1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tuổi cấp 3, còn non nớt và bồng bột phần 1.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 25/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Hồi đấy sau khi thi cấp 3 do em cũng quyết tâm + thông minh sẵn nên trong năm học vớ vẩn mà vẫn đỗ 41/50 điểm nên được xếp vào lớp A1 học cùng gấu. Nhưng chớ trêu thay em lại được ông anh cho làm 1 công việc cực kì nhàn cả ngày chỉ chém gió ôm đt là có tiền ( việc gì thì em xin dấu). Với 1 thằng 16 tuổi mà làm đúng ra là chơi 1 ngày được 200k thì ông nào chả ham. :( thế là từ đấy em chán học. Đến lớp chỉ ôm đt không thì ngủ. Hết tiết thì ra hành lang hút thuốc . à quên không nói là việc của em là phải thức đêm nên nghiện lúc nào không biết. Tính em cũng kiểu lầm lì lạnh lùng rất khó gần.nên gấu cũng rất sợ em. Có lần em dọa cho xanh mắt mèo.em trở thành 1 thằng học sinh cá biệt thật sự trong mắt giáo viên chỉ vì k dùng đt trong giờ ngủ trong giờ và hút thuốc chứ không phá phách gì.
    Thời gian cứ trôi qua mà em để ý cô ấy lúc nào không biết. Muốn tiếp cận xin số nhưng ngại. Thế rồi 1 hôm trong lớp có 2 thằng đánh nhau lý do cũng soi keo có gì đâu chả là chửi nhau quá đà. Thế là gấu mới ra hỏi em là sao lại đánh nhau . em định nói luôn nhưng lại lừa em ấy bảo là ở đây nói không hay. Đưa số đây tối về ntin cho .
    Thế mà em ý đưa thật các bác ạ em cũng mừng thầm . thế là trưa về ntin cả buổi trưa chém gió linh tinh mấy tr trong lớp thôi vì em cũng chả biết tán gái ntn cả
    Xong đến ngày thứ 3 ntin chả biết trời xui quỷ khiến thế nào em lại nhắn cho gấu
    -T yêu M
    Phải mất 15p sau em í mới nhắn tin lại
    Đại tip bong da hang dau Viet Nam loại là chê em xấu và trông bô nhếch :(
    Đến đây thì em cũng thấy nhục rồi nên k dám ntin cho em í nữa. Mấy hôm sau cũng k thấy em ý ntin lại nên em cũng nghĩ là thích thì để trong lòng thôi. Ai ngờ vài ngày sau em ý ntin lại hỏi sao không thấy em ntin . em cũng trả lời lại rồi 2 đứa bắt đầu nhắn tin nhiều. Càng nhắn thì mới biết là cô ấy sợ em vì trông em to cao khỏe lỡ có trêu cho em cáu thì em đấm vỡ mồm =))))))) mà tính em hiền khô à lầm lì thôi chứ không phải kiểu gây sự đánh nhau. Nói nhưng em ý k tin =.= nên em cũng kệ tun hay không thì dần dần biết hết.
    Thế là 2 đứa cứ ntin qua lại rồi thấy tốn quá em bảo tải ola về chat em í cũng đồng ý luôn. Mà bọn em dùng máy s40 nên đã vào ola là xác định khỏi nhắn tin luôn.
    Thế là từ đấy tình cảm của bọn em cứ thế nảy nở.
    Em cũng thấy lạ là tsao gấu có rất nhiều người theo đuổi mà lại chọn em ? Câu hỏi này thì em cũng có câu trả lời rồi nhưng sẽ nói ở chap sau .
    tip mien phi em để í thì gấu con nhà giàu nhưng giản dị cực kì. Fb thì cũng chỉ nc cmt ảnh vớ vẩn thôi. Còn mấy chyện như là ntin tán hay là đi chơi ngoài là k thể vì mẹ gấu quản rất chặt . mà cứ rảnh là chat với em thôi. Điều này làm em h.p lắm các bác ạ.
    Có 1 truyện xảy ra mà h kể em vẫn thấy buồn cười. Nc với nhau tầm độ vài tuần thì mèo nhà em nó đẻ và em ấy cũng rất thích mèo nên em rủ sang chơi. Chơi thì cũng bt thăm mèo là chính sau này em mới biết là hôm đó vif chưa tin tg em sợ em làm gì gì đó mà em í mang cả dao đi phòng thân =))

    Dần dần time cứ thấm thoát trôi em và gấu cũng sống vui hơn vì có người tâm sự xả xì trét nhưng mà hỏi thì nhất định gấu k nói yêu em. Chỉ bảo là thích thôi tại vì chưa yêu bh nên không dám chắc. Cái này thì đúng thật có cơ sở để tin nên em cũng chờ đợi câu nói ấy. Và hết năm lớp 10 thì em phải thi lại thể dục và từ A1 xuống C2( là cái lớp ha vớt) mà có 1 thằng nữa là cháu phó ht cũng thi lại mà đếu phảu xuống.em cũng buồn vì k đc thấy em ấy hằng ngày nữa và em ấy cũng thế. V là 2 đứa tận dụng mọi time hở ra ngoài quản lý để gặp nhau. Đa số là đi học sớm để gặp. Nhiều lúc em biết là gấu yêu em rồi nhưng không nói nhưng tình cảm lúc này của 2 đứa là trên ban thân và dưới yêu.đại khái là như thế. Và đến tết năm vừa rồi sau 1 vài biến cố thì em ấy mới dám nói là yêu em.em hạnh phúc lắm. Gấu cũng động viên em học để vêc lại a1 vs gấu nhưng sau này xảy ra thảm họa là mẹ gấu biết tr nên gấu chỉ âm thầm giúp em học hành thôi. Tình cảm của 2 đứa cứ thế lớn dần. Mặc dù yêu nhau cũng lâu nhưng mới cãi nhau 1 lần thôi. Vì 2 đứa cũng thuần tính mà. Ông cáu bà dỗ nên êm đềm lắm. Có ghen tuông nhưng chỉ là theo cáu phản xạ tự nhiên như hooc môn sinh dục trong mỗi người thôi

    Thôi tip mien phi hom nay em xin phép đi học đây. dạo này không xem WC nhưng vẫn sinh hoạt theo giờ Brazil vì câu nói của mẹ gấu
    Em xin phép tối về tiếp chuyện và nghe các thím tư vấn
    Chúc các thím buổi sáng vui vẻ

Chia sẻ trang này