1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tôi.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi trungan8x, 04/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    sau năm năm quay về cưới hở bác, chắc một là dung nhan thua xa thị lở hoặc chăng là "ăn nhiều phở chán lại về với... cơm" :D
    Bác giai đó kể cũng @rũng cảm@ nhỉ ^^
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    khách quan mà nói, bạn í .......hình như cũng không kém nguyễn thị huyền là mấy ạ ...., :)>-..

    còn nói chung e ko muốn nhận xét về chỉ số nhan sắc của người khác ...,
  3. engcoi

    engcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    thế thì kinh nghiệm muốn lâu bền thì cứ phải về vùng tự kỉ nhỉ :))
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    về vùng tự tử thì có ....,........... chứ tự kỷ cái con khỉ


    mười hai bến nước em đi
    bến trong, bến đục, bến thì lửng lơ
    bến sao lạnh đến bất ngờ
    bến quá bí hiểm chẳng chờ được lâu
    bến quan tâm tới là sâu
    bến biết chăm sóc âu sầu khó khăn
    bến nghe, bến chịu cằn nhằn
    bến hiểu suy nghĩ lăn tăn trong đầu
    bến cuối, là bến ở đâu
    mồng 1 tháng 4...yes, no ...tặc nào...>:)


    --

  5. diepam

    diepam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em chốt lại 1 câu với bác chủ thớt thế này: Cũng may cho bác nhiều đấy, tinh yêu của bác đã làm cho bác có vấp ngã đầu tiên . Như thế bác sẽ trưởng thành hơn trong cuộc sống. Quả thật đau thì rất đau thật, bác khó quen với việc này, bác ko thể ngờ, ko thể tin chuyện này xảy ra mà nó vẫn xảy ra thì bác phải hiểu cuộc sống này nó không có 1 con đường thẳng duy nhất cho bác đi đâu? Bác hiểu em nói j chứ? Hãy sống cho chính mình và ko nên để những tàn dư làm mình phải đau khổ. Mình là đàn ông mà. X-Men!!!
  6. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    e xin phép mon men vào đây trước hết là để tỏ ý ái mộ tiền bối La_bat_vi !!!!!!! Mong knào có dịp được thỉnh giáo, biết đâu tư tưởng của e sẽ được thông suốt. Thứ 2 là giãi bày vài dòng cho bớt thấy bí bức. E là nữ đây ah. Quả là csống của sviên xa nhà đã khó khăn rồi, huống chi lại bận tâm hay bị chi phối chuyện tình cảm. Nhiều lúc k biết nên đi đường nào và đi thế nào luôn í ah..... E nghĩ trai hay gái đều bị những điều đó chi phối.Nhưng con gái chúng e thì có lẽ nhạy cảm và hay dành thời gian nghĩ ngợi nên dễ bị tác động rồi muốn thay đổi...
    Thôi, e đọc thì có nhiều cảm xúc, nhưng văn yếu viết được vài dòng là thấy kì kì rồi chẳng nghĩ đc ý nào rõ ràng để viết cả.
    E chúc chủ topic tĩnh tâm để bước đi tiếp con đường còn dài mà chưa biết ngoằn ngoèo, khúc khuỷu hay trải hoa hồng ở đoạn nào ^_^
  7. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    ôi bác làm em xợ ....

    bác định thỉnh giáo em gì ạ : tí xỉu dần mão hay thìn tị ngọ mùi ...^^...

    em là nam tử Việt ..., đại tiểu nhân ..đây ạ ...cuộc sống xa nhà đúng là có khó khăn vất vả hơn, nhưng cũng tự do và thoải mái hơn ..nên cái gì cũng là tại trời mà cũng tại ta í mà. Nhân mệnh vẫn nằm trong thiên mệnh ..các thầy địa lý tử vi hay nói thế ..., nên em cũng nói là: giày dép còn có số nữa là tình củm..., nhưng chậc con trai mà ...có mất gì đâu ^^ , nói như các cụ : bà có vung thì bà cứ đậy, tôi có gậy thì tôi cứ khua ..^^..., hên xui à..^^.. ko trúng nồi cám lợn thì chắc cũng trúng nồi lẩu hải sản ..., nên các bác nhớ giữ vung nồi cho kỹ ...nhớ.
  8. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bác chủ thớt ra sao rùi ?
  9. trungan8x

    trungan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vielen Dank für deine Mühe, bin ich immer noch gesund und jetzt muss ich auf Visum warten. Ich freue mich darauf, dass wir uns in Deutschland treffen könnten. >:D<
  10. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    @bác chủ thớt: Quyết định là của bác, mọi người ở đây luôn sẵn sàng chia sẻ.
    ôi bác Vi... em thấy Topic này mấy hôm nay rồi nhưng hôm nay mới vào đọc,,, bác xem hộ em xem em sinh năm 89(lộ hết hàng bình thường mình vẫn nói mình sinh năm 92LOL) với ny sinh năm 90 có hợp ko với lol. Hâm mộ bác quá đi:))
    @ bạn Mod: bác jemand cũng chỉ muốn làm không khí vui vẻ lên chút thôi, cùng là thành viên lâu năm chat chit tâm sự cả, bác ấy có đụng chạm đến ai đâu, bác nhắc nhở thì cũng vui vẻ nhắc thôi, làm gì mà căng thẳng quá cho nó mất hòa khí:D

Chia sẻ trang này