1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tự kể!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi emgaibk, 08/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibk

    emgaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tự kể!


    Lang thang ngày buồn trên mạng, em vô tình lạc bước đến nơi đây. Một cái gì đó thân quen như trở lại. Em oà lên khóc và nói rằng em đã trở về mái nhà xưa, mái nhà bách khoa của em của mọi người.
    Chỉ có những ai học bách khoa mới hiểu con gái bách khoa la như thế nào. Sự tinh tế dấu trong lớp vỏ cứng cỏi.
    Nhưng anh một người con trai sư phạm, anh đã không nhìn được những gì trong em.
    Anh nói những điều đó mà không sợ làm em tổn thương, vì anh luôn nghĩ con gái bách khoa không bao giờ biết khóc.
    Anh sợ phải ở bên em vì khi ở bên em anh không phải là đàn ông...
    Anh sợ làm cùng em vì khi làm cùng em anh mất đi tính quyết đoán...
    Sao anh sợ nhiều thứ vậy anh, em những tưởng chỉ cần em yêu anh là đủ...
    Giờ đây em đang ngồi trước nơi anh làm lễ cưới tim em thắt đau vì biết em vĩnh viễn mất anh.
    Xin những người bạn hãy chia sẻ cùng em, giúp em vượt qua giây phút này, em cô đơn quá.
  2. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    phai công nhận bạn làm thơ hay thiệt
    chuyện lạ nha, vì xưa nay con gái bk chỉ giỏi toán lí hoá thui mà
  3. emgaibk

    emgaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sao anh nỡ thốt ra những lời như thế.
    Con gái bách khoa vẫn là con gái cơ mà
    Cầm kì thi họa nào có thua ai
    Chỉ trách ai kia nhãn thần chưa tỏ
    Chưa rõ ai xinh ai đẹp đó thôi.
    Hãy nhìn em bằng lăng kính khác
    Anh sẽ thấy bách khoa tài sắc vẹn toàn.
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Thôi, từ từ rồi sẽ qua. Tìm anh khác. Mà lần sau đừng có chê hắn là "đồ đàn bà" nghe chưa, để hắn đủ niềm tin hắn là đàn ông khi ở bên em.
    Nói chung là chị hiểu gái BK là thế nào. Trái tim yếu mềm trong lớp vỏ cứng cỏi. Đàn ông thì ông nào cũng chỉ thích bóng hồng dịu dàng đầy nữ tính. Còn ta với niềm tin là người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ lúc nào cũng muốn chứng tỏ ta ngang bằng các anh. Đâu phải chỉ yêu là đủ đâu em, phải học nhiều thứ lắm. Cách đối xử nữa, làm sao để không chạm tự ái của các anh. Nôm na là học cách trở thành phụ nữ đúng nghĩa.
    Nói chung là chị học được điều là chỉ nên nghe và mỉm cười. Tập cười để đỡ ngứa miệng phát biểu linh tinh và người ta tưởng là ngoan hiền như ... mèo con . Có nhiêu đó thôi mà còn chưa xong, dạo này còn cười non-stop nữa chứ.
    ờ mà cũng ngộ, mới lỡ miệng nhận xét là sến là giận cả tuần hổng nói chuyện. Còn nghe đồn ai đó hổng ngủ được vì ... ta dân BK dzầy mà ẻm nói là sến, mà hổng hiểu ta sến chỗ nào...

  5. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà sợ những thứ này thì đúng là đồ đàn bà thật.
    Thôi, đã đi rồi thì chị cho đi luôn đi. Biển nhiều cá, rừng nhiều cây mà, lo gì
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sao mà Mizu thấy cái chị emgaibk này không-bình-thường hix Y_______________________Y Cái sự không bình thường ấy là chị này dịu dàng quá đỗi, sến quá đỗi Hông giống con gái Bk tí nào
    Nghi 1 anh BK nào lập nick ảo vào õng ẹo câu khách đây, haha
    [ có gì không phải mong chị bỏ quá cho ]
  7. emgaibk

    emgaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời chơi chán quá chưa gì dã lật mặt nhau ra rùi
    ANh em thế dấy.
    Thôi thì lần sau mở topic thời sự anh em ta bàn luận cho vui ve hơn nhe.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Haha mới đọc mấy dòng đầu em-be cũng đã đoán là male rùi
    Làm mất mặt chị em trong trường quá nhen . Tội này đáng đem tùng xẻo
  9. emgaibk

    emgaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hhahha, anh em nha ta toan hoc toan li hoa, nen ko co sensitive gi het. Ngay ca to la ai cac cậu cũng ko biết , heheheh
    Vui qua.
    Hay chúng ta chơi trò ĐI TÌM ẨN SỐ ĐEEEEEEEEEEE
    Cho các cậu dặt câu hỏi dấy.
    Doán đúng tớ khao một chầu coffee, ok?
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    mizu hơi nhầm rồi đấy, nhiều cô dịu dàng và sến dữ dội lắm mà người xung quanh không biết thôi. Chị thấy hình như có 2 dạng. một là cái đó được show ra ngoài và một là được cất kỹ bên trong. Mà kiểu thứ hai thì hơi nhiều.
    Còn bạn emgai này xem ra đang tăng mức độ sến-hóa để cố mà hài hước đây.

Chia sẻ trang này