1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Tình Vitcon: Liệu Pháp Shock!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VitConHamAn, 26/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Mới có 20 tuổi đầu thì Cáo với Cóc cái gì . Trẻ con thì có . Ở cái lứa tuổi đó thì 100 gái có tới 90 gái mang cái tính trẻ con như thế . Với trẻ con như thế muốn lấy lòng được nó thì phải chứng tỏ mình phải hơn nó một cái đầu . Những cái trò trẻ con gái làm như trên , nếu bỏ qua được thì cho qua luôn , nếu quyết tâm pháo bằng được gái thì phải nên kiên nhẫn một chút , nhưng không có nghĩa là phải quỵ luỵ . Tức là mỗi khi có cơ hội ( ******** trên điện thoại , đi chơi , gặp mặt trực tiếp .......) là phải luôn chứng tỏ rằng mình trên gái một cái đầu , phải để cho gái hy vọng rằng mình có thể sẽ là chỗ dựa tốt cho gái sau này , mình là kho kinh nghiệm sống cho gái tỉa dần . Khi gặp mình gái vẫn cảm thấy rất tự do , rất ấm áp và vui vẻ . Rồi dần dần gái sẽ cảm thấy chơi với chú sướng hơn chơi với trò nhắn tin . Khi đó phần thắng sẽ thuộc về chú.
    Nếu muốn lấy được xèng của gái thì phải kiên nhẫn . Còn nếu trong đầu luôn ám ảnh với ba cái trò trẻ con của gái thì tốt nhất là Stop , kiếm con khác không có Mobil mà chài . Trẻ con sớm nắng , chiều mưa , cần phải cương nhu với nó .
    Kiên nhẫn , kìm lòng như chú Cong050 nói là 2 tuần có khi là còn ít đấy . Anh đây còn nhịn hẳn ba tháng cơ , nếu bí quá thì thẩm du tý chút , nhưng nhất quyết không lèm bèm . Nhưng mỗi lần mở miệng hoặc như sát ớt vào mặt gái hoặc như đổ schocolade vào miệng gái . Cuối cùng thì tự gái mang xèng đến dâng anh .
    Lưu ý là tuổi gái của anh cũng bằng tuổi gái của chú . Được xèng hay không được xèng đó mới là vấn đề thiết thực . Còn chỉ chửi gái cho bõ tức thì chẳng giải quyết vấn đề gì , thậm chí là tự hạ thấp tư chất đàn ông , đặc biệt đối với những gái óc thì bé như nho khô , alo thì to như loa xã .
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    gì đây
    [topic]1126575[/topic]
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác Công nói chí phải, tuy nhiên, còn tùy loại Cáo. Thằng nào chẳng muốn làm kèo trên. Thái Lan đá với VN, Cambodia nó khác khi vs Japan, Korea. Nói thế chắc bác cũng hiểu. Thằng nào dám vỗ ngực ta đây em nào cũng đổ. Gặp những gái trên cơ một tý đã vội quay ngựa lê bước thì cũng khác gì hạng gà, qué tầm thường.
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Phí công tôi nói hơi nhiều mà ông chả chịu động não. Thôi nói lại lần nữa nhá.
    Ông đọc từ trên xuống dưới xem, tôi có nói là gập gái trên cơ một tý đã chạy mất đâu. Tôi đã viết một hàng dài về ứng sử với gái trên cơ đấy, để lấy lại cái thế bề trên của giai, làm thế không phải là quay ngựa lê bước, mà là đấu cứng với gái. Khi mà cả 2 đều cứng ngang nhau, không đứa nào chịu nhường đứa nào nữa thì lúc đó mới buông.
    Cái chuyện trai gái này nếu coi như một trò vui thì nó là trò chơi đấu cứng như vậy đấy. Cả 2 đều bày trò để đối phương vào vòng kiểm soát của mình.Gái khôn ngoan nào mà không tính tới điều đó. Vậy nên mới co biệt danh con Cáo cho chúng nó còn gì.
    Ông chơi tiếp đi, trò này nếu thắng vui lắm đấy. Nó nằm trong tay, muốn gì được đấy. Còn nếu thua, hehe, nói chung là thấy sắp thua thì chạy đi, đừng để nó bắt làm tù binh, nhục khó rửa lắm.
    quên nữa, tôi nói kèo trên kèo dưới làm ông liên tưởng kèo đá bóng. Đá bóng có phân kèo là do mấy thằng cá độ nó cáp kèo nên mới có thằng trên thằng dưới. Chuyện tán gái có bộ phận nào cáp kèo nào thắng kèo nào cho ông không, chỉ có tự ông tạo kèo thôi. Nên đừng so sánh với đá bóng, khập khiễng lắm
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 28/12/2008
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 6 call Cáo 1 phát, bảo Chủ Nhật VN đá với Thái Lan rồi, chuyển sang đi chơi thứ 7, em hủy hẹn với người ta để đi với anh. Nói thêm vài câu thế rồi cáo cũng đồng ý. Vitcon lại trở chứng được voi đòi Hai Bà Trưng:
    - Thôi, tối nay anh ghé luôn. Anh không muốn đi thứ 7, đông xe kẹt đường.
    - Hôm nay mưa, em lười ra đường lắm. Sao anh nôn gặp em quá vậy?
    - Vậy đi làm về anh ghé em 1 chút, sẵn anh mua cho tý đồ ăn tối.
    Cáo dạ nhẹ nhàng.
    Thế là trên đường về, mưa nhẹ vi vu, tung tăng ngắm gái, tạt qua quán mua 1 phần bún Tàu xào thịt cua với lại Soup cua bóng cá. Tầm 8h30 cũng đến nhà em nó.
    Cáo bước ra, giản dị và hơi buồn cười trong bộ đồ mặc ở nhà. Vitcon tranh thủ nắm tay, khoát vai em nó. Con gái 20 có khác, da thịt mềm mại, mượt mà khác hẳn mấy em 26, 27 da khô tay củi.
    Xong bảo em lên xe anh chở đi hút bụi 1 tý. Cáo nói em đang học bài, sắp thi.
    - Uhm, vậy tối mai với tối chủ nhật anh ghé chở em đi chơi. Đi 2 ngày luôn.
    Cáo gật đầu nhẹ.
    - Sao lại gật đầu, em đi thì phải nói thành lời để anh biết.
    - Dạ, đi. Nhưng tối thứ 7 đi một tý thôi, chủ nhật em thi.
    - Nói vậy thôi, mai em ở nhà học bài đi. Tối chủ nhật nếu ghé thì anh điện.
    Đồ ăn anh đã bảo người ta đừng bỏ rau thơm, hành lá. Nếu có thì em chửi người bán chứ đừng chửi anh.
    Thế xong nổ ga, đạp máy chạy về nhà. Sắp về đến nhà thì em nó nhắn: "cám ơn người lớn. Người lớn vừa về thì trời mưa. Mong người lớn không bị lạnh và ướt". ==> Vitcon lơ luôn, chẳng thèm nhắn lại.
    Tối nay lại trót hẹn với bạn đi xem bóng đá. Chắc chiều nay phải điện cho em nó leo cây, ôm cột điện thôi. Rõ, tình là bể khổ.

  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Hài wá ... gióng mình tầm Trung Thu cũng với 1 em sn 90 hix ... cũng xưng hô trẻ con với người lớn vui phết ...
    Noi chung là duyệt mình ổn , em nó cũng ổn lại cùng có cảm giác với nhau ... ch t/c chạy bon bon , gần như ko vướng mắc gì luôn thì giữa đường đứt bánh vì tự dưng quen 1 time rồi phát hiên ra là có họ xa đến đời thứ 5 thì phải ...
    E nó biết trc nhưng kệ ko nói với mình ( chắc trẻ ng non dạ ko nghĩ nhiều ...) .
    Mình biết sau , thế là phải dừng để tránh mệt mỏi về sau ... it liện lạc và ko rủ đi chơi hay đón đưa gì nữa ... h thì vẫn là a e tốt ...
    Tình cảm của con người nhiều lúc cung thật khó nắm bắt và biến đổi vô thường ... có nhưng lúc bản thân mình còn chả hiểu mình thì ng khác hiểu sao nổi ...
    Sắp hâm mịe noá rồi ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 28/12/2008
  7. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    sao lại mất cả chỉ lẫn chài, với loại con gái kiểu này phải rắn mặt một chút, đừng để nó coi thương, không cần phải mang thú nhồi bông gì hết cứ để cho cáo suy nghĩ vài ngày, nếu không thấy gì thì cứ đến chơi như không có chuyên gì xảy ra, không phải xin lỗi làm gì, còn nếu cáo vẫn giận chuyện đó thì tôi khuyên bạn nên say good bye đi, thiếu gì gái mà cứ phải bám cái loại ấy nhỉ
  8. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
  9. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà giận quá mất khôn, như thế là tình cảm thật của mình chứ, chân thành thôi. làm như vậy thì cáo sẽ hiểu rằng mình quan tâm , thích cáo , ghen với người khác thì mới làm như vậy, tất nhiên cũng tùy trường hợp thôi, phải xem cáo là người như thế nào chứ, chư phải tui mà có làm cáo giận thì cũng không đến mức phải xoẵn lên đây, xin lỗi tặng quả là quá trẻ con rồi. tôi gặp trường hợp này rồi, tôi xử lý là chẳng nói gì cứ để cáo gọi điện nhắn tin chán thì thôi, một tiếng tui cũng chờ được, con gái nó hay thử mình ấy mà, không có gì đâu
  10. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    xu'ng thĂ xu'ng thĂi hĂnTi 'ầy taxi, nhưng mĂnh phải tĂn trọng người khĂc trư>c thĂ m>i bắt người khĂc tĂn trọng mĂnh.

Chia sẻ trang này