lại là trong ta, một chút gì tiếc nuối. Cuộc sống phũ và tàn không cho phép mình yếu đuối, nếu không muốn bị người đạp lên. Nhưng ở đâu đó, trong nỗi nhớ không tên, trong những đêm không ngủ, trong tách cà phê đắng, trong khói thuốc bay tròn ...có hình bóng ai đó lẩn khuất. Đưa tay nắm thì ko tới, mớ mắt nhìn thì hình tan.

    Người ta chắc không phải là người xinh nhất, giỏi nhất và khôn khéo nhất, nhưng người ta cứ đi dần dần vào mình từ lúc nào đó mà mình không hay. Cảm xúc đến tự nhiên, vốn là cảm xúc thật chẳng phải dễ mà hình thành. Có lẽ nó phải đến từ những cái gì rất bình dị, nhỏ nhẹ..một nét cười, một cái nháy mắt, một lời thăm hỏi đông viên, đôi khi đơn giản thế thôi..., nhưng để lại trong đời nỗi nhớ.

    Mình cứ bảo, quá khứ mình có thể quên. Hãy sống vì hiện tại và tương lai đi nhé. Nhưng mà sao mình lại không thể, cứ bảo quên nó lại hiện diện rất rõ ràng. Cũng như khi ta bảo đừng nhắc, thì trong ta cứ có một cái ý nghĩ lại nhắc lại đó thôi. Thế mới biết , mình chỉ có thể kiểm soát là hành động, chứ không thể kiểm soát được ý nghĩ mình nhỉ? . Và cũng vì thế, trong cuộc sống với muôn vàn màu sắc bên ngoài, đôi khi trong yên lặng ta lại có một cuộc sống cho mình . Có lúc vô tình , ta có thể quên, nhưng mỗi khi chỉ còn ta, với ta nó hiện hình rõ lắm. Sống cho thật tốt với cuộc sống hiện tại , nhưng mà ...

    Yêu thương, đau khổ, khóc òa
    Cũng không nỡ xóa cho nhòa trong tim
    Kẻo không sau có đi tìm
    Mình ngày xưa ấy ..cánh chim xa vời

    Chứ hận rồi, phũ lắm, quên đi chuyện vấn vương mà ... cứ phát triển yêu đương 1, 2, 3..., n cho biết.>:)

    Cuộc sống muôn màu.., ứng xử của mỗi người như chiếc áo mặc hàng ngày, có thể thay hôm nay và ngày mai sao cho hợp mùa đông, mùa hạ, hợp ngày nghỉ, ngày đi làm. Nhưng đằng sau nó, khi nào mình cầm chiếc áo này đi cho, khi nào mình mang đôi giày này đi góp, hay chán chê rồi thì vứt tất cả vào thùng rác mà thôi ? Thì đó là cả một tấm lòng. Áo quần có thể thay đổi không sao, nhưng khi tấm lòng thay đổi ...tức là yêu thương, giận hờn cũng chết. Đó cũng là cái chết trong tâm hồn.

    Bác chưa chết trong tầm hồn .., nên bác vẫn bị một cái gì đó mơ hồ ...làm cho mình đôi khi giật mình, thảng thốt, vơ vẩn vấn vương thôi ...để mọi cái đẹp mà mình cố công tạo ra, mọi thứ vui mình theo đuổi, một hình ảnh mới về bản thân mình xẫy dựng...cũng có lúc bị vỡ vụn ra, để bác vẫn là bác, biết yêu thương, ghen tức, giận hờn...

    Chậc, khổ...:-"

    sống vô hồn hai ba đời vợ
    sống có hồn chết một đời trai

    đấy ạ ^^.

    Tình cảm đẹp thì giữ lại một góc trong tâm hồn. Nhưng thế giới quả là rộng lớn và chúng ta còn nhiều việc phải làm ..:-",,,,

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác mạnh mẽ thế quá ? Sao cứ phải vứt đi tất cả. Sống với lòng mình, với tình cảm và rung động thật của mình đâu có gì là xấu hổ và yếu đuối. Chả lẽ...cứ phải mặt như cảnh sát hình sự mới là bản lĩnh đàn ông.

    Là đàn ông .. thì nên biết buông, biết bỏ. Để sau này mình vẫn giữ được cho nhau những hình ảnh đẹp ngày xưa. Khó là giữ để cho mình vẫn là mình, chứ bỏ ...đó là cái đơn giản nhắt trong đời ạ.

    Em thấy hình như các anh nào càng to cao, đẹp trai..mà bị đá...toàn có xu hướng toàn ra cầu thăng long ngắm nước sông hồng, mạnh mẽ gì chữ. Rơi xuống chỉ có mỗi tiễng tõm như cá đớp nước bọ. Yếu đuối lắm....

    Đứng lên bằng lý trí , nhưng đừng dùng lý trí để ...giết cả lòng mình , kẻo không, mạnh mẽ lên ko chửa biết, nhưng tự mình làm khổ mình thì có đấy ạ.
  4. trungan8x

    trungan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thực sự đọc những bài cm của b, t lại cảm thấy lạnh hết sống lưng. Những cảm xúc của b luôn ẩn hiện trong tôi, nhưng b yên tâm, k có gì k thể. T tin mình đã và đang đi đúng hướng. Là thằng đàn ông, k thể sống mãi bằng những phút yếu lòng, Phải đi lên b ah :D
    Cảm ơn b, nhưng xin b đừng đọc những dòng cảm xúc trong tôi lên một lần nữa!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ....Bác mạnh mẽ thế quá ? Sao cứ phải vứt đi tất cả. Sống với lòng mình, với tình cảm và rung động thật của mình đâu có gì là xấu hổ và yếu đuối. Chả lẽ...cứ phải mặt như cảnh sát hình sự mới là bản lĩnh đàn ông.

    Là đàn ông .. thì nên biết buông, biết bỏ. Để sau này mình vẫn giữ được cho nhau những hình ảnh đẹp ngày xưa. Khó là giữ để cho mình vẫn là mình, chứ bỏ ...đó là cái đơn giản nhắt trong đời ạ.

    Tôi sẽ luôn giữ lại 2 câu này.
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    ờ thì thôi vậy....,

    cứ học phũ là xong


    em nào có không ủng hộ bác đi lên đâu. em là em chỉ không ủng hộ ... trong tình cảm ..xin đừng hô khẩu hiệu như kiểu ... biểu ...trình .. chống china đồi hoàng sa, trường sa về cho tổ quốc thôi.

    chúc bác vững vàng ^^.


    nếu bác muốn sau này có chút gì ..để nhớ ..hay so sánh, bác cứ ghi lại cảm xúc của mình hôm nay, thời gian này vào nhật ký, ..sau nhìn lại sẽ thấy ...đời đẹp lắm, mình đẹp lắm và người cũng đẹp lắm ^^

    rất tiếc em ko post nhật ký của mình lên đây được, dù rằng ko phải nhật ký thất tình ..nhưng... :P
  6. trungan8x

    trungan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ khi nào đứng trên bờ vực của sự khó khăn, ta mới hiểu rõ giá trị của cuộc sống. Ta mới thấu rõ tấm lòng cha mẹ, thầm biết ơn họ đã cho ta sự hiện diện, cho ta tất cả!!! Love of my life.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hạnh phúc là khi hai người yêu nhau đến được với nhau.
    Hạnh phúc là khi một người buông tay để người mình yêu được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tri ân La_bat_vi
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    thôi bác, bác đừng tri ân em, ko em lại post lên vài đoạn về mẹ cha ..., bác lại lạnh sống lưng nữa bây h...., có tri ân em , xin bác sống cho tốt...và đừng phũ với ..em gái nào đó đến sau là em cảm ơn bác lắm rồi .

    em bảo bác rồi

    thương yêu, bỏ yêu thì sẽ còn thương
    hờn giận, thì bỏ hờn sẽ hết giận

    Cuộc đời bố mẹ đã đi qua quá nửa, gia tài để lại mình không phải ô tô, nhà lầu ...mà chỉ là sống phải biết thương yêu. Phải mở lòng mình ra cho rộng, chứ đừng chỉ nghĩ về mình thôi. Ở trong đời, lời có khi không bật lên môi, nhưng hãy hiểu...cả những âm thầm nữa. ^^
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Mà em cũng nói thực, níu kéo lại, cũng không có gì không phải đàn ông ? Bác thử tìm hiểu kỹ ngọn nguồn, xem có còn cơ hội ko. Cơ hội ko phải cho bác, cho người yêu bác, mà là cơ hội cho cả hai . Nếu có cơ hội đó, thì ..chậc bỏ qua cái tôi cá nhân của mỗi người đi, versuch mal , biết đâu ...^^...viel Glück ^^..., còn ko âu cũng là duyên phận...
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    đồng chí này so với anh em ở đây thì nhỏ hơn vài tuổi, cứ lớn lên vài tuổi nữa chú sẽ thấy cái sự chia tay nó chẳng còn gì là lớn lao nữa....đau ko? có đau đấy nhưng sẽ qua nhanh thôi....Con gái đi du học thì gần như 99% sẽ mất sau năm đầu tiên, tôi chưa thấy cô gái nào chờ đợi người yêu quá đc 1 năm cả. 1 cô gái sang đây ngoài những vấn đề trong cuộc sống thì sẽ có cả chục anh giai tán, con gái cô đơn, yếu mềm, ko đổ mới lạ. Tớ quen rất nhiều cô gái hiền lành, tự cho mình sâu sắc chung thủy mà cuối cùng đều đầu hàng cả mà buồn cười ở chỗ toàn đổ trai Tây (tôi quen 7 cô thì 5 cô sau 1 năm có bạn trai Đức)
  10. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    em thì biết hình như có bạn O, ở Halle , hình như yêu người yêu ở vn, sau nămn năm quay về cưới thì phải ..^^

Chia sẻ trang này