1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN TÌNH VÀ QUÊ HƯƠNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phandinhtoan, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    TÌM JOB (tác giả NXK trong NET V.F.)
    Em tên Nam, họ Xì Ke
    > Job em nộp mãi hỏng nghe ai mời
    > Bi dzờ buồn wé ai ơi
    > Hỏi ai biết job, mau lời chỉ em
    > *
    > Có $$ em đãi ăn kem tác giả NXK
    > > = = = = = = = = = > Ðối Lại < = = = = = = = = = < <
    phandinhtoan đối lại
    (ha..ha...) Anh tên Nam họ xì ke
    Theo tôi được biết chắc là thiều đô
    Hút thêm chút nữa đi anh (hi..hi...)
    Thân hình mập lại dễ tìm job thôi
    Khi đi xin job nhớ nghe
    Đừng mang theo thuốc ép-phê trong mình
    Chẳng may xảy tới cơn ghiền
    Nhớ đừng nhìn chủ nó điền vô form(đơn)
    Mặt anh lúc đó xanh lè
    Máu me không có ai mà dám cho
    Vì rằng nó sợ anh thưa
    Đền bù tai nạn thấy bà nó luôn
    Mấy thằng chủ Mỹ già khôn
    Chỉ đám con gái mới là ưu tiên
    Tôi anh đực rựa xá(sá) gì
    Còn anh bệnh âý chắc bà toi luôn
    Kiếp sau nếu được làm nhân
    Nhớ xin thượng đế cho làm nữ nhi
    Thân hình nẩy lửa thoát y
    Nó nhìn một cái cho vào làm ngay ( ha..ha..ha)
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 09/01/2004
  2. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ANH NĂM VIỆT KIỀU
    Năm viêt kiều tướng người hơi thấp thấp
    Nhìn bề ngoài trông dáng vẻ đẹp trai
    Qua Mỹ nay cũng được mấy năm rồi
    Và cư ngụ tại vùng Hoa thịnh đốn
    Nghe nói anh giờ người nhiều thay đổi
    Đi tới đâu cũng nói ảnh kỹ sư
    Computer thuộc kỹ thuật phần mềm
    Ai dè ảnh helper trong quán phở helper= người giúp việc
    Trong quán phở nếu chạy bàn thì đỡ
    Này anh ta rửa chén ở phía sau
    Việc có thô nhưng ăn ý cảnh tình
    Mặc sức nổ giấu thân trong bóng tối
    Thảm cho tôi mới lần đầu gặp gỡ
    Ảnh nổ giòn tôi mắc bẫy nghe theo
    Chả ban đêm tôi ngoài sáng ấy mà
    Ai mà biết chả tính gì đâu chớ..........(...hị..hị...)
    Rồi quen nhau tối ngày tôi tìm chả
    Hầu giúp tôi được một JOB lương cao
    Chả nói tôi làm big mế- nê- gìơ
    Trời mà biết ai dè anh rửa chén
    Ngồi ngẫm nghĩ thiệt cha nầy tính kỹ
    Không thức đêm mà được tiếng kỹ sư
    Thiệt hay không ai nào có cốc cần
    Miễn ai nấy nghĩ mình là như thế
    Còn chuyện nữa về viêtnam cưới vợ
    Chỉ 6 tuần dứt đẹp mấy đám luôn
    Môt Mỹ Tho một ở tại sàigon
    Trong lúc chả vợ hai con tại Mỹ
    Nghe nói chả hồi vietnam hiền lắm
    Sống yên phần siêng giỏi có lương tâm
    Rồi dịp may anh lập nghiệp nước ngoài
    Mới vài tháng anh bắt đầu hôi giấm
    Có người nói anh định cư tại Mỹ
    Chọn lầm nhà ngay kho đạn loại to
    Ảnh hưởng tim nên anh nổ quá trời
    Nổ xịt khói không còn ai chịu nổi
    Nghĩ cũng lạ sao cha nầy tài thiệt
    Chuyện không đâu mà chả nổ thật hay
    Tại nhát gan tôi không dám chơi dầu
    Chớ phải được thử một lần cho biết...............
    .hạ..hạ...hạ...ai khoái
    không ,tôi khoái vụ nầy nha ,nhưng
    còn hơi nhát..........hẹ... hẹ.....
    Tác giả......................phandinhtoan@yahoọcom
    Bắt đầu làm...................................12:35 am khuya
    Làm xong (sẽ được thêm bớt nếu cần)......2 :05 am khuya
    Ngày làm............................thứ năm DEC 8 - 2003
    Làm tạị...........................Newyork city ,tiểu bang Newyork, Hoa kỳ (USA)
    Cách làm...........................liên tục không gián đoạn
    Động lưc thúc đây..............chuyện thế nhân
  3. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ANH NĂM VIỆT KIỀU
    Năm viêt kiều tướng người hơi thấp thấp
    Nhìn bề ngoài trông dáng vẻ đẹp trai
    Qua Mỹ nay cũng được mấy năm rồi
    Và cư ngụ tại vùng Hoa thịnh đốn
    Nghe nói anh giờ người nhiều thay đổi
    Đi tới đâu cũng nói ảnh kỹ sư
    Computer thuộc kỹ thuật phần mềm
    Ai dè ảnh helper trong quán phở helper= người giúp việc
    Trong quán phở nếu chạy bàn thì đỡ
    Này anh ta rửa chén ở phía sau
    Việc có thô nhưng ăn ý cảnh tình
    Mặc sức nổ giấu thân trong bóng tối
    Thảm cho tôi mới lần đầu gặp gỡ
    Ảnh nổ giòn tôi mắc bẫy nghe theo
    Chả ban đêm tôi ngoài sáng ấy mà
    Ai mà biết chả tính gì đâu chớ..........(...hị..hị...)
    Rồi quen nhau tối ngày tôi tìm chả
    Hầu giúp tôi được một JOB lương cao
    Chả nói tôi làm big mế- nê- gìơ
    Trời mà biết ai dè anh rửa chén
    Ngồi ngẫm nghĩ thiệt cha nầy tính kỹ
    Không thức đêm mà được tiếng kỹ sư
    Thiệt hay không ai nào có cốc cần
    Miễn ai nấy nghĩ mình là như thế
    Còn chuyện nữa về viêtnam cưới vợ
    Chỉ 6 tuần dứt đẹp mấy đám luôn
    Môt Mỹ Tho một ở tại sàigon
    Trong lúc chả vợ hai con tại Mỹ
    Nghe nói chả hồi vietnam hiền lắm
    Sống yên phần siêng giỏi có lương tâm
    Rồi dịp may anh lập nghiệp nước ngoài
    Mới vài tháng anh bắt đầu hôi giấm
    Có người nói anh định cư tại Mỹ
    Chọn lầm nhà ngay kho đạn loại to
    Ảnh hưởng tim nên anh nổ quá trời
    Nổ xịt khói không còn ai chịu nổi
    Nghĩ cũng lạ sao cha nầy tài thiệt
    Chuyện không đâu mà chả nổ thật hay
    Tại nhát gan tôi không dám chơi dầu
    Chớ phải được thử một lần cho biết...............
    .hạ..hạ...hạ...ai khoái
    không ,tôi khoái vụ nầy nha ,nhưng
    còn hơi nhát..........hẹ... hẹ.....
    Tác giả......................phandinhtoan@yahoọcom
    Bắt đầu làm...................................12:35 am khuya
    Làm xong (sẽ được thêm bớt nếu cần)......2 :05 am khuya
    Ngày làm............................thứ năm DEC 8 - 2003
    Làm tạị...........................Newyork city ,tiểu bang Newyork, Hoa kỳ (USA)
    Cách làm...........................liên tục không gián đoạn
    Động lưc thúc đây..............chuyện thế nhân
  4. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI VỀ TỪ CUỘC CHIẾN ( THƯƠNG BINH)
    Về thăm xứ thấy thương người chiến tuyến
    Của một thời đât nước Việt binh đao
    Ghi vài lời tâm sự kẻ ra đi
    Và nhắn gởi đến cùng ai hải ngoại
    Phải viết sao để mọi người thấu hiểu
    Sống trên đời khi thời cuộc đổi thay
    Kẻ ra đi thường kẻ có tiền tài
    Còn ở lại đám lính nghèo ra trận
    Tôi muốn nói người về từ trận tuyến
    Của hai nền quá khứ cộng hoà xưa
    Họ bỏ đi phần thân thể của mình
    Đời thay đôi sống sao ngày còn lại
    Kẻ mất chân người mù đui chống gậy
    Phần thân mình đã hiến tặng quê hương
    Mảnh thân tàn sống trong cảnh lao đao
    Vì xã hôi không thích nghi trọng dụng
    Nhưng phải sống nửa cuộc đời còn lại
    Làm những nghê vất vả kiếp sinh nhai
    Đáng lẽ ra họ được hưởng an nhàn
    Để bù đấp sự thiệt thòi mất mát
    Họ kiếm sống theo vỉa hè đường phố
    Kiếp ăn xin ,bán vé số lang thang
    Hay đàn ca rong dạo sống qua ngày
    Họ phải sống một kiêp đời hai cảnh
    Không chỉ sống mà còn kình số mạng
    Vì tật nguyền nên lãnh nốt mạng hai
    Nghiệp thứ hai gây khó sống trên đời
    Không phải dễ như ai còn nguyên vẹn
    Nhìn thấy cảnh nhân tình sinh trắc ẩn
    Viết lên đây lời kêu gọi yêu thương
    Nhất là ai từng lính chiến xa trường
    Và đang sống yên vui nơi hải ngoại
    Hãy cứu họ những gì ta có thể
    Coi như là tình huynh đệ chi binh
    Hôi thương binh ta nên lập xứ người
    Và gởi giúp tiền quà về cho họ.....................
    Hãy nghĩ coi họ cùng ta ra trận
    Ta yên bề còn họ phải không may
    Lại không duyên ra được đến xứ ngoài
    Bị bỏ lại kêu gào cùng ai chớ...........................
    Giờ đất nước đã thay hình đổi dạng
    Họ là thuyền trong cơn bão lênh đênh
    Ta không thương ai thương họ hơn mình
    Ghi dòng chữ mong thương tình suy gẫm...............
    Tác giả .....................................................phandinhtoan@yahoo.com
    Bắt đầu làm..............................................3 giờ 30 chiều
    Làm xong...................................................5 giờ chiều
    Ngày làm.....................................thứ hai JAN 5 -2004
    Chỗ làm.......................................Newyorkcity.tiểu bang Newyork,USA
    Cách làm.......................................liên tục không gián đoạn
    Động lực làm...............................muốn viết bài về kiếp sống thương binh
    _________________
    Một thoáng lướt qua thây chuyện tình nhân thế
    Bỏ lại vài hàng để cùng bạn cùng ta
    Rồi sớm mai đây tôi lại phải lên đường
    Làm thân lữ khách trên bến đời vô định
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 20/01/2004
  5. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI VỀ TỪ CUỘC CHIẾN ( THƯƠNG BINH)
    Về thăm xứ thấy thương người chiến tuyến
    Của một thời đât nước Việt binh đao
    Ghi vài lời tâm sự kẻ ra đi
    Và nhắn gởi đến cùng ai hải ngoại
    Phải viết sao để mọi người thấu hiểu
    Sống trên đời khi thời cuộc đổi thay
    Kẻ ra đi thường kẻ có tiền tài
    Còn ở lại đám lính nghèo ra trận
    Tôi muốn nói người về từ trận tuyến
    Của hai nền quá khứ cộng hoà xưa
    Họ bỏ đi phần thân thể của mình
    Đời thay đôi sống sao ngày còn lại
    Kẻ mất chân người mù đui chống gậy
    Phần thân mình đã hiến tặng quê hương
    Mảnh thân tàn sống trong cảnh lao đao
    Vì xã hôi không thích nghi trọng dụng
    Nhưng phải sống nửa cuộc đời còn lại
    Làm những nghê vất vả kiếp sinh nhai
    Đáng lẽ ra họ được hưởng an nhàn
    Để bù đấp sự thiệt thòi mất mát
    Họ kiếm sống theo vỉa hè đường phố
    Kiếp ăn xin ,bán vé số lang thang
    Hay đàn ca rong dạo sống qua ngày
    Họ phải sống một kiêp đời hai cảnh
    Không chỉ sống mà còn kình số mạng
    Vì tật nguyền nên lãnh nốt mạng hai
    Nghiệp thứ hai gây khó sống trên đời
    Không phải dễ như ai còn nguyên vẹn
    Nhìn thấy cảnh nhân tình sinh trắc ẩn
    Viết lên đây lời kêu gọi yêu thương
    Nhất là ai từng lính chiến xa trường
    Và đang sống yên vui nơi hải ngoại
    Hãy cứu họ những gì ta có thể
    Coi như là tình huynh đệ chi binh
    Hôi thương binh ta nên lập xứ người
    Và gởi giúp tiền quà về cho họ.....................
    Hãy nghĩ coi họ cùng ta ra trận
    Ta yên bề còn họ phải không may
    Lại không duyên ra được đến xứ ngoài
    Bị bỏ lại kêu gào cùng ai chớ...........................
    Giờ đất nước đã thay hình đổi dạng
    Họ là thuyền trong cơn bão lênh đênh
    Ta không thương ai thương họ hơn mình
    Ghi dòng chữ mong thương tình suy gẫm...............
    Tác giả .....................................................phandinhtoan@yahoo.com
    Bắt đầu làm..............................................3 giờ 30 chiều
    Làm xong...................................................5 giờ chiều
    Ngày làm.....................................thứ hai JAN 5 -2004
    Chỗ làm.......................................Newyorkcity.tiểu bang Newyork,USA
    Cách làm.......................................liên tục không gián đoạn
    Động lực làm...............................muốn viết bài về kiếp sống thương binh
    _________________
    Một thoáng lướt qua thây chuyện tình nhân thế
    Bỏ lại vài hàng để cùng bạn cùng ta
    Rồi sớm mai đây tôi lại phải lên đường
    Làm thân lữ khách trên bến đời vô định
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 20/01/2004
  6. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    TÌNH NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
    ( phổ lại thơ bản nhạc : Tình người ngoại đạo )
    Khu xóm đạo tiếng chuông chiều chủ nhật
    Âm thanh buồn từ thanh gác vọng ra
    Có người em tóc buông xoã vai gầy
    Chân thong thả bước trên đường đi lễ
    Tôi là kẻ yêu người con gái ấy
    Cùng chung đời nhưng lối đạo chia hai
    Em ki TÔ còn tôi giới Phật Đà
    Nhưng yêu lắm mối tình đầu hai đứa
    Không phải Đạo nhưng tôi luôn tin Chúa
    Luôn nguyện cầu cùng ơn Chúa trên cao
    Giúp cho em luôn đầm ấm mặn mà
    Cũng như giúp tôi yêu nàng tha thiết
    Rồi kế đến một chiều đông tê tái
    Câu chuyện buồn xảy đến hại đời tôi
    Chuyện quân nhân tôi bị phải lên đường
    Rồi bỏ lại người yêu buồn xóm đạo
    Ba năm trót không lần về thăm xứ
    Vì đi làm lính trận ở phương xa
    Rồi một hôm trở lại viếng thăm nhà
    Nghe tin sét em giờ người đã mất
    Em ra đi sau bao lần bạo bịnh
    Vì đêm ngày thương nhớ mãi đến tôi
    Mảnh khăn tang tôi thăm viếng mộ nàng
    Và xin vái cùng em tôi chung thuỷ
    Hứa kiếp này tôi thề không yêu nữa
    Để chung tình người ở kẻ ra đi
    Để em vui nơi âm cảnh yên bề
    Rồi gặp lại một ngày tôi tạ thê...................
    Kế hết phép tôi trở về đơn vị
    Cùng vui buồn theo nghiệp chiến thênh thang
    Rồi quê hương chấm dứt cảnh điêu tàn
    Nay ghi lại mối tình người ngoại đạo
    Tác giả.................................phandinhtoan@yahoo.com
    Làm tại USA ngày thứ ba 13 Jan -2004


  7. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    TÌNH NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
    ( phổ lại thơ bản nhạc : Tình người ngoại đạo )
    Khu xóm đạo tiếng chuông chiều chủ nhật
    Âm thanh buồn từ thanh gác vọng ra
    Có người em tóc buông xoã vai gầy
    Chân thong thả bước trên đường đi lễ
    Tôi là kẻ yêu người con gái ấy
    Cùng chung đời nhưng lối đạo chia hai
    Em ki TÔ còn tôi giới Phật Đà
    Nhưng yêu lắm mối tình đầu hai đứa
    Không phải Đạo nhưng tôi luôn tin Chúa
    Luôn nguyện cầu cùng ơn Chúa trên cao
    Giúp cho em luôn đầm ấm mặn mà
    Cũng như giúp tôi yêu nàng tha thiết
    Rồi kế đến một chiều đông tê tái
    Câu chuyện buồn xảy đến hại đời tôi
    Chuyện quân nhân tôi bị phải lên đường
    Rồi bỏ lại người yêu buồn xóm đạo
    Ba năm trót không lần về thăm xứ
    Vì đi làm lính trận ở phương xa
    Rồi một hôm trở lại viếng thăm nhà
    Nghe tin sét em giờ người đã mất
    Em ra đi sau bao lần bạo bịnh
    Vì đêm ngày thương nhớ mãi đến tôi
    Mảnh khăn tang tôi thăm viếng mộ nàng
    Và xin vái cùng em tôi chung thuỷ
    Hứa kiếp này tôi thề không yêu nữa
    Để chung tình người ở kẻ ra đi
    Để em vui nơi âm cảnh yên bề
    Rồi gặp lại một ngày tôi tạ thê...................
    Kế hết phép tôi trở về đơn vị
    Cùng vui buồn theo nghiệp chiến thênh thang
    Rồi quê hương chấm dứt cảnh điêu tàn
    Nay ghi lại mối tình người ngoại đạo
    Tác giả.................................phandinhtoan@yahoo.com
    Làm tại USA ngày thứ ba 13 Jan -2004


  8. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thư anh viết : KIE^P'' NGHEO` XA XU*''
    Thư anh viết gió rừng chiều vang tiếng
    Cánh nhạn buồn lượn thơ thẩn đêm trăng
    Bay về đâu hỡi cánh nhạn lạc bầy
    Có phải đó là điềm đời ly biệt
    Nếu ai có mối tâm sầu rung cảm
    Vì đã từng lỡ dở kiếp yêu đương
    Trước cô đơn của cánh nhạn lạc loài
    Chắc không thể ngăn đi đôi dòng lệ
    Thân lữ khách trên bến đời vô định
    Muốn thăm nhà nhưng chẳng có đô la
    Biết làm sao khi mỗi độ xuân về
    Nhìn cảnh vật nhớ thương về quê cũ
    Tôi xa lắm ba phần tư trái đất
    Gió mây ngàn nếu thông cảm đời tôi
    Xin giúp tôi gởi nhẹ tấm lòng nầy :
    " TÔI YÊU LẮM QUÊ HƯƠNG MIỀN ĐẤT VIỆT "
    Tác giả : phandinhtoan@yahoo.com
    Làm tại USA , Jan 13-2004
  9. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thư anh viết : KIE^P'' NGHEO` XA XU*''
    Thư anh viết gió rừng chiều vang tiếng
    Cánh nhạn buồn lượn thơ thẩn đêm trăng
    Bay về đâu hỡi cánh nhạn lạc bầy
    Có phải đó là điềm đời ly biệt
    Nếu ai có mối tâm sầu rung cảm
    Vì đã từng lỡ dở kiếp yêu đương
    Trước cô đơn của cánh nhạn lạc loài
    Chắc không thể ngăn đi đôi dòng lệ
    Thân lữ khách trên bến đời vô định
    Muốn thăm nhà nhưng chẳng có đô la
    Biết làm sao khi mỗi độ xuân về
    Nhìn cảnh vật nhớ thương về quê cũ
    Tôi xa lắm ba phần tư trái đất
    Gió mây ngàn nếu thông cảm đời tôi
    Xin giúp tôi gởi nhẹ tấm lòng nầy :
    " TÔI YÊU LẮM QUÊ HƯƠNG MIỀN ĐẤT VIỆT "
    Tác giả : phandinhtoan@yahoo.com
    Làm tại USA , Jan 13-2004
  10. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Phổ lại thơ bản nhạc rất hay của nhạc sĩ nổi tiếng ANH BẰNG :
    " CHUYỆN TÌNH NGƯỜI CON GÁI AO SEN "
    Chuyện ao sen chuyện tình nàng con gái
    Nhà bên sông dòng nước lững lờ trôi
    Đẹp biết bao khóm trúc cổng nhà nàng
    Có ao đẹp sen hồng cùng sen trắng
    Bên đây sông nhà tôi gần trường học
    Tôi và nàng chung bước mái trường kia
    Thường đón đưa ân ái mối tình đầu
    Hằng mơ ước mái tranh nghèo hai đứa
    Làng đang vui bỗng tràn về binh biến
    Chiến sự về làm khói lửa mù khơi
    Thân trai tôi phải binh ngũ lên đường
    Bao gian khổ chông gai vùng lửa khói
    Tôi và nàng đành chia tay từ đó
    Có buồn nào bằng thương nhớ người yêu
    Chiều hành quân có dịp ghé qua làng
    Và thấy cảnh lục bình đang nở rộ
    Nhìn hoa kia tưởng là hoa sen cũ
    Buồn dạt dào giăng kín phủ mưa rơi
    Xa dòng sông từ độ phải lên đường
    Và lâu lắm chưa một lần về phép
    Nhớ môi em đẹp duyên hình sen thắm
    Rồi một ngày tôi đựoc phép về quê
    Áo sờn vai lính trận có em chờ
    Nhưng ao ấy sen tàn người đã vắng
    Mới biết ra em đã về bến khác
    Nụ hoa sen tôi hái thả trôi sông
    Trong niềm đau bao tâm khảm bàn hoàn
    Để nước cuốn chảy về miền xa ấy
    Rồi không lâu tôi chợt bừng tỉnh lại
    Mối tình đầu như thế nghĩa là không
    Buồn mênh mang tôi đứng lặng cuối nhìn
    Sương vây kín cả giòng sông chiều ấy
    Tác giả : phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong ngày Jan 14 -2004 USA
    Và dưới đây là lời của bản nhạc :CHUYỆN TÌNH NGƯỜI CON GÁI AO SEN
    (TÁC GIẢ : ANH BẰNG ,TRUNG TÂM ASIA)
    Nhà nàng bên kia sông có trúc xinh đầu ngỏ ,có ao xinh trồng sen trắng sen hồng
    Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa,sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa
    Tình đầu hay mộng mơ,những ước mơ nhỏ bé mái tranh chung tình hai đứa đi về
    Một ngày kia làng tôi đang sống đời yên vui,giặc tràn qua sông khói lửa mù khơi
    ĐIỆP KHÚC : Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường,tình yêu đành chia phôi,ôi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ,hoa lục bình mới nở ,tưởng hoa sen lúc xưa,buồn giăng kín chiều mưa
    Từ ngày xa dòng sông,lâu lắm chưa về phép ,nhơ môi em đẹp như cánh sen hộng
    Rồi một hôm về thăm mong có nàng ra đón, áo trận sờn vai lòng vui chứa chan
    Nào ngờ khi qua sông,ao vắng sen tàn úa,mới hay tin nàng vui bước theo chồng
    Bàn hoàn trong niềm đau,tôi hái nụ hoa sen ,thả dòng sông nước cuốn chảy về đâu
    Tình đầu như là không,tôi đứng buồn mênh mông,nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông


Chia sẻ trang này