1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN TÌNH VÀ QUÊ HƯƠNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phandinhtoan, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    In Reply to: Ta Bie^''''tThu?y Chung Cho+.t DDa posted by ^^ on March 17, 2004 at 15:04:21: trên một mạng net
    Ta Biết Thủy Chung Chợt Ðã Già
    > Nắng chớm lung linh đã vội chiều
    > mây về phủ bóng cảnh cô liêu
    > hoàng hôn tiếc nuối trưa gay gắt
    > hiu quạnh ăn năn thuở dấu yêu
    > ta biết thủy chung chợt đã già
    > trách mình bay nhảy bấy năm qua
    > đùa trăng giơ~n gió trò cười cợt
    > ghẹo lư.u trêu lê giả thiết tha
    > nhớ thuở xuân xưa đẹp biết bao
    > ngàn hoa đua nở lắm xôn xao
    > môi hôn Thược Dược tay nâng Cúc
    > mũi ngửi Hồng Nhung mắt liếc Ðào
    > xuân đã tàn phai thu vội qua
    > nhuốm màu tóc úa, bóng nhạt nhòa
    > xưa quen lừa lọc thời non tre ?
    > nay biết thủy chung chợt đã già !
    > > = = = = = = = = = > Ðối Lại < = = = = = = = = = < <
    ĐÒ CHIỀU TÌNH ÁI
    Nghe thấy anh rên chuyện lỗi lầm
    Cái thời hoang dại tuổi thèm yêu
    Chữ yêu khó tả lời định hướng
    Thấy đẹp là dùa mặc chúng sinh . (dùa =vùa hốt )
    Thuở ấy tôi đây cũng vậy mà
    Bây giờ anh trở lốp tài ghê
    Riêng tôi sao thấy già càng dữ (ha .. ha ...)
    Làm thể quen mùi ....nhịn khó quen .
    Trong thú đau thương của con người
    Chắc là phải vất vả thời gian
    Trong đó cơn ghiền là mạnh nhứt
    Ghiền men ,ghiền thuốc ....nhứt ghiền YÊU .
    Tôi biết đời tôi vướng câu thề
    Mà người thường bóng gió cười chê
    Hay nói : TRÂU GIÀ HAM GẶM CỎ
    Nhứt là LOẠI CỎ MỚI LÊN NON.
    Ai nói ngược xuôi mặc cho đời
    Ai cười ai ghẹo chuyến đò khuya
    Tôi quyết phong ba về tới bến
    Chỉ cần còn có CHÚT HƠI LÊN............
    Tác giả phandinhtoan@yahoọcom
    Làm xong lúc 8:25 pm tối ngày thứ năm March 17-2005
    Tại tiểu bang Newyork,USA

    =============================================

    VỀ QUÊ HƯƠNG LÀM ĂN hay KIẾM ĂN (em)
    Ngồi ngẫm nghĩ thấy mình đây cũng khá
    Tướng bô trai dầu không phải model (model nam)
    Cũng dầm sương bao mùa nắng quê người
    Không triệu phú nhưng nào đâu thấy bở .
    Còn đạo đức thì mình đây cũng good
    Công dung từ ngôn hạnh chiếu trăng thanh
    Chỉ bịnh ham yêu ái chút thôi hà
    Vì hậu thế tồn vong nào dám cãi ( há .. há ...)
    Nghe đồn đãi tình yêu chuồn biên giới
    Hai nhịp cầu tình nữ Việt ẵm qua đây
    Mấy năm nay có chiều hướng phát tài
    Nên lén lén làm thinh về hốt ổ .
    Ổ không thấy chỉ thấy còn sát vỏ
    Dớt lên coi thì con đặng con hư (dớt=vớt)
    Mấy con kia bay mẹ hết xứ người
    Còn để lại cơn mưa chiều ướt át .(ha'''' .. ha'''' ..chết QUA em mất )
    Hay tại tôi ham lời nên ích kỷ
    Lén đi về không nói lại một ai
    Nên Trời cao giấu mẹ hết CHỊ HẰNG
    Làm tôi phải một phen tìm bến nước . (hi .. hi ... cái này hơi hao nha )
    Mấy thằng xứ ngoại bang HÀN ,TÀU QUỐC
    Có thằng nào nói tiếng Việt bằng tôi
    Mà cũng nghe dớt được bánh chưng dầy
    Mang về nước làm nhị kiều đấm bóp .
    Hay là gái xứ mình ham ngoại quốc (ý người dân tộc nước ngoài)
    Vì cái gì quốc ngoại nó động hơn (ý nói cảm giác lạ )
    Hay là đây chỉ là chuyện lẽ đời
    Nếu thuận dịp ắt thời ta trúng số.
    Nói thật nghe chuyện tình người nhân giả
    Có tình vàng và tình bạc qua đêm
    Nó tràn giang trong các quán bia đời
    Qua ngày tháng tạm vui thì quá dễ .
    Nhưng tình thật gái nhà lành chăn gối
    Hình như tôi mang nặng kiếp binh đao
    Tìm không sao ra được kẻ mộng đời
    Để được thấy chữ tình là nhứt thể .
    Chắc là tôi bang giao tình thiếu thốn
    Cần quen nhiều thân thuộc mớ tay trong
    Chớ cớ sao kẻ khác lại dớt thành
    Còn ta lại luôn mang mùi đứt bóng .
    Có phải ta muốn đời là tuyệt đối
    Nên lựa người sàn lọc quá kỹ chăng
    Thế giới đây làm sao có tuyệt vời
    Cùng một lúc được CLINTON và Mi- Jack ( Tổng thống Clinton có tài hùng biền
    còn Michael Jackson là ca sĩ da đen nổi tiếng bên Mỹ)
    Bài thơ viết lúc trời mùa đông tuyết
    Của một người còn chưa trọn tâm tư
    Thốt đôi câu niềm tâm sự trong đời
    Mà ta đã bao lần mang kỷ niệm ....................................
    Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 10:45 am sáng ngày March 18-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA

    ===============================================

    tiecthuong Mar 18 2005, 08:51 AM Post #117
    chằng sĩ
    Group: Super Admin
    Posts: 1,950
    Joined: 27-December 03
    From: Canada ( xứ lạnh tình nồng )
    Member No.: 599
    QUOTE
    Hay nói : TRÂU GIÀ HAM GẶM CỎ
    Nhứt là LOẠI CỎ MỚI LÊN NON.
    Ai nói ngược xuôi mặc cho đời
    Ai cười ai ghẹo chuyến đò khuya
    Tôi quyết phong ba về tới bến
    Chỉ cần còn có CHÚT HƠI LÊN............
    hay lắm
    ĐỌC BÀI NÀY VUI WÁ HAY NỮA .. MÀ GIỐNG GIÀ DỊCH QUÁ ... PDT UI !!!
    Thơ nói cả thời sự nữa hén ... đúng là thế thái nhân tình ... that ''''s life.. nghe cũng buồn cho những "anh hùng xạ điệu" của nhà mình .. hiiii
    --------------------
    Ai ơi, chớ nghĩ mình hèn
    Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

    ========================
    PHANDINHTOAN
    Hi ...chào nick : TIEC THƯƠNG ...Mình đọc lời bạn lâu rồi nhưng không có trả lời vì muốn đợi cho có làm được một bài thơ đã hầu tiếc kiệm thời gian ...nay vô trả lời : chúc bạn vui vẻ ....hi .. hi ...muốn già dịch quá đi chớ ....chỉ sợ huốt date không có kết quả mà thôi ...chúc vui vẻ..
    Sao đây là bài thơ dài viết ra dựa theo ý từ một kịch hài rất là tức cười cùng mang tên : VIỆT KIỀU HÔI HƯƠNG ...chỉ phần bia ôm là thêm vào mà thôi
    (viết ra ý từ một bài kịch hài cùng tên )
    VIỆT KIỀU HỒI HƯƠNG (hài )(phần một)
    tức bài thơ BIA ÔM thứ 6
    Giờ trở lại chuyện tình ngoài biên giới
    Đã bao lần về viếng đất quê hương
    Của tha nhân ta thường gọi viêt kiều
    Hay yêu thích kết duyên tình bia quán....
    Tôi là kẻ thích lạc miền sương gió
    Có một lần tôi vào quán bia ôm
    Em hỏi tôi có mấy dạng ngoại kiều
    Và các nước xứ nào nên buông số . (buông sô = chọn)
    Thấy người đẹp có mòi ham phản quốc
    Muốn tìm vàng kiểu vong bản như tôi
    Dưới cung đêm tôi đùa cợt đôi lời
    Cùng cô gái trên dặm đường thiên lý .
    Cái nào good thì anh đây không chắc
    Nhưng biết rằng có tình vụ hôn nhân
    Mà nôm na ta thường gọi văn phòng
    Dịch vụ mướn hôn thê người ngoại quốc (văn phòng dịch vụ hôn nhân
    người nước ngoài ) .
    Mấy năm nay anh đầu tư trong đó
    Nhưng qua đò em phải phá kim ngân (ý phải tốn lệ phí)
    Tuỳ LÃO GIA thuộc loại quốc hệ nào (lão gia= chồng)
    Và giá cả hoa hồng đều thay đổi .
    Nếu chồng Mỹ thì ba mươi ngàn chẵn
    25 ngàn thì chồng xứ Canada
    Dớt anh Tây thì hai chục ngàn đồng
    Còn Úc quốc thì em pay mười tám .
    Còn chồng ĐỨC ,JAPAN và THUỴ ĐIỄN
    Giá 15 , 7 , và 10 K ( K= ngàn)
    Ân Độ kia giá hữu nghị 5 ngàn
    Còn hồi quốc xứ Jordan .... 2 xấp (2000) .
    Em hỏi tiếp thế xứ mô không tốn (free) ?
    __Có chớ em xứ IRAK , IRAN
    Dân SADDAM ... được miễn phí em à
    Em qua đó không cần mang son phấn.
    Vì xứ ấy họ trùm mền con gái
    Để mặt chừa hai mi mắt thôi em
    Thế cho nên đẹp xấu có khác gì
    Thẩm mỹ viện bên này là quốc cấm .
    Còn ĐÀI QUỐC thì ngon lành hơn cả (Đài quốc =Đài loan)
    Lấy Đài LOAN được miễn phí nghe em
    Còn tặng thêm một ngàn bạc cho xài
    VÌ ĐI CHẮC MỘT RA KHÔNG TRỞ LẠI .
    Em không biết chốn dân gian thường hát :
    " MÁ ƠI ĐỪNG GẢ CON XA "
    " QUA ĐÀI LOAN KỂ NHƯ LÀ ĐI LUÔN "
    Vì chưng chúng thích sale buôn
    Bị vô động bán lấy gì rì -thơn (RETURN = trở lại)
    (xem tiếp phần2)
    ====================================
    VIỆT KIỀU HÔI HƯƠNG (hài phần hai)
    ___Nàng cười nói : " Em thích chơi thứ thiệt " (ý thích Mỹ gốc Âu lỗ mũi cao)
    Chớ không mê loại Việt - Mẽo vô dân
    ___Chuyện dễ thôi Mỹ trắng phải tu- mần (hai tháng =two months )
    Còn đen Mẽo phi châu thì có sẵn. (đen Mẽo= Mỹ da đen)
    Rồi em kể chuyện đời em tan tác
    Nhìn Việt kiều về nước thấy mà ham
    Luôn nói năng lịch sự lúc chào hàng
    Cầm dù vải đi bên em che nắng.
    Vô nhà hàng anh ga- lăng hết biết
    Kéo ghế ngồi cho người đẹp anh thương
    Thấy ai vui em thương phận cho mình
    CÓ (thằng) CHỒNG KÉM THÈM ĐI KÊU LÍNH BẮT . (há ... há ...)
    Hắn say sưa hút ngày đêm nhựa trắng
    Luôn chưởi thề văng tục miết không thôi
    Hở chút thôi : " BÀ MẸ NÓ " tối ngày
    Nên em đã vừa good bye ly dị.
    __Tôi cười nói em chớ mừng vội kết
    Anh Việt kiều thích che nắng che mưa
    Nhưng hắn che là CHỈ ĐỂ CHO ĐÀO
    CHỚ NÀO HẮN KHOÁI CHE CHI CHO VỢ .
    __
    Em buồn nói thôi một lần mang tiếng
    Một đời chồng dang dở có thế thôi
    Chẳng bao lâu em xào lại cuộc đời
    Chuyến này chắc em chơi hàng ngoại quốc.
    Chuyện bia ôm chuyện tình người con gái
    Có trong đời nhiều tâm sự nổi trôi
    Chớ ai đâu ham thích lạnh mưa đời
    Vì họ cũng là người như ta vậy .
    Xin nhắn gởi cùng ai ham bá nguyệt (tình yêu phong lưu)
    Hãy lấy lòng từ độ đối với nhau
    Người giúp ta ta nhớ giúp lại người
    Dù cho đó là cành hoa sương khói .
    Thế mới biết chữ ÂN TÌNH rộng lớn
    Nó bao trùm tràn ngập cả không gian
    Không phân ranh ai giàu khó sang hèn
    Dùng cho cả mọi người trên dương thế .
    Giờ xin dứt câu chuyện đời tôi viết
    Chúc mọi người có trọn vẹn ước mơ
    Giờ (lại) ra đi trên vạn nẻo đường đời
    Hẹn bạn hữu một ngày ta trở lại........................
    Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 4:40 am khuya rạng ngày thứ hai March 21-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 22/03/2005
  2. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    ( Phổ ra thơ từ bài nhạc âm điệu kich'' động và lời thật hết sức là hay của cố nhạc sĩ TRẦM TỬ THIÊN mang tên :BU*O*''C CHA^N VIETNAM ...kỷ niệm 20 năm sống trên xứ người )
    BƯỚC CHÂN VIETNAM
    Nhớ ngày nào Vietnam buồn tang tóc
    Nghe đời mình như chim lạc bầy xa
    Nặng nề vương ra khỏi cánh bay chiều
    Nghe thiên lý ôi ngàn xa vời quá .
    Làm người tình dập dìu trên biển nước
    Cõi muôn trùng bao đợt sóng ngoài khơi
    Dập dìu thân theo ngọn gió tơi bời
    NHẬN CHÌM ĐẮM ĐỜI TA VÔ THAN THỞ .
    Ước mơ đã cuốn theo từng nghiệt oán
    Nhiều năm dài theo ngót suốt nhiều năm (20 năm)
    Vẫn nhớ luôn từng kỷ niệm u buồn
    TA VẪN NHỚ TRƯỚC SAU ĐỜI TA MÃI .
    Từ Viẹt quốc xa xôi bờ đông hải
    Đời lao tù vẫn tiếp tục nghe vang
    Người tìm theo hai chữ tự do mời
    DÙ CHO BIẾT ĐI HOÀI KHÔNG HỀ TỚI ...(có ý nguy hiểm khi tìm )
    Nhờ thế giới có vòng tay nhân ái
    Ta mới tìm đến được bến bờ vui
    Chuyện đắng cay dành nhau mãi không lời
    Ray rức lắm diễn ra đời trên thế .
    Hai mươi năm ta đi làm viễn xứ
    Cuộc sống này giờ cũng đã nở hoa
    Những đoá hoa xinh xắn chốn lưu đày
    Nay nở rộ chốn thiên đời nhân ái .
    Nhớ ngày ấy ta còn đây ngơ ngác
    Từng tiếng người thấy xa lạ làm sao
    Nhìn đường khuya bao ngàn dặm xa mờ
    NGHE LÒNG MÃI TỦI THÂN TA TỪNG BƯỚC .
    Rồi đời sống cứ dầy năng lui tới
    Làm cho mình thành mến phố đường quen
    Cùng kết thân chung mấy sắc dân lành
    Kế từng phút ta qua đài thang mới .
    Ta thấm thía chữ tự tin một cõi
    Bước nhọc nhằn ta cúi mặt quay đi
    Ánh bình minh ta cố nhặt cho mình
    Giữa cơn sóng tự sinh trên thế giới .
    Dù bên nay có phồn hoa lấp lánh
    Thì một lòng vẫn nhớ mãi quê hương
    Nhớ khi xưa mẹ choàng đắp cho mình
    Khi trời trở gió khuya đêm về sáng .
    Để rồi kế vui buồn đời vẫn thế
    Chuyện đường đời gãy bến đoạn lìa tan
    CÂU LẠC LOÀI LÀ BI KỊCH NỖI ĐAU
    Cho nên thế ta cần tin nhau mãi .
    Nay trên khắp nơi địa cầu thế giới
    Giờ hằng ngày in dấu bước vietnam
    Những bước chân mang đậm nỗi miệt mài
    Đang vương tới dưới bình minh sáng chói .
    LÂU NAY MÃI LẶNG THINH ĐỜI VONG QUỐC
    HAI MƯƠI LẦN NGẦN NGẠI NGÓT HAI MƯƠI
    HAI MƯƠI NĂM TA E NGẠI CUỘC ĐỜI
    VÌ SỐNG GIỮA NGHỊCH TỪ ÂN VÀ OÁN .
    Ta muốn hát đôi lần bài xa xứ
    Để cho lòng xoa dịu bớt niềm đau
    Để thế nhân biết được lẽ thế nào
    " SAO MỚI GỌI NỖI BUỒN ĐỜI XA XỨ "
    Nay xin gởi THANK YOU cùng các quốc
    Đã nhân từ ủng hộ đến chúng tôi
    Trước USA ,GIA NÃ ĐẠI có phần
    Sau các nước ... , ÚC ,FRANCE very good....
    Tác giả buivanso@hotmail.com (phandinhtoan)
    Làm xong lúc 3:50 pm chiều ngày chủ nhật
    March 27-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
  3. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    ( Phổ ra thơ từ bài nhạc âm điệu kich'' động và lời thật hết sức là hay của cố nhạc sĩ TRẦM TỬ THIÊN mang tên :BU*O*''C CHA^N VIETNAM ...kỷ niệm 20 năm sống trên xứ người )
    BƯỚC CHÂN VIETNAM
    Nhớ ngày nào Vietnam buồn tang tóc
    Nghe đời mình như chim lạc bầy xa
    Nặng nề vương ra khỏi cánh bay chiều
    Nghe thiên lý ôi ngàn xa vời quá .
    Làm người tình dập dìu trên biển nước
    Cõi muôn trùng bao đợt sóng ngoài khơi
    Dập dìu thân theo ngọn gió tơi bời
    NHẬN CHÌM ĐẮM ĐỜI TA VÔ THAN THỞ .
    Ước mơ đã cuốn theo từng nghiệt oán
    Nhiều năm dài theo ngót suốt nhiều năm (20 năm)
    Vẫn nhớ luôn từng kỷ niệm u buồn
    TA VẪN NHỚ TRƯỚC SAU ĐỜI TA MÃI .
    Từ Viẹt quốc xa xôi bờ đông hải
    Đời lao tù vẫn tiếp tục nghe vang
    Người tìm theo hai chữ tự do mời
    DÙ CHO BIẾT ĐI HOÀI KHÔNG HỀ TỚI ...(có ý nguy hiểm khi tìm )
    Nhờ thế giới có vòng tay nhân ái
    Ta mới tìm đến được bến bờ vui
    Chuyện đắng cay dành nhau mãi không lời
    Ray rức lắm diễn ra đời trên thế .
    Hai mươi năm ta đi làm viễn xứ
    Cuộc sống này giờ cũng đã nở hoa
    Những đoá hoa xinh xắn chốn lưu đày
    Nay nở rộ chốn thiên đời nhân ái .
    Nhớ ngày ấy ta còn đây ngơ ngác
    Từng tiếng người thấy xa lạ làm sao
    Nhìn đường khuya bao ngàn dặm xa mờ
    NGHE LÒNG MÃI TỦI THÂN TA TỪNG BƯỚC .
    Rồi đời sống cứ dầy năng lui tới
    Làm cho mình thành mến phố đường quen
    Cùng kết thân chung mấy sắc dân lành
    Kế từng phút ta qua đài thang mới .
    Ta thấm thía chữ tự tin một cõi
    Bước nhọc nhằn ta cúi mặt quay đi
    Ánh bình minh ta cố nhặt cho mình
    Giữa cơn sóng tự sinh trên thế giới .
    Dù bên nay có phồn hoa lấp lánh
    Thì một lòng vẫn nhớ mãi quê hương
    Nhớ khi xưa mẹ choàng đắp cho mình
    Khi trời trở gió khuya đêm về sáng .
    Để rồi kế vui buồn đời vẫn thế
    Chuyện đường đời gãy bến đoạn lìa tan
    CÂU LẠC LOÀI LÀ BI KỊCH NỖI ĐAU
    Cho nên thế ta cần tin nhau mãi .
    Nay trên khắp nơi địa cầu thế giới
    Giờ hằng ngày in dấu bước vietnam
    Những bước chân mang đậm nỗi miệt mài
    Đang vương tới dưới bình minh sáng chói .
    LÂU NAY MÃI LẶNG THINH ĐỜI VONG QUỐC
    HAI MƯƠI LẦN NGẦN NGẠI NGÓT HAI MƯƠI
    HAI MƯƠI NĂM TA E NGẠI CUỘC ĐỜI
    VÌ SỐNG GIỮA NGHỊCH TỪ ÂN VÀ OÁN .
    Ta muốn hát đôi lần bài xa xứ
    Để cho lòng xoa dịu bớt niềm đau
    Để thế nhân biết được lẽ thế nào
    " SAO MỚI GỌI NỖI BUỒN ĐỜI XA XỨ "
    Nay xin gởi THANK YOU cùng các quốc
    Đã nhân từ ủng hộ đến chúng tôi
    Trước USA ,GIA NÃ ĐẠI có phần
    Sau các nước ... , ÚC ,FRANCE very good....
    Tác giả buivanso@hotmail.com (phandinhtoan)
    Làm xong lúc 3:50 pm chiều ngày chủ nhật
    March 27-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
  4. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    CHỮ TIỀN MUA TIÊN
    ( Tiền không quan trọng ,nhưng không có đủ nó thì đời ta chắc lật gọng )
    ( Tiền không quan trọng ,nhưng nó mua hay giải quyết được điều quan trọng)
    Lạc kiếp xa nhà ta đắm quên
    Đường đi nước bước trở về nguồn
    Có phải ta đây ham tiền Mỹ
    Hơn là tiếng nói của con tìm .
    Thú thật ta đây chẳng phải Thần
    Tiền ta không thích thích giống chi
    Đời sống không tiền sao giải quyết
    Bao nhiêu rối rắm của thế nhân .
    Bụng đói queo râu cũng phải tiền
    Áo quần rách nát cũng cần tiên
    Gió mưa bão táp đời nhân thế
    Không tiền sao có mái che thân .
    Bệnh ốm cơn đau cũng kiếp tiền
    Vì nào ta khoẻ mãi cầu vinh
    Chữ tiên cùng chữ tiền song bước
    Miễn là ta xử thế cho xong .( tìm và dùng tiền đúng lẽ phải của nó )
    Cẩn thận đôi khi cũng ngại tiền
    Vì tiền có sức mạnh ngàn cân
    Hô phong hoán vũ đời nhân giả
    Giúp đời mà cũng hại đời ta .
    Chuyện trái đất thôi cũng lắm lời
    Mà ta lại sống chỗ tiền duyên
    Nước thôi hai cấp nhiều hơn đất (biển gây sóng thần)
    Lòng trong lại chứa lửa hoạn sơn . ( liên hệ ra ngòi núi lửa phun ra )
    Bởi thế nhân sinh đâu chữ tiền
    Mà còn phiền bởi lắm điều ương
    Chấn động dưng triều gây sóng lớn ( sóng thần tsunami)
    Bão bùng ,tranh chấp phá thân ta . (tranh chấp = chiến tranh)
    Có lẽ ta nên mến chữ "CẦN "
    Tu mình sửa tính giảm phần căn (tránh việc do ta gây vì bất cẩn )
    Hết tâm mới biết Trời định bước (phải làm hết mình rồi mới đổ thừa cho Trời làm được )
    Cuối cùng đành chịu kiếp sinh linh...............
    Tác giả buivanso@yahoo.com (sở vương huynh )
    Làm xong lúc 1:50 am rạng sáng ngày thứ năm
    March 31-2005 tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan Apr 1 2005, 10:00 AM Post #123
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390

    HÔM NAY CẢM THẤY CÔ ĐƠN
    Hôm nay cảm thấy cô đơn
    Một mình chiếc bóng vắng đời vấn am
    Kể ra cũng thấy ham ham
    Ít ra cũng có rộng thời nghĩ suy .
    Nằm dài thủng thỉnh ta truy
    Từ việc to nhỏ của thời đã qua
    Sao nghe cảm thấy hơi ra
    Hình như chuyện phải ta làm kém phê .
    Còn bao chuyện vỡ bờ đê
    Thì thôi đầy rẫy thiếu phần nào tôi
    Gác tay tôi nghĩ xa xôi
    Không ra tôi gác luôn bà dàn rim .(ha .. ha ..ý lộn là dàn chân )
    Cuộc đời như thể vòng banh
    Khi thì xẹp lép khi thì tròn vo
    Nhớ hồi tuổi mới 10 bo
    Muốn coi phim *** rạp nào cho vô .(cấm trẻ em dưới 16 tuổi )
    Càng ngăn thì lại thèm GO
    Kẹt chờ tới tuổi thiếu điều tắt hơi
    Kế rồi đến tuổi thèm bơi
    Vào coi riết thét cũng bà vậy thôi
    Có điều hơi giựt đầu môi
    Lần đầu mới viếng thấy mà phát ham.
    Số tôi mấy đoạn lầm than
    Ham làm thì ít ham chơi thì nhiều
    Hình như cũng được Trời chiều
    Làm chơi ăn thiệt chớ nào cố chi
    Ai đâu cũng tưởng tôi hay
    Làm tôi khoái chi thiếu điều té sông
    Dại gì nói thật phải không
    Để họ khen ẩu âm thầm tôi phê
    Ở đời ai dại lên lề
    Đang êm không chịu leo bờ chi ta...............há .. há ...
    Tác giả buivanso@yahoo.com (sở vương huynh)
    Làm xong lúc 2:30 Ngày thứ năm March 31-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan Apr 4 2005, 06:13 AM Post #124
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    NGƯỜI TÌNH TỪ CHIẾN TRẬN(tức bài người lính chiến nền cộng hoà thứ hai)
    Chuyến phà hậu giang (Bắc cần thơ)
    Giờ tôi viết chuyện tình người viễn xứ
    Là nỗi lòng của kẻ sống xa xăm
    Về quê xưa thăm lại nước non nhà
    Cố hương đó Cần thơ miền lưu luyến .
    Tôi nhớ mãi điệu buồn chiều hôm ấy
    Khi xe dừng tại bến bắc Cần thơ
    Tạm giải lao bên hàng sá ven bờ
    Vì tôi phải chờ chuyến đò sang bến .
    Tôi đang ở vùng hữu tình biên tiếp
    Bên này là phần đất cuối Vĩnh Long
    Còn bên kia là nhập ải TÂY THÀNH (Tây Đô=Cần Thơ )
    Chia cách bởi dòng sông buồn lưu luyến.
    Đang lúc thả hồn theo từng ngụm nước
    Để giải lòng bên cơn nhiệt mùa khô
    Của quê hương miền đất độ 2 mùa
    Miền nam đó xứ hai mùa mưa nắng .
    Nhìn sang phía thấy mưa về lất phất
    Giọt mưa nào làm êm dịu đời ta
    Vì quê ta là nhiệt đới trong vùng
    Đang nóng bức đôi khi cần con nước.
    Tôi chợt thấy tiếng đàn ai réo rắt
    Của một người hành khất dạo vang lên
    Khả năng anh chơi nhạc quá êm đềm
    Nghe không khác các tay đàn chuyên nghiệp .
    Giọng anh cất nghe sao buồn ảo não
    Gây nhớ về thời dĩ vãng xa xăm
    Của quê hương nền quá khứ cộng hoà
    Mà ai đã từng ra đi kỷ niệm .
    Đó là bản mơ đời người lính trận
    Ước mong ngày đất nước Việt bình yên
    Có cơ may xây đắp lại đời mình
    Mà chinh chiến đã nhiều năm bỏ dở .
    Tôi quen lắm tựa bài ca hôm ấy
    Được bắt đầu bằng hai chữ : MỘT MAI
    Hai âm sau là hai chữ : GIÃ TỪ
    Còn : VŨ KHÍ là âm vần sau chót . ( Tức là bản nhạc : MỘT MAI GIÃ TỪ VŨ
    KHÍ )
    NGƯỜI TÌNH TỪ CHIẾN TRẬN (phần 2)
    Nghe anh hát tôi bồi hồi cảm xúc
    Bước chân buồn theo tiếng gọi con tim
    Đến bên anh cùng thỏ thẻ đôi lời
    Hầu giúp đỡ những gì tôi có thể .
    Không ngờ đó là BẠN MÌNH NĂM CŨ
    Người bạn hiền từng vị quốc hy sinh
    Một phần thân trong thân thể đời mình
    Giờ để lại mảnh thân tàn lê lết .
    Cho dù thế là ai đời chăng nữa
    Miễn là người thuộc quốc tộc vietnam
    Bị chiến tranh gây tàn phá đời mình
    Tôi cảm thấy thương tình giùm cho họ .
    Tôi thương lắm quê hương bờ đất nước
    Thương đồng bào ruột thịt của tôi yêu
    Tự vấn tâm sao yên ổn như vầy
    Còn họ phải nghe ngày đêm than thở .
    Chiến công nếu có chăng thì ai hưởng
    Chớ chừng nào tới lính trận miền xa
    Chỉ có chăng là MÃNH HỌA VÔ THƯỜNG
    Bao nguy hiểm trút lên đời của họ .
    Rồi tình thế xoay vần theo con nước
    Thế đổi đời người giàu có ra đi
    Để lại quê nhiều nghịch cảnh đau lòng
    MÀ TRONG ĐÓ TỦI THÂN NGƯỜI LÍNH CŨ .
    Họ mang đủ thứ nhục tình chọn quốc
    Bên lề đường của xã hội tân bang
    Ai giúp đây giờ nhân thế đổi màu
    Lại thêm cảnh thân tàn đời ma kiếp .
    Nay tôi viết bản điệp buồn kế tiếp
    Gởi đến người ngàn dặm chốn xa xăm
    Nhất là ai từng vương dãi xa trường (ý nói từng làm lính trận)
    Hãy thương xót chút tình người ở lại .
    Hãy lập hội cứu người cùng binh biến
    Tỏ ít nhiều tình huynh đệ phân ưu
    Chớ nếu không chẳng khác nhạn trong rừng
    Gặp nghich cảnh mạnh ai thời nấy thoát ..........
    Giờ xin kết đôi dòng đời suy gẫm
    CỦA MỘT NGƯỜI TỪNG MANG NẶNG CỐ HƯƠNG
    Viết ra đây vài tâm sự trong đời
    Mong ai đó nhiều đêm dài trăn trở................
    Tác giả buivanso@yahoo.com (sở vương huynh, phandinhtoan)
    Làm xong lúc 1:40 pm chiều ngày thứ hai
    April 04 -2005 tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan Apr 8 2005, 12:26 PM Post #125
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390

    CHUYỆN LÀM CON NÍT (hài )sửa chữa 1 lần
    Hôm nay cứng( í.chết..cố ý lôn...là hứng) nơi đồng Newyork
    Trời bây giờ vô tiếc tháng tư (trời bắt đầu ấm không lạnh)
    Mùa đông vừa mới đi qua
    Ba tuần hôm trước vẫn còn rung chân .
    Nhớ hồi nhỏ khi đau uống thuốc
    Thuốc bắc ta nó đắng tàn canh
    Mỗi lần bịnh hoạn viếng thăm
    Là tôi hoảng sợ thấy đời tôi luôn .
    Vậy mà vẫn bị ông bả dụ
    Vì nhỏ tôi ham khoái ai khen
    Hễ mà ai dụ khen hay
    Vỗ tay hê hịch là tôi chơi liền .(chơi = ý là : uống)
    Nhớ dớt vô đắng tanh thấy bố
    Mà sao tôi đủ sức cũng hay
    Có khi không chịu nổi ca
    Do thuốc đắng quá hốt hoài không xong .
    Ổng bả thấy diplomacy vô hiệu (diplomacy =theo chiến tranh là con
    đường êm dịu bàn luận bằng mồm trước để tránh chiến tranh )
    Liền dùng ngay trọng lực quân nhân
    Bắt tôi đè đại một phen
    Banh mồm đổ tuốt mặc mày la oan .
    Nay ở Mỹ tôi quen ngoại quốc (hi .. hị.)
    Hiếp dâm tôi kiểu đó kẹt nghe
    Tôi mà gọi nái- quon -quon (số nguy cấp cảnh sat tại Newyork là 911)
    Ổng bả có nước thở dài mà thôi .
    Luật trẻ thơ có gia quốc bảo
    Đâu có slave như kiểu vietnam (slave = nô lệ=ở viêtnam phong tục
    cha mẹ hay đánh con ,ở Mỹ thì không được)
    Trẻ thơ có tính nghịch ranh
    Ổng bả bộ lớn lên liền được sao ..................ha .. ha ...(ý là chưa từng làm con nít).
    Nói cho vui chớ cha với mẹ
    Giận tới đâu ai nỡ thưa sao
    Kẹt phiên thì vọt hui thôi (hui = tiếng tàu là =đi )
    Kiếm thuê chỗ khác ở bà cho xong .
    Cho ổng bả khóc phen hú vía (ha .. ha ..)
    This is America không phải quê đâu
    Thôi thì chữ hiếu trả sau
    Chớ nay lỡ vọt quanh về kỵ nghe (hay tự ái nghe) (hạ..ha ...)
    Tác giả buivanso@yahoọcom (sở vương huynh ,phandinhtoan)
    Làm xong lúc 425 pm chiều ngày thứ sáu April 08-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



  5. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    XE TÔI KHÔNG GẮN MÁY LẠNH (hài )
    Giờ xin kể chuyện đời tôi bật lửa
    Hè năm nào tôi viếng quốc CALI (California)
    Gặp nơi đây người bạn hữu chung tình (tình bạn bè)
    Được chỉ độ viếng an vùng BOL. phố. (Bol= Bolsa)
    Ai cũng biết phe ta là nơi đó
    Thủ đô vàng của người việt ly hương
    Cổng tam quan nồng nực ánh trăng rằm (ý là người việt)
    Nghe phơi phới tôi vui vùng đất mới .
    Thằng bạn hữu tính xìu xìu ễnh ễnh
    Bộ định tài kiểm hạnh tệ với tôi
    Lái xe hơi không tham tính chút nào
    Miễn lăn bánh trên đường là O.Kế.
    Nhớ năm ấy giữa trời trưa nắng gắt
    Ngồi chung sàn trên chiếc toyota
    Nực ôi thôi trong lúc dạo phố phường
    Chịu không nổi tôi liền sờ quay kiếng .
    HẮN LIỀN BẢO ÔI GIỜI ƠI THÔI CHẾT
    ĐỪNG MỞ RA HỌ BIẾT ĐƯỢC NGHE ANH
    LÀ XE TÔI KHÔNG GẮN MÁY ĐIỀU HOÀ
    NẾU ANH MỞ HỌ BIẾT (XE) KHÔNG MÁY LẠNH.
    Làm bữa đó ướt đầm như tra tấn
    Có khác gì đi đắm bóp tắm hơi
    Chỉ có chăng là thiếu massage vào
    Tưởng chừng hắn rô ti mình lên chảo.
    Đời trên thế có khi lơi khi bóc
    Có bao giờ được tròn mãi đâu ta
    Chuyện trên đây cũng là chặn cuộc đời
    Giờ dừng lại ghi lên vài tâm sự.......
    Tác giả buivanso@yahoo.com(Sở vương huynh phandinhtoan)
    Làm xong lúc 7:48 pm tối ngày thứ hai April 11-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
    =======================================
    XE TÔI KHÔNG GẮN MÁY LẠNH (hài khác âm)
    Giờ xin kể lại chuyện vui
    Mù hè năm ấy viếng vùng cali
    Gặp ngay bạn hữu tù ti
    Dẫn đường chỉ độ đến vùng Bolsa
    Nổi danh vùng của phe ta
    Nghe nồng mùi khét của người vietnam
    Tên này không có tham lam
    Nên xe hắn cỡi mặc đời nhà binh
    Miễn còn lăn bánh làm thinh (là không có bị hư )
    Đời sao mặc kệ đếch cần lo toan
    Mùa hè nắng gắt trời than
    Ngồi chung xe hắn tưởng chừng tắm hơi
    Chỉ chưa đấm bóp mà thôi
    Chớ còn nực nội kém gì diệm sơn
    Tôi liền hạ thấp dàn bên
    Hắn liền chận lại bảo là đừng quay (quay cửa sổ xe hơi )
    Hắn rằng nếu bật window
    Bà con họ biết xe này không air ( no air con***ioning = máy lạnh)
    Xe tôi không máy lạnh nghe
    Mở ra họ biết lỡ đồn chết sao..............(.ha .. ha ..chết tôi mất ..thiệt là !)
    Tác giả buivanso@yahoo.com (sở vương huynh ,phandinhtoan)
    Làm xong lúc 5:09 pm chiều ngày thứ hai April 11-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan Apr 11 2005, 10:04 PM Post #127
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    NHIỀU KIẾP SỢ VỢ
    Giờ tôi tán bà con câu chuyện cổ
    Nhưng trên đời có lúc cũng thiệt nghe
    Nhớ kiếp xưa tôi từng có vợ nhiều
    LỠ DỚT LỘN TÔI LUÔN LÀ THUA BẢ.(dớt=ý là ấu đả)
    Vì Trời Đất thiệt là không thương xót
    Sinh nam nhi được mạnh sức yếu cơ
    Hai hòn non là điểm huyệt tàn đời
    Bởi phải giấu dưới hai vùng song thất . (thất =ý là háng )
    Chỉ gõ nhẹ là tiêu bà con mất
    Đi chầu Trời là cái chắc mà thôi
    Thở hơi lên rồi chuẩn bị lìa đời
    Chớ còn sức hơi đâu mà đánh rắm.(ấu đả)
    Bởi mấy bả biết rành con đường cấm
    Nên đề phòng quốc lộ khốn nguy nan
    Sợ ai kia phán cho kiếp bẽ bàng
    Là chết chắc chuyện tình đời tôi mất .
    Bởi lý rõ mình mạnh thân yếu sức
    Nên đề phòng tôi thủ có một tay
    Còn tay kia lo bảo vệ bọc điều
    Lúc bả giận bả bóp còn nước chết (hi ..hi.. lúc này Trời gầm bả cũng không nhả ra đó mà )
    Bởi cho nên đàn ông luôn thất thế
    Tại mấy bà không biết rõ mà thôi
    Hay mấy va sợ chồng chết không đành
    Nên đành phải luôn làm người vong quốc. (vong quốc=ý là thua thiệt)
    Chớ lời lẽ trên đây là chơn lý
    Toàn tôi này bị nhiều kiếp lầm than
    Có chứng minh khoa học ký đàng hoàng
    Nhờ học hỏi nên giờ không dám ẩu .
    Viết lên đây vài lời khuyên nam tử
    Nhất là người hay có tính vũ phu (hay ăn hiếp vợ)
    Đừng quên ta Trời ban ẩn huyệt tàng
    Chỉ ấn nhẹ đủ lên bàn chơi sớm (bàn= ý là bàn thờ =ý là chết )
    Tác giả buivanso@yahoo.com (Sở vương huynh phandinhtoan)
    Làm xong lúc 1:45 khuya rạng sáng ngày thứ ba April 12-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan Apr 11 2005, 10:15 PM Post #128
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    In Reply to: anh Ke iw wa^''u posted by ta^m ddoan on April 13, 2004 at 17:53:38:
    > Anh có biết em thương anh nhìu lắm
    > Nhờ xì ke anh dzống mắm Hà Tiên
    > Dẩu ai tình cách xa miền
    > Chích dzô một fát muộn fiền bay xa
    > > = = = = = = = = = > Ðối Lại < = = = = = = = = = < <
    Ta trả lời em đây :
    ANH CÓ BIẾT EM THƯƠNG ANH NHIỀU LẮM (hài)
    Thấy em vui toát hương trống mái
    Nghe vang tai nghịch ngược lung tung
    Mặc dù đang bận đằng vân( ý là đang chít hay hút thần đơn xì ke)
    Nhưng anh cũng ráng động phòng một phen.(động phòng =ý là làm tho)
    Thơ em vui phong trần quá nhỉ
    Mang mùi thơm lạc bước tây du (ý nói bạch phiến )
    Hai ngày một cữ nghe em
    Hít vô một cái nghe rần con tim.
    Nếu không tin anh đây cho thử
    Bạch phong đơn tán nhuyễn cõi trên
    Có điều nó kỵ công an
    Vì đây thế tục chớ nào bồng lai ....
    hi .. hị.
    Khoaí em ghê có lòng bac'' aí
    Muốn phá anh thì noí đaị đi
    Quanh co lạng lách lam` gì
    Xì ke xanh let'' có gì mà mê
    Taị tiền kiếp anh trên tiên giới
    Nên bây giờ còn nhớ dư âm
    Xuống trần gặp đặng linh đơn
    Thế gian không biết cho là xì ke
    Chỉ liếc thôi biết đâu sự thật
    Anh ốm đây số taị mình dây ( ý là đô xì ke)
    Chớ nào taị thổi đâu em
    Ðừng sang lane bậy đụng nhằm thân anh
    ha .. ha ...
    Tác gia buivanso@yahoo.com (sở vương huynh phandinhtoan)
    Làm xong lúc 1:23 am rạng sáng ngày thứ năm April 13-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan Apr 19 2005, 06:52 AM Post #129
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
  6. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    TA TIẾC CHO EM KIẾP LÀM NGƯỜI
    Ta tiếc cho em kiếp làm nguời
    Ôm niềm tư lự cõi đường tơ
    Dĩ vãng một thời chưa bôi xoá
    Chắc là tâm sự lúc ban sơ (ý là tình đầu)
    Ðẹp nhất cho ta mối tình đầu
    Hay còn véo gọi bước vào yêu
    Ngặt nỗi tình này hay tan vỡ
    Do đời chập chững bước chân đi(ý không có kinh nghiệm)
    Có lẽ ta mang kiếp làm người
    Luôn là hệ luy. cõi đường tơ
    Mấy ai trên đời mong thoát khỏi
    Tình trường điệp khúc nẻo chông gai .
    Nhắc với ai chưa đặng chữ tình
    Tình trường đẹp lắm phải không em
    Nhớ bước vào tình là chấp nhận
    Ðôi lần giọt lệ rắt con tim .
    Ta biết ta đây vẫn là người
    Chuyện đời giông bão vần còn mang
    Chỉ thốt vài câu thương đồng cảm (ý là thông cam? nồi niềm )
    Ðời người thế tục kiếp yêu đương
    Tác giả buivanso@hotmail.com (Sở vương Huynh phandinhtoan)
    phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 10:25 am sáng ngày thứ ba April 19-2005
    Tại tiểu bang Newyork,USA
    ============================



    phandinhtoan Apr 20 2005, 10:22 AM Post #130
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    NGƯỜI TÌNH VỀ ĐÊM (tức bài thơ BIA ÔM 7)
    Hôm nay rảnh tôi nhồi thêm đôi tiếng
    Âm thanh nào từng nghiêng ngả đời tôi
    Nghiêng ở đây là nghiêng mãi câu thề
    Nghe ấm áp cõi lòng người lỡ bước.
    Nhạc xập xình điệu Rumba khuya khoắt
    Cùng người tình giả tạm bợ thời gian
    Em bán bia còn tôi kẻ mua hàng
    Chơi half half nửa vời nghe thấy đã .
    Đây hạ giới bồng lai miền tiên cảnh
    Của người trần thoát tục kiếp đi đêm
    Vô giải khuây quên hết nỗi ưu phiền
    Rồi trở lại kiếp làm người vất vưởng.
    Em cười bảo thế mấy chai anh chết ?(ha ..ha ..hỏi độc nhỉ??)
    Còn bao chai anh bắt đầu sing a song ? (hi .. hi ...độ 4 chai tự động anh bắt đầu sing a song là cái chắc )
    Để em đây chuẩn bị bước độc hành
    SỢ ANH XỈN ANH QUỜ AI CHỊU NỔI . (há .. há ..chết em mất ,quờ hay rờ
    gì thì ai cũng làm vậy thôi mà ....anh nào phải BĐ đâu , con trai 100% mà )
    Rồi bia rót miệng tươi cười khẽ hỏi
    Em bảo rằng bia đắng lắm không anh
    ĐẮNG TỚI ĐÂU CŨNG KHÔNG ĐẮNG BẰNG ĐỜI
    NGƯỜI CON GÁI BƯỚC VÀO YÊU GIAN KHÓ.
    Kế em cất tiếng ca buồn lên hát
    Bài người tình lạc bước kiếp cô đơn : (tức bài :NGƯỜI YÊU CÔ ĐỜN)
    Nghe âm thanh ôi chết liệm được người
    Vào lúc đó (ai) hỏi nhà đâu (tôi) dám biết . ( hi .. hi..lúc này là muốn tiêu rồi) :
    ----------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------
    // Em ca đổi lời chỗ "anh và em" như sau : // Ta vô nhạc bản :
    NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN
    // Chỗ sau đây là ca theo giọng nhạc không phải thơ //
    // ĐỜI TÔI CÔ ĐƠN NÊN YÊU AI CŨNG KHÔNG DUYÊN //
    // ĐỜI TÔI CÔ ĐƠN NÊN YÊU AI CŨNG KHÔNG THÀNH //
    // ĐỜI TÔI CÔ ĐƠN NÊN YÊU AI CŨNG DỞ DANG //
    // YÊU AI CŨNG LỠ LÀNG DÙ RẰNG TÔI CHẲNG LỖI CHI//
    // ĐỜI TÔI CÔ ĐƠN NÊN YÊU AI CHẲNG BAO LÂU //
    // NGÀY MAI ĐÂY ANH TÂN HÔN BƯỚC THEO NGƯỜI //
    // ĐỜI TÔI QUEN CÔ ĐƠN NÊN TÔI CHẲNG TRÁCH ANH ?/
    // TÔI QUEN RỒI NHỮNG CHUYỆN DANG DỞ TỪ KHI MỚI YÊU //
    ----------------------------------------------------------------------------------
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Ta trở lại phần tiếp thơ :
    Vào thế gian ta đi làm lịch sử
    Tạo sử cho đời và viết sử cho ta
    Em (cũng) như tôi ta trao đổi cuộc đời
    Mặc nhân thế có buồn (vui) hay ganh ghét .
    Sự khác biệt thế gian luôn hay có
    Miễn làm sao niềm thúc đẩy bên trong
    Do từ tâm không do tính nham bần (nham bần =ý là tính xấu)
    Nghĩa bác ái ta dung hoà tất cả .
    Chuyện bia ôm chuyện tình mùi bọt đắng
    Đi vào đời không biết tự bao lâu
    Ta cứ vui mặc hiện hữu thể nào
    Giờ xin dứt chuyện tình hờ trên thế...........................
    Tác giả buivanso@yahoo.com (Sở vương Huynh phandinhtoan)
    Làm xong lúc 3:04 pm chiều ngày thứ tư April 20-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan Apr 21 2005, 10:26 AM Post #131
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    Posted by So*ba'' Vu*o*ng (IP: 68.194.210.251) on April 21, 2004 at 11:01:23:
    In Reply to: ha.nh phu''c ... posted by Xin tha... on April 21, 2004 at 10:05:33:
    >
    > Ta chúc nàng trăm năm hạnh phúc
    > Ðược chồng cưng hổng lúc vào vơi
    > Chồng âu chồng yếm cã đời
    > Tới già đầu bạc chẳng vơi chút nào
    > $
    > Còn riêng anh ra vào nuối tiếc
    > Hai đứa mình da diếc một thời
    > Lúc đó tánh còn ham chơi
    > Em giận đi mất ... rã rời hồn anh !!!
    > $
    > Xin tha ...
    > > = = = = = = = = = > Ðối Lại < = = = = = = = = = < <
    hi .. hi ..
    Thôi thì lén làm lành laị cổ
    Dù cho sau vần biet trước hơn
    Tính ra vần thắng cha kia
    Biet dâu cổ khoaí quay về với anh .
    Rồi cổ bỏ cha kia xấc bất
    Ai không ham tình cũ trở cơn
    Biết chừng cổ chỉ yêu anh
    Cơ~ tôi cũng chết chớ đừng tới cô ..ha ...ha ...
    Tô xuí huynh làm bậy tôi mang tội thấy má tôi
    mà tôi chắng đuoc caí gì cả ..hoà với huynh chút cho vuivẻ
    phandinhtoan newyork city
    ========================================
    Posted by Xin tha ... (IP: 130.76.96.19) on April 21, 2004 at 11:13:01:
    In Reply to: Re: ha.nh phu''c ... posted by So*ba'' Vu*o*ng on April 21, 2004 at 11:01:23:
    Hihihi .. hông dám đâu SBV ... lạng quang chồng cổ ghen bắn tui chết sao ....
    Tình thân Xin tha ....



    phandinhtoan Apr 24 2005, 10:13 AM Post #132
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    (Phổ ra thơ từ bản nhạc mang tên :Vietnam Quê Hương Ngạo Nghễ của trưởng xương phong trào du ca NGUYỄN ĐỨC QUANG viết 1966)
    Trong bản nhạc này cái câu mà tôi thích nhứt chắc có lẽ là 2 câu gần cuối bản nhạc có ý nghĩa sau đây :
    " Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người "
    " Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân nam "
    Ta vô thơ :
    VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ
    Ta như nước trên sông gằm biển cả
    Luôn dâng tràn không giây phút nào nguôi
    Đường ta đi dài dặm bước non ngàn
    Tim ta vẫn mang trận cười vang tiếng .
    Lê sau gót gông xiềng thời xa cổ
    Bàn chân nào từng ghi đậm đau thương(ý nói một thời nô lệdo đô hộ)
    Đôi mắt ta từng rực ánh lửa hồng
    Theo tiếng thép gông xiềng loang xoang bước.
    Ta khua xích kêu vang trời đất nước
    Trước (mặt) mọi người vì tình nước Vietnam
    Nụ cười ta không tươi thắm muôn đời
    Nụ xuân tiết xa vời lòng câm uất..
    Bước chân tiến ta tràn vô hư giới
    Tới tung xiềng vào mặt thế nhân gian (ý kẻ xấu)
    Hỡi những ai còn đọng giống Lạc Hồng
    Hãy khơi dậy chữ tự do bác ái.
    Máu ta thắm từ Van Lang dồn tới
    Xương thịt này triền miệt gốc cha ông
    Từng giờ qua ta ngạo nghễ nhìn đời
    Nghe đau xót mỗi bước đi chưa dứt .
    Chúng ta kết thành đoàn người lịch sử
    HIÊN NGANG LÀM NGƯỜI GÌN GIỮ QUÊ HƯƠNG
    Trên bàn chông tiếng ca hát cười đùa
    Còn Việt Quốc còn triệu người vang tiếng .
    Ta tin chắc ngày nào còn đất nước
    TRIỆU TẤM LÒNG LÀ TRIỆU KHỐI KIÊU VANG
    TRIỆU CON TIM LÀ TRIỆU KHỐI KIÊU HÙNG
    Còn thế giới còn Vietnam mãi mãi.
    Ta như giống dân hiền từ bất khuất
    Lò lửa hồng ta tràn ngập bước đi
    Mặt lạnh căm xa xăm mãi tận nhìn
    Mồ hôi đổ cuộn quanh chân nhê nhại .
    Dưới dương ánh ta cười vang lên tiếng
    Ôm vết chân rỉ máu đoạn hờn căm
    Khuyên cháu con (ta)nếu(còn) tiếp tục làm người
    Thì hãy chọn làm dân Nam Việt tộc.
    Để được có huy hoàng vào lẽ sống
    Hay ngang tàng điểm mặt thế nhân gian
    Hỡi những ai gục xuống cố lên đàng
    Hãy ngồi dậy hùng cường đi lên mãi..............................
    Tác giả buivanso@yayoo.com
    hay: phandinhtoan@yahoo.com (Sở vương Huynh)
    Làm xong lúc 2:10 pm chiều ngày chủ nhật April 24-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan Apr 27 2005, 08:24 AM Post #133
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    CHIỀU BUỒN VIỄN XỨ (có sửa)
    Chiều nay không nhớ mấy xuân sang
    Đi làm viễn xứ bận đời ta
    Nữa kiếp ta lừng vang lịch sử ( chuyện vượt biên ai cũng biết đến)
    Đặm tình vong quốc chốn xa xăm .
    Thế giới quanh ta vẫn tròn trăng
    Nhựt tảo quanh năm bận mấy lần
    Thu hết đông tàn xuân lại đến
    Tuổi đời chồng chất mãi không nguôi.
    Ta muốn đưa tay chận thời gian
    Để kiếp phong ba bớt bẽ bàng
    Để thấy ngày đi đừng qua vội
    Cho đời ta thắm nghĩa thêm hơn .
    Thật khó cho ta định lời thơ
    Tạo Tác ơn trên nỡ phụ lòng
    PHÚT CHỐC THÂN TA GIÀ ĐI MẤT
    CUỘC ĐỜI VIỄN XỨ MẤY MƯƠI NĂM.(đã 20 năm rồi)
    Nước mắt đôi khi vọng tàn canh
    Lặng lẽ cưu mang số chẳng lành (ý là nghèo)
    Cất bước lên đường lìa tổ quốc
    Xa tình bạn hữu chốn thâm giao.
    Ai biết chăng tôi ngậm ngùi thương
    Xa quê nước mắt nhuốm đêm trường
    Nhớ mãi xa về miền dĩ vãng
    Tôi buồn người có biết hay không.
    Nữa kiếp thân tôi phận tằm dâu
    Nhả kén phun tơ bước lưu đài
    Hơn nữa đời người chưa học được
    Câu tình chuyện tự chốn nhân gian .
    Ý nghĩa tròn vay của thê nhân (tròn vay = ý là luân hồi ,vòng kinh luân theo triết lý phật học Ấn ĐỘ)
    Ta đây cũng chẳng mối manh gì
    Như thế làm sao đời nghiệp chướng
    Con người sao lạc chốn nhân sinh .
    Buồn viết vài câu mến tặng ai
    Quê hương đất mẹ nhớ đêm ngày
    Hay gởi cho ai cùng tâm sự
    Từng làm viễn xứ giống như tôi.......................
    Tác giả buivanso@yahoo.com (Sở vương huynh )
    hay phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 12:03 pm trưa ngày thứ tư April 27-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan Apr 28 2005, 11:16 AM Post #134
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    post by nick : CHIM trên net
    Nhìn xa thấy ẻm dáng yêu kiều
    Đến gần tá hoả hệt bún thiu
    Quần thì lủng đáy hai hàng cẳng
    Hở ngực áo lòi cái phì nhiêu
    Huyền trân đứng đợi suốt buổi chiều
    Bạch đằng dạng háng đứng xiêu xiêu
    Này chàng ghé lại em nói nhỏ
    Từ đây suốt sáng hổng lấy nhiều
    ============= ĐỐI ĐÁP =========================
    Post by bùi văn sở
    CÓ SỬA LẠI
    QUA MỸ HAM TIỀN QUÊN ÔM (ý lộn là QUÊN YÊU)
    Đã lâu yên tanh mưa đời
    BỖNG NHIÊN AI ĐÓ DẬY THỜI TUỔI DÊ
    Ở Mỹ đô quậy tôi phê (có ý là mê)
    Chữ yêu quên mất hồi nào chẳng hay
    Đến chừng bật tỉnh người say
    Mới hay mình đã trễ tràng tuổi yêu
    Vì chưng già háp điều hiu
    Thẫm mỹ cũng bó chớ đừng nói chi (bó =bó tay)
    May Trời còn có từ bi
    Thúc tâm kịp lúc cũng còn đỡ lo
    Nếu mà ổng để bảy bo (bo trại từ chữ bó ..ý là 70 tuổi)
    Có nước đi viếng nhị tỳ nhà ta (nhị tỳ = tiếng tàu là nghĩa địa)
    Độ này phải thở bậc ba
    Sử dụng chiêu thức " TIỀN TÀI " tấn công
    Ai mà thấy nước ohỏng mông(hi..hi.. cố ý lộn nữa rồi là CHẲNG MONG
    bộ hạ bộ dơ lắm cần rửa sao mà phải CHỎNG MÔNG như hồi nhỏ
    chớ , bây giờ tự đu yourself được mà )
    Cá không có nước lấy gì lội đậy
    Cũng như cái nết thời nay
    Nó thua cái đẹp bị đè sát cơ
    Còn đẹp bị lũ người mơ
    Money đô Mỹ hoành hành ngất ngư
    Xuất từ nước mạnh đầu tư
    Kinh tế bậc nhất trên đời phải không
    Thôi thì xuân hạ thu đông
    Làm người nhân thế cũng vì chữ HAM (ham muốn)
    Em cho tôi cái tôi tham
    Tôi cho em lại cái em cần dùng
    Công bằng là bước đi chung
    Tình cảm theo gót lâu ngày sẽ quen
    Chỉ cần già ngáp còn MEN
    Chớ đừng dịu quặt như đàn đứt dây
    Nhưng già cũng phải vừa thây
    Chớ đừng có quá như người gặp ma
    Mấy cổ đứa chạy đứa la (ha.. ha...)
    Như thế bank-rúp bà còn chi yêu.....(hi...hi...)
    bank-rup= ý là hư chuyện hết
    buivanso@yahoo.com (So vuong huynh)
    hay phandinhtoan@yahoo.com
    Lam` xong luc'' 3:08 pm chie^`u nga`y thu*'' na(m april 28-2005
    Tai. tie^u? bang Newyork ,USA
    _________________
    Bui van So*? ngu*o*`i viet kieu sinh tai. cambodia



    phandinhtoan May 2 2005, 09:05 AM Post #135
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390

    LẠI CHUYỆN TÌNH BIA ÔM (bài bia ôm thứ 8)
    Ngồi ngẫm nghĩ thấy sao mình hơi lạ
    Viết chuyện gì thì cũng có biên cương
    Sao bia ôm tôi cứ viết được hoài (há ..há ..)
    Tâm tư cứ tuôn tràn theo cơn lốc.
    Có phải tôi là người ham bi đát
    Ham chuyện tình của ngàn lẻ một đêm
    Thích chơi khuya theo lối thoát vượt lề
    Hay mơ kiếp bã lầu hoang tình ái .
    Ta là ta là trần gian thế thái
    Chớ đâu nào là cõi giới tiên bang
    Yêu ,ăn chơi . làm lụng chuyện lẽ thường
    NHƯNG CÓ VIỆC MÊ TÌNH HÌNH NHƯ ĐẶM ..
    Chẳng lẽ tôi đang lâm hàn yêu trận
    Dịch trận đồ tình tự của nhện yêu
    Toả lung linh bằng lối ánh đèn màu
    Cùng người đẹp ta vơi sầu thiên cổ.
    Bản nhạc yêu tôi ca hoài không chán
    Nhất là cùng người đẹp quán bia ôm
    Mà nôm na ta thường gọi nhà hàng
    Nghe cho thoát ngại công an bố ráp.
    Vào trong ấy tự nhiên người thấy trẻ
    Không nhu cầu thẫm mỹ viện làm chi
    Đổi sửa da theo chú Mái- Jackson ( ca sĩ Mỹ Michael Jackson)
    Quá tốn kém cần muôn ngàn đô Mỹ .
    Vào bia quán là em anh ngọt sớt
    Tuổi cỡ nào cũng chàng thiếp mà thôi
    Đồng kim ngân có năng lực đổi dời
    Ngay cả tuổi cũng không nằm ngoại lệ .
    Luật trong ấy đàn ông là ANH HẾT
    " Anh tên chi ? sao anh khoẻ không anh "
    '''' Nhớ anh luôn , em thằm nhớ đêm ngày "
    '' Sao lâu lắm không thấy anh ghé quán '''' .
    Hay :
    " Uống đi anh cho vang tình bọt đắng
    " Để đây rồi nồng độ của bia hơi''
    " Sẽ giúp anh thoát kiếp khổ làm người "
    " Cùng có thiếp cạnh ngồi khi đơn lẻ "
    Ôi ! người đẹp sao dịu dàng đến thế
    Ngọt như đường làm điến đảo đời ta
    Phút đê mê tôi thiêm thiếp về trời
    Bỏ hạ giới mặc ai ham cày cấy ..
    Tôi vẫn biết lời êm tai phương ấy
    Chỉ là lời giả tạm bợ mù khơi
    Cũng có khi nó thật sự vào đời
    Biết đâu được có khi thành duyên nợ .
    Ta yêu người chuyện tình miền ***ng vắng
    Đã bao lần ta lạc nẻo trầm luân
    Kiếp đi đêm ta nghiệp vướng trong đời
    Nay viết lại lúc vui buồn thế sự ...............................
    Tác giả buivanso@yahoo.com (bùi văn sở ),viêt kiều sinh tại kampuchea
    hồi hương về saigon 1969-1970 ,tị nạn trại Đonret biên giới Thailan-cambodia
    hay :Phandinhtoan@yahoo.com
    làm xong lúc 1:43 pm chiều ngày thứ hai May- 02-2005
    tại tiểu bang Newyork ,USA

  7. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN TÌNH QUÊ NỘI (lời của người con gái )
    Nay tôi viết câu chuyện tình quê nội
    Kỷ niệm buồn từ thuở mới lên năm
    Cứ mỗi khi mùa phượng vĩ báo hè
    Mẹ hay dẫn tôi về thăm quê nội .
    Nhà quê nội giáp đồng bằng sông Cửu
    Cũng miệt vườn đồng ruộng rẫy bao la
    Gần năm non nên có dãy núi dài
    Trong rất đẹp mỗi khi chiều dần xuống .
    Vào nhà nội theo đường mòn uẩn lối
    Dọc theo bờ con sông đẹp miền quê
    Chính dòng sông đã từng tưới ruộng đồng
    Và mang đến bao niềm vui thôn xóm.
    Vào cái thuở mẹ làm dâu xứ lạ
    Còn tôi là cô mẫu học A , B
    Từng tắm chung trên mảnh đoạn sông này
    Ôi đẹp lắm tuổi thơ ngày xưa ấy .
    Nghe kể lại cha thương người con gái
    Dọc đò ngang trong chiều bước hành quân
    Tính siêng năng hạnh đức thảo dâu hiền
    Chính là mẹ giờ tôi hằng thương mến.
    Bên quê nội có phần hơn quê ngoại
    Nhưng sang hèn nào đổi được tình thâm
    Nội thường luôn giúp đỡ phía ngoại hiền
    Mỗi khi lúc lửa trời chiều tăm tối .
    Cha thường nói một lòng yêu thương mẹ
    Kiếp đời này trọn vẹn chữ thủy chung
    Cứ vật chi cha nhường hết mẹ hiền
    Ôi sao đẹp chữ tình yêu phụ mẫu .
    Rồi mai đây trên đường đời muôn lối
    Không biết mình có được phước kia chăng
    Giống mẫu thân có cuộc sống êm đềm
    Hay giông tố đến gợi sầu tình cảm .
    Thân con gái vốn mười hai bến nước
    Trông thì nhờ đục phải chịu mà thôi
    Viết lên đây niềm tâm sự trong đời
    Mà tôi đã bao lần thăm quê nội ...............
    Tác giả buivanso@yahoo.com (sinh tại kampuchea,về saigon 1969,tị nạn trại DONRET biên giới Thailan- Cambodia),nay định cư ở Mỹ
    hay phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 1:32 am khuya rạng sáng ngày thứ năm May o4-2005
    Tại Newyork <USA
    ================================================
    CHUYỆN ĐỜI ĐÀN ÔNG
    Câu chuyện kể có sách kia chỉ dạy
    Là nam nhi muốn chứng tỏ yêu thương
    Cùng vợ yêu từng chăn gối bên mình
    Thì phải học cách gạt tình Âu - Mỹ .
    Vài phương cách ta kể ra nghe thử
    Nếu vợ yêu người thuộc phái trên mây
    Thì hãy mau tìm người viết thơ tình
    Đọc cho cổ những đêm buồn canh vắng .
    (Nhưng coi chừng)
    Đọc chưa xong cổ mê đài phát sóng
    Rồi bỏ đi theo gả viết thơ văn
    Bỏ lại ta hiu quanh trống một mình
    Làm trớt quớt chuyện tình người và cá .
    Cách thứ hai dạy mỗi khi ra lái
    Nhớ galant mở cửa để cổ vô
    Chứng tỏ thương người phụ nữ tay mềm
    Hàng ngoại quốc chớ vietnam khó nhắp.
    Nếu tôi thấy có anh nào chơi gắt (ý là làm như vậy)
    Biết chắc là người đẹp bước lên xe
    Là nàng trên xóm dưới chẳng vợ chàng
    Hoặc chăng đó là cái cô em vợ.
    Chuyện con ong đã bao lần niên kỷ
    Rồi lần nào cũng hút mật mà thôi
    Cũng đôi khi ta tìm được vùng trời
    Nhưng hiếm hắt trong muôn đời thế sự .....................
    Tác giả buivanso@yahoo.com(bùi văn sở) [phandinhtoan yahoo]
    Làm xong lúc 6:30 pm thứ năm May 05-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan May 8 2005, 02:09 PM Post #137
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    (thơ tâm sự)
    TRỜI SINH VOI SINH CỎ
    Có những lúc thấy mình sao hay thiệt
    Nửa kiếp người sống được cũng lạ thay
    Tưởng năm qua không chịu nổi về Trời (năm qua=nhiều năm qua tới bâygiờ)
    Hay cũng chỉ TRỜI SINH VOI SINH CỎ .
    Giờ coi lại thấy mình còn hơi thở
    Còn cuộc đời mà cha mẹ ban cho
    Chỉ cho thân chớ không có cho tài
    Rồi tự bước vào trận đời ngơ ngác .
    Có những lúc không biết làm chi đúng
    Chọn nghề gì cho được phước thành công
    Nẻo nhân gian sao nó quá gập ghênh
    Như cầu khỉ mỗi đoạn đường ta tiến.
    Sinh ra NHÂN thì ta tin là có
    Nhưng CỎ thì phải nói đến chữ không
    Phải tự tay đi tìm ẩn cuộc đời
    Chớ nào cỏ sẵn sàng cho ta hái .
    Chỉ vài cú được sinh nhằm vương thất
    Hay được làm con mấy chủ nhà băng
    Chớ bao nhiêu phải lê lết làm người
    Mà ta gọi là TRẦN GIAN PHỤNG SỰ.
    PHỤNG không thấy thấy đi xin gần chết
    Có khác nào nô lệ của miếng ăn
    Phải êm tai ngọt dịu chút mỉm cười
    Sợ lỡ giận nó đuổi còn nước chết .
    Ai cần ai chuyện đời ta quá rõ
    Ta cần người chớ (nào)người chắc cần ta
    Chuyện miếng ăn mật ít lại ruồi nhiều (nói đi tìm việc làm)
    Nên tranh chấp thêm thập phần nguy khó .
    Hồi còn nhỏ tuổi lên 5 đã khổ
    Đi vào trường mẫu giáo tập làm nhân
    Đến 23 hoàn tất việc học hành
    Bi-Ê đó bằng cử nhân ta có . (BA=bi-ê)
    60 năm cuộc đời đầy nghiệp vướng
    23 lần năm tháng ngại gian lao ( học hành phải buộc nhớ nhung cực khổ)
    Có kẻ đi được tới đỉnh sơn hà
    Cũng lắm kẻ bỏ nửa chừng mỏi gối .
    Cử nhân bảng nhiều năm trời vang bóng
    Nay nhường đường cho bằng chính master
    Vì cái chi nhiều quá trở thành thường
    Khổ tăng cấp vì miếng ăn khó tránh .
    Như ta biêt phải học nhiều kiến thức
    Quá nhiều phần không áp dụng đời ta
    Vì làm nhân ta cũng phải kẹt vào
    Dù ta biết hình như không hợp lý .
    Chuyện đời ta chuyện đời ngàn đêm lẻ
    Chỉ miếng ăn ta cũng đã mệt nhoà
    Chưa kể ra phần hạnh kiểm ta đi
    Giờ xin kết nơi đây niềm tâm sự ....................
    Tác giả buivanso@yahoo.com (bùi văn sở)
    Làm xong lúc 6:03 pm chiều ngày chủ nhật May 08-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan May 15 2005, 12:31 PM Post #138
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390

    ANH VIỆT KIỀU XA XỨ (tức chuyện tình bia ôm 9)
    Hôm nay vui ta nhớ nhiều tâm sự
    Lúc nào buồn nó càng nhớ dữ hơn
    Nhớ từ khi bước chập chững vào đời
    Đến cái tuổi phải phập phòng lo death. (death=chết)
    Thôi thì nhớ những chuyện gì vui trước
    Còn chuyện buồn từ từ nhớ chẳng sao
    Chuyện không vui tôi xù cũng được mà
    Ai ham nhớ những chuyện buồn đâu chớ .
    Trong bao lúc những lần vào bia quán
    Có lần này tôi còn nhớ không nguôi
    Em hỏi tôi sao lạ đám Việt Kiều
    Trăm ông đến trăm ông đều không vợ .
    Có phải tôi là người trăm lẻ một
    Cũng thuộc hàng đại đệ tử Đường Huynh
    Để em đây còn mơ ước một ngày
    Theo anh kiếm tình duyên ngoài biên giới .(hi..hi..ngon ha ! muốn đi tạ từ trong đêm với tôi )
    Hay hoặc giả xứ Tây Âu quý quốc
    Hết đàn bà hay vì khác màu da
    Lại quá xinh nên anh thấy bẽ bàng
    Không dám rủ em ca bài tình ái .
    Tôi cười nói sao em này lạ nhỉ
    Anh Việt kiều xa xứ ngại gian lao
    Chuyện của anh hay chuyện của Việt Kiều
    Nó phức tạp cùng chuyện đời trên thế .
    Tôi mới nói:
    Thật hay không chuyện không quan trọng lắm
    Biển đại dương too big đó em ơi
    Em cứ yên theo cơn lốc tình đầu
    Cùng các hạ hát bài ca vô tận .
    Biển nó rộng lại nhờ con cá mập (hi..hi..)
    Mấy lão ni sợ chết chẳng dám qua
    Các đại gia đã phong tỏa thuyền đò
    Dù qua được cũng biết đâu mà kiếm .(há .. há ...)
    Nước Vietnam nhà hàng ôm tràn khắp
    Biết cái nào vô bậy lãnh mạng nghe
    Nên các Gia biết được khuyết điểm này
    Họ mới dám đi ôm không sợ chết .
    Thôi thì lo chuyện chi ngoài biên giới
    Chuyện quán bia ta ca hát cho vui
    Biết mai đây trong nẻo khó đường đời
    Cũng có thể ta không hề gặp lại....................
    Tác giả buivanso@yahoo.com (Sở vương huynh phandinhtoan)
    Làm xong lúc 4:30 pm chiều chủ nhật ngày May 15-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan May 18 2005, 08:38 AM Post #139
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    BIA ÔM LƯU ĐỘNG (chuyện tình bia ôm số 10 )
    Giờ cầm viết tôi ghi niềm lưu luyến
    Của chuyện tình nơi xa cảng miền tây
    Vào dịp kia tôi ghé đoạn quê này
    Để đáp chuyến xe về miền quá khứ .(miền quá khứ = về miền tây quê xưa)
    Khi vào bến vốn là người xa xứ
    Nên cảnh đời trong khác lạ ngày xưa
    Cho nên tôi luôn ngơ ngác nhìn hoài
    Bỗng bắt gặp cô em người nước Việt .
    Em rất đẹp tay mang bình nước đá
    Trong nặng nề ghi bốn chữ làng vui :
    Đây " BIA HƠI LI ĐÔ " bán cùng người
    Biết chút ít chữ vui đời nhân thế .
    Thấy hơi lạ nên tôi cười khẽ hỏi
    Nầy em yêu LI ĐÔ ấy là chi ?
    Cùng BIA HƠI tất cả nghĩa là gì ?
    Hầu kết thúc nổi lòng người có khổ .
    Em cười khúc khẽ tai tôi rỉ nhỏ
    LI ĐÔ là LƯU ĐỘNG đấy anh ơi
    Vì công an lùng bắt chúng em hoài
    Nên đổi cách làm người cho nó dễ .(hi .. hi ..)
    Thấy hợp gu nên tôi đùa vô tiêp-
    ---Nói em thương anh thích LƯU ĐỘNG hơn
    Chớ LIĐÔ ai biết lối đâu mò
    Hơn nữa tính anh đây hay dốt nát .
    (Em cười nói)
    ---Nghe theo anh chắc đời em phát triển
    Trên con đường học cải tạo mà thôi
    LƯU không thông gặp bị ĐỘNG mới phiền
    Lỡ như thế thì đời em hết gỡ .
    Thì ra đó(là) nhà hàng tình di chuyển
    Làm động lòng khách lạ chốn ngàn phương
    Bấy lâu nay từng bị tạnh mưa đời
    Nến có dịp tôi chụp liền non stop .
    Tôi hỏi em thế ta vui bao cách
    --Em trả lời : thì vào gốc cây kia
    Làm như ta là thật sự người tình
    Em bia rót rồi nâng tình, anh uống .
    Kế em hát bản u buồn nhân thế
    Để trợ lòng lữ khách ghé đời em
    Một ly bia một giọt đắng người tình
    Giúp anh thoát khỏi vòng đời hư ảo .
    Viết tới đây tôi ngậm ngùi thương xót
    Thương người tình xa lạ của thời qua
    Không biết nay người đã sống sao rồi
    Thật vất vả bôn ba đời con gái ................
    Tác giả buivanso@yahoo.com(buivănsở) Sở vương huynh phandinhtoan)
    phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 12;35 pm chiều ngày thứ tư May 18-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan May 24 2005, 01:07 PM Post #140
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    QUA MỸ LÂU RỒI HAY LÉN YÊU
    Nghĩ mới biết yêu thầm là đau đớn
    Kể từ ngày tôi vưọt bể đại dương
    Ai nói tôi không dám lén yêu thầm
    Mây cô gái Mỹ xinh nhà bên phố .
    Chỉ có điều yêu thôi rồi cất đó
    Nàng quá xinh anh ngại tiếng gian lao (ý là thốt lên lời yêu )
    Chưa thốt ra biết đã chắc bị xù
    Nên cũng biết lựa cơm thời gắp mắm.
    Chớ chuyện yêu tôi nào e biên giới
    Chỉ có người đem biên trấn chơi tôi
    Chưa kể thêm sợ kỳ thị quốc kỳ
    Chớ sắc sảo tôi đây hàng cũng khá .(ý nói đẹp trai)
    Lưỡi câu rê tôi gắn từ lâu lắm
    Chỉ có điều cần ngắn ngại phí công
    Hơn nữa ao nước lã cá thấy người
    Chớ phải nước đục mờ còn bươn lối .
    Tôm có ngon cũng loài miền biển Việt
    Chớ nào bằng duyên hải Đại Tây Dương
    Nếu em yêu là người gốc da lùn (da vàng )
    Thì tôi thả râu thòng từ lâu lắm .
    Sống bên nay job đâu nhà ở đó
    Bởi có khi chỉ ở với Mẽo không (Mẽo= tưc là Mỹ)
    Thích tiểu bang người Việt gốc xứ mình
    Nhưng khổ nỗi job làm không may mắn .
    Biết rồi đây chuyện tình người xa xứ
    Chắc kiếp này thờ chủ nghĩa độc thân
    Thôi cũng hay dịp tu tỉnh đời mình
    Mong kiếp tới giao hàng cho được tốt ..............
    Tác giả buivanso@yahoo.com (sở vương huynh phandinhtoan)
    Làm xong lúc 5:04 pm chiều ngày thứ ba May 24-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
  8. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    (Thơ đời tâm sự)
    LỜI KHEN NGƯỜI LÀM TỰ ĐIỂN
    Giờ dừng bước tuyến thuyền đời muốn lối
    Tạm nghỉ chân ghi lại chuyện đời qua
    Là công dân tôi yêu nước non nhà
    Yêu tổ quốc quê hương miền đất nước.
    Trong các cấp có công xây đất nước
    Chắc ai kia quên phức chuyện đời ta
    Người có công muôn một giúp nước nhà
    Là những kẻ đứng ra làm tự điển .
    Bác Thanh Nghị là người làm tự điển
    Pháp - Việt nam hay Viet-Pháp cho ta
    Cùng ngày xưa ta có chú họ Đào
    Tên Văn Tập làm Phap-Ta tự điên.(tác giả Đào Văn Tập)
    Kế các nước lấy tiếng Anh làm chình
    Là ngôn văn liên hệ thế giới chung
    Tự điển Anh - Việt ngữ tiếng nước mình
    Hay Anh-Viet Viet-Anh thì đông lắm :
    Ta có chú Bá Công họ Lê đó (tức Lê Bá Công)
    Trần văn Điền một thuở tiếng vang danh
    Nguyển văn Khôn ta luôn biết hàng ngày
    Và nay cũng có thêm tân tác giả .
    Nói chung ta cám ơn người viết lách
    Loại điển từ dạng ngoại ngữ cho ta
    Đức ,Nhựt hay các quốc cũng good mà
    Giúp phương tiện cho ta thường cần đến .
    Nguồn sinh ngữ rất cần cho tổ quốc
    Giúp chúng ta giao thiệp các quốc gia
    Học cái hay cái đẹp của xứ người
    Hầu thế hệ bước đi đầy tươi sáng .
    Trước khi dứt nỗi niềm đời tôi viết
    Tôi có lời cảm tạ đến những ai
    Đã bỏ công xây đựng bửu bối này
    Và xã hội biết ơn người mãi mãi ..............
    Tác giả buivanso@yahoo.com (sở vương huynh phandinhtoan)
    Làm xong lúc 1:20 am khuya rạng sáng ngày thứ năm May 26-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan May 29 2005, 08:20 PM Post #142
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    BẮT GHEN TẠI CHỖ
    Đang ngây ngất bọt đời vào miệng đắng
    Ngà ngà say thằng bạn kể chuyện vui
    Cất tiếng vang anh cố kể chuyện cười
    Có tựa tác là bắt ghen tại chỗ.
    Vừa nghe gió tôi hoàn toàn tỉnh giấc
    Hết còn say vì chỉ muốn nghe hơi
    Tựa sách hay trên thế ai chẳng màng
    Còn chuyện vỏ rỗng hơi thì mặc xác.
    Chuyện anh kể có một nàng con gái
    Tuổi trăng tròn vừa đám cưới hai năm
    Bỗng một hôm cô bắt được tin mừng
    Là chồng cổ lẻn ngoại tình bà lẻ.
    Vừa nghe xong chân cô đi không được
    Kiểm lại air thấy đang thở hơi lên
    Cô cảm nghe như thân thể rã rời
    Bị tê liệt đường nói năng bươi móc .
    Cường độ mạnh ngang hàng với ngày cũ
    Ngày đầu tiên được nghe tiếng anh yêu
    Thầy mê ly đêm thao thức nhớ hoài
    Giờ cũng vậy nhưng đường truyền ngược lối .
    Hai cực điểm một đời người hay có
    Một quá vui một quá khổ chữ tình
    Thế gian buồn ta tìm mãi câu vui (ý tình yêu)
    Hay bắt chước cha ông ta ngày trước .
    Té ra đây là người tình kẹt khớp
    Bị phu quân chưởng độc huyệt cô đơn
    Sợ quá nư tê liệt cả thân hình
    Không còn biết chuyện gì trên thế giới.
    Giờ mới biết TẠI CHỖ là như thế
    Bị kẹt đằng bởi sức lực ly tâm
    Nỗi ghen tương làm tản mạng tinh thần
    Nên mới gọi ngồi BẮT GHEN TẠI CHỖ...............
    (thiệt tình thằng bạn
    mắc dịch này làm tôi ngóng cố ...cố nghe coi vì bị nó dụ
    thấy tựa hay ..không ngờ chỉ là chuyện này...hi ,,,hi,,
    Nhưng mà chuyện vui có hơi tệ nhưng vẫn còn hơn
    là không có chuyện gì cả còn thảm hơn nhiều ..hi ...hi...
    Thôi thì cũng cảm ơn nó dù lòng thấy hơi lỗ lã chút đỉnh
    vì chuyện nghe không có gió cho lắm hi...hi....)
    Tác giả buivanso@yahoo.cơm (sở vương huynh phandinhtoan)
    Làm xong lúc 12:20 am khuya rạng ngày thứ ba May 30-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan May 30 2005, 11:55 PM Post #143
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    BẮT GHEN LƯU ĐỘNG (có sửa chữa thêm vào )
    Vừa viết xong bài bắt ghen tại chỗ
    Làm Toàn tôi nổi hứng thú phong ba
    Tính hài nhân thúc tôi phải miệt mài
    Viết sang tiếp bài BẮT GHEN LƯU ĐỘNG .
    Chuyện nhân gian chuyện đời hay có ngược
    Có mặt trời thì phải có mặt trăng
    Có đàn ông thì phải có đàn bà
    Ghen cũng vậy LƯU ĐỘNG cùng TẠI CHỖ
    Chuyện các cha đa tình vương tự cổ
    Thích học nghề mộ Bác Giới họ Trư
    Tính khoái yêu mà cũng khoái thật nhiều
    Không cần biết mình có chăng đủ sức .(hi..hi..khổ vậy )
    Chàng là kẻ tôn sùng vườn tiên nữ
    Đối với người đẹp trước nết tính sau
    Hễ gặp ai đẹp lướt át nhân tình
    Cha sang số de thuyền qua bến khác .
    Chuyện chi ngu chớ chuyện này cha GOOD
    Nhứt là tình trong tối lén bé ba
    Đừng mong chi tìm được chỗ người dày (vầy)
    Đánh du kích các cha luôn thay đổi .
    Chuyện nghịch ý trên đời thường hay có
    Đâu lúc nào diplomacy cũng work đâu
    Thuật ngoại giao tránh chết chóc dân tình
    Nhưng có lúc phải tấn công biên giới .
    Nhứt là chuyện mấy ông ham bà lẻ
    Dù Trời gằm cha chẳng chịu nhả ra
    Vì râu ria thật vui quá đó mà
    Được truyền giống từ tổ tiên nam giới .
    Muốn bắt trăn rắn kia thì phải nhớ
    Đừng bao giờ động cỏ phá rừng xanh
    Cứ để va yên giấc ngủ tang bồng
    Thì kết quả mới mong toàn viên mãn .
    Nay kinh nghiệm các bà giờ nâng cấp
    Chỉ dạy nhau đường lưu động tiến quân
    Nhờ trục quen các bè bạn thân tình
    Đặt trạm bẫy đột xuất quân khắp lối .
    Đây là lối bắt ghen tam giác chiến
    Dùng kích du đánh lại du kích quân
    Hay nôm na DI ĐÔNG BẮT NHÂN TÌNH
    Nói cách khác là BẮT GHEN LƯU ĐỘNG...........
    (HI .. HI... MẤY CÁI VỤ NÀY MÀ CÁC BÀ NẰM Ở NHÀ TẠI CHỖ NĂN NỈ Ỉ ÔI KHUYÊN LƠN THÌ CÒN KHUYA MẤY CHẢ MỚI NGHE ......SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ KẾT QUẢ ,DI ĐỘNG TÌM BẮT GIAN TÌNH LIỀN LIỀN MÀ NHIỀU KHI CÒN THẤT BẠI TRỚT QUỚT ...KHÓ LẮM ĐÓ NGHE BÀ CON..HA ....HA....VÌ MẤY LÃO KHÔN LẮM TRẬT ĐỜI LUÔN ...BỞI VẬY KHI VÀO YÊU LÀ PHẢI CHẤP NHẬN ĐÓ NHA ...HI .. HI....THÔI THÌ RỘNG LƯỢNG VỚI MẤY CHA MUỐN GÌ CỨ CHO NẤY LÀ ĐƯỢC RỒI .VÌ KHI THẬT THƯƠNG AI THEO LỜI CÁC GIÁO CHỦ ĐÃ DẠY ...THÌ PHẢI CHO RA ĐÓ MÀ ..MẤY CHẢ SẼ CƯNG VỢ LỚN NHIỀU HƠN ......HI ... HI ... Tác giả buivanso@yahoo.com (sở vương huynh phandinhtoan) Làm xong lúc 3:50 am rạng sáng ngày thứ ba May 31-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan Jun 12 2005, 11:28 PM Post #144
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    VÌ TÔI ĐẸP TRAI (kỹ sư đào mỏ)
    Vì tôi đẹp trai nên kiếp nầy không lo nghĩ
    Không bận đời phải vất vả miếng ăn
    Thích ra oai khi có dịp gặp người
    Bao cô gái cứ theo dài không ngớt .
    Vì tôi đẹp nên không cần đi cưới
    Bao nhiêu nàng cũng rơi rớt bên tôi
    Biết bao cô từng thai nghén vì mình
    Cũng vì bởi thích ham mùi nhan sắc .
    Vì tôi đẹp nên không cần khe khắc
    Tự do tình không cần phải ăn chay
    Số dư duyên nên không thích đi cày
    Cũng vì đẹp nên không cần ca good,
    Không cần có tiền tài hay năng thức
    Nhưng đều đều tiền trợ cấp lai rai
    Để bao năm tôi đây sống huy hoàng
    Theo lối móc la cà đường dọ thám .
    Tôi lân la cố thăm dò hang núp
    Mấy bà nhà giàu có thích mây mưa
    THÍCH YÊU ANH là tôi chẳng buông chừa
    Chẳng tha chốt dù con yêu kém nước. (ý không đẹp)
    Tôi không care xấu trăng hay đẹp nước
    Vịt cổ lùn hay loài ngỗng lêu nghêu
    Good money là tôi ký cho liền
    Ô.Kế job cùng enjoy duyên thắm .
    Tôi là kẻ thường ham chơi vênh váo
    Làm nhiều người thấy thầm đọng giấc mơ
    Nhiều bà yêu tôi mê mệt cuộc đời
    Nên tan nát gia can nằm xếp lớp .
    Bao cô gái yêu tôi vì chữ ái
    Mà lỡ làng muôn kiếp vết ái ân
    Mặc cho ai gièm siểm tớ chẳng màng
    Vì tớ biết tớ đây beau trai lắm................
    Tác giả Buivanso@yahoo.com (nick phandinhtoan)
    Làm xong lúc 3:58 am rạng sáng ngày thứ hai
    June 13-2005 tại tiểu bang Newyork ,USA



    phandinhtoan Jun 26 2005, 11:02 AM Post #145
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    (từ nay cuối tuần chiều chủ nhật ..tôi mới vào làm văn nghệ thơ chơi với bà con ..hẹn lại chủ nhật sau )
    CUỐI TUẦN HẢI NGOẠI
    Làm Việt kiều chắc đời ai cũng thích
    Vì tiền đô tiếc kiệm hẳn bước đi
    Hai ngày thôi bằng quê Việt miệt mài
    Một tháng trọn lông đền đều lỏng hết.
    Về quốc thổ mặc cho ta xài phí
    Nhứt là ai được nhập cãnh Mỹ Lai (Mỹ lai = ý nói Hoa Kỳ)
    Xứ vệ tinh các ngành học tuyệt vời (nhứt là phi thuyền vũ trụ học )
    Mặc cho phỉ kẻ tâm mong kiến thức .
    Luật lao công ta có 2 ngày nghỉ
    Để bù trừ 5 ngày ngại gian lao
    Chớ nào đâu tra tấn kiểu quê mình
    Một tuần lễ sáu ngày làm gần chết .
    Ngày còn lại chưa ăn trời đã tối
    Thế còn gì an hưởng mảnh đời ta
    Xứ quê ta còn phong kiến mặt này
    Lối xưa cũ cứ ôm vờn theo mãi .
    Thua Trung Quốc biết ăn năn sám hối
    Đã sửa sai luật lao động cho dân
    Bắt chước theo dân Âu-Mỹ nước ngoài
    Tăng kẻ khổ niềm vui ngày nghỉ cuối. ( nghỉ cuối tuần là 2 ngày ).
    Nhờ vượt tuyến nên tôi nhiều rảnh rỗi
    Cuối tuần làm 2 ngày nghỉ ăn năn
    Cái gì hay tôi tiếp tục cho đời
    Còn bậy bạ.. hư... e dè stop bớt ....(hi .. hi ..có cái như yêu đương xã hội
    đen ..stop hoài hơi không được )
    Giờ tôi kể chuyện mấy bà trang thất (ý nói trang điểm )
    Kể từ khi thẩm mỹ viện lập ra
    Sửa mũi mong ngực má hõm lông mày
    Làm cho kẻ nam nhân tôi ngại bước .
    Mhớ ngày xưa chưa sửa sang con nước
    Muốn hôn đâu tôi cứ việc hôn thôi
    Đến khi em vô thẩm mỹ build mình
    Muốn hôn hít tôi đây luôn PHẢI NÉ .
    Muốn hôn má em liền nhanh tay bảo
    Mhớ nghe anh luôn nhẹ nhẹ thôi anh
    Vì mặt da em vừa mới căn phòng
    Kẻo lõm xuống mất công em đi sửa .
    Vưa định vớt vô môi em một cái
    Thì gặp ngay trạm cản bước anh đi
    Này anh ơi hơi khe khẽ nhẹ giùm
    Sợ sức mất đường viền xăm mới viết ..
    Định hôn trán cho nòng nàn ân ái
    Em liền mau vội vã bảo anh ơi
    Coi chừng nghe càm anh phải đụng vào
    Ngay cái mũi em mới nâng hôm trước .
    Nói tóm lại chỉ cho hôn lên tóc
    Phía trên đầu thuộc vùng cõi xa xăm
    Phút tâm tư sao nghe biệt tim lòng
    Sao nghe thấy ném về vùng kinh tế .(kinh tế mới = ý nói xa lạ không vui )
    Chơi lên tóc giống như cha lưu luyến
    Hôn tóc con cứ mỗi lúc thân thương
    Chớ nào đâu tình đậm nước ân tình
    Của đôi lứa thương yêu nhau tha thiết .
    Giờ xin dứt tạm dừng chân vui chúc
    Chúc mọi người luôn tìm được ước mơ
    Còn tôi đây là kẻ kiếp giang hồ
    Luôn trầm lắng mùi núi sông mưa gió ...............
    Tác giả : Bùi văn sở (Sở vương huynh phandinhtoan)
    buivanso or phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 2:48 pm chiều ngày chủ nhật
    June 26-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
    Mất tự nhiên trên đường tình yêu ái



    phandinhtoan Yesterday, 10:14 PM Post #146
    Khách Quý
    Group: Members
    Posts: 166
    Cash: 1,506$
    Joined: 24-November 03
    Member No.: 390
    NHỚ CHUYỆN KIẾP TRƯỚC
    Nhiều năm rồi tôi cố tình xa xứ
    Ở xứ người thường lặng lẽ cô đơn
    Nên buông thơ hót hát đỡ cơn buồn
    Của kẻ trốn theo đám người vượt biển .
    Nhớ kiếp trước tôi đã từng yêu ái
    Nhưng lần nào cũng gặp cảnh lên mây
    Hễ bà tôi cứ mỗi lúc ôm bầu
    Là tôi phải kiếm đường mà chạy trốn .
    Tính bả nóng như Trương Phi tam quốc
    Của thời kỳ chiến quốc chuyện ngày xưa
    Bả xách dao bả rượt LÚC LÊN ĐÈN ( hi ..hi ..cố ý lộn là : MỖI LÚC BÀ)
    Bị hành Bởi bụng mang con dạ chửa .
    Bả nói bởi tại tôi gây tội ác
    Chèo hai ngưòi tới khổ để bả ôm
    Còn thân tôi phơi phới chỏng mông diều
    Nên bả quyết một phen ăn thua đủ .
    Trời đất hỡi biết rên cùng ai nhỉ
    Ván cờ người sao rắc rối thế ta
    Hay tại tôi bốc xộ lớp vợ nhà
    Vì nghiệp báo bả ăn chơi kiếp trước .
    Chuyện ăn chay chắc ít khi lên tiếng
    Chớ mặn hoài gặp tai nạn chắc thôi
    Thế cho nên giờ ngại bước đường tình
    Sợ gặp cảnh không may như kiếp trước ................
    Hi .. hi .. muốn viết tiếp sao nghe hình như bí
    Giỏi cỡ nào có lúc cũng kẹt thôi
    Trạm hết xăng trống bốc lấy gì mò
    Cho xin kiếu bà con mình khi khác .....hi ..hi ....bye ..bye..
    Tác giả Bùi văn sở
    Buivanso@yahoo.com
    hay phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 2:13 am rạng sáng ngày thứ hai
    July 04- 2005 tại tiểu bang Newyork ,USA
  9. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    TIẾNG HÁT CHIM LE LE
    Lại thứ bảy cuối tuần rồi lại đến
    Không biết đời (mình)còn mấy bảy nữa đây( mấy bảy= ý mấy tuần thứ bảy)
    Ước mong trên ba ngàn sáu chục lần
    Cộng tứ thập là tròn 70 tuổi (tứ thập = là 40 )(3640 tuần lễ=là 70 năm ).
    Nghĩ tới đó cũng vừa tầm ta phá
    Chớ ở thêm xe không chạy lôi sao? (lôi = kéo lôi)
    Hệ giao gân nó xuống cấp nặng nề
    Nên lo lúc kẻ thù tìm thanh toán .
    Vì nó biết lúc đương thời tôi rét
    Nên cố tìm ẩn dật đợi trăng thanh
    KẺ THÙ TÔI TOÀN NỮ GIỚI KHÔNG HÀ (hi ... hi ...)
    Vì ham hốt nên gây nhiều mưa gió .(ham hốt= ý là ham nhiều tình)
    Tôi là kẻ bôn ba đời lữ thứ
    Ham chuyện tình người đẹp Bạch Hoa thôn
    Phút dừng cương tạm nghĩ phút loạn cuồng
    Để vun sức cho câu tình nối tiếp.
    Chuyện tình tôi chuyện đa tình tự cỗ
    Nên người tình dạng tuổi tác bất phân
    Nghĩ đến mai khi chân mỏi gối dùn (đùn)
    Nhan sắc cỗ chỉ gây đời thêm xót .(già không đẹp làm đau mắt người nhìn)
    Buồn tôi nhỏ vài giọt sầu man mát
    Như người tình vừa bị cúp điện yêu (bị người yêu bỏ )
    Dại gì vui không muốn muốn chuyện buồn
    Giờ trở lại chuyện hài tôi hay nhót .
    Đó là chuyện LE LE mùa nước lũ
    Vùng miệt vườn vùng đồng nước bao la
    Chim LE LE hay thường gọi vịt Trời
    Thân hơi nhỏ bay tìm đầm bắt cá .
    Chim LE LE con chim mùi không khá
    Nên không bằng mùi khét tiếng ĐA ĐA (chim đa đa)
    Không nghe ai viết thành bản nhạc sầu
    Chỉ lên chảo rôti là số dách. (số dách= là số một )
    Nên kiếp số nó thơm mùi tan nát
    Chút hành ngò cùng ít ngũ vị hương
    Làm mồi ngon cùng bượm nhậu miệt vườn
    Chớ không số làm chuyện tình trên thế (như chim đa đa) .
    Nghe LE LE ta thấy mùi hơi tiếu
    Hơn là mùi tình tự kiếp trăm năm
    Khen ai kia khéo chọn thừ chim này
    Để đối lại CHIM ĐA ĐA muôn thuở ......
    Chim LE LE con chim buồn NO hót
    Tên nick là : TIẾNG HÁT CHIM LE LE
    Hót sao thông nó chỉ khóc không hè
    Vì nó biết chảo dầu chờ đợi nó.........................( Nhìn chảo dầu sôi ùn ụt
    ai mà hát nổi Trời Đất ...hi ..hi ...)
    Tác giả : Bùi văn sở(sở vương huynh)
    email :Phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 6:oo pm chiều ngày chủ nhật July 10-2005
    Tại tiểu bang Newyork , Newyork city ,USA
  10. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    MAY MÀ KHÔNG BIẾT ĐƯỢC
    Hôm nay muốn viết thơ mà sao thấy
    Nghe lòng chừng như thể nghẹt hơi bô (bô = là ống khói )
    Nếu Honda thì tôi móc bọng rồi
    Chớ ở đó nhìn hoài xe sao good .
    Thôi thì thử quên đi đời hiện thế
    Nhập tâm vào nhớ lại chuyện ngày qua
    Hay hôm kia hôm kỉa cả hôm kìa
    Miền dĩ vãng lắm đề tài phong phú .
    Có một chuyện cách đây vài năm trước
    Thằng bạn già từng hẹn ước đi buôn
    Đặt thời gian cùng kế hoạch làm giàu
    Nhưng chưa tới giờ chơi đà tắt thở .
    Nhớ một hôm hắn cùng tôi nâng chén
    Sau cơn dầm tôi cùng hắn thiếp đi
    Sáng tỉnh ra rờ hắn thấy lạnh lùng
    Coi kỹ lại hắn cứng đơ cán cuốc .
    Làm tôi phải hết một lần xính dính
    Chuyện con người ngủ bậy xứ Tây Âu
    Ngủ lâu năm không lựa chỗ mà nhờ
    Mà lại kiếm ngay nhà tôi mới chết .
    Chuyện ra đi của việt kiều xa xứ
    Nhứt là miền xứ đất America
    Nó tôn hao ngang ngửa kiếp làm người
    Nhứt cho kẻ ham nghèo như tôi đó .
    Ngồi ngẫm nghĩ chắc là ta buồn lắm
    Nếu biết rành ngày giờ chết ta GO
    Nó đến thăm vào ngày tháng năm nào
    Chắc có lẽ ta ngồi rồi ta khóc .
    Thôi thì cũng cám ơn bề trên khá
    Biết dấu giùm ngày cuối trút hơi lên
    Để ta đây còn trông mãi nụ cười
    Và mò tiếp con đường đời ta bước ....................
    Tác giả : Bùi văn Sở (Sở vương huynh)
    phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong 7:05 pm tối ngày chủ nhật July 17-2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
    --------------------------------------------------------------------------------
    BẮT GHEN SIÊU CẤP
    Chuyện cô hai ở bên nhà hàng xóm
    Bắt ghen chồng nghe thèm muốn đi tu (vì không yêu thêm được thì đi tu
    sướng hơn ....tâm của kẻ thích nhiều tình)
    Chuyện tương chao đã có tự bao giờ (tương chao= ý là ghen tương)
    Nhưng chưa rõ lần nào chơi siêu cấp .
    Giờ mới biết đòn tình nghe ớn gót
    Của một người con gái xóm tôi yêu (xóm tôi yêu= tôi yêu xóm đang ở)
    Nhìn ao -sai (outside) trông hiền thục quê mành
    Nhưng tâm ý đông đầy Minh Gia sách. (Minh = Khổng Minh )
    Nhờ gần vách nên chuyện gì cũng biết
    Bởi nhờ Trời ban nhập cập lỗ âm (lỗ âm=lỗ tai)
    Chớ nào đâu tôi khoái chuyện nhà người
    Mhưng rác rến có đôi khi cũng good .
    Chuyện án quân cô lên bàn kế toán
    Vào độ nào chẳng ai biết tăm hơi
    Gió thu xuân vẫn không vận bình thường (ý là sinh hoạt của cô hàng
    ngày thấy vẫn bình thường không có gì nghi lạ )
    Thế mới chết cho anh chồng đa vết .
    Anh ta khoái có nhiều đào thay đổi
    Quên vợ nhà quên tình nghĩa phu thê
    Trộm cá ao không học kỹ tay nghề
    Nên bí nạn hồ sơ tình bi đát .
    Vợ bắt gặp một hôm chàng hú hí
    Cùng cô nàng tuổi tròn độ trăng thanh
    Bà kể luôn một loạt án tham điền
    Mà anh đã từng đi đêm phung phí :
    Gặp quả tang anh vôi vàng rẽ lối
    Nói lần đầu anh phạm phải mà thôi
    Vợ chặn ngay lời ngụy biến không thành
    Và mạnh bảo : " Nói ngoa không biết ngượng ".
    Bà nhấn tiếp : " Anh lóng tai nghe kỹ "
    Bao nhiêu điều tôi đã biết về anh
    Và rút ra một cuốn sổ ghi ngày
    Rồi đọc nốt những tội tình trong đó :
    " Tháng bảy (ngày) mười ba anh cùng Huỳnh Liên nhí "
    " 18 tuổi đời ăn hủ tiếu chợ Định Tân "
    " Rồi dắt nhau đi xem xuất phim tình "
    " Tại rạp hát Hoàng Long "TÌNH LÀ BỂ KHỔ "
    " July 18 anh cùng cô tên Thuý "
    " Có tên Hường độ chừng tuổi bốn mươi " (tức là :Thuý Hường)
    " Tại Lăng Cha đốp hột vịt lộn úp mề " ( lăng cha = lăng cha cả )
    " Và sau đó vào Mini Phi Tước " . ( khách sạn Mini Phi Tước )
    " Mãi đến nốt 3 giờ sau mới dứt "
    " Cuộc tình dầy ổ tạm bợ trắng đen "
    " Chưa hết đâu ngày 24 cùng thời "
    " Anh chơi tiếp cùng Mộng Hằng 28 " . (ý là 28 tuổi )
    " Ra chợ Bến tên Thành ăn cháo huyết "
    " Rồi rủ nhau đi ca hát Karaoke "
    " Kế mộng mơ trên sông nước bơi thuyền "
    Ôi chua xót cho nhân tình thế thái .
    Vợ nói tiếp tôi giờ đây tuyên chiến
    Anh đường anh tôi đường nẻo tôi đi
    Việc ly thân chắc hẳn chờ đợi người
    Để kết thúc bã duyên thề vô phước .............
    Thế mới biết ông bà ta nói đúng
    Giàu thay FRIEND sang đổi vợ thế thôi
    Chỉ tiếc thay ta thân phận làm người
    Không khéo chọn để giờ nay bị họa .
    Xin nhắn gởi đến bao người con gái
    Tình yêu đời đẹp lắm phải không em
    Nhưng **** xinh mang phấn độc muôn bề
    Nên mới nói tình yêu là bể khổ..............
    Tác giả : Bùi văn Sở
    phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong 2:25 am sáng rạng ngày thứ ba July 19- 2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA
    =========================================
    ANH O.K. EM KHÔNG O.K
    Nhớ chuyện qua có đôi phần bốc gió
    Nên vội vàng lấy viết mực phất phơ
    Chuyện của tôi có khi rách khi lành (lành = ý là có thật ))
    Chớ nào rách hay lành hoài đâu chớ (rách = là do tưởng tượng ).
    Miễn nó BỐC làm người RÊN thoải mái (rên= ý là cười vui)
    Thì có Ô..VƠ..HÍT. cũng chẳng sao (over heat= nung quá độ )
    Chỉ sợ ta viết thật lại không buồn (buồn= buồn cười )
    Thế mới chết trên nẻo đời sương gió .
    Chuyện nữ nhi bao đời tình giông bão
    Cũng khi trầm cũng khi bổng mà thôi
    Bước sang sông nếu gặp phải đò chiều
    Thì chắc hẳn không nắng nhiều hơn sáng .
    Nếu vắng phúc gặp bể hồ loạn sóng
    Thì thuyền tình chắc lật úp mà thôi
    Còn chuyện WRONG là bởi tại do mình
    Thì đừng có đổi thừa cho hoàn cảnh .
    Làng tôi ở có một nàng con gái
    Tuổi xuân tình đã có được hai con
    Sắc dung nhan vẫn còn đẹp tuyệt trần
    Nhãn thiếu phụ đèn tình chồng BYE sớm .
    Có ba kẻ ham tình nàng xin nhúm
    Nhiều năm rồi vì củi ướt khó fire
    Lửa yêu đương không bén phựt chút nào
    Vì nàng cứ lặng yên tình chưa YES .
    Nhớ một hôm cùng bạn già nâng chén
    Có một thằng đang hứng rượu trở cơn
    Bỗng hỏi tôi theo anh thấy thế nào ?
    Ba cha ấy thế cha nào dính bánh ? (dính bánh= được cô ta đáp lại tình)
    Tôi mới nói chuyện ai WIN không biết
    Nhưng biết rằng sẽ có liệt 2 con
    Chuẩn bị vô nhập đầu trọc nhà chùa
    Để gõ mõ theo kinh buồn LAN hát .
    Chuyện quá rõ ai dớt ba cho xiết (dớt=vớt= có ý là yêu)
    Trước sau gì cũng dớt (vớt) một ONLY
    Nếu chơi ba một lượt sẽ đụng hàng
    Bão cấp tám sẽ tẩu ma nhập hoả .
    Còn chung tắm với người chồng thôi thở (chung tắm=chung thuỷ )
    Thì đời khen nhưng quyền lợi mất phê
    Vì hoa thơm phí phạm tuổi xuân thời
    Để rồi phải một kiếp người luyến nhớ.............................
    Hay cách khác cũng cùng chung ý trước
    Chuyện đàn bà người đẹp xóm xứ tôi
    Để tuổi hoa mất dại trót ngại ngùng
    Ngày sau sẽ nặng lòng đầy hối tiếc................
    Tác giả : Bùi văn Sở
    phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc :5:10 pm chiều ngày thứ năm July21-2005
    tại tiểu bang Newyork ,USA

    Chuyển lên trên


    phandinhtoan
    Thành viên mới
    Ngày tham gia: Jan 17, 2005
    Bài gửi: 38
    gửi: 19.09.2005 Tiêu đề:
    --------------------------------------------------------------------------------

    THẬT LÀ MÌNH DẠI DỘT .(ý chỉ có mình yêu nữ giới mà thôi )
    Ngồi tư lự chuyện đời tôi một thuở
    Thuở từ thời tôi còn mẩm baby
    Đến khi tâm thổn thức biết yêu người (lén yêu thôi)
    Lần đầu đó tuổi đời còn sơ tiểu ( sơ tiểu học : độ 11,12 tuổi gì đó ).
    Hình như tôi đem lòng thương cô gái
    Học cùng trường khác lớp học với tôi
    Bước sơ yêu nên nghe dạng chập chờn
    Lúc khi hiện lúc khi chìm không rõ .
    Chắc vì vậy nên yêu thầm không khổ
    Vì yêu này chắc cũng vụ yêu chơi
    Chớ nào tâm yêu thiệt sự bao giờ
    Cũng như FOOD ăn chơi nào ăn thiệt .
    Rồi theo thế dòng đời tôi khôn lớn
    Yêu người này rồi lại khoái người kia
    Hễ gặp ai đẹp mắt lén làm lành
    Chuyện lành đó chỉ một mình tôi biết . (Cho tới nay ít nhất cũng 8 người )
    Ai dám nói làm trai không tự ái
    Sợ nói ra thất bại khổ tấm thân
    Có nhục chi bằng chữ nhục vì tình
    Dù cho biết chữ tình từ lâu lắm .(ý chuyện tình nhân thế có mặt từ lâu )
    Lớn thêm chút mới biết mình trật vố
    CỨ TƯỞNG YÊU CHỈ CÓ CHUYỆN NAM NHÂN
    CHỚ NỮ NHI KHÔNG BIẾT MẤY CHUYỆN NÀY
    GIỜ MỚI RÕ HAI BÊN CÙNG BANG HỆ .
    Chỉ có chuyện một bên gan dám nói
    Còn môt bên chỉ thầm lặng hít hơi
    Tục có câu TRÂU TÌM CỘT buông tình
    Chớ nào có (vụ)CỘT TÌM TRÂU đâu chớ .
    Yêu thầm lén có vui cùng có tủi
    Hễ gặp người ta cảm thấy hân hoang
    Lúc vắng tan ta cảm thấy bẽ bàng
    Thế mới biết chữ yêu là như thế .
    Giờ kết thúc câu chuyện đời tôi viết
    Câu chuyện này là chuyện của đời tôi
    Chuyện bà con chắc đỡ hơn tôi nhiều
    Cuối xin chúc mọi người nhiều may mắn .....................
    Nhớ yêu nhau chớ nên hoài cắn đắng
    Chuyện gì cho được việc tiện cứ cho
    Nếu còn WAR ta thử díp - plô- ma - cỳ
    Trừ kẹt lắm mới đành tâm ly dị .
    Nhớ đừng có lạm quân vùng nghi kỵ (tập tục vietnam nghi kỵ = ý là ly dị )
    Vì thế gian cho ta thích BYE BYE
    Hỡ chút ra lên toà xé tơ hồng
    Chơi dạng mới chắc phê hơn sao chớ .
    Nói tới đây hơi buồn cho nam giới
    Chuyện money có lúc thấy không phê (phê= là ham)
    Chuyện bất công đôi khi phải ngậm vành (ngậm miệng)
    Không dám nói sợ cho là tính thiệt (coi đồng tiền là lớn)(cái vụ này đèn
    nhà ai nấy sáng ,nam giới có khi đúng khi sai ...)
    Cứ để BẢ xài bất cần (đời) thì good
    Yên chuyện nhà nhãn chồng tốt bà khen
    Kể lể ra chắc chắn chuyện không lành
    Chỉ có cách OWN ACCOUNT là thượng sách........... (ý mỗi chồng vợ có lẽ nên có riêng trương mục tài chính của riêng mình cho tiện xài là tránh được lộn xộn vì tài chính chung đụng đưa đến ly dị )
    Tác giả BÙI VĂN SỞ (SƠVƯƠNG HUYNH PHANDINHTOAN)
    phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 3:05 pm chiều ngày thứ ba August 08-2005
    Tại tiểu bang Newyork .USA
    ===================================
    (Dù có vợ có chồng nhưng gì quên chớ lần đầu tiên để ý yêu ai chắc khó quên người ấy lắm )
    GIẤC MƠ NGOẠI TÌNH
    Chuyện đàn ông nghe hơi dài khắc khoải
    Hơi dài gì nó dài thật mà thôi
    Vì bẩm sinh tính thích lợi cong cần (ý nhiều cá quặt cong cần câu)
    Để an ủi cho kiếp đời bạc ngắn .
    Ta là kẻ sinh lỡ làm tử hán
    Dù cho Đông (hay) Tây Hán cũng vậy thôi
    Vì same same đâu cũng háng hết mà (same= giống như nhau )
    Có clean mấy cũng hôi mui` chút đỉnh. (ý nói tính xấu lợi cá nhân )
    May cũng đỡ nhờ Trời thương cú chót
    Nên không đành giáng chỉ dạng bẩm sinh
    Chớ kinh niên hôi hám chắc thật phiền
    Đại vương đó chắc tôi làm chức lớn . (đại vương = tuớng cướp trên núi )
    Ta là kẻ hay chào cờ buổi sáng(ý nói ta là nam nhân )
    Nên chỉ rành kể chuyện bọn nam thôi
    Còn nữ nhi thì thật sự ta mù
    Chỉ có nữ mới rành vùng quê ngoại .
    Giờ trở lại chuyện đời ta có thật
    Vì nãy giờ chỉ mới nhập môn thôi
    Nhớ một hôm chiêm giấc thấy ngoại tình
    Cùng người cũ mối tình đầu yêu lén .
    Ta là kẻ ham quên miền quá khứ
    Nhưng thứ gì cũng ngoại lệ tình yêu
    Nhứt là khi tình first lén yêu thầm
    Ôi quá đẹp cho dù chưa mưa thật .
    Tôi là kẻ thường ăn chay tu tất
    Làm điều lành cũng dạng bậc Thánh gian (thánh gian= người tốt ở thế gian)
    Nhưng chuyện kia chắc chắn bị rơi đài
    Nếu có chuyến xe chiều thành mong lối .
    Tình đầu ấy là tình buồn ham nhớ
    Nếu lén yêu càng tăng khớp đê mê
    Bởi second nên thông cảm đôi điều
    Theo hệ thống quân vai đừng ghen háp .(hệ thống quân vai= ý là kẻ trước người sau chuyện tự nhiên thôi )
    Đến khi thức tôi đây liền im tiếng
    Vì kế bên bà xã cất hơi lên (ý ngáy)
    Sợ bể ô tràn nước ngập ven bờ
    Tuy giả ngoại nhưng nghe lòng khoan khoái .(giả ngoại=ngoại tình giả)
    Nói thật nghe lúc này không ham thế(thế gian)
    Thích đi qua tìm cảnh lạ bên kia (trong mơ)
    Dù cho đây là mộng mị không trần
    Tôi vẫn thích phong ba vùng hư ảo .
    Rồi nhắm mắt tôi cố tìm Tiên tiếp
    Vô lần này người đẹp chẳng thấy đâu
    Thấy con ma nó rượt chạy thấy mồ ''''---''-`
    Thứ ma cái nó dữ làm sao ấy.
    Sau mộng thắm sinh ra điều nghịch ý
    Hình như ma ..dạng mái thấy ghê hơn
    Hồi tiền sinh họ hiền hậu hơn mình
    Nhưng khi chết tự nhiên mình sợ họ . (hi..hi.. bộ trả thù lại sao không biết)
    Chuyện ngoại tâm có từ muôn luyến kiếp
    Cho dù là thực tế cả giấc mơ
    Cũng Ngoại thôi chớ nào Nội bao giờ
    Vì tâm ý là con đường dẫn dắt ...............
    Tác giả Bùi văn sở (Sở vương huynh Phân định Toàn )
    phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong lúc 11:54 am trưa ngày August 10- 2005
    Tại tiểu bang Newyork ,USA


Chia sẻ trang này