1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình túi bỏng ngô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trangmuaha82, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangmuaha82

    trangmuaha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình túi bỏng ngô

    Một câu chuyện tình với túi bỏng ngô nghe thạt ngộ đúng không ?nhưng câu chuyện của tôi là như vậy đó
    Tối hôm đó mình đi học thêm tiếng anh về ,cái rét của mùa đông lạnh đến thấu xương khi vừa xuống khỏi xe bus, đi được một quãng mình tạt luôn vào quán bên đường mua túi bỏng ngô ăn cho đỡ lạnh ,vừa đi vừa ăn ,đường thì tối chẳng rõ ai cả ,bỗng có một tiếng ai con trai đăng sau hỏi "bạn về quê lên à?",mình nghe giọng lạ thì cứ trả lời bừa "ừ " và tiếp tục ăn bỏng ,người ấy nói tiếp "sao ăn tham thế " mình ngại quá đưa túi bỏng ngô ra ,người ấy lấy 1 nắm và hỏi tiếp "sao về quê lên nhanh thế ? " mình lại "ừ " cứ vừa đi vừa hỏi cũng đã gàn về đến nhà và bắt đầu có ánh điện người ấy thốt lên "ồ xin lỗi mình nhầm với người bạn gần chỗ mình ở xin lỗi bạn nhé " không có chi mình đáp lại vaf mình rẽ vào nhà .
    Câu chuyện của mình sẽ dừng lại ở đó nếu không có sự tình cờ gặp lại vài ngày sau đó ,chúng mình đã nói chuyện với nhau về tối hôm đó ,
    Rồi thời gian cứ trôi đi và sự quen biết của mình cùng người ấy ngày càng thân mật và tình cảm giữa 2 chúng mình ngày càng lớn dần ,kết lại túi bỏng ngô bằng tình yêu .Bây giờ mỗi khi giận nhau hay nhân dịp gì anh ấy vẫn thường hay tặng mình túi bỏng ngô và nói " anh muốn mình là người mua bỏng ngô cho em ăn suốt đời có được kônhg em?"
    câu chuyện của mình mới kể được đến đây thôi ,mình sẽ kể cho các bạn nghe tiếp sau
  2. thatcher

    thatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lãng mạn quá nhỉ . Cho tớ học tí kinh nghiệm về lĩnh vực này được hông? Tớ thì MỘT CHỮ "LÃNG MẠN" BẺ ĐÔI KHÔNG BIẾT ?

Chia sẻ trang này