1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN TÌNH VÀ QUÊ HƯƠNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phandinhtoan, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ CHIỀU CHỦ NHẬT (ông bạn tôi)
    Chiều chủ nhật xứ người mang nỗi nhớ
    Nhớ bao điều trong đó có thân ta
    Nhớ tri giao tri kỷ biết bao lần
    Mà họ đã cùng mình mang kỷ niệm .
    Nhắc tới đây tôi nhớ vài năm trước
    Thương bạn nghèo nên bảo hộ qua chơi
    Mong bạn vui cùng hiểu biết xứ người
    Dù cho có kiếp nghèo nàn đi nữa .
    Ai ngờ nổi chuyện đời mang sóng biết
    Nó ập vào gây tàn tạ đời tôi
    MỚI QUA ĐÂY CHƠI ĐƯỢC CÓ VÀI NGÀY
    RỒI MỘT BỮA HẮN LẠNH LÙNG CHẾT TỐT .
    Không biết phải hắn vui mừng quá trớn
    Vì được qua Mỹ viếng lúc xơ thân (nghèo xơ )
    Chút suy tư hắn dám nghĩ bao giờ
    Nên gây hãm mức buồn tim chín lỗ .
    Hay là hắn quá phê model Mỹ
    Vì bên này mặc sức đốt tâm tư
    Hình playboy phim *** thả dê nhồi
    Nên bị sóc cú trận tình Mỹ quốc.
    Thương bạn hữu tôi đầu tư không kỹ
    Quên dẫn đi khám bác sĩ tâm y
    Để xem coi sức chịu đựng cỡ nào
    Có chịu nổi sức vụ tình quá trớn .
    Ở bên này cái gì nghe cũng lớn
    Từ trái dưa ,con chuột đến em yêu ( con chuột cống bên Mỹ= bằng con mèo bên vietnam ta , trái dưa hấu bên Mỹ bự bằng 2,3 lần trái dưa bên vietnam, mấy em gái Mỹ cũng vậy ) .
    Cỡ thứ chi cũng gấp bội quê mình
    Trông thấy đã tôi nào đâu dám dốc .
    Giờ chấm dứt chuyện đời tôi tróc nóc
    Có la gì thì chuyện cũng vậy thôi
    Viết lên đây vài tâm sự trong đời
    Mà đôi lúc tôi hay giàu tưởng tượng................(hi ... hi ..)
    Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 9:10 pm tối
    Ngày March 13-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
    =========================
    CÓ MỘT NGƯỜI ĐÁP LẠI BÀI THƠ TRÊN :
    In Reply to: Ba`iTho*Sa''''''''ngThu*''''''''Hai :-) posted by homelessbolsa on March 14, 2004 at 12:31:23:
    > Sáng thứ hai xe bị hư nên nghĩ việc
    > Gọi bạn bè rũ nhậu nhẹt dểtỉ tê
    > Dám bạn tui dứa từ chối, dứa lại chê
    > Vì cuối tuần rồi nhậu còn ê mình mầy
    > Buồn, vào dây, thơ wuynh Toàn tui chợt thấy
    > Y'''''''' thơ vui, wuynh dệ nhất tiếu lâm
    > Mời bạn qua chơi , sao không củng cố tinh thần
    > Dể ông bạn liệu dường mà xoay sở
    > Bạn của wuynh Toan`, chết vì ổng mắc cơ~
    > Vì coi film thấy gái My~ nó trần truồng
    > Con nhà ai nghèo hổng có vải dậy, ổng thương
    > Hộc máu mũi ổng lăn dùng ra ổng chết hahaha
    > O*? DziệtNam film nghèo ông? dã biết
    > Nhưng ngồi coi, ổng chỉ liếc sơ thôi
    > Dép mang theo, ôn?ng ôm chặt ở bên người
    > Công an rượt, chạy còn mang theo của haha
    > Nước DziE^.tNam chống truy. dồi văn hoá
    > Chiến dịch lùng bắt bớ như~ng kẻ liều
    > Như~ng kẻ mà cứ sớm sớm chiều chiều
    > Chờ phim *** lậu chiếu là rình mua vé
    > Wuynh toàn này , wuynh thật là xử tệ
    > Biết bạn mình có cái tật hay thương ..nghèo
    > Vậy mà còn trình chiếu mớ phim heo
    > Làm ban. chết , wuynh dã là có tội hahaha
    > ________lâu ngày gặp wuynh, wuậy wuynh chơi :-)___



    ==========================================
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 17/03/2005
  2. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    LÀM MAI TRÊN NET (email)

    Giờ sàng tiếp chuyện đời tôi gãy gánh
    Số ham vui gặp toàn chuyện đâu đâu
    Nhớ năm kia tôi có lão friend già
    Vợ mới chết kẹt 2 năm chăn gối .
    Bả chết đi để lại đời 5 đứa
    BỐN CON HIỀN CÙNG CHẢ TÍNH LUÔN NĂM (5 người còn ở lại thế )
    Cảnh ưu tư của gà trống nuôi bầy
    Tôi động não nên ra tai cứu giúp .
    Thấy tội nghiệp nỗi niềm người nhịn khó
    Nên tôi bèn lục lạo các net love
    Tìm được cô cũng từng biết tôi nhiều
    Nên tôi chuyển hệ yêu đương qua ảnh .
    Ai dè lão mới quen nàng trên net
    Thả email được vài cú săn em
    CHƯA ĐƯỢC NĂM LÃO NGỦM MẸ VỀ TRỜI (chuyện có thật ,thiệt tình )
    LÀM TÔI THẤY XỆ QUẦN CÙNG HÀNG XÓM.
    Hỏi vỡ lẽ mới biết rằng lão kết
    Bệnh trong người trầm trọng bấy lâu nay
    Chat với tôi chả nào thú thật gì
    Nên mình tưởng chả đang còn ngon nước.
    Làm cô gái bên kia bờ đất nước (Mỹ) ( cô đó ở saigon)
    Đang ngon lành trên quốc lộ yêu đương
    Gặp phong ba làm gãy mẹ nhịp cầu
    Đang ngon trớn trên đường yêu phóng tới .
    Vố mai bậy nên bây giờ phải trốn ( một vố = một lần )
    Mấy năm rồi tôi nào dám gặp cô
    Biết tính sao CHẢ CHẾT BẬY (tôi) kẹt đề
    Thế mới biết ông bà ta nói đúng .
    Ở TRÊN ĐỜI 4 CÁI NGU NÊN TRÁNH
    LÃNH NỢ NGƯỜI ,MAI MỐI GIÚP CHO AI
    GÁC CHIM CU HAY LÃNH ĐẠO TRỐNG CHẦU
    VỚ VÔ BẬY CHẮC ĐỜI TA PHÁT MÃI .
    Giờ tạm biệt trên nẻo đường sương gió
    Nếu có gì tôi gõ tiếp bạn nghe
    Loại ham vui như mỗ chắc ít nhiều
    Chuyện phong thấp trong đời sao tránh khỏi .....................
    Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 5:30 pm ,ngày March 15-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
  3. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    LÀM MAI TRÊN NET (email)

    Giờ sàng tiếp chuyện đời tôi gãy gánh
    Số ham vui gặp toàn chuyện đâu đâu
    Nhớ năm kia tôi có lão friend già
    Vợ mới chết kẹt 2 năm chăn gối .
    Bả chết đi để lại đời 5 đứa
    BỐN CON HIỀN CÙNG CHẢ TÍNH LUÔN NĂM (5 người còn ở lại thế )
    Cảnh ưu tư của gà trống nuôi bầy
    Tôi động não nên ra tai cứu giúp .
    Thấy tội nghiệp nỗi niềm người nhịn khó
    Nên tôi bèn lục lạo các net love
    Tìm được cô cũng từng biết tôi nhiều
    Nên tôi chuyển hệ yêu đương qua ảnh .
    Ai dè lão mới quen nàng trên net
    Thả email được vài cú săn em
    CHƯA ĐƯỢC NĂM LÃO NGỦM MẸ VỀ TRỜI (chuyện có thật ,thiệt tình )
    LÀM TÔI THẤY XỆ QUẦN CÙNG HÀNG XÓM.
    Hỏi vỡ lẽ mới biết rằng lão kết
    Bệnh trong người trầm trọng bấy lâu nay
    Chat với tôi chả nào thú thật gì
    Nên mình tưởng chả đang còn ngon nước.
    Làm cô gái bên kia bờ đất nước (Mỹ) ( cô đó ở saigon)
    Đang ngon lành trên quốc lộ yêu đương
    Gặp phong ba làm gãy mẹ nhịp cầu
    Đang ngon trớn trên đường yêu phóng tới .
    Vố mai bậy nên bây giờ phải trốn ( một vố = một lần )
    Mấy năm rồi tôi nào dám gặp cô
    Biết tính sao CHẢ CHẾT BẬY (tôi) kẹt đề
    Thế mới biết ông bà ta nói đúng .
    Ở TRÊN ĐỜI 4 CÁI NGU NÊN TRÁNH
    LÃNH NỢ NGƯỜI ,MAI MỐI GIÚP CHO AI
    GÁC CHIM CU HAY LÃNH ĐẠO TRỐNG CHẦU
    VỚ VÔ BẬY CHẮC ĐỜI TA PHÁT MÃI .
    Giờ tạm biệt trên nẻo đường sương gió
    Nếu có gì tôi gõ tiếp bạn nghe
    Loại ham vui như mỗ chắc ít nhiều
    Chuyện phong thấp trong đời sao tránh khỏi .....................
    Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 5:30 pm ,ngày March 15-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
  4. kakalothd

    kakalothd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác phandinhtoan độc diễn hơi nhiều. Nhưng thơ bác, nói thật, chưa hay lắm. Bác nên chọn bài nào tâm đắc nhất, hay nhất gửi lên thì người đọc mới chịu khó nghía một tí. Chứ thế này, ...
  5. kakalothd

    kakalothd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác phandinhtoan độc diễn hơi nhiều. Nhưng thơ bác, nói thật, chưa hay lắm. Bác nên chọn bài nào tâm đắc nhất, hay nhất gửi lên thì người đọc mới chịu khó nghía một tí. Chứ thế này, ...
  6. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    CHUYỆN ĐỜI NĂM 2000
    Năm năm xa lắc vẫn con mơ
    Chuyện thế lên cơn lúc hai ngàn (year 2000 )
    Nhớ ớn da gà thiên niên kỷ
    Tin đồn thê giơi nổ banh mông .
    HỌ NÓI MÁY BAY BỊ LÀM BĂNG ( làm băng là do trục trặc sinh đẻ máu ra nhiều , ở đây ý nói bị hư máy )
    BỖNG RỚT ĐÂM NGAY TRÚNG NHÀ MÌNH
    Làm lão Toàn tôi nghe phát rét
    Hoảng hồn lên núi chỏng mênh mông .(khi sợ quá thì úp mặt xuống đất và chỏng mông lên )
    Lúc đó bạn tôi rủ đào vong (về Vietnam )
    Mong tìm phương kế lánh tang bồng (=ý gây lụt lội chết chóc )
    Bản tính cha này phiêu hết nói (hay tin bậy bạ )
    Sau cùng chỉ có hắn mang gông .
    Nghe nói sang quê hắn liền nhanh
    Tìm thầy học đạo thỉnh bùa mang
    Cha vớt phong bùa to hết ý
    Mong rằng thân thế lánh thiên tai .
    Lánh tai không thấy thấy tai mang
    Giây bùa cha vớt ấy bùa LOVE (bùa mê tình yêu )
    Chết mê chết mết con bồ nhí (con bồ nhỏ này chỉ chỗ cho anh ta tìm
    thầy thỉnh bùa hộ mạng)
    Bao nhiêu tài sản cứ ra sông . ( ra sông =sang hết tên bao nhiêu đất
    mua đầu tư cho con bồ nhí này ){chuyện có thật}
    Trở về câu chuyện ngược dòng sông ( chuyện năm 2000 )
    Tin đồn vi tính loạn càn khôn
    Số không tăng cấp dò không biết
    Hiểu lầm ban lệnh phá lung tung (ra trật lệnh ) .
    Nhà băng kẻ khó trở thành sang ( account trật lệnh tăng tiền lên)
    Kẻ sang bất chợt trở thành tàn (nghèo )
    Hỏa tiễn Nga - Tàu liên lục địa
    Bay vào đất Mỹ CHẾT EM NGAY.(hi .. hi...)
    Đèn đỏ lưu thông trật dòng sông (nhận trật lệnh do vi tính phát sai thời)
    NÊN NÓ CỨNG LÊN LOẠN XÀ BẦN
    Trông giống kẻ đương ******** sự
    Chóp làm loạn thế ac..ci..dent ..............................
    Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 2:30 am sáng rạng ngaythứ ba March 14-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
  7. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    CHUYỆN ĐỜI NĂM 2000
    Năm năm xa lắc vẫn con mơ
    Chuyện thế lên cơn lúc hai ngàn (year 2000 )
    Nhớ ớn da gà thiên niên kỷ
    Tin đồn thê giơi nổ banh mông .
    HỌ NÓI MÁY BAY BỊ LÀM BĂNG ( làm băng là do trục trặc sinh đẻ máu ra nhiều , ở đây ý nói bị hư máy )
    BỖNG RỚT ĐÂM NGAY TRÚNG NHÀ MÌNH
    Làm lão Toàn tôi nghe phát rét
    Hoảng hồn lên núi chỏng mênh mông .(khi sợ quá thì úp mặt xuống đất và chỏng mông lên )
    Lúc đó bạn tôi rủ đào vong (về Vietnam )
    Mong tìm phương kế lánh tang bồng (=ý gây lụt lội chết chóc )
    Bản tính cha này phiêu hết nói (hay tin bậy bạ )
    Sau cùng chỉ có hắn mang gông .
    Nghe nói sang quê hắn liền nhanh
    Tìm thầy học đạo thỉnh bùa mang
    Cha vớt phong bùa to hết ý
    Mong rằng thân thế lánh thiên tai .
    Lánh tai không thấy thấy tai mang
    Giây bùa cha vớt ấy bùa LOVE (bùa mê tình yêu )
    Chết mê chết mết con bồ nhí (con bồ nhỏ này chỉ chỗ cho anh ta tìm
    thầy thỉnh bùa hộ mạng)
    Bao nhiêu tài sản cứ ra sông . ( ra sông =sang hết tên bao nhiêu đất
    mua đầu tư cho con bồ nhí này ){chuyện có thật}
    Trở về câu chuyện ngược dòng sông ( chuyện năm 2000 )
    Tin đồn vi tính loạn càn khôn
    Số không tăng cấp dò không biết
    Hiểu lầm ban lệnh phá lung tung (ra trật lệnh ) .
    Nhà băng kẻ khó trở thành sang ( account trật lệnh tăng tiền lên)
    Kẻ sang bất chợt trở thành tàn (nghèo )
    Hỏa tiễn Nga - Tàu liên lục địa
    Bay vào đất Mỹ CHẾT EM NGAY.(hi .. hi...)
    Đèn đỏ lưu thông trật dòng sông (nhận trật lệnh do vi tính phát sai thời)
    NÊN NÓ CỨNG LÊN LOẠN XÀ BẦN
    Trông giống kẻ đương ******** sự
    Chóp làm loạn thế ac..ci..dent ..............................
    Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 2:30 am sáng rạng ngaythứ ba March 14-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
  8. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    In Reply to: Ta Bie^''tThu?y Chung Cho+.t DDa posted by ^^ on March 17, 2004 at 15:04:21: trên một mạng net
    Ta Biết Thủy Chung Chợt Ðã Già
    > Nắng chớm lung linh đã vội chiều
    > mây về phủ bóng cảnh cô liêu
    > hoàng hôn tiếc nuối trưa gay gắt
    > hiu quạnh ăn năn thuở dấu yêu
    > ta biết thủy chung chợt đã già
    > trách mình bay nhảy bấy năm qua
    > đùa trăng giơ~n gió trò cười cợt
    > ghẹo lư.u trêu lê giả thiết tha
    > nhớ thuở xuân xưa đẹp biết bao
    > ngàn hoa đua nở lắm xôn xao
    > môi hôn Thược Dược tay nâng Cúc
    > mũi ngửi Hồng Nhung mắt liếc Ðào
    > xuân đã tàn phai thu vội qua
    > nhuốm màu tóc úa, bóng nhạt nhòa
    > xưa quen lừa lọc thời non tre ?
    > nay biết thủy chung chợt đã già !
    > > = = = = = = = = = > Ðối Lại < = = = = = = = = = < <
    ĐÒ CHIỀU TÌNH ÁI
    Nghe thấy anh rên chuyện lỗi lầm
    Cái thời hoang dại tuổi thèm yêu
    Chữ yêu khó tả lời định hướng
    Thấy đẹp là dùa mặc chúng sinh . (dùa =vùa hốt )
    Thuở ấy tôi đây cũng vậy mà
    Bây giờ anh trở lốp tài ghê
    Riêng tôi sao thấy già càng dữ (ha .. ha ...)
    Làm thể quen mùi ....nhịn khó quen .
    Trong thú đau thương của con người
    Chắc là phải vất vả thời gian
    Trong đó cơn ghiền là mạnh nhứt
    Ghiền men ,ghiền thuốc ....nhứt ghiền YÊU .
    Tôi biết đời tôi vướng câu thề
    Mà người thường bóng gió cười chê
    Hay nói : TRÂU GIÀ HAM GẶM CỎ
    Nhứt là LOẠI CỎ MỚI LÊN NON.
    Ai nói ngược xuôi mặc cho đời
    Ai cười ai ghẹo chuyến đò khuya
    Tôi quyết phong ba về tới bến
    Chỉ cần còn có CHÚT HƠI LÊN............
    Tác giả phandinhtoan@yahoọcom
    Làm xong lúc 8:25 pm tối ngày thứ năm March 17-2005
    Tại tiểu bang Newyork,USA
  9. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    In Reply to: Ta Bie^''tThu?y Chung Cho+.t DDa posted by ^^ on March 17, 2004 at 15:04:21: trên một mạng net
    Ta Biết Thủy Chung Chợt Ðã Già
    > Nắng chớm lung linh đã vội chiều
    > mây về phủ bóng cảnh cô liêu
    > hoàng hôn tiếc nuối trưa gay gắt
    > hiu quạnh ăn năn thuở dấu yêu
    > ta biết thủy chung chợt đã già
    > trách mình bay nhảy bấy năm qua
    > đùa trăng giơ~n gió trò cười cợt
    > ghẹo lư.u trêu lê giả thiết tha
    > nhớ thuở xuân xưa đẹp biết bao
    > ngàn hoa đua nở lắm xôn xao
    > môi hôn Thược Dược tay nâng Cúc
    > mũi ngửi Hồng Nhung mắt liếc Ðào
    > xuân đã tàn phai thu vội qua
    > nhuốm màu tóc úa, bóng nhạt nhòa
    > xưa quen lừa lọc thời non tre ?
    > nay biết thủy chung chợt đã già !
    > > = = = = = = = = = > Ðối Lại < = = = = = = = = = < <
    ĐÒ CHIỀU TÌNH ÁI
    Nghe thấy anh rên chuyện lỗi lầm
    Cái thời hoang dại tuổi thèm yêu
    Chữ yêu khó tả lời định hướng
    Thấy đẹp là dùa mặc chúng sinh . (dùa =vùa hốt )
    Thuở ấy tôi đây cũng vậy mà
    Bây giờ anh trở lốp tài ghê
    Riêng tôi sao thấy già càng dữ (ha .. ha ...)
    Làm thể quen mùi ....nhịn khó quen .
    Trong thú đau thương của con người
    Chắc là phải vất vả thời gian
    Trong đó cơn ghiền là mạnh nhứt
    Ghiền men ,ghiền thuốc ....nhứt ghiền YÊU .
    Tôi biết đời tôi vướng câu thề
    Mà người thường bóng gió cười chê
    Hay nói : TRÂU GIÀ HAM GẶM CỎ
    Nhứt là LOẠI CỎ MỚI LÊN NON.
    Ai nói ngược xuôi mặc cho đời
    Ai cười ai ghẹo chuyến đò khuya
    Tôi quyết phong ba về tới bến
    Chỉ cần còn có CHÚT HƠI LÊN............
    Tác giả phandinhtoan@yahoọcom
    Làm xong lúc 8:25 pm tối ngày thứ năm March 17-2005
    Tại tiểu bang Newyork,USA
  10. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    In Reply to: Ta Bie^''''tThu?y Chung Cho+.t DDa posted by ^^ on March 17, 2004 at 15:04:21: trên một mạng net
    Ta Biết Thủy Chung Chợt Ðã Già
    > Nắng chớm lung linh đã vội chiều
    > mây về phủ bóng cảnh cô liêu
    > hoàng hôn tiếc nuối trưa gay gắt
    > hiu quạnh ăn năn thuở dấu yêu
    > ta biết thủy chung chợt đã già
    > trách mình bay nhảy bấy năm qua
    > đùa trăng giơ~n gió trò cười cợt
    > ghẹo lư.u trêu lê giả thiết tha
    > nhớ thuở xuân xưa đẹp biết bao
    > ngàn hoa đua nở lắm xôn xao
    > môi hôn Thược Dược tay nâng Cúc
    > mũi ngửi Hồng Nhung mắt liếc Ðào
    > xuân đã tàn phai thu vội qua
    > nhuốm màu tóc úa, bóng nhạt nhòa
    > xưa quen lừa lọc thời non tre ?
    > nay biết thủy chung chợt đã già !
    > > = = = = = = = = = > Ðối Lại < = = = = = = = = = < <
    ĐÒ CHIỀU TÌNH ÁI
    Nghe thấy anh rên chuyện lỗi lầm
    Cái thời hoang dại tuổi thèm yêu
    Chữ yêu khó tả lời định hướng
    Thấy đẹp là dùa mặc chúng sinh . (dùa =vùa hốt )
    Thuở ấy tôi đây cũng vậy mà
    Bây giờ anh trở lốp tài ghê
    Riêng tôi sao thấy già càng dữ (ha .. ha ...)
    Làm thể quen mùi ....nhịn khó quen .
    Trong thú đau thương của con người
    Chắc là phải vất vả thời gian
    Trong đó cơn ghiền là mạnh nhứt
    Ghiền men ,ghiền thuốc ....nhứt ghiền YÊU .
    Tôi biết đời tôi vướng câu thề
    Mà người thường bóng gió cười chê
    Hay nói : TRÂU GIÀ HAM GẶM CỎ
    Nhứt là LOẠI CỎ MỚI LÊN NON.
    Ai nói ngược xuôi mặc cho đời
    Ai cười ai ghẹo chuyến đò khuya
    Tôi quyết phong ba về tới bến
    Chỉ cần còn có CHÚT HƠI LÊN............
    Tác giả phandinhtoan@yahoọcom
    Làm xong lúc 8:25 pm tối ngày thứ năm March 17-2005
    Tại tiểu bang Newyork,USA

    =============================================

    VỀ QUÊ HƯƠNG LÀM ĂN hay KIẾM ĂN (em)
    Ngồi ngẫm nghĩ thấy mình đây cũng khá
    Tướng bô trai dầu không phải model (model nam)
    Cũng dầm sương bao mùa nắng quê người
    Không triệu phú nhưng nào đâu thấy bở .
    Còn đạo đức thì mình đây cũng good
    Công dung từ ngôn hạnh chiếu trăng thanh
    Chỉ bịnh ham yêu ái chút thôi hà
    Vì hậu thế tồn vong nào dám cãi ( há .. há ...)
    Nghe đồn đãi tình yêu chuồn biên giới
    Hai nhịp cầu tình nữ Việt ẵm qua đây
    Mấy năm nay có chiều hướng phát tài
    Nên lén lén làm thinh về hốt ổ .
    Ổ không thấy chỉ thấy còn sát vỏ
    Dớt lên coi thì con đặng con hư (dớt=vớt)
    Mấy con kia bay mẹ hết xứ người
    Còn để lại cơn mưa chiều ướt át .(ha'''' .. ha'''' ..chết QUA em mất )
    Hay tại tôi ham lời nên ích kỷ
    Lén đi về không nói lại một ai
    Nên Trời cao giấu mẹ hết CHỊ HẰNG
    Làm tôi phải một phen tìm bến nước . (hi .. hi ... cái này hơi hao nha )
    Mấy thằng xứ ngoại bang HÀN ,TÀU QUỐC
    Có thằng nào nói tiếng Việt bằng tôi
    Mà cũng nghe dớt được bánh chưng dầy
    Mang về nước làm nhị kiều đấm bóp .
    Hay là gái xứ mình ham ngoại quốc (ý người dân tộc nước ngoài)
    Vì cái gì quốc ngoại nó động hơn (ý nói cảm giác lạ )
    Hay là đây chỉ là chuyện lẽ đời
    Nếu thuận dịp ắt thời ta trúng số.
    Nói thật nghe chuyện tình người nhân giả
    Có tình vàng và tình bạc qua đêm
    Nó tràn giang trong các quán bia đời
    Qua ngày tháng tạm vui thì quá dễ .
    Nhưng tình thật gái nhà lành chăn gối
    Hình như tôi mang nặng kiếp binh đao
    Tìm không sao ra được kẻ mộng đời
    Để được thấy chữ tình là nhứt thể .
    Chắc là tôi bang giao tình thiếu thốn
    Cần quen nhiều thân thuộc mớ tay trong
    Chớ cớ sao kẻ khác lại dớt thành
    Còn ta lại luôn mang mùi đứt bóng .
    Có phải ta muốn đời là tuyệt đối
    Nên lựa người sàn lọc quá kỹ chăng
    Thế giới đây làm sao có tuyệt vời
    Cùng một lúc được CLINTON và Mi- Jack ( Tổng thống Clinton có tài hùng biền
    còn Michael Jackson là ca sĩ da đen nổi tiếng bên Mỹ)
    Bài thơ viết lúc trời mùa đông tuyết
    Của một người còn chưa trọn tâm tư
    Thốt đôi câu niềm tâm sự trong đời
    Mà ta đã bao lần mang kỷ niệm ....................................
    Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 10:45 am sáng ngày March 18-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA

    ===============================================

    tiecthuong Mar 18 2005, 08:51 AM Post #117
    chằng sĩ
    Group: Super Admin
    Posts: 1,950
    Joined: 27-December 03
    From: Canada ( xứ lạnh tình nồng )
    Member No.: 599
    QUOTE
    Hay nói : TRÂU GIÀ HAM GẶM CỎ
    Nhứt là LOẠI CỎ MỚI LÊN NON.
    Ai nói ngược xuôi mặc cho đời
    Ai cười ai ghẹo chuyến đò khuya
    Tôi quyết phong ba về tới bến
    Chỉ cần còn có CHÚT HƠI LÊN............
    hay lắm
    ĐỌC BÀI NÀY VUI WÁ HAY NỮA .. MÀ GIỐNG GIÀ DỊCH QUÁ ... PDT UI !!!
    Thơ nói cả thời sự nữa hén ... đúng là thế thái nhân tình ... that ''''s life.. nghe cũng buồn cho những "anh hùng xạ điệu" của nhà mình .. hiiii
    --------------------
    Ai ơi, chớ nghĩ mình hèn
    Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

    ========================
    PHANDINHTOAN
    Hi ...chào nick : TIEC THƯƠNG ...Mình đọc lời bạn lâu rồi nhưng không có trả lời vì muốn đợi cho có làm được một bài thơ đã hầu tiếc kiệm thời gian ...nay vô trả lời : chúc bạn vui vẻ ....hi .. hi ...muốn già dịch quá đi chớ ....chỉ sợ huốt date không có kết quả mà thôi ...chúc vui vẻ..
    Sao đây là bài thơ dài viết ra dựa theo ý từ một kịch hài rất là tức cười cùng mang tên : VIỆT KIỀU HÔI HƯƠNG ...chỉ phần bia ôm là thêm vào mà thôi
    (viết ra ý từ một bài kịch hài cùng tên )
    VIỆT KIỀU HỒI HƯƠNG (hài )(phần một)
    tức bài thơ BIA ÔM thứ 6
    Giờ trở lại chuyện tình ngoài biên giới
    Đã bao lần về viếng đất quê hương
    Của tha nhân ta thường gọi viêt kiều
    Hay yêu thích kết duyên tình bia quán....
    Tôi là kẻ thích lạc miền sương gió
    Có một lần tôi vào quán bia ôm
    Em hỏi tôi có mấy dạng ngoại kiều
    Và các nước xứ nào nên buông số . (buông sô = chọn)
    Thấy người đẹp có mòi ham phản quốc
    Muốn tìm vàng kiểu vong bản như tôi
    Dưới cung đêm tôi đùa cợt đôi lời
    Cùng cô gái trên dặm đường thiên lý .
    Cái nào good thì anh đây không chắc
    Nhưng biết rằng có tình vụ hôn nhân
    Mà nôm na ta thường gọi văn phòng
    Dịch vụ mướn hôn thê người ngoại quốc (văn phòng dịch vụ hôn nhân
    người nước ngoài ) .
    Mấy năm nay anh đầu tư trong đó
    Nhưng qua đò em phải phá kim ngân (ý phải tốn lệ phí)
    Tuỳ LÃO GIA thuộc loại quốc hệ nào (lão gia= chồng)
    Và giá cả hoa hồng đều thay đổi .
    Nếu chồng Mỹ thì ba mươi ngàn chẵn
    25 ngàn thì chồng xứ Canada
    Dớt anh Tây thì hai chục ngàn đồng
    Còn Úc quốc thì em pay mười tám .
    Còn chồng ĐỨC ,JAPAN và THUỴ ĐIỄN
    Giá 15 , 7 , và 10 K ( K= ngàn)
    Ân Độ kia giá hữu nghị 5 ngàn
    Còn hồi quốc xứ Jordan .... 2 xấp (2000) .
    Em hỏi tiếp thế xứ mô không tốn (free) ?
    __Có chớ em xứ IRAK , IRAN
    Dân SADDAM ... được miễn phí em à
    Em qua đó không cần mang son phấn.
    Vì xứ ấy họ trùm mền con gái
    Để mặt chừa hai mi mắt thôi em
    Thế cho nên đẹp xấu có khác gì
    Thẩm mỹ viện bên này là quốc cấm .
    Còn ĐÀI QUỐC thì ngon lành hơn cả (Đài quốc =Đài loan)
    Lấy Đài LOAN được miễn phí nghe em
    Còn tặng thêm một ngàn bạc cho xài
    VÌ ĐI CHẮC MỘT RA KHÔNG TRỞ LẠI .
    Em không biết chốn dân gian thường hát :
    " MÁ ƠI ĐỪNG GẢ CON XA "
    " QUA ĐÀI LOAN KỂ NHƯ LÀ ĐI LUÔN "
    Vì chưng chúng thích sale buôn
    Bị vô động bán lấy gì rì -thơn (RETURN = trở lại)
    (xem tiếp phần2)
    ====================================
    VIỆT KIỀU HÔI HƯƠNG (hài phần hai)
    ___Nàng cười nói : " Em thích chơi thứ thiệt " (ý thích Mỹ gốc Âu lỗ mũi cao)
    Chớ không mê loại Việt - Mẽo vô dân
    ___Chuyện dễ thôi Mỹ trắng phải tu- mần (hai tháng =two months )
    Còn đen Mẽo phi châu thì có sẵn. (đen Mẽo= Mỹ da đen)
    Rồi em kể chuyện đời em tan tác
    Nhìn Việt kiều về nước thấy mà ham
    Luôn nói năng lịch sự lúc chào hàng
    Cầm dù vải đi bên em che nắng.
    Vô nhà hàng anh ga- lăng hết biết
    Kéo ghế ngồi cho người đẹp anh thương
    Thấy ai vui em thương phận cho mình
    CÓ (thằng) CHỒNG KÉM THÈM ĐI KÊU LÍNH BẮT . (há ... há ...)
    Hắn say sưa hút ngày đêm nhựa trắng
    Luôn chưởi thề văng tục miết không thôi
    Hở chút thôi : " BÀ MẸ NÓ " tối ngày
    Nên em đã vừa good bye ly dị.
    __Tôi cười nói em chớ mừng vội kết
    Anh Việt kiều thích che nắng che mưa
    Nhưng hắn che là CHỈ ĐỂ CHO ĐÀO
    CHỚ NÀO HẮN KHOÁI CHE CHI CHO VỢ .
    __
    Em buồn nói thôi một lần mang tiếng
    Một đời chồng dang dở có thế thôi
    Chẳng bao lâu em xào lại cuộc đời
    Chuyến này chắc em chơi hàng ngoại quốc.
    Chuyện bia ôm chuyện tình người con gái
    Có trong đời nhiều tâm sự nổi trôi
    Chớ ai đâu ham thích lạnh mưa đời
    Vì họ cũng là người như ta vậy .
    Xin nhắn gởi cùng ai ham bá nguyệt (tình yêu phong lưu)
    Hãy lấy lòng từ độ đối với nhau
    Người giúp ta ta nhớ giúp lại người
    Dù cho đó là cành hoa sương khói .
    Thế mới biết chữ ÂN TÌNH rộng lớn
    Nó bao trùm tràn ngập cả không gian
    Không phân ranh ai giàu khó sang hèn
    Dùng cho cả mọi người trên dương thế .
    Giờ xin dứt câu chuyện đời tôi viết
    Chúc mọi người có trọn vẹn ước mơ
    Giờ (lại) ra đi trên vạn nẻo đường đời
    Hẹn bạn hữu một ngày ta trở lại........................
    Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 4:40 am khuya rạng ngày thứ hai March 21-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 22/03/2005

Chia sẻ trang này