1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tuổi cấp 3, còn non nớt và bồng bột mở đầu.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 25/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Em biết voz cũng khá lâu rồi nhưng bây giờ em mới lập thớt mong các thím tư vấn văn em cũng không khá nên có gì mong các thím bỏ qua cho
    Đêm dài suy nghĩ miên man và chưa tìm ra lối thoát nên em mong khi viết ra thớt này cũng nhẹ lòng và tìm được hướng đi đúng
    Mong các thím tư vấn và đừng troll em


    Em quen gấu cũng 2 năm rồi các bác ạ
    Em 1 soi keo thằng con trai tự nhận xét là thông minh chung tình xấu trai được cái không ăn chơi vì nhà tip mien phi hom nay mất người sớm nên rất khó khăn.
    Em chỉ thích kiếm tiền thôi.bạn bè rất ít chỉ có đúng duy nhất 1 con bạn thân quen nhau từ lớp 9.
    Còn gấu của em thì xinh gái lại là con giáo viên trong trường nữa ( may k dạy lớp em )học giỏi theo kiểu cần củ chăm chỉ. Đảm đang. Không ăn chơi gì hết. Ngoan hiền đảm. Cũng có thể coi là mong ước của ối thằng con trai bây giờ


    Dạo gần đây tầm 2 tháng mẹ gấu có biết chuyện và cả gia đình gấu phản đối kịch liệt và tạo 1 áp lực ghê gớm lên đầu gấu . lý do là tại vì cái mác học sinh cá biệt của em và vì nhà em nghèo nữa.nhưng gấu vẫn chịu đựng tất cả và cố gắng học hành để đỗ đh. Vì đây là con đường duy nhất để 2 đứa đến được với nhau. Mặc dù chỉ còn 1 năm nữa thôi nhưng mà cứ mỗi ngày 1 trận chửi thì 1 năm nó dài biết chừng nào. Nhưng vì t.y nên gấu vẫn cắn răng chịu đựng. Em thương gấu lắm nhưng cũng chả biết làm gì ngoài học và an ủi gấu . đỉnh điểm của áp lực là 1 tuần trước. 12h đêm mẹ gấu có gọi cho em nội dung thì em vẫn nhớ như in và kbh quên được :
    Cháu tip bong da hang dau Viet Nam này vì mày mà cả tháng nay nhà cô mất ngủ . cái loại khố rách áo ôm nhà cháu thì đừng hòng mà vời đến nhà cô nhá.
    Em nghe mà chỉ muốn chửi thẳng vào mặt.dù gì thì cũng là 1 giáo viên được 2000 học sinh và giáo viên coi trọng mà lại nói như thế. Nhưng em cũng chỉ vâng thôi.
    Và sau cuộc điện thoại đấy thì áp lực dành cho gấu lại càng tăng. Em đã từng có suy nghĩ là sẽ chia tay để giải tỏa áp lực cho gấu nhưng em sợ như thế gấu suy sụp quẫn trí mất :( chỉ còn 1 năm nữa thôi là thi đh mà cứ để gấu ntn thì tip mien phi em xót lắm. Còn chia tay thì dứt khoát là gấu không chịu. Thà áp lực đến chết chứ k ctay. Hic . em bây giờ rất khó xử. Vì em mà gấu phải khổ nhu này .
    Em bây giờ chỉ biết học học và an ủi gấu . nhưng em sợ 1 năm quá dài và gấu không chịu nổi :(
    Em bây giờ phải làm sao đây . nhờ các thím cho em lời khuyên với .?

    Bác nào có hứng thú muốn biết chuyện tình cảm của em và gấu từ lúc quen đến bây giờ thì em xin #1 để kể ạ

Chia sẻ trang này