1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Tình Trên Mạng !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengocbinh, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Topic này hơi củ cải chút. Chú gì đó post ầm ầm mà ko ai đọc thôi thì đừng post tiếp nhá.
  2. lengocbinh

    lengocbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào Các bạn !
    Thật sự tôi quá thất vọng và rất đau đầu vì thời gian qua cũng vì bài biết này của tôi mà tôi cũng chẳng thể nào suy nghĩ được ý kiến nào hay cả .tại sao mà bài này tôi post nên như vậy mà tại sao nó lại không sôi động phải chăng là nó đã quá bình thường trong thời hiện đại hiện nay rồi sao .hay là chẳng có thú vị về cuộc sống nhỉ néu có gì mong các bạn cho biết ý kiến nha các bạn à
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn viết ngắn gọn và loại 1 số chi tiết không cần thiết đi , ví dụ như :"tôi mặc quần áo "chẳng hạn ,làm gì có chuyện bạn đi ra đường mà không mặc quần áo đúng không ? Nếu mà vẫn muốn nói đến quần áo ,thì bảo rằng tôi mặc bộ quần áo đẹp nhất , quần đỏ áo xanh chẳng hạn...phải thế thì mới hấp dẫn người đọc chứ .
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahahahaahahahah mac cuoi qua ..het
  5. lengocbinh

    lengocbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào Các bạn !
    Hai từ " Cảm Ơn " minhmuốn gửi cho các bạn có ý kiến đóng góp hay cho bài của Mình xin cảm Ơn Mình sẽ nhớ những ý kiến của các bạn để rút Kinh nghiệm để có thể viết một bài hay hơn .giớ tôi đang viết một bài cũng về chuyện tình đó mong các bạn ủng hộ nhé
  6. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình trên mạng !
    Phần 1:
    Vào một ngày đẹp trời, mây trắng bây lưng lửng, trên vòm trời chim bay nhè nhẹ và lanh lảnh tiếng véo von ... Dưới vòm lá xanh xôn xao tiếng hát của một cô thiếu nữ với ánh mắt ngây thơ và bờ môi mọng trĩu ..
    Quán cafe internet hấp dẫn như đang mời gọi, thật là hấp dẫn, thật là thích thú... sao nhiều người thế nhỉ, sao ánh mắt nụ cười của họ long lanh vậy nhỉ... Khoá xe, nàng khẽ đẩy cửa bước vào, cả gian phòng đổ dồn vào phía chiếc cửa đang từ từ mở.
    Cô nàng thiếu nữ với bộ váy đỏ và bím tóc ngang vai trông mới dịu hiền làm sao.
    Để xem hôm nay có gì hấp dẫn nhỉ. Mở cánh cửa internet với chân trời rộng mở kiến thức và hàng nghìn những room, những diễn đàn hấp dẫn, lý thú và bổ ích. Nàng mới nghĩ ra một cái nick nào ngồ ngộ tí, ơ ... đặt nick Là NguyenCoNuong cho nó hay hay ... Anh kia làm gì mà cười tươi thế nhỉ ... trái tim việt nam online à. có gì hấp dẫn thế mà anh ý cứ cười tít mắt .. ui ... hay quá à ...
    Bước chân vào theo sự chỉ dẫn của anh chàng bên cạnh, nàng thấy mình như đang được mở rộng cánh cửa giao lưu với thế giới hiện thực .... Để làm quen xem thế nào nào ...
    Nhiều nick ấn tượng quá nhỉ, mình cũng thử viết bài xem nào ...
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chú này chắc là đang thực hành viết văn xuôi hay ngược gì đó đây!!!
    Cái kiểu như thế này thì có ma nào hiểu được đây!!!
    Nếu viết truyện thì cho cái TY trên mạng này có thật mà lãng mạn một chút, sau đó thêm vào cái hồi kết :
    Đó là một cụ già đang mơ một giấc mơ đẹp và có hậu nhé!!!
    Thật là cái topic dở oạch!!!
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    spam một tí
    Hôm đó táy máy bắt chước hướng dẫn trên TTVNOL để tạo một cái nick ảo vô cùng lãng mạn. Chẳng biết phá ai, mở list YM lên thấy ông bạn đang online, thế làm túm làm vật thí nghiệm. Mèo bảo là em gái 18 tuổi đang du học ở nước ngoài tình cờ biết nick của ổng, còn ổng kinh dị hơn, xưng là người dân tộc thiểu số và gửi tấm hình nhạc sĩ Quốc An bảo đấy là ổng. Úi trời, tưởng vớ được em nai tơ, ổng tán hươu tán vượn làm mèo và bà chị cười lăn cười bò. may mà quen biết trước rồi, chứ ko thì chắc sụp bẫy của ổng mất. Nhưng khổ nỗi không quen nói xạo, lại phải vào vai em gái 18, mệt gần chết vì vừa cười, vừa phải nói cái kiểu ngây thơ, ngáo ộp và nhớ những gì mình xạo để tán dóc cho khớp. Đến chiều, chịu hết nổi đành thú thật: em Mèo đây. Ổng rú lên: Ui giời, rách việc. ổng còn bảo sao không chơi đến cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra. hihi. chắc lúc đó cười chết mất.
    Chuyện tình trên mạng hả? Muốn thật là thật, muốn đùa thì đùa, tùy vào quan điểm của người trong cuộc. Vì khó mà biết được và tin vào một người chỉ qua cái nick. Mèo cũng có nhiều bạn bè chưa gặp nhau bên ngoài bao giờ, nhưng đều quen biết dây chuyền với nhau qua bạn học, đồng nghiệp nên các thông tin cá nhân thật đều biết, thoải mái khi trao đổi hơn. Ít khi nào trao đổi với người lạ. Tất nhiên, những trao đổi thẳng thắn, chân thật giúp nhận định về partner khá chính xác. Nhưng không thể nào đến mức I love you, do you love me online được. Bạn bè thì tuyệt, còn nhưng chuyện khác, gặp gỡ bên ngoài rồi tính sau. Còn để tìm người yêu qua chát thì ..... vì chẳng ai biết ai, tha hồ mà khua môi múa mép hay vẽ cho mình một chân dung lý tưởng.

Chia sẻ trang này