1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tự kể (hic, mắc cỡ wé p)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Feb, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tự kể (hic, mắc cỡ wé p)

    Mọi người kể về những chuyện tình, hoặc những rung động lãng mạn của mình đi, xem như một cách lưu giữ kỷ niệm, nha nha nha
    F kể trước nhe, về anh ấy của F, người yêu đầu tiên, sắp là người chồng đầu tiên, nhưng không biết có phải là cuối cùng không nữa .
    F quen anh ấy qua trung gian 2 người: bạn thân của anh là bạn của nhỏ bạn F . Ngày mùng 4 tết, F theo cô bạn về quê chơi, và tên bạn của cô bạn F rủ anh đi chơi chung (nhưng mục đích chủ yếu là để làm tài xế thôi ).
    Hôm ấy là một ngày mưa, gió lạnh buốt, sương mờ giăng khắp nơi, thời tiết quen thuộc trong những ngày tết miền Trung (chứ không phải nắng vàng rực rỡ, mát mẻ của Tết SG đâu ).
    Nhà cô bạn hết dầu, nên hai đứa phải tắm nước lạnh. Hic, hậu quả là tắm gội xong thì F cứ phải loi choi chạy lòng vòng cho đỡ lạnh (trẻ con thế đấy ). Rồi hai tên xuất hiện, mặt lạnh như tiền . Lúc đó nhìn hắn thấy ghét vô cùng, mặt mày lạnh lẽo, hỏi thiếu điều không muốn trả lời, nhưng vì làm phiền người khác, nên F vẫn phải kiếm chuyện gì để nói cho đỡ ngại....
    Uhm, sau một ngày dài băng đèo lội suối, đến chiều thì hắn bắt đầu đổi thái độ, rất dịu dàng . Tối, hắn trốn tên bạn chở F đi riêng (sau này hắn kể mới biết, chứ lúc đó F chỉ nghĩ là đi lạc).
    Hai đứa đi ăn kem (điên thế, trời lạnh cắt da), rồi lên sườn núi chơi. Biển tối đen, gió ào ạt, hai đứa ngồi nhìn xuống bờ biển, tám . Hắn kể chuyện yêu cô hàng xóm như thế nào, hy vọng, thất tình, rồi buồn bã như thế nào..., F ngồi nghe như vịt nghe sấm .
    Lạnh cóng người, hắn và F nhường nhau cái áo ấm, cuối cùng F phải nhượng bộ, vì hắn dọa sẽ quăng cái áo xuống sườn núi nếu F không chịu mặc
    Hơn 8 giờ hắn mới chở F xuống núi, 8g30 về đến nhà tên bạn, 9 giờ hơn về đến nhà cô bạn, cách thành phố 15km đường quốc lộ (sau đó F mới biết ở cái thành phố bé xíu đó 9 giờ tối là đã trễ lắm rồi ). Chia tay, hắn hẹn sẽ gặp nhau tại SG, F cười, nghĩ sao hắn tự tin quá, không địa chỉ, cũng không có số ĐT mà dám tuyên bố như đinh đóng cột...
    Thế mà hắn tìm được số ĐT của F thật (quên mất, địch có nội gián ngay cạnh mình ), hẹn đi uống nước. Lần gặp đầu tiên là trong một quán lãng mạn, nhưng hai đứa cãi nhau, chả biết là vì chuyện gì, chỉ biết cả hai đều tự ái cao.
    Lần gặp thứ hai, 12/2 hắn lại giở giọng anh cả. Đến nhà F hẹn đi chơi mà bảo tiện đường ghé qua, tiện nhớ, tiện miệng hỏi chơi. Thế thì F không đi vậy, thời gian rảnh thì có, nhưng không thích đi .
    Lần gặp thứ ba, hắn đến với một đám bạn (sau khi đã bỏ không đến trong ngày SN của F ). Đi uống nước dừa ở Hồ con rùa, hắn xin lỗi chuyện 12/2, chuyện SN, bảo là sẽ bù cho F một món quà SN muộn (một đóa hoa hồng gói trong giấy báo ).
    Lần thứ tư....
    Lần thứ năm....
    Và đám cưới....
    Hai đứa cãi nhau cũng nhiều, nhưng cãi nhau đã là chuyện bình thường. Điều quan trọng nhất là anh luôn ở bên cạnh F, chăm lo cho F còn hơn một người anh. Mỗi khi F khóc, anh luôn ôm F thật chặt, hứa sẽ không bao giờ để cho F phải khóc nữa (thường xuyên lun, vì F là chúa khóc nhè muh ). Đi chơi, đi công tác đâu anh cũng đều nhớ mua quà cho F, và kể những câu chuyện làm quà, vì F khoái nhận quà, khoái ăn uống, khoái nhiều chuyện . Có tiền là anh đi mua đủ thứ, nào là hoa, rồi hoa tai, dây chuyền, vòng cổ, vòng tay... để tặng F (mặc dù F chẳng bao giờ xài được những thứ đó, vì da nhạy cảm quá, đụng đến là dị ứng ).
    F thì hơi bị trẻ con, hơi bị vô tâm, chỉ ham chơi thôi, bây giờ đã bớt, chứ ngày xưa nhất quyết không đi chơi với anh ngày thứ bảy, vì hôm đó em phải đi chơi với bạn bè... .
    Hic, càng kể càng thấy tội nghiệp chồng quá à... . Nhưng mờ, dù có ham vui cách mấy, đi đâu đi nữa, em cũng chỉ là bé con của chồng thui, chung thủy vô cùng á


    Được feb sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 07/03/2005
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái đếc gì cả , trên bảo chưa cưới , dưới kêu cưới rồi . Trên bảo tình đầu , dưới bảo chồng đầu !!!!
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy tình yêu đâu cả, thấy mỗi người lớn dỗ trẻ con thôi.
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả là em hồi hộp quá anh ạ, thông cảm nhá
    Nhưng em cũng không nghĩ là chuyện này quá khó hiểu, chắc tại em viết dông dài lan man quá thui . Anh ấy là mối tình đầu của em, bây giờ tụi em sắp cưới nhau (còn có mí ngày nữa thui), và em luôn hy vọng anh í sẽ là người chồng cuối cùng của em . Thế có khó hiểu nữa không ạ?
    Còn chuyện gọi nhau là chồng xưng vợ thì từ ngày bé xíu còn đi học tụi em vẫn cứ gọi đùa với nhau như thế với bạn bè, không biết sẽ làm anh ngạc nhiên Em thì nhiều đại từ nhân xưng lắm: với anh ấy là chồng yêu (quấu, quái, tinh..), cc (cún con, cục cưng, hoặc muốn hiểu sao cũng được [:D)]), chú ròm..., còn với bạn bè thì thích chí vẫn có thể gọi nhau là anh yêu, em yêu, bé yêu, cưng, cc (anh đừng nghĩ gọi anh yêu thì yêu thật, gọi chồng là chồng thật chứ )
    Nhưng tính ra tụi em đã ký giấy rồi, gọi nhau là c-v chắc cũng được mờ .
    Úi em đi ngủ đây, phải dưỡng da để làm cô dâu xinh mới được
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra yêu nhau cũng hay ấy nhỉ , xưng với nhau hay vật :
    Con lợn con nhỏ xinh bé bỏng dễ thương của anh ơi !
    Con lợn con nhỏ xinh bé bỏng của anh ơi
    Con lợn con nhỏ xinh của anh ơi
    Con lợn con của anh ơi
    Con lợn của anh ơi !
    Lợn của anh ơi!
    Lợn của anh !
  6. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hai ngừơi năm nay bao nhiêu tuổi???
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng cưới nhau , chán vật . Chắc tảo hôn rồi ?
    Đọc bài anh đoán cô , chú ở QB hoặc QT ? Đúng không ? Thế đấy , quê anh chúng nó là hay tảo hôn lắm .
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mùng 4 tết?? Tết năm ngoái hay tết năm nay vậy bác? Hôm nay mới hết tháng giêng mà, sao đã chuẩn bị cưới rồi cơ à??? tình yêu gì mà như tên lửa vậy??
  9. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tảo hôn thật rồi ... Ai đời còn trẻ , chưa học hành xong , nói gì đến công ăn việc làm ổn định thế mà đã bồng bế nhau lên núi ở non rồi ...
    Thảm quá , kiểu này có lẽ cũng hiếm xảy ra ở thành phố lắm ....
    P/s : hồ con rùa có phải là em nói đến Hồ Gươm ngoài Hà Nội nơi bọn anh sống không ?
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đọc không thấy em ấy ghi là "đi công tác mua quà cho em ấy à"? Tức là chồng của em ấy đã đi làm rồi, có nhà có cửa chưa thì không biết. Em ấy học xong chưa cũng không biết, có khi em ấy không học đại học thì sao?
    Em ấy đã ghi trong bài là ở Sài Gòn. Hồ con rùa nằm ở đường Phạm Ngọc Thạch Quận 3, SG.
    Được grasshoper sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 08/03/2005

Chia sẻ trang này