1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYEN TINH XUYEN THE KY

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vo_van, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_van

    vo_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    CO MOT ANH CHANG YEU 1 CO NANG , 1 HOM ANH CHANG RU CO NANG VAO CONG VIEN DAO CHOI VA KIEM LUON TO TINH VOI CO NANG, SO NGOI TREN THEM BAN ANH CHANG MOI CHO CO NANG MUON DEP NGOI, VA ANH TA BAT DAU TO TINH"EM CO YEU ANH KO?"... CO NANG KO NOI GI, CU LANG LANG E THEN......CHO HOI LAU KO THAY TRA LOI ANH CHANG SOT RUOT QWUA MOI TUC LEN BAO"CO YEU KO?KO YEU THI TRA DEP DAY DE TUI VE".................CAC BAN OI TUI CON TRAI "CUN`" WUA FAI KO?
  2. chocongdoan

    chocongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thê thảm quá!! chuyện này có thật đúng không vo_van?
  3. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    You nói sai rùi ko phải là con trai cùn, mà là thằng đó cùn thôi, nhưng mà cũng ko cùn bằng you , làm ơn đánh chữ có dấu dùm . ko phải là đọc ko ra mà là đọc đau con mắt quá
    To chocongdoan : truyện này ai tin là thật thì rõ ngớ ngẩn, truyện này đúng là tuyện cười 100% thế mà cũng hỏi cho được !
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
    Được lega sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 07/08/2003
  4. tuyenvq

    tuyenvq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    mới nghe thì tưởng đâu là đi đòi nợ chứ yêu cái gì
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Truyện này xưa như diễm !
    Bởi thế mà sự tích có câu : Không yêu giả dép anh còn về !
    Vào box Những người thích đùa mà xem,chuyện tình còn Đâm thủng thế kỷ ấy chứ!
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic hic!!hình như cái anh chàng này bị "hâm hâm" thì phải??TRời ơi có đôi zép mà cũng tiếc..bỏ quách đi về mua Biti sờ mang..zậy mới "nâng niu bàn chân vịt" he he
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    u ơi! bữa sau nhớ viết thêm dấu vào cho bà con đọc nữa chứ, không có dấu khó đọc lém!
    nhất quyết không cho làm anh.
  8. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc mong BQT xem lại đi ai post bài lên mà đánh không dấu là lock thui, chứ kiu ni vào đọc chịu không nổi, mắt tui 10/10 đọc xong bài này chắc đi cắt kính mang thui, hic hic Quảng Bình ơi Quảng Bình đừng hại người khác như thế chứ.
    Còn người con trai trong câu chuyện của Quảng Bình kia
    không biết có cùn hay không? Do viết không dấu Ông nụi cũng không dịch được chứ tui. Căng con mắt đọc mà chẳng" hỉu mu ti chi hít " chứ QB ơi QB post bài thì CÙN lắm. Có cần tui phụ đạo cho một khoá đánh Vni hay Telex không thế? hic hic nhức mắt quaaaaaa,
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
    Được pro_daklak sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 07/08/2003
  9. vo_van

    vo_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, cha ông ta có câu :"Lá rách ít đùm lá rách nhiều", do vậy bà con fải thông cảm cho tui chứ;tình hình là rất tình hình;sau đây tui xin trình bày hoàn cảnh tang thương và mất mát: Tình hình là:Tui_lớp 1 cô giáo bỏ đi lấy chồng,lơp2:trường CHÁY ,mất học bạ......thế là con đường tương lai và sự nghiệp của tui đến đây là kết thúc........VÌ VẬY quý vị đừng có kiện cáo chi khi tui dánh chữ ko có dấu......THẾ THÔI.....cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời tâm sự của tôi.......thân ái và quyết thăng......the end
  10. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười này thuộc loại khi đọc fải có hai người
    Một người thọc lét, một người cười

Chia sẻ trang này