1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu...bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi amen160, 27/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sặc.Mấy cao thủ toàn góp ý kiểu đâm chọc ko à.Em biết ấy không có ý đùa giỡn em đâu.bởi hum trước em có thấy ấy lên mạng đang đọc đến cái bài"sinh viên có nên yêu không?".em biết là ấy đang phân vân có nên yêu em không.Sợ ra trường rùi em đánh bài chuồn.Bởi ấy ở ngoài bắc còn em ở trong nam.Thế mới khổ...Ấy cũng nhiều lần nói với em:"em học xong sẽ về quê nên không muốn vướng bận zì ở đây nữa.".nhưng em cóc tin,sau một hồi năn nỉ ỉ ôi ấy bảo đợi thời gian xem đã.Thế mà càng ngày em càng xấu đi trong mắt ấy...Làm sao để phá vỡ sự nghi ngờ và lấy lại lòng tin của ấy đây..hizzzz.Em lỡ nói thích ấy rùi.làm sao đánh bài bạn thân được.chỉ còn cách chiến đấu tới cùng nhưng sỉ diện quá k chịu được cái mặt lạnh lùng của ấy.Hông lẽ nó thấy mình tới thì tránh mặt còn mình thì cứ lẽo đẽo theo nó,thấy nhục quá..ôi tình yêu..
  2. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    huhu cứu em với
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tắc ở đâu , thì thông ở đấy.... nhưng trước tiên chú phải thông lại cái tư tưởng của mình đi đã...
  4. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hiz các bác có thể tư vấn cụ thể cho em là bi zờ em phải làm sao ko
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là chú quyết tâm ăn cho bằng được siêu mẫu này àh, phũ quá nhở!
    Trước hết, phải tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại.

    1. Em siêu mẫu mất mẹ lòng tin của chú rồi, lúc đ' nào trong đầu nó cũng nghĩ là thằng ml này chỉ nhăm nhăm ăn mình rồi té (lý do chính)
    2. Siêu mẫu nghĩ là kiểu gì thằng này cũng về Nam, còn mềnh thì ở lại Bắc, nên sẽ chả đâu vào đâu
    3. Có tí mặc cảm tự ti về học vấn và giàu nghèo.

    Có thể có một số lí do phụ nữa, ví dụ như là việc chú hay nhí nha nhí nhố, trước khi nói chả chịu uốn lưới đ' gì cả nên hay chạm vào lòng tự trọng của siêu mẫu.

    Cho nên bây giờ chú phải giả vờ tỏ ra chân thành với em nó, đi chơi thì chọn những chỗ bình dân thôi. Không bao giờ được tỏ ra mình giàu mặc dù muốn thể hiện vl, ví dụ như bảo với siêu mẫu là anh đang tiết kiệm tiền ăn sáng + tiêu pha để mua cái gây an pha. Nói chuyện thì nên hướng tới tương lai 2 đứa tạo cảm giác yên tâm cho em nó, ví dụ như là sau khi tốt nghiệp anh chắc chắn làm ở ngoài Bắc, anh có ông chú trên Bộ làm to vãi hà xin việc cho anh...

    PS: Chú ăn xong thì nên thanh toán đừng bùng nhé, giữ lấy cái mối thỉnh thoảng thèm gái thì có chỗ mà xả chứ k phải vào nhà vệ sinh công cộng đóng cửa để sóc lọ thủ dâm.
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A là a éo tán thành ý đồng chí huntẻ. Mặc dù a là giai Nam như chú
    Đời có nhiều thứ éo phải của mình thì đừng có tham, mặc dù thèm vãi mồm, tìm cái gì tương xứng mà kưa
    Gái càng giẫy thì chú là càng đ.ái trong quần, vì đấy là tự nhiên, thiếu thì thèm, dưng trước mặt đek thèm để ý
    Điều chú cần làm là bình ổn lại tinh thần, xem gái này có xứng để chú tiến tới ko? (về vật chất, về tri thức). Nhưng điều mà a thấy là về cư xử, về gtiếp, về tư tưởng thì chú chỉ là thằng nhóc linh ta linh tinh thôi
    Một lần nữa a nói, học giỏi hay có tiền, chú có quyền tự hào, ngkhác chỉ tự hào về điều đó khi họ đã trở thành người thân của chú (ng.iu, vợ, anh chị em, bạn bè, bà con cô bác..). Nhưng bắt ngkhác xem trọng hoặc lấy điều đó đè chết họ thì đấy chỉ là thằng hãm nhãi ranh mà thôi, bởi vì gái nó đã yêu chú đâu? Hãm!
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thì em biết rõ là thằng ku này hâm mộ diễn viên điện ảnh hàn xẻng đang lên là Phang Xong Té mà, em chỉ tư vấn cho nó làm thế nào để thịt được em siêu mẫu thôi.

    Bác Fixed nói thế nào ấy chứ, em mà nhìn thấy siêu mẫu cũng phải rút khăn mùi xoa lau nước dãi, thèm chết đi được (có điều tư cách em đầy người nên chỉ dám thèm thế thôi chứ ko dám manh động [:D]), thằng em chủ thớt hoàn toàn đủ điều kiện để xơi mà.

    PS: Em giai Bắc nhá.
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đó là tâm sự của các bô lão hết thời, phán 1 câu trúng đ.ít =))
    P/s: Giai Bắc hay Nam phân biệt gì đâu, đặt trưng khác nhau mỗi vùng, miền thôi. Mà câu đấy là dành cho chủ tóp.
  9. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chú biết nick onggiatre ko. Nên tìm những bài của onggiatre, sẽ học được nhiều điều đấy... =))
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đệch mịa, mở đầu thớt chú chém ngay là chú học 1 trường đại học thuộc top đầu, bạn bè chú thì đi du học với top ten! Đọc xong cái thớt anh khuyên chú về đốt mẹ nó sách đi! Học làm éo j cho tốn cơm, tốn gạo! Sinh viên đại học top đầu mà lời nói, hành động, ứng xử, giao tiếp xã hội như căng củ cọt!

Chia sẻ trang này