1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tôi.

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi trungan8x, 04/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthykhuong

    hoangthykhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới ghé qua diễn đàn này cũng ko hay tham gia vào các box, tuy nhiên lời của la_bat_vi tớ rất đồng tình. Khi bạn thực sự yêu ai đấy, yêu bằng cả con tim và trí óc thì bạn sẽ mong người ấy dc hạnh phúc ( dù mình chịu đau khổ). Tớ trải qua cảm giác đấy rồi,...nên thực sự hiểu và thông cảm..

    Ở nơi xa quê, nhiều cám dỗ + nỗi buồn xa nhà, khó trách dc các bạn xao lòng ( dù là nam hay nữ cũng thế thôi ). Con người ai cũng cần dc sẻ chia và thông cảm mà !

    Bạn chủ topic suy nghĩ theo hướng tích cực 1 chút, đại lượng 1 tí, rằng "anh sẵn sàng hi sinh để em dc hạnh phúc"...và chia sẻ niềm hạnh phúc với bạn gái kia nha !
  2. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ;
    Chào anh trungan8x!
    Vào box Đức đã lâu tình cờ hôm nay đọc được tâm sự của anh!
    Em nghĩ thời gian đã chữa lành những vết thương cho anh. Nếu ngày trước anh đã bất ngờ, ngỡ ngàng và rất sốc. Phải sống dưới áp lực của gia đình, bạn bè và người thân thì em nghĩ sau một thời gian, mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
    Không biết bây giờ anh trungan8x đã sang Đức học chưa???
    Đọc câu chuyện của anh, em tìm thấy nỗi buồn và sự đồng cảm của em trong đó. Em cũng có mối tình rất sâu sắc, ,gắn bó với nhau từ thời học sinh, sinh viên. Hồi đó, cô em bảo học tiêng Đưc để đi học nhưng đi học là học thôi chứ em nào muốn xa người yêu?? em học xong ĐH, học lên Cao học và đi làm. Tình cảm cũng có lúc thăng, trầm đau khổ nhưng chuyện đau đớn nhất em ko thể ngờ là, anh ta lừa dối em một cách trắng trợn, lăng nhăng với vài cô gái nữa.
    Giờ em muốn đi học ở Đức. 26 tuổi ở cái tuổi không còn trẻ nữa nhưng thực sự lần này em thực sự muốn làm và quyết tâm làm.
    Chúc anh luôn vững vàng nhé!!!

Chia sẻ trang này