1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN TÌNH VÀ QUÊ HƯƠNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phandinhtoan, 22/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY TÔI VIẾT THƠ TÌNH
    Hôm nay tôi viết thơ tình
    Vi tôi mới dớt đươc tình hôm qua
    Biết thôi bạn chớ rình nha
    Làm tôi mắc cỡ tôi la bây giờ
    Nào giờ có viết lá nào
    Em đâu có sẵn,viết bà ai xem
    Lâu nay chỉ có thầm em
    Yêu thầm thì có ôm nàng thì không
    Lần này trời độ mưa giông
    Gặp ngay em mập viết thơ cho mình
    Tôi mừng ngực đánh ình ình
    Lái xe nghĩ bậy đốp ngay cột đèn
    Rồi thì thiêm thiếp lên ngàn
    Tới khi tinh lại thấy nằm nhà thương
    Thôi thì yêu thử một phen
    Lắc qua lắc lại tối thui bây giờ
    Có cô hàng xóm chê cười
    Yêu chi chặm rửa nên giờ chạy rong
    May mà gặp phải MẬP thôi
    Chớ mà gặp ốm chắc là lìa hơi
    Chuyện này khía cạnh cuộc đời
    Chừng khi rảnh nữa viết hầu bà con
    Tác giả .......................phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong ngày thứ năm 05 tây tháng hai 2004
    8 giờ tối tại Newyork ,USA
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 06/02/2004
  2. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    MỖI NGƯỜI VIETNAM LÀ MỘT PHẦN CỦA QUÊ HƯƠNG ĐÓ NGHE
    Hạ...hạ....hạ....biết bạn không ai bằng tôi mà biết tôi không ai bằng bạn ,tính tôi hay nghịch với đời đó nghe ,ai cùng hệ nhào vô cho vui
    Sĩ QUAN CÂU LẠC BỘ NET
    Lê gót dài nhiều nơi trên mạng
    Thấy nhiều nơi họ cũng dùng xong
    Lối dùng tặng phẩm quân công
    Xem ra cũng thú ý này rất hay
    Chuyện danh vọng đời ai không thích
    Cho họ đi chút ít cho vui
    Sĩ quan thuộc bộ văn thư (sĩ quan tâm lý chiến ,không cần ra chiến trường đánh trận đâu )
    Bắt đầu hạ cấp lên dần tướng quân
    Lên tới tướng bắt đầu chậm lại (hình sao)
    Vì lên nhanh chức tước đâu cho(hị.hị..chức tước đâu nhiều mà chọ.. cha ! )
    Cho nhiều nổ bộ tham mưu
    Bể Ô tràn nước ước mình hết sao (hị.hị.)
    Còn nếu muốn khi lên đại tướng
    Muốn lên thêm tăng gạch đẳng thôi
    Từ một lên tới cả trăm
    Đại tướng một gạch ,kế thì gạch hai
    Măc sức tăng ,tăng lên cho đã
    Và thưa đây chỉ ý tôi thôi
    Họ thường độ 6,7 sao
    Rồi dậm tại chỗ không làm sao lên
    Tăng lên sao phải như quân thể
    Chớ đừng nhiều quá trật không phê
    Nhìn vào không giống sĩ quan
    Chỉ giống một gấp hột mùi xoài riêng (hạ..hạ..hạ...)
    Mang lên vai nó hôi gần chết
    Ai ham mang tôi chẳng ham đâu
    Mang sao cho giống cấp cao
    Chớ nhiều sao quá bể rồi bác ơi (hé...hé.....)
    Làm xong chiều chủ nhật tại Newyork ,USA ,4 giờ 55 phút chiều, ngày Feb.8 ,có cảm hứng viết khi đọc một đề nghị trên
    mạng tuoitrevietnam.net của một bạn có tên nick BIBIBIN
    Dưới đây là nguyên văn đề nghị của bibibin2003 tại Thu Đức,Vietnam,thấy cũng hay hay
    Không biết ý kiến này sao tả?.....ai post nhiều ngoài việc cho tiền ảo thì phong chức tước cho họ đị... . Lấy chức tước của quân đội đị....trung sỹ, thiếu tá, trung tá..cho tới đại tướng 5..6 ngôi sao càng đẹp....Có ai có ý kiến ý cò gì không??? post lên nhạ...
    _________________
    Cuộc sống chỉ có bao năm.....





    --------------------------------------------------------------------------------

    CHUYỆN TÌNH VALENTINE (hài)
    Valentine là gì đây các bạn
    Là yêu đương hay sơn phết CHO MÊ
    Nước Mỹ kia sao bày đặt quá trời
    Làm số nước ăn theo cho kịp mode
    Như nước Mỹ có luật này nhân đạo
    Cấm abuse các loài thú đó nghe
    ai phạm vô bị phát án khi tù
    Nhưng chính họ giết vật loài vô số
    Nhiều lò giết gà heo bò lấy thịt
    Chính Mỹ cho được phép hành nghề đây
    Vật yếu kia làm sao cự loài người
    Vì ích lợi giết loài không thương xót
    Thanks giving chắc ai ai cũng biết
    Biết bao nhiêu gà TURK.. phải kêu đau
    Có lương tâm ai cũng biết ấy mà
    Gây đau đớn là việc làm thất đức
    Tôi không nói thế gian ai cũng good
    ăn cứ ăn đừng sơn phết che thân
    Luật, lễ nghi, mà lòng dạ quá tồi
    Không thật sự nói lên lời chân thật
    Trở về chuyện Valentine bàn thử
    Vui lễ nghi nhưng tránh lý bàn nghe
    Vì nhân sinh đâu thật viết chữ tình
    Đúng theo ý chữ "Tình" ta mong muốn
    Tình thật sự : " Yêu người không mục đích"
    Thí dụ như cha mẹ ta cho ta
    Một vật kia hay tình cảm êm đềm
    Khi cho ấy không hề mong chi hết
    Hay ta thương một người nghèo hành khất
    Cầm tiền cho ta chẳng đợi điều chi
    Vậy mới nên viết lên được chữ tình
    Tình yêu ấy không đượm màu vị kỷ
    Căn cứ trên ta trở về chuyện cũ
    Một phái nam muốn tiến việc hôn nhân
    NẾU PHÁI KIA KHÔNG CÓ CÁI ANH CẦN
    ANH CÓ CHẮC ANH KẾT HÔN KHÔNG CHỨ ????????????///
    Trên mạng net chắc bao lần bạn biết
    Yêu qua không luôn muốn gặp webcam
    Để chắc anh hình dạng như thế nào
    Nếu cụt cẳng chắc chi nàng yêu tiếp
    Tôi cũng biết thế nhân còn tương đối
    Làm cứ làm đừng la lối thơm tho
    La cho to thì hơi sẽ bay nhiều
    Làm tôi nhột tôi viết thơ tôi chọc (ha...ha...ha....)
    Vì tôi là nhà thơ NGANG HÔNG NHÉO
    Việc trên đời nếu lộn ngược bị tôi
    Viết thành thơ làm thế giới khôi hài
    Giúp các bạn ngồi cười chơi cho đã
    Tôi cũng vậy thuộc nhân gian thế ấy
    Nên không ăn VALEN. nến gì đâu
    Vì tôi yêu cũng thuộc dạng ấy mà
    Chớ tử tế đâu mà MỪNG VỚI CHÚC
    (hi....hi....) Đã ăn trộm thì thầm thầm lén lén
    Chớ la làng bị cảnh sát bắt nghe
    Vì tôi đây báo cảnh sát gia đình
    Bắt cái tội yêu sai mà ăn bậy .......hi....hi.....hi....
    Tác giả .............phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong ngày chủ nhật 8 tây tháng 2 năm 2004
    Xong 8 giờ tối ,tại Newyork,USA

    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 09/02/2004
  3. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    MỖI NGƯỜI VIETNAM LÀ MỘT PHẦN CỦA QUÊ HƯƠNG ĐÓ NGHE
    Hạ...hạ....hạ....biết bạn không ai bằng tôi mà biết tôi không ai bằng bạn ,tính tôi hay nghịch với đời đó nghe ,ai cùng hệ nhào vô cho vui
    Sĩ QUAN CÂU LẠC BỘ NET
    Lê gót dài nhiều nơi trên mạng
    Thấy nhiều nơi họ cũng dùng xong
    Lối dùng tặng phẩm quân công
    Xem ra cũng thú ý này rất hay
    Chuyện danh vọng đời ai không thích
    Cho họ đi chút ít cho vui
    Sĩ quan thuộc bộ văn thư (sĩ quan tâm lý chiến ,không cần ra chiến trường đánh trận đâu )
    Bắt đầu hạ cấp lên dần tướng quân
    Lên tới tướng bắt đầu chậm lại (hình sao)
    Vì lên nhanh chức tước đâu cho(hị.hị..chức tước đâu nhiều mà chọ.. cha ! )
    Cho nhiều nổ bộ tham mưu
    Bể Ô tràn nước ước mình hết sao (hị.hị.)
    Còn nếu muốn khi lên đại tướng
    Muốn lên thêm tăng gạch đẳng thôi
    Từ một lên tới cả trăm
    Đại tướng một gạch ,kế thì gạch hai
    Măc sức tăng ,tăng lên cho đã
    Và thưa đây chỉ ý tôi thôi
    Họ thường độ 6,7 sao
    Rồi dậm tại chỗ không làm sao lên
    Tăng lên sao phải như quân thể
    Chớ đừng nhiều quá trật không phê
    Nhìn vào không giống sĩ quan
    Chỉ giống một gấp hột mùi xoài riêng (hạ..hạ..hạ...)
    Mang lên vai nó hôi gần chết
    Ai ham mang tôi chẳng ham đâu
    Mang sao cho giống cấp cao
    Chớ nhiều sao quá bể rồi bác ơi (hé...hé.....)
    Làm xong chiều chủ nhật tại Newyork ,USA ,4 giờ 55 phút chiều, ngày Feb.8 ,có cảm hứng viết khi đọc một đề nghị trên
    mạng tuoitrevietnam.net của một bạn có tên nick BIBIBIN
    Dưới đây là nguyên văn đề nghị của bibibin2003 tại Thu Đức,Vietnam,thấy cũng hay hay
    Không biết ý kiến này sao tả?.....ai post nhiều ngoài việc cho tiền ảo thì phong chức tước cho họ đị... . Lấy chức tước của quân đội đị....trung sỹ, thiếu tá, trung tá..cho tới đại tướng 5..6 ngôi sao càng đẹp....Có ai có ý kiến ý cò gì không??? post lên nhạ...
    _________________
    Cuộc sống chỉ có bao năm.....





    --------------------------------------------------------------------------------

    CHUYỆN TÌNH VALENTINE (hài)
    Valentine là gì đây các bạn
    Là yêu đương hay sơn phết CHO MÊ
    Nước Mỹ kia sao bày đặt quá trời
    Làm số nước ăn theo cho kịp mode
    Như nước Mỹ có luật này nhân đạo
    Cấm abuse các loài thú đó nghe
    ai phạm vô bị phát án khi tù
    Nhưng chính họ giết vật loài vô số
    Nhiều lò giết gà heo bò lấy thịt
    Chính Mỹ cho được phép hành nghề đây
    Vật yếu kia làm sao cự loài người
    Vì ích lợi giết loài không thương xót
    Thanks giving chắc ai ai cũng biết
    Biết bao nhiêu gà TURK.. phải kêu đau
    Có lương tâm ai cũng biết ấy mà
    Gây đau đớn là việc làm thất đức
    Tôi không nói thế gian ai cũng good
    ăn cứ ăn đừng sơn phết che thân
    Luật, lễ nghi, mà lòng dạ quá tồi
    Không thật sự nói lên lời chân thật
    Trở về chuyện Valentine bàn thử
    Vui lễ nghi nhưng tránh lý bàn nghe
    Vì nhân sinh đâu thật viết chữ tình
    Đúng theo ý chữ "Tình" ta mong muốn
    Tình thật sự : " Yêu người không mục đích"
    Thí dụ như cha mẹ ta cho ta
    Một vật kia hay tình cảm êm đềm
    Khi cho ấy không hề mong chi hết
    Hay ta thương một người nghèo hành khất
    Cầm tiền cho ta chẳng đợi điều chi
    Vậy mới nên viết lên được chữ tình
    Tình yêu ấy không đượm màu vị kỷ
    Căn cứ trên ta trở về chuyện cũ
    Một phái nam muốn tiến việc hôn nhân
    NẾU PHÁI KIA KHÔNG CÓ CÁI ANH CẦN
    ANH CÓ CHẮC ANH KẾT HÔN KHÔNG CHỨ ????????????///
    Trên mạng net chắc bao lần bạn biết
    Yêu qua không luôn muốn gặp webcam
    Để chắc anh hình dạng như thế nào
    Nếu cụt cẳng chắc chi nàng yêu tiếp
    Tôi cũng biết thế nhân còn tương đối
    Làm cứ làm đừng la lối thơm tho
    La cho to thì hơi sẽ bay nhiều
    Làm tôi nhột tôi viết thơ tôi chọc (ha...ha...ha....)
    Vì tôi là nhà thơ NGANG HÔNG NHÉO
    Việc trên đời nếu lộn ngược bị tôi
    Viết thành thơ làm thế giới khôi hài
    Giúp các bạn ngồi cười chơi cho đã
    Tôi cũng vậy thuộc nhân gian thế ấy
    Nên không ăn VALEN. nến gì đâu
    Vì tôi yêu cũng thuộc dạng ấy mà
    Chớ tử tế đâu mà MỪNG VỚI CHÚC
    (hi....hi....) Đã ăn trộm thì thầm thầm lén lén
    Chớ la làng bị cảnh sát bắt nghe
    Vì tôi đây báo cảnh sát gia đình
    Bắt cái tội yêu sai mà ăn bậy .......hi....hi.....hi....
    Tác giả .............phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong ngày chủ nhật 8 tây tháng 2 năm 2004
    Xong 8 giờ tối ,tại Newyork,USA

    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 09/02/2004
  4. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thuộc đề mục Thơ Nhạc giao duyên Phandinhtoan
    Phổ ra thơ bản nhạc hay nổi tiếng của nhạc sĩ : GIAO TIÊN
    Tôi có lời mang ơn nhạc sĩ Giao Tiên đã cho chúng ta môt bản nhạc thật là hay cũng như nhạc sĩ Anh Bằng vậy,nếu ai độ 45 tuổi trở lên chắc biết bản này
    TÌNH ĐẸP MÙA CHÔM CHÔM
    Câu chuyện tình hôm nay tôi xin viết
    Viết về người con gái bán chôm chôm
    Em Vĩnh long còn anh ở Saigon
    Tuy xa cách nhưng duyên lành gặp gỡ
    Tôi nhớ lại mùa chôm chôm năm trước
    Mùa vui mừng kỷ niệm của lứa đôi
    Đẹp biết bao nồng thắm buổi ban đầu
    Của chàng trẻ xuống Vĩnh long tìm bạn
    Định mệnh tốt vung rủi ngươi trai ấy
    Gặp tình cờ người con gái miền tây
    Chẳng hẹn nhau mà dệt đặng thơ tình
    Nơi đất Vĩnh êm đềm nhiều lúa chín
    Chuyện kể rằng khi xe vừa đổ bến
    Tiến gần chàng nàng mời thử chôm chôm
    Miệng tươi vui chào đón khách hành trình
    Nàng khe khẽ mỉm cười thay tiếng nói
    Niềm vui thay tiếng chào người khách lạ
    Tà áo nàng luyến tiếc kẻ đường xa
    Chạnh vấn vương khi hay biết nội tình
    Nàng là thứ, em yêu người bạn cũ
    Ước mai luôn có đôi cùng chung bước
    Như những ngày hai đứa mới gặp nhau
    Xuồng đuôi tôm đưa anh viếng vườn nhà
    Cây trái ngọt vườn xanh tình duyên thắm
    Và tương lai anh đi làm ông giáo
    Việc vườn nhà em tiếp tục bán buôn
    Đời sớm trưa dù khó vẫn hiền hoà
    Cùng xây mộng tình nghèo miền quê khó
    Lần viếng ấy chàng trở về thành phố
    Rồi một ngày lễ vật đến cầu hôn
    Người xưa nay trở lại bến tìm nàng
    Hoa giăng lối đẹp tình mùa chôm nở
    Tác giả.......................phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong 3 giờ 47 phút khuya gần sáng rạng ngày thứ ba 10 tây năm 2004 ,tại tiểu bang Newyork ,Hoa kỳ (USA)
  5. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thuộc đề mục Thơ Nhạc giao duyên Phandinhtoan
    Phổ ra thơ bản nhạc hay nổi tiếng của nhạc sĩ : GIAO TIÊN
    Tôi có lời mang ơn nhạc sĩ Giao Tiên đã cho chúng ta môt bản nhạc thật là hay cũng như nhạc sĩ Anh Bằng vậy,nếu ai độ 45 tuổi trở lên chắc biết bản này
    TÌNH ĐẸP MÙA CHÔM CHÔM
    Câu chuyện tình hôm nay tôi xin viết
    Viết về người con gái bán chôm chôm
    Em Vĩnh long còn anh ở Saigon
    Tuy xa cách nhưng duyên lành gặp gỡ
    Tôi nhớ lại mùa chôm chôm năm trước
    Mùa vui mừng kỷ niệm của lứa đôi
    Đẹp biết bao nồng thắm buổi ban đầu
    Của chàng trẻ xuống Vĩnh long tìm bạn
    Định mệnh tốt vung rủi ngươi trai ấy
    Gặp tình cờ người con gái miền tây
    Chẳng hẹn nhau mà dệt đặng thơ tình
    Nơi đất Vĩnh êm đềm nhiều lúa chín
    Chuyện kể rằng khi xe vừa đổ bến
    Tiến gần chàng nàng mời thử chôm chôm
    Miệng tươi vui chào đón khách hành trình
    Nàng khe khẽ mỉm cười thay tiếng nói
    Niềm vui thay tiếng chào người khách lạ
    Tà áo nàng luyến tiếc kẻ đường xa
    Chạnh vấn vương khi hay biết nội tình
    Nàng là thứ, em yêu người bạn cũ
    Ước mai luôn có đôi cùng chung bước
    Như những ngày hai đứa mới gặp nhau
    Xuồng đuôi tôm đưa anh viếng vườn nhà
    Cây trái ngọt vườn xanh tình duyên thắm
    Và tương lai anh đi làm ông giáo
    Việc vườn nhà em tiếp tục bán buôn
    Đời sớm trưa dù khó vẫn hiền hoà
    Cùng xây mộng tình nghèo miền quê khó
    Lần viếng ấy chàng trở về thành phố
    Rồi một ngày lễ vật đến cầu hôn
    Người xưa nay trở lại bến tìm nàng
    Hoa giăng lối đẹp tình mùa chôm nở
    Tác giả.......................phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong 3 giờ 47 phút khuya gần sáng rạng ngày thứ ba 10 tây năm 2004 ,tại tiểu bang Newyork ,Hoa kỳ (USA)
  6. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    TÔI NHÌN CHUYỆN BẬY (hài)
    Hé....hé.....chào các bạn
    Tôi có chuyện hôm nay như muốn nói
    Nhưng nói ra bạn chớ có cười nghe
    Làm tôi quê mắc cỡ tôi la à !
    Nghe tôi nói nhưng đừng cho ai biết
    Mấy hôm nay tôi đây đang thất nghiệp
    Ngồi ở nhà chờ dịp JOB mới thôi
    Số hôm qua tôi không có gì làm
    Rồi có dịp đưa mắt nhìn chuyện bậy
    Gió hiu hiu nhẹ lây cành cây ổi
    Làm giựt mình tôi lọt mẹ xuống ao
    Vì tôi đây đang nhìn lén cập tình
    Đang ôm ấp mùi nhau trong bụi bắp ( ha....ha...bậy bạ quá đi thôi)
    Nói thật nghe họ làm chi không biết
    Chỉ thấy rằng cây bắp nó lao chao
    Nội bao nhiêu hồn phách đủ lên trời
    Chớ thấy thật chắc không chừng tôi chết (hi..hi..)
    Có người bảo thà làm đừng có ngó
    Nhưng tính tôi lại khoái ngó khổ thay!
    Bà gió kia nó lay động cành mềm
    Làm hoảng hốt tôi tưởng là ai thấy
    Rồi giựt mình tay lìa cành nắm lấy
    Nguyên thân mình bay mẹ tuốt xuống ao
    Làm phát ra một tiếng động " kinh hồn "
    Làm cập bậy nó giựt mình bỏ chạy
    Thiệt là phiền có phim hay đang chiếu
    Bà nó ra.!....CHA " GIÓ " nó phá tui
    Nếu không thôi tôi coi hết bộ rồi
    Và kể lại cho bạn bè nghe thử
    Nhưng đừng lo để kỳ sau có dịp
    Coi có ai mùi nữa đó không nghe
    Chuyến này đây tôi đã có kinh rồi
    (ý lộn xin nói lại hi..hi....) Chuyến này đây tôi đã kinh nghiệm rồi
    Không té bậy xuống đìa như khi trước
    Tác giả : phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong tại tiểu bang Newyork lúc 3 giờ khuya rạng ngày thứ tư 11 tây
    tháng 2 năm 2004
    _________________
    Một thoáng lướt qua thấy chuyện tình nhân thế
    Bỏ lại vài hàng để cùng bạn cùng ta
    Rồi sớm mai đây tôi lại phải lên đường
    Làm thân lữ khách trên bến đời vô đình
  7. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    TÔI NHÌN CHUYỆN BẬY (hài)
    Hé....hé.....chào các bạn
    Tôi có chuyện hôm nay như muốn nói
    Nhưng nói ra bạn chớ có cười nghe
    Làm tôi quê mắc cỡ tôi la à !
    Nghe tôi nói nhưng đừng cho ai biết
    Mấy hôm nay tôi đây đang thất nghiệp
    Ngồi ở nhà chờ dịp JOB mới thôi
    Số hôm qua tôi không có gì làm
    Rồi có dịp đưa mắt nhìn chuyện bậy
    Gió hiu hiu nhẹ lây cành cây ổi
    Làm giựt mình tôi lọt mẹ xuống ao
    Vì tôi đây đang nhìn lén cập tình
    Đang ôm ấp mùi nhau trong bụi bắp ( ha....ha...bậy bạ quá đi thôi)
    Nói thật nghe họ làm chi không biết
    Chỉ thấy rằng cây bắp nó lao chao
    Nội bao nhiêu hồn phách đủ lên trời
    Chớ thấy thật chắc không chừng tôi chết (hi..hi..)
    Có người bảo thà làm đừng có ngó
    Nhưng tính tôi lại khoái ngó khổ thay!
    Bà gió kia nó lay động cành mềm
    Làm hoảng hốt tôi tưởng là ai thấy
    Rồi giựt mình tay lìa cành nắm lấy
    Nguyên thân mình bay mẹ tuốt xuống ao
    Làm phát ra một tiếng động " kinh hồn "
    Làm cập bậy nó giựt mình bỏ chạy
    Thiệt là phiền có phim hay đang chiếu
    Bà nó ra.!....CHA " GIÓ " nó phá tui
    Nếu không thôi tôi coi hết bộ rồi
    Và kể lại cho bạn bè nghe thử
    Nhưng đừng lo để kỳ sau có dịp
    Coi có ai mùi nữa đó không nghe
    Chuyến này đây tôi đã có kinh rồi
    (ý lộn xin nói lại hi..hi....) Chuyến này đây tôi đã kinh nghiệm rồi
    Không té bậy xuống đìa như khi trước
    Tác giả : phandinhtoan@yahoo.com
    Làm xong tại tiểu bang Newyork lúc 3 giờ khuya rạng ngày thứ tư 11 tây
    tháng 2 năm 2004
    _________________
    Một thoáng lướt qua thấy chuyện tình nhân thế
    Bỏ lại vài hàng để cùng bạn cùng ta
    Rồi sớm mai đây tôi lại phải lên đường
    Làm thân lữ khách trên bến đời vô đình
  8. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thuộc mục " vần thơ chuyện cười " của Phandinhtoan
    NÀNG THÍCH "BỤP" TÔI ( chết chưa ! hi....hi.....bắt bậy ,chỗ cổ còn
    đỡ chớ chỗ khác toi mạng luôn )
    Có một sinh viên ký túc xá
    Đi đâu về đôi mắt bầm đen
    Bạn anh thấy vậy hỏi thăm
    Tại sao vậy nhỉ chuyện gì nữa đâỷ
    Anh trả lời thưa rằng không biết
    Chính anh ta không biết nguyên nhân!
    Chuyện vầy tôi kể anh nghe
    Khi tôi trông thấy cổ nàng có sâu
    Con sâu ấy từ trên cây rớt
    Xuống dính vai của một cô kia
    Tôi liền tới giúp bắt ra
    Liền bị " CÁI BÓC" mắt liền phù lên
    Cái nựng ấy vào bên mắt trái
    Nghĩ cô ta yêu thích con sâu
    Tôi liền bỏ lại cổ cô
    Liền bị " BỤP" tiếp ngay vào mắt kia
    Tôi không biết tại sao tôi bị
    Tôi giúp người mà cũng bị ha !
    Làm phù hai cả mắt lên
    Hình như cô ấy có nghề trong thân !!!!!!!!!!!!!!!!
    Tác giả ...........phandinhtoan@yahoọcom
    Làm xong tại tiểu bang Newyork ,6 : 30 tối ngày thứ năm
    12 tây tháng 02 năm 2004
  9. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thuộc mục " vần thơ chuyện cười " của Phandinhtoan
    NÀNG THÍCH "BỤP" TÔI ( chết chưa ! hi....hi.....bắt bậy ,chỗ cổ còn
    đỡ chớ chỗ khác toi mạng luôn )
    Có một sinh viên ký túc xá
    Đi đâu về đôi mắt bầm đen
    Bạn anh thấy vậy hỏi thăm
    Tại sao vậy nhỉ chuyện gì nữa đâỷ
    Anh trả lời thưa rằng không biết
    Chính anh ta không biết nguyên nhân!
    Chuyện vầy tôi kể anh nghe
    Khi tôi trông thấy cổ nàng có sâu
    Con sâu ấy từ trên cây rớt
    Xuống dính vai của một cô kia
    Tôi liền tới giúp bắt ra
    Liền bị " CÁI BÓC" mắt liền phù lên
    Cái nựng ấy vào bên mắt trái
    Nghĩ cô ta yêu thích con sâu
    Tôi liền bỏ lại cổ cô
    Liền bị " BỤP" tiếp ngay vào mắt kia
    Tôi không biết tại sao tôi bị
    Tôi giúp người mà cũng bị ha !
    Làm phù hai cả mắt lên
    Hình như cô ấy có nghề trong thân !!!!!!!!!!!!!!!!
    Tác giả ...........phandinhtoan@yahoọcom
    Làm xong tại tiểu bang Newyork ,6 : 30 tối ngày thứ năm
    12 tây tháng 02 năm 2004
  10. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    KHÔI HÀI CHUYỆN TÌNH LAN VÀ ĐIỆP
    (vì thấy ý bài của TRAMI trên net khôi hài,tức cười nên TOÀN tôi thêm ý vào đáp lại nhất là phần sau )
    Lan hỏi điệp sao anh lõi hẹn
    Điệp gãi đầu không hiểu tại sao
    Giận qúa Lan ra tiệm tóc ngoài
    Chơi theo kiểu nhập băng đầu trọc
    Giật bắn người tim như muốn đứng
    Cớ sự gì đổi mode hở em
    Kiểu chi đây mà tóc không còn
    Lan nức nở tại vì anh đó
    Mốt này đây chán đời trên thế
    Cạo cho rồi hết khỏi ưu tư
    Cho đời Lan thôi nỗi ưu phiền
    Điệp không hiểu , Lan nhìn rồi nói
    Đồ ngu ơi sao mà ngu thế
    Uổng công em cắt tóc vì ai
    Làm bây giờ đầu trọc hết lông
    Uổng tiền của chơi đầu tóc giả
    Bà kiếp nầy thề không yêu nữa
    Lỡ cạo rồi chờ mọc chắc lâu
    Làm sao đây ai muốn trọc đầu
    Thật bậy bạ khó coi gần chết.......hạ..hạ..hạ..
    Nói thật nghe để dài hơi ngứa
    Vì nhiều lần không dịp gội clean
    Chàng Điệp kia cứ hẹn mùi hoài
    Không biết " chả " hôn hôi không nữa
    Hôn có gì sao CHA ham quá
    Hẹn chuyện trò chả dốc sạo thôi
    Nói chi đâu chỉ thấy ôm hoài
    Mà thiệt lạ hình như khoái khoái
    Ngẫm nghĩ ra có đau đâu chứ
    Free lại còn thoải mái phải không
    Ai nói chê tôi cự tới cùng
    Không tin hả vô chơi sẽ biết
    Ai cần tóc tôi cho miễn phí
    Luồng tóc này dài tới Congo.....(Congo= tên một nước bên phi châu)
    Vì lâu nay bà cố ý mà
    Làm mê mệt cha nào tên Điệp???????? hé.....hé....hé......
    Tác giả............Trà Mi và Phandinhtoan@yahoọcom
    Trami post ngày feb 16,2004 (đối đáp vietfun)
    Phandinhtoan ĐÁP THÊM ngày feb 17-2004 ,7:05 pm tối tại Newyork,USA
    > > = = = = = = = = = >NXK : Ðối Lại < = = = = = = = = = < <
    Nghe chê cái wig hơi dài
    Lan đưa kéo bén ra ngoài nhấp ngang
    Nghía cây kéo nhấp cặp càng
    Ðiệp co giò dzọt chẳng màng ngó coi
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 18/02/2004

Chia sẻ trang này