1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN TÌNH VÀ QUÊ HƯƠNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phandinhtoan, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN TÌNH VÀ QUÊ HƯƠNG

    NỖI NIỀM NGƯỜI VIỄN XỨ

    Ai cảm được nỗi lòng người viễn xứ
    Hãy đến đây nghe than thở lời thương
    kiếp tha hương lận đận bước đường đời
    Từng chiều nhớ thương nhiều về kỷ niệm
    Kỷ niệm ấy thuộc về vùng quê cũ
    Xa ngàn trùng hàng vạn cánh chim bay
    Cất tiếng than khe khẽ giữa đêm dài
    Mong vơi bớt nỗi lòng người xa xứ
    Tôi đang gánh nửa cuộc đời còn lại
    Đầy u buồn quằn nặng trĩu trên vai
    Của kiếp người còn nhiều tập đi qua
    Vì đã trót đi vào vòng phiêu lãng
    Xa phố thị saigon đèn xanh đỏ
    Đầy hàng cây rợp bóng lối đi qua
    Lúc đêm về rộ nở ánh sao đêm
    Bao nam nữ yêu kiều cùng sánh bứoc
    Niềm vui ấy nay chìm vào quá khứ
    Giờ chỉ còn kỷ niêm nhớ nhung thôi
    Từng trang đời tôi để lại cho tôi
    Hàng ngày cứ tiến thân vào trang mới
    Cứ như vậy cuộc đời tôi tiếp nối
    Xa quê nhà xa bạn hữu thân yêu
    Bốn mùa đều tôi cứ mãi nhớ nhung
    Về kỷ niệm tháng ngày tôi đă sống
    Chữ TỰ DO nhìn vào ai cũng thích
    Nhưng sao mà giá quá đắt đi thôi
    Kiếp lênh đênh nơi hải ngoại bềnh bồng
    Xin ghi lai những gì tôi suy tưởng

    Băt đầu làm.....................................19:30 pm tối
    Làm xong........................................20:40 pm tối
    Ngày làm..................................thư tư DEC 10-2003
    Cách làm..................................liên tục không gián đoạn
    Động lực làm.............................khi nghĩ tới tình trạng kẻ ly hương
    Chỗ lam.................................Newyork city ,tiêu bang Newyork,USA
    Tác giả..........................phandinhtoan@yaho


    -----------------------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    (đọc cho vơi u sầu kiếp nhân sinh.....hi..hi...không biết bớt u sầu hay còn sầu thêm nữa đây hi..hi...)

    LẤY CHỒNG XA XỨ (phổ lại thơ bản nhạc TIẾNG HÁT CHIM ĐA ĐA)

    Chim đa đa con chim buồn hay hót
    Hót luôn điều không tốt đến cho em
    Cũng tại chim em phải gả xa nhà
    Hay tại số kiếp đời người xa xứ
    Chim đẹp không em chưa bao giờ thấy
    Chỉ nghe qua trong nhạc khúc mà thôi
    Nhạc du dương âm điệu quá tuyệt vời
    Nói lên cảnh lấy chồng bao xa cách
    Chuyện đa đa chuyện tình người con gái
    Lấy chồng miền xa xứ bỏ mẹ cha
    Một mai kia khi cha yếu mẹ già
    Bát cơm thảo chén trà ai lo lắng
    Mỗi chiều chiều trông về miền quê cũ
    Nhớ đường làng cây cối của ngày xưa
    Nhớ lũy tre khóm trúc cảnh thôn chiều
    Mà nơi đó đã từng là kỷ niệm
    Em còn nhớ cô gái làng thường nói :
    "Chúng mình là cô gái tuôi đôi mươi"
    "Lấy chồng rồi mình sẽ bỏ cuộc chơi"
    "Bỏ năm tháng vui đùa cùng trăng nước"
    Nếu ai có xuôi dòng về thôn cũ
    Cho nhắn lời về cô gái quê tôi
    Rằng khuyên ai nên vui lấy chồng gần
    Không nên lấy kiếp chồng người xa xứ

    Bắt đầu lam........................2:25 am khuya
    Làm xong.......................... 4:20 am khuya
    Ngày lam..........................thứ ba DEC 9 - 2003
    Cách làm.........................liên tục không gián đoạn
    Động lực làm....................phổ lại bản nhạc "tiếng hát chim đa đa"
    Nơi làm ..........................Thành phố Newyork (city),tiểu bang Newyork,USA
    Tác giả .........................phandinhtoan@yahoo.com


    ----------------------------------------------------------------------------------

    CHUYÊN TÌNH CHIM ĐA ĐA ( 2 )

    Chuyện Đa Đa con chim buồn ngày trước
    Chớ thời này chim dễ kiếm thóc thôi
    Nói đến chim ai cũng nghĩ đến điều
    Chuyện đám cưới lấy chồng đời xa xứ
    Nhưng thời nay ngược dòng thời dĩ vãng
    Ở quê nhà nhiều kiểu mới sinh ra
    Thích yêu đương theo kiểu vượt biên thùy
    Có người nói loại nầy giờ thông dụng
    Tùy các cô chọn chồng bồ ngoại quốc
    Malai,Hàn ,úc ,Singapore
    Mỹ ,canada ,Pháp hay nước nào
    Cũng phải lựa coi chỗ nào tốt nhât
    Khá nhiều lời xôn xao bàn trong chúng
    Dạo nầy nhiều đám cươi hệ đa đa
    Đám cưới vui theo kiểu miễn chồng gần
    Chơi theo lối lấy chồng ngoài biên ải
    Bởi thế nên dân gian thường đùa giỡn
    Chắc trong ta ai cũng đã từng nghe
    Những câu thơ nghe hợp cảnh theo thời
    Xin ghi lại để moi người đọc thử
    Câu thơ viết là chuyện tình thế thái
    Viết như vầy tôi chép lại người xem :
    " MẸ YÊU ƠI ! NHỚ ĐỪNG GẢ CON XA "
    " GẢ CON QUA MỸ CANADA ĐƯỢC RỒI"
    " Theo chồng mới con kiếm tiền đô giấy "
    " Gởi về nhà cho ba mẹ xài chơi "
    " Tuy hắn ta có thân xác khá già"
    " Nhưng tiền hắn thật không gìa chi hết "
    " Vài năm thôi hắn lìa đời đứt bóng "
    "Con bợ về tài sản biếu mẹ yêu"
    " Bac đôla mẹ ngồi đếm cả ngày"
    " Sống dư dả cho tâm hồn phơi phới "
    " Chơi theo kiểu vợ Kennedy thời trước"
    " Lấy ông già dầu hỏa ở Trung đông "
    " Tuổi đáng cha nhưng điều kiện phê mà ''
    " Thấy còn dễ hơn làm người vượt biển "
    "Nếu không may bị bán vào ổ đông "
    " Thì coi như chuyện phần số mà thôi "
    "Chỉ vài khi gặp xui xẻo thôi mà"
    "Chớ đâu phải đa đa nào cũng thế !!!!!!!!! "

    ( HI...HI...HI.......em nhứt định
    chơi một cái đám cưới kiểu nầy
    mới được ,nhưng sợ hắn bắt em
    bán vào động là toi đời em rồi ! có
    ai biết cách nào an toàn thì chỉ hộ em
    nào ..........hu...hu.....hu...... )

    Bắt đầu lam..................................2 : 03 pm chiều
    Làm xong ...................................4 : 13pm chiều
    Ngày làm..........................thư tư ,DEC 10 - 2003
    Cách lam....................................liên tục không gián đoạn
    Chỗ làm.........Thành phố Newyork city,tiểu bang Newyork,Hoa kỳ(USA)
    Động lực lam................... nghĩ đến chuy
    -----------------------------------------------------------------------------------
    CHUYỆN TÌNH KHÔNG TÊN

    Câu chuyện kể chuyện tình nàng con gái
    Qua nhiều lần thế hệ giống như nhau
    Cùng tình nhân sát cánh cận vai kề
    Thì thích áp má mình vào ngực ảnh
    Lấy làm lạ có nhiều lần tôi hỏi
    Vài cuộc tình mà tôi đã đi qua
    Vì số tôi là số kiếp anh đào
    Nên cuộc sống có nhiều tình thay áo
    Các cô nói ra đời em như thế
    Không biết sao em thích ngực vai anh
    Cũng như vai em thích tựa đầu vào
    Còn hỏi lý em chưa hề nghĩ đến
    Tôi tức cười nên tôi liền gạn hỏi
    Chắc ngực anh ấm áp phải không em
    Có con tim thoi thóp vọng êm đềm
    Và nơi ấy kiếp hồng nhan thác gởi
    Còn vai anh là bến đời êm ả
    Nép tựa vào quên hết chuyện suy tư
    Có anh đây dìu dắt bước đường đời
    Cùng tiến bước giữa rừng tình lộng gió
    Em thích vậy xin anh đừng hỏi nữa
    Chuyện âm thầm là chuyện của nữ nhi
    Biêt làm chi khi luận chẳng nên lời
    Chính em cũng không biết là sao thế

    bắt đầu làm ......................... 2:30 am khuya
    làm xong..................................3:35 am khuya
    ngày làm.................thứ sáu DEC 19 -2003
    cách làm......................liên tục
    động lực làm....................thế thái nhân tình
    làm tại ....................Newyork city,tiểu bang Newyork, USA
    tác giả..........................phandinhtoan@yahoo.com
  2. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    LỄ GIÁNG SINH VÀ BẢN NHẠC" FELIZ NAVIDA "
    Cứ mỗi độ giáng sinh về với Chúa
    Nhạc vui mừng trỗi dậy khắp nơi nơi
    Làm trần gian nao nức cảnh tưng bừng
    Niềm vui vẻ dâng tràn mùa sinh lễ
    Có bản nhạc thế gian ai cũng thích
    Nhạc tên là " FELIZ NAVIDA"
    Nhạc giáng sinh sáng tác bởi dân "xì" (ở Newyork gọi người nói tiếng
    Tây ban nha là người xì " )
    Và cùng nghĩa là MERRY CHRISTMAS
    Còn tiếng Việt là GIÁNG SINH VUI VẺ
    Nhạc viết vào thể điệu rất giựt nhanh
    Mới nghe qua là muốn lắc mình rồi
    Rất thích hợp cho ai mê sàn nhảy
    Nhạc được viết nhiều lời trên thế giới
    Tuỳ quốc gia tiếng nói bạn chọn thôi
    Cứ hát thôi âm điệu dễ thuộc lòng
    Cần đôi phút là quen liền bạn nhé
    Trên thế gian giáng sinh là vui vẻ
    Nhưng đồng thời đau khổ chẳng kém bao
    Đêm Noel uống rượu lái xe bừa
    Gây tai nạn chết người vô số kể
    Còn sống sót thì nửa đời chống gậy
    Hoặc xe nhà bị cảnh sát tịch thâu
    Gây phiền ta và phiền nhiễu mọi người
    Xin nhân thế tìm cho mình phương cách
    Chuyện mừng vui chắc khó lòng tránh được
    Nếu có say nên nghỉ lại là hơn
    Hay taxi ta nhờ nó đưa về
    Hầu tránh khỏi cuộc vui đầy tang chế
    Khi kết thúc tôi có vài lời chúc
    Chúc moi người vui vẻ lễ Noel
    Nhớ điều răng 10 điểm chúa dặn dò
    Cùng căn bản ta yêu thương nhân thế............
    Tác giả...............................phandinhtoan@yahoo.com
    Bắt đầu lam..................................2 :13 am khuya
    Làm xong......................................3:45 am khuya
    Ngày làm.........................thứ năm DEC 25 -2003
    Chỗ làm...........................Newyork city, tiêu bang Newyork,USA
    Động lực làm....................cho giáng sinh

  3. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    LỄ GIÁNG SINH VÀ BẢN NHẠC" FELIZ NAVIDA "
    Cứ mỗi độ giáng sinh về với Chúa
    Nhạc vui mừng trỗi dậy khắp nơi nơi
    Làm trần gian nao nức cảnh tưng bừng
    Niềm vui vẻ dâng tràn mùa sinh lễ
    Có bản nhạc thế gian ai cũng thích
    Nhạc tên là " FELIZ NAVIDA"
    Nhạc giáng sinh sáng tác bởi dân "xì" (ở Newyork gọi người nói tiếng
    Tây ban nha là người xì " )
    Và cùng nghĩa là MERRY CHRISTMAS
    Còn tiếng Việt là GIÁNG SINH VUI VẺ
    Nhạc viết vào thể điệu rất giựt nhanh
    Mới nghe qua là muốn lắc mình rồi
    Rất thích hợp cho ai mê sàn nhảy
    Nhạc được viết nhiều lời trên thế giới
    Tuỳ quốc gia tiếng nói bạn chọn thôi
    Cứ hát thôi âm điệu dễ thuộc lòng
    Cần đôi phút là quen liền bạn nhé
    Trên thế gian giáng sinh là vui vẻ
    Nhưng đồng thời đau khổ chẳng kém bao
    Đêm Noel uống rượu lái xe bừa
    Gây tai nạn chết người vô số kể
    Còn sống sót thì nửa đời chống gậy
    Hoặc xe nhà bị cảnh sát tịch thâu
    Gây phiền ta và phiền nhiễu mọi người
    Xin nhân thế tìm cho mình phương cách
    Chuyện mừng vui chắc khó lòng tránh được
    Nếu có say nên nghỉ lại là hơn
    Hay taxi ta nhờ nó đưa về
    Hầu tránh khỏi cuộc vui đầy tang chế
    Khi kết thúc tôi có vài lời chúc
    Chúc moi người vui vẻ lễ Noel
    Nhớ điều răng 10 điểm chúa dặn dò
    Cùng căn bản ta yêu thương nhân thế............
    Tác giả...............................phandinhtoan@yahoo.com
    Bắt đầu lam..................................2 :13 am khuya
    Làm xong......................................3:45 am khuya
    Ngày làm.........................thứ năm DEC 25 -2003
    Chỗ làm...........................Newyork city, tiêu bang Newyork,USA
    Động lực làm....................cho giáng sinh

  4. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    del
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 02/01/2004
  5. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    del
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 02/01/2004
  6. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
  7. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ bảo không có gì quý hơn độc lập tự do mà. Lúc kêu gọi đồng bào đứng lên đánh thực dân Pháp, bác bảo cho dù có phải hy sinh, mất mát đến đâu cũng phải giành lấy tự do.
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ bảo không có gì quý hơn độc lập tự do mà. Lúc kêu gọi đồng bào đứng lên đánh thực dân Pháp, bác bảo cho dù có phải hy sinh, mất mát đến đâu cũng phải giành lấy tự do.
  10. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    XUÂN VỀ NƠI HẢI NGOẠI (tập hai)
    XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT KHÁCH (tập hai)
    Chuyện mùa xuân chuyện dài như vô tận
    Cứ hàng năm xuân đến rồi lại đi
    Biết bao nhiêu chương tập mới cho vừa
    Xin chơi tiếp đây phần hai " HẢI NGOẠI "
    Các sinh viên hay ai miền xa xứ
    Nếu ai kia kẹt bạc khó về thăm
    Hay có ĐÔ nhưng không rãnh về nhà
    Nhứt là các bạn nam ham khoái lạ
    Chuyện dễ thôi thì ta chơi tại chỗ
    Các quốc gia đâu chẳng có chuyện vui
    Nhất là yêu theo kiểu lén mã tà (mã tà=cảnh sát thời đô hộ Pháp)
    Dành cho bạn nam nào cần thiết đến
    Chuyện tiên ông phấn son đâu không có
    Nhưng xin đừng du lịch quốc " HỐI" nghe
    Vì nơi đây tuyệt đối cấm việc nầy
    Và thê thảm coi chừng cờ bị lắc (hi..hi..tiêu nghe mấy cha nội.......)
    Coi phim bộ Trung Hoa ai cũng biết
    Chuyện tông đường nối dõi thế hệ sau
    Là trọng tâm gia hệ đến cỡ nào
    Càng cẩn thận tiêu tùng đường sinh nở
    Xuân vui thắm nhưng hơi buồn đôi chút
    Cho những ai không thích tuổi lớn thêm
    Bởi tại sao tôi xin miễn trả lời
    Chuyện nhân thế ai thích già đâu chớ.( ha..ha...già làm sao yêu đây..)
    Các cô nương hay kêu tôi bằng chú (ha..ha..)
    Có biết không tôi đau khổ lắm thay(hi..hi..làm đàn ông một lần sẽ biết)
    Khoái kêu anh cho hết cả cuộc đời ( ha...ha....)
    Chuyện già chát ai muốn nào đâu chứ (hi..hi..)
    Kêu nữa đi để rồi mai lãnh đủ
    Trở về chiều cô cũng bị kêu thôi (he he)
    Kêu THÍM HAI hay BÁC GÁI ấy mà
    Cho thê thảm một lần rồi sẽ biết ( hi..hi...cho cô chết luôn ,ai bảo kêu tôi )
    Chuyện mùa xuân tới đây mình bái bái
    Hẹn lần nào hứng thú viết tập ba
    Chúc xuân vui êm thắm đến mọi nhà
    Và mạnh khoẻ hốt đô la bỏ túi (ha..ha..đừng bắt chước tôi nha ,tôi ghen.)
    Nhớ hốt vô thì xì ra thật ít
    Chớ bao nhiêu đi nướng CASINO ( casino= chỗ đánh bài bạc )
    Thì tôi đây chỉ hộ bạn con đường
    Mua sẵn trước chiếu mền làm h.ô.m.l.ơ.s (homeless= không có nhà ở)
    Tác giả......................phandinhtoan@yahoo.com
    Bắt đầu làm....................................2:12 pm chiều
    Làm xong (sẽ được thêm bớt nếu cần).......3:29 pm chiều
    Ngày làm............................thứ ba DEC 30 - 2003
    Làm tại............................Newyork city ,tiểu bang Newyork, Hoa kỳ (USA)
    Cách làm...........................liên tục không gián đoạn
    Động lưc thúc đây..............viết về mùa xuân xa xứ
    --------------------
    Một thoáng lướt qua thấy chuyện tình nhân thế
    Bỏ lại vài hàng để cùng bạn cùng ta
    Rồi sớm mai đây tôi lại phải lên đường
    Làm thân lữ khách trên bên đời vô định
    PHANDINHTOAN@YAHOO.COM
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 02/01/2004

Chia sẻ trang này