1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu...bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi amen160, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn,cáo nhà này cư xử cũng phải nói là có đẳng cấp.ko hiểu sao học hành lại vớ vấn,chắc tại gia cảnh nghèo éo có tiền đút thầy.Còn thằng học đại học văn hóa lại lùn,có tiền mà gái nó vẫn khinh!
  2. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mịa, đã đọc n ca chỉ có ca này là thấy thương lại cho bọn con gái, xem cái đoạn đầu tiên chú viết là anh biết chú thuộc dạng tự cao tự đại chả coi ai ra gì. Chả phải ai chửi gì chú, nói cho chú sáng mắt ra.
    Ban đầu nó cũng có vẻ thik chú vì như chú nói chú học trường top, nhà giàu ... gì đấy. Nhưng mà qua nc thì thấy con người của chú thiếu văn hoá, ăn nói thì vl quá, chả có tí gì tôn trọng gái mà còn vùi dập nó, đến bây giờ thì nó tởm chú rồi đến cổ rồi. Chuyện nó đem luôn thằng nào đấy - chả biết có phải người iu thật của nó không, ý nghĩa gì thì chắc chú tự nên biết đi nếu còn tự trọng, đừng có nói người ta nghèo hèn học cao đẳng này nọ.
  3. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hiz bác này lại châm chọc em rùi,Sở dĩ em nói đến văn hoá ngay từ đầu ko phải em khoe mẽ zì mà biết là em ấy đang mặc cảm,mà cũng đồng ý là em cũng có chút tự cao nên ấy mới gét em đên tận cổ,nhưng mà khi ấy đi rùi em mới nhận ra mình là con người như vậy mới điên chứ,Mà Em cũng ko thuột loại lùn.Em quên chưa mô tả em nên có lẽ mấy anh chưa hình dung được.Em thì cao ráo,mặt mũi sáng sủa ko đến nỗi nào,tính lạnh,ít nói,học hành cũng được,gia đình cũng được(từ hồi cấp 2 đã có khối cô mê em đứ đừ rùi,nên vô cái quán này là mấy em bu lại làm quen,nhưng chỉ chấm được ấy thui,vì ấy xinh nhất nhóm,..nên khởi đầu của em với ấy hoàn toàn tốt đẹp,em tưỡng ấy say em rùi nên mới đánh bạo ngỏ lời trước,ấy cũng chỉ nói ra truwngf hẳn tính..chứ ko từ chối zì em,chỉ tại em nôn nóng quá nên mới ra cơ sự này).Hiz mà khi iu em ấy thật sự rùi thì như một thèn ngốc ây,ăn nói bậy bạ làm ấy zận ko bít bao nhiêu lần rùiMà tình hình của em zờ đây là ấy ko thèm đếm xĩa zì đến em ,nt cũng ko thèm nhắn lại.còn nói mình có bạn trai nữa chứ..nên ko thể rủ đi ăn như anh hun tét nói đươc.Em cũng đang phân vân là ấy mún quên em thật hay là đang thử tình yêu của em(con gái thích được theo đuổi mà),nhưng một tháng rùi ko thấy tình hình sáng sủa lên tý nào.chả nhẽ em lại phải vác cái xác lên phòng ấy để cho bọn trên kia khinh cho à.em thì cũng biết ấy gét cay đắng bon theo đuôi con gái,nên ko thể chơi bài đeo đuôi được..Mấy anh tư vấn giùm em phải làm sao đây..
  4. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Các bác ấy không chê hình thức của chú! Không ai nói chú lùn về chiều cao cả! Người ta nói về cái khác cơ! Chú đọc lại, động não đi!
  5. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đừng ném đá em nữa,Em cũng nhận ra mình là người thiếu văn hoá ứng xử,Zờ ấy đi rùi mới biết mình ngu quá,nhưng mà lỡ iu rùi nên mới cố níu kéo.Các bác tư vấn dùm em pahỉ làm zì kế tiếp đây,Làm sao lấy lại điểm trong mắt ấy đây.ko lẽ để cái thèn kia phỗng được người đẹp à..vì dạo này thấy tụi nó cũng hay đi chơi với nhau,có thể ấy chon thèn đó thay thế em rùi.hiz..ko được lùi bước..đó là quan điểm sống của em,nhưng ko thể đeo theo em nó như đĩa được nên chưa biết phải làm sao đây
  6. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hiz,mốt là sinh nhật nhỏ bạn thân của ấy.em cũng khá thân với nhỏ ấy.nhưng ko thấy nhỏ ấy gửi thiệp mời ,có lẽ do ấy ko thích em lên nên mới bảo nhỏ bạn thân làm vậy.Theo mấy bác em có nên lên ko.đây là cơ hội tốt để gặp ấy,nhưng chả biết phải nói zì đây,ấn tượng của em quá xấu trong mắt ây rùi
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    anh nói chuyện với chú tử tế,chú kêu anh ném đá,gặp mấy con gà như chú anh bị khủng hoảng tinh thần mịa nó rồi.
    Chiêu gái dùng là trò thả bắt,chú dính đòn,thì gái nó giãn ra, Chú càng cố kéo lại càng dính.Cái này gọi là cá mắc câu,chú đọc kỹ lại bài anh phân tích đi!
    anh quit ,về nhà ôn tý kiến thức sư phạm,nói chuyện với chú sau, chú phát ngôn nhiều câu anh éo đỡ nỗi nữa rồi
    @lời khuyên:bỏ ngay việc tán con này ngay lập tức.về tu dưỡng bản lĩnh kiếm con khác rèn rũa,thân mến!
  8. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác không thấy quan diểm sống của em à.không lùi bước,không bỏ cuộc...
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ko biết phải xếp hạng bài nào của bác là hay nhất đây, bài nào cũng thâm thúy quá :)). Tự nhận mình là dạng 2 :">
  10. amen160

    amen160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    không có bác nào tư vấn giúp em đươc à

Chia sẻ trang này