1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tự kể - dành cho bé út 84 của Hội gà, và những tâm hồn đang nức nở

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 02/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tự kể - dành cho bé út 84 của Hội gà, và những tâm hồn đang nức nở

    Boysaigon@ tui viết truyện ngắn này dựa theo 1 câu chuyện của 1 người bạn thân, người đó đã viết nó ra thành 1 truyện ngắn thế này, và maianh@ đã thêm nhiều chi tiết vào, cũng như cắt bỏ rất nhiều cho phù hợp... Đặc biệt gửi tặng đến cô em bé xinh maianh18@, người cũng có ít nhiều tâm sự như thế này...

    Hôn Ước Tháng Mười

    Tháng mười năm ấy, hai bà Mẹ cùng đi vô nhà bảo sanh chỉ cách nhau có một tuần và hai đứa bé xinh xắn chào đời - 1 bé trai và 1 bé gái. Hai bà là bạn thân từ thời con gái, bây giờ lại càng thân nhau hơn vì họ muốn kết nghĩa "thông gia". Tuy là muốn thế, nhưng họ vẫn bảo nhau "nếu như chúng nó yêu nhau cơ, chứ thời nay, ai lại "ép ngườita@ên" con bao giờ". Thế là họ "ký kết" "hôn ước tháng Mười" trong niềm hy vọng khôn tả.

    Mười năm qua nhanh, mỗi tuần maianh@ gặp "vị hôn phu" Ngườita@ vài lần. Khi ấy maianh@ là một con bé với gương mặt bầu bĩnh, tóc chấm vai, hai bàn tay lấm lem màu mực tím ? Còn Ngườita@ ngược lại, còm nhom, dáng điệu "thư sinh trói gà không chặt" thấy rõ. Họ bằng tuổi nhau nhưng Ngườita@ có vẻ chững chạc lớn trước tuổi bao nhiêu thì maianh@ lại có vẻ láu táu, bướng bỉnh bấy nhiêu. Tuy thế Dì Bely@, mẹ của Ngườita@, yêu maianh@ lắm. Bà chiều chuộng maianh@ đủ điều, ngay cả cái tính ngang ngạnh cuả maianh@ bà cũng không hề la . Bà thường ôm maianh@ vào lòng, vuốt mái tóc rối cuả maianh@ và gọi maianh@ là "con dâu cưng cuả mẹ".

    Khi maianh@ 17 tuổi thì ai ai cũng biết "hôn ước" của hai gia đình. Tuổi 17, maianh@ có những ước mơ riêng, maianh@ ưa thơ thẩn, maianh@ thích chắp cánh bay cao . Thế giới này bao la quá, còn bao nhiêu người và bao nhiêu sự việc mà maianh@ chưa hề trông thấy . Bởi thế, cái "hôn ước" kia, mặc dù có "giao kèo" là "không gượng ép" nhưng maianh@ biết đó là điều mà mẹ và dì Bely@ hằng mong mà maianh@ thì không bao giờ muốn làm buồn lòng hai người đàn bà mà maianh@ rất thương mến này . Vì thế maianh@ thấy khó chịu lắm khi gặp Ngườita@ . Bạn bè maianh@ đều chọc rằng maianh@ đã "có chồng", rằng:

    - Maianh@ ạ, tội cho mấy anh chàng trồng cây si trước cửa nhà mày, hôm nào "lão Ngườita@" mà biết được thì có mà chết ?

    Maianh@ vừa ngượng vừa tức. Mẹ lại thường nhắc nhở maianh@ rằng "đi chơi với "bạn bè" phải cẩn thận con nhé kẻo "bên ấy" hiểu lầm". Xưa nay, maianh@ ghét nhất là "bị sắp đặt" vì maianh@ là maianh@ và maianh@ muốn có một tương lai theo ý của mình. Maianh@ nghĩ tới Ngườita@ và bỗng dưng maianh@ đâm ra ghét Ngườita@ tệ.


    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 02/11/2003
  2. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp chẹp.... Quả này thì khối ..."con tim khô héo trong mỏi mòn"...đây!!! Thật là sui xẻo cho các "cây si" vốn đã cắm rễ trước nhà maianh@ và cả trên TTVN bấy lâu nay! Không hiểu sau cú shock này thì các "cây si" kia còn gượng dậy nổi không, khi mà rễ đã "ăn dầm ở dề" bấy lâu, này thì bị bứt rễ quăng vào...đâu đấy! Thật là Thiện tai, thiện tai ....
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    AAAANHHHHHHHHH BOYYYYYYYYYYYY Ở đâun ra cái chuyện nì vậy? ôi!!!! chả bít nói thế nào nữa hic hic
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Maianh@ không biết Ngườita@ nghĩ sao nhưng càng lớn thì chúng càng ít gặp nhau hơn. Và maianh@ lúc nào cũng thấy bức rức không yên. Cho đến một hôm maianh@ bỗng nghĩ ra một cách. Lập tức maianh@ hẹn gặp Ngườita@ . Lần đầu tiên chúng có "cuộc hẹn hò" riêng rẽ, cho nên maianh@ hơi ngượng. Vì thế để "buổi họp" mau kết thúc, vừa gặp Ngườita@ thì maianh@ vô đề liền một mạch, không "chấm phết ngưng nghỉ" gì cả:
    - Chắc Ngườita@ cũng biết "hiệp ước" cuả hai gia đình. Theo Maianh@ thấy thì Ngườita@ và Maianh@ chỉ có thể là bạn thôi vì giữa chúng ta không có một tình cảm nào khác hơn. Nếu như Ngườita@ chưa có ai thì Maianh@ có nhiều bạn gái lắm, Maianh@ sẽ làm mai cho Ngườita@ một cô ?
    Maianh@ chưa kịp dứt lời thì Ngườita@ nói như hét:
    - Bộ tưởng Ngườita@ không có bạn gái hay sao mà bày đặt đòi làm mai . Đúng là tài khôn mà ? (sỹ diện gớm nhỉ!)
    Nói thế và Ngườita@ bỏ đi . Sau một hồi kinh ngạc vì phản ứng cua? Ngườita@, maianh@ bỗng thở phào nhẹ nhõm "thế là yên thân rồi". Ngày hôm ấy maianh@ vui lắm, vui như chưa bao giờ được vui vậy ?
    Thế nhưng những ngày vui không bao giờ chịu dừng lại . Hai gia đình chúng theo hai ngả và mất liên lạc với nhau . Lúc đầu còn tìm kiếm, hỏi thăm nhưng rồi đời sống mới với miếng cơm manh áo cần phải lo toan . Cuộc sống vô cùng bận rộn. Buổi sáng maianh@ đi học, buổi tối maianh@ đi làm. Ngày tháng cuả maianh@ xoay quanh với bài vở, thi cử, và việc làm. Cuộc sống tạm ổn định trôi qua được hai năm thì Bố bị tai nạn xe qua đời . Hai mẹ con maianh@ xưa nay vẫn dựa vào cái cột trụ là Bố. Bố mất rồi, mẹ và maianh@ cảm thấy bơ vơ, lạc lõng vô cùng. Maianh@ thường bắt gặp mẹ một mình gạt đi dòng nước mắt. Trông mẹ tiều tụy và già hẳn đi . Maianh@ cũng trở nên trầm lặng hơn, "người lớn" hơn. Thương mẹ, maianh@ muốn thay bố để làm "cột trụ" cho mẹ dựa nên maianh@ siêng làm việc và chăm chỉ học hành hơn. Đôi khi rảnh rỗi, mẹ nhắc lại những kỷ niệm xưa, đến gia đình cuả dì Bely@ và đến "hôn ước tháng Mười" mà maianh@ từ lâu đã cho vào quên lãng cùng với hình ảnh nhạt mờ của Ngườita@ . Trong thời gian qua, maianh@ cũng có vài người bạn ở trường và ở sở làm nhưng những người bạn trai mà maianh@ quen cũng chỉ đơn thuần dừng lại ở tình bạn vì maianh@ không tìm được ở họ những điểm thích hợp để tiến xa hơn.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhưng ko hay một từ "duyên nợ"
    Gặp lại người xưa bỗng ngỡ ngàng
    Tình em còn đó
    Looking
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    hey, ý kiến ý cò gì đi chứ maianh@!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hông có gì để nói hết á , tết nì hắn dzìa VN , em ok rùi hỏi cưới luôn một thể he he
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu mà vội mà vàng
    Lỡ quàng phải đá em quàng đời em.
    Những tâm hồn nức nở ??? Tiếng ai oán ?


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng maianh@ cũng học xong và tìm được việc làm với đồng lương tương đối khá. Hai mẹ con dọn ra ở một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Ngày tháng bình thản trôi ? Một ngày cuối tuần, maianh@ và mẹ đi chợ như thường lệ. Trong lúc hấp tấp mang mớ trái cây đến cho mẹ thì maianh@ "đâm sầm" vô một người . Chưa kịp định thần thì maianh@ nghe câu hỏi:
    - Maianh@, phải Maianh@ không ???
    Maianh@ bàng hoàng, đứng yên, hai đồng tử mở lớn ? Ngườita@ đây mà, quả đúng thật là Ngườita@ . Maianh@ chưa kịp trả lời thì đã thấy ở gần đó mẹ và dì Bely@ đang tay bắt mặt mừng. Dì Bely@ nhìn ra maianh@ ngay và vẫn như xưa, dì ôm maianh@ vào lòng, gọi lớn "con dâu cưng của mẹ". Maianh@ ngượng chín cả người nhất là khi nghe tiếng Ngườita@ bật cười phía sau lưng ?
    Hóa ra, cả năm nay hai gia đình ở gần nhau mà không hề biết. Bác Heo@, chồng cuả dì Bely@ đã mất ngay trên đường chuyển nhà (Chú ý nghe Heo@, chỉ là tuởng tượng thui nghe! Hổng có nghĩ tầm bậy tầm bạ à nha). Có lẽ vì cùng hoàn cảnh mồ côi cha nên Ngườita@ và maianh@ trở nên thân thiện hơn. Khi có thì giờ, chúng thường ra ngoại ô chơi vì maianh@ thích thiên nhiên. Với maianh@, từng "hơi thở" cuả gió, từng "chuyển mình" cuả cây lá, từng "màu sắc" cuả bình minh hay chiều tà cũng đều làm maianh@ rung động. Maianh@ và Ngườita@ thường kể cho nhau nghe về những ngày đã qua nơi xứ lạ quê người này . Càng nói chuyện, maianh@ càng thấy chúng có nhiều sở thích và suy nghĩ giống nhau, điều mà từ nhỏ maianh@ chưa bao giờ để ý tới.
    Tháng 10, sinh nhật cuả chúng, Ngườita@ tặng cho maianh@ cuốn thơ viết tay do Ngườita@ làm và rủ maianh@ đi dạo . Ngườita@ bảo:
    - Ngườita@ bắt đầu làm thơ từ năm 17 tuổi ? cho Maianh@ . Khi đi xa, Ngườita@ đã nhất định mang theo đấy
    Maianh@ bối rối nhớ lại những "ray rức" về "hôn ước" cuả chúng khi maianh@ 17 tuổi, trong lúc Ngườita@ vẫn thì thầm:
    - Khi Maianh@ 17 tuổi, Maianh@ xinh xắn, liến thoáng như con sóc nhỏ và cũng bướng bỉnh, khó thương như con cú mèo nhưng không hiểu sao Ngườita@ lại bắt đầu ? yêu Maianh@ từ đấy ?
    Maianh@ ngượng ngùng yên lặng ? Ngườita@ bỗng chăm chú nhìn vào mặt maianh@ và hỏi:
    - Maianh@ có còn tính làm mai cô bạn nào của Maianh@ cho anh không hở ???
    Maianh@ trợn mắt nhìn Ngườita@ và bỗng phá lên cười ? Tiếng cười đầy hạnh phúc vang vọng khắp rừng cây ? Với chúng, mùa thu năm nay có một sắc màu rực rỡ ?
    BoySaigon@ 30/10/2003
    <P><FONT color=tomato face=Verdana>Một trà một rượu một đàn bà </FONT></P>
    <P><FONT color=tomato face=Verdana>Ba cái lăng nhăng nó quấy ta </FONT></P>
    <P><FONT color=tomato face=Verdana>Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!</FONT></P>
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 05/11/2003
  10. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bác boy viết chuyện hay bá chấy luôn! Chuyển nghề đi Bác boy ơi. Bác chuyển sang viết văn hay truyện thì còn gì "Hẩu hẩu" bằng!!! Không ngờ 1 người quậy tưng nóc ...nhà như Bác lại có thể cho ra 1 câu chuyện hay như dzậy!
    Bác viết chuyện hay quá. đọc mà muốn phát sốt lên! Mà cái đoạn hậu là thế nào, bác chế tạo hả?! Hay đấy, nào mừng bác 1 ly ....DZÔ ........!!!
    Chắc giờ này maianh@ đang cầu khấn :"Trời ơi, mong cho câu chuyện có đoạn kết mà anh boy viết là sự thật" hả? Và đang tò mò chẳng hỉu người ta đang làm thơ như thế nào đây! ha ha ha ha ha ...
    Thật không ngờ bé út lại là người tiên phong trong chiện ... này, ta ơi! Các bác Nhớn hơn nhìn maianh@ mà học tập nghen!

Chia sẻ trang này